Sunday, September 30, 2012

ĐỂ TÌNH YÊU MÃI MÃI LÀ MÙA XUÂN


       Tình yêu sẽ thực sự khởi sắc và bền vững khi cả hai tâm hồn và thể xác trở thành một, có thể chàng thích ăn bánh mì, còn bạn thì thích ăn cơm....điều đó không quan trọng bằng việc cả hai sẽ cùng nhau ăn tối một cách vui vẻ.

        * Tuy hai mà chỉ là một

            Chính sự xác định ấy "Tuy hai là một" sẽ tạo cho người trong cuộc biết cách trân trọng nhau mà sống.

        * Dành thời gian cho nhau

           Cuộc sống bận rộn, làm cho bạn bị cuốn hút vào những nhọc nhằn, lo toan. Khiến cho tình yêu đôi khi bị trở thành thứ yếu. Điều đó thật kink khủng. Nên dành thời gian cho nhau! Đó là căn bản trong việc giữ gìn hạnh phúc. Hãy xem sự hiện diện của đối phương luôn quan trọng và cần thiết nhất trong cuộc sống của bạn.

        * Tấm lòng vị tha

            Tình yêu không thể bền vững, nếu một trong hai người không có lòng  vị tha. "Nếu chàng có vô tình quên ngày sinh nhật của bạn" hoặc "Bạn không về sớm để làm bữa ăn chiều". Thế là giận dỗi, là chiến tranh lạnh, là mất lòng tin về nhau..... Từ đó dẫn đến sự tan vỡ ....hãy có lòng vị tha đối với nhau, hãy tìm những lý do để bào chữa cho nhau "Chàng bận quá đấy thôi" "Nàng muốn về sớm, nhưng vì có chuyện bất ngờ...". Tâm hồn bạn thanh thản và người ấy sẽ thầm cảm ơn về sự bao dung của bạn.

        * Tôn trọng sự riêng tư.

           Thật sai lầm khi bạn tự cho mình có quyền kiểm soát mọi hoặt động, mọi suy nghĩ của đối phương. Khi sự riêng tư bị xâm phạm một cách quá đáng, đối phương sẽ cảm thấy rất khó chịu. Đó là điều tối kỵ trong tình yêu. Hãy luôn tôn trọng sự riêng tư của người ấy.

        * Tình yêu luôn được đặt lên hàng đầu

           Tình yêu thật quan trọng, cần ưu tiên nhất trong cuộc sống của bạn. Có lắm kẻ, suốt đời mãi mê chạy theo tiền bạc, danh vọng, quyền lực. Và cuối cùng, vì vậy đã vô tình đánh mất tình yêu, khi đó họ mới thực sự hiểu được, những thứ mà họ suốt đời theo đuổi đã không mang lại cho họ những ngọt ngào của tình yêu. Tại sao khi yêu, có người vẫn so đo, tính toán.....Và những kẻ như vậy, không bao giờ có được một tình yêu mê đắm đích thực. Hãy yêu với tất cả trái tim. Đó chính là yếu tố quan trọng nhất để nuôi dưỡng một mối tình đẹp.

                                                    Mới Magazine  

        

Saturday, September 29, 2012

KHI ĐÀN ÔNG YÊU THẬT LÒNG


       Phụ nữ thường thích những lời đường mật. Nhưng nếu yêu thực sự, đàn ông chẳng mấy khi dùng đến thứ ngôn ngữ này.

       Khi chàng thật sự quan tâm đến bạn, chàng sẽ không dành quá nhiều thời giờ vào việc trao chuốt những câu nói, mà chàng sẽ tìm hiểu những nhu cầu của bạn. Sẽ không thể ngồi yên khi thấy bạn loay hoay bên cái bóng đèn vừa bị hỏng. Chàng sẽ mua và thay ngay cho bạn v..v..

        Thay vì, chỉ quan tâm đến bạn qua "đầu môi chót lưỡi", tình cảm của chàng sẽ dồn hết vào việc để tâm tới những mong muốn và chờ đợi của bạn. Có thể chàng sẽ không hiểu hết những việc như bạn thích màu gì, đọc sách gì, ăn món gì, nhưng chắc chắn những gì bạn cần nhất trong cuộc sống. Nếu thực sự yêu, họ sẽ có cách để hiểu được điều đó.

       Đàn ông không bao giờ muốn mình trở nên bối rối hay kém cỏi trước mặt người khác, nhất là người họ yêu thương. Đôi lúc, họ muốn một mình, để tự xoay sở, ngẫm nghĩ, để tìm ra phương cách giải quyết những rắc rối cá nhân. Bạn nên cho họ ở trong không gian riêng tư đó, cho đến khi họ tự tìm được cách thoát ra khỏi những khó khăn của riêng họ. Và nếu có thể, bạn hãy tự lo cho bản thân bạn một cách tốt nhất, làm được như vậy, bạn sẽ giúp chàng cảm thấy yên tâm về bạn mà rãnh tay khắc phục những rắc rối.

       Bạn chờ đợi gì ở người bạn đời tương lai? Hình như, ai cũng mong người bạn đời của mình có sự nghiệp ổn định. Bởi khi chưa có sự nghiệp ổn định, bạn đừng mong chàng sẽ dành trọn vẹn tình yêu cho bạn. Việc khẳng định vị trí của mình trong xã hội đối với đàn ông là việc rất quan trọng, nó luôn được đặt lên hàng đầu, trước cả tình yêu.

       Hãy hiểu rằng người đàn ông của bạn đang vì sự nghiệp mà mãi mê lo lắng. Đôi khi quên mất sự có mặt của bạn và chỉ có bạn là người trong cuộc, mới đủ tinh tế và nhạy cảm để biết được cái đích cuối cùng trong mối quan tâm sự nghiệp của chàng, có phải là bạn không?

       Tình yêu vốn là một cảm xúc thuộc về trực giác, thật khó để nhận rõ những bản chất tiềm ẩn phía sau. Nhưng một chút suy xét, một chút trực giác, nhất định bạn sẽ biết, ai là người thực sự dành tình yêu cho bạn.

                                  Phụ Nữ Gia Đình 

NGƯỜI ĐẸP KHIẾM THỊ DỰ TUYỂN HOA HẬU

    
       Nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp của thiếu nữ 18 tuổi này, rất ít người nhận ra khiếm khuyết của cô. Connor Boss sinh viên năm thứ nhất của Đại học Florida. Cô mắc chứng rối loạn di truyền dẫn đến mù loà từ khi 8 tuổi. Suốt những năm tháng tuổi thơ Connor Boss đã phải cố gắng, để không bị lạc đường hoặc vào nhầm nhà vệ sinh nam. Vì không theo học trường dành riêng cho người khiếm thị nên nàng luôn phải nổ lực vượt bực để theo kịp bạn bè cùng lớp.

       Tố chất thông minh, chăm chỉ và một nghị lực đáng khâm phục đã giúp cô vào được trường đại học Florida theo đúng mơ ước của cô. Connor Boss sở hữu một nhan sắc yêu kiều, cô đã tham dự 11 cuộc thi sắc đẹp và cũng dành được nhiều giải thưởng.

       Năm 2011, Connor Boss đã đăng quang Á hậu của cuộc thi Hoa Hậu Teen Florida, mặc dù cô đã bị vấp ngã trong phần thi áo tắm. Nghị lực của Connor Boss đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng tất cả khán giả đã xem cuộc thi tuyển Hoa Hậu này.

                                Chí Linh Thời Mới   

Friday, September 21, 2012

CANH CÀ CHUA VÀ TRỨNG


         Vật liệu: (cho hai người dùng)

         - 3 trái cà chua lớn
         - 2 quả trứng
         - 3 nhánh hành lá
         - 5 nhánh ngò rí
         - muối
         - Vegetables seasoning

         Cách làm: 

          - Hành lá, ngò rí rửa sạch cắt khúc dài cỡ 4 phân
          - Cho 4 chén nước vào nồi
         - Cà chua rửa sạch cắt hình múi, cho vào nồi nước
         - Nước sôi, vớt sạch bọt
         - cho 1/4 tsp.   muối
         - Vặn nhỏ lửa, để khoảng 10 phút
         - Cho 1 tsp. vegetables seasoning
         - 1/2 tsp.  đường
         - Trứng đập vào chén đánh đều
         - cho vào nồi canh, khuấy đều lên
         - nếm thấy vừa ăn tắt lửa
         - nhắc nồi qua chỗ bếp không nấu để nước canh không bị cạn bớt
         - Cho hành lá, và ngò rí vào
         - Ăn với cơm và món mặn rất ngon. (PMANTH)


        


Thursday, September 20, 2012

CUỘC ĐỜI VÀ TỘI ÁC CỦA MỘT TÊN SÁT THỦ GỐC VIỆT


        Charles Sobhraj sinh ra tại Sài Gòn, lớn lên tại Pháp và mang trong người dòng máu Việt-Ấn, Charles Sobhraj thường xuyên đi lại giữa Châu Âu và Châu Á để giết người, cướp của, lừa bịp còn gây cấn hơn cả trong ciné.

        Cái tên Charles Sobhraj đã đi vào phim ảnh như một trong những tên sát nhân nổi tiếng nhất thế giới với các biệt danh như "Sát nhân bikini", "kẻ đào tẩu", "người rắn. Điều đặc biệt, dù đang thụ án tại nhà giam nhưng hắn vẫn nhận được hàng triệu USD. tiền bản quyền từ các nhà xuất bản hoặc từ các hãng phim lớn, khi người ta dựa vào cuộc đời của hắn để làm mẫu cho những tác phẩm nổi tiếng.

        Sobhraj sinh ngày 6 tháng 4/1944 là con ngoài hôn thú của một phụ nữ Việt Nam, cha là một thợ may người Ấn Độ. Sobhraj, một tên lừa đảo ngoại hạng, trộm, cướp, buôn ma túy và giết người hàng loạt, nhưng cuộc đời phiêu bạt cùng những cuộc đào tẩu, vượt ngục thật ngoạn mục tưởng chỉ có trong ciné đã giúp cho tên sát nhân Sobhraj trở thành ngôi sao của giới truyền thông và phim ảnh.

       Bằng cách "bán" những câu chuyện về cuộc đời ly kỳ của chính mình cho báo chí, các nhà làm phim....Sobhraj đã có thừa tiền để sống cuộc sống thật vương giả ngay trong nhà tù.

       Tuổi thơ buồn thảm và nổi loạn 

       Ngay từ khi Sobhraj vừa chào đời, cha cậu đã bỏ đi, để lại mẹ cậu bơ vơ một mình ôm con khóc mòn mõi trong nỗi đau đớn và tuyệt vọng. Tại Sài Gòn, cậu bé con lớn lên trong sự thờ ơ của người mẹ và thiếu hơi ấm vòng tay của cha. Mẹ cậu, luôn nghĩ rằng, chính Sobhraj là nguyên nhân gây rạn nứt tình cảm, khiến cha cậu bỏ rơi bà.

       Chẳng bao lâu sau, mẹ Sobhraj gặp gỡ và kết hôn với một sĩ quan người Pháp đồn trú tại Đông Dương. Ông Alphonse Dareau đồng ý trở thành cha dượng của Sobhraj và đưa hai mẹ con cậu sang Pháp. Tuy nhiên, ông đã không cho cậu bé lấy họ của ông.

       Những năm tháng tuổi thơ tiếp theo của Sobhraj gắn liền với thành phố cảng Marsheilles của Pháp Quốc. Thời gian đầu, cha dượng đối xử rất tốt, yêu thương cậu như con ruột. Nhưng mọi sự thay đổi kể từ khi mẹ cậu sinh ra đứa con đầu tiên cho ông. Càng ngày, cậu bé càng cảm thấy cô đơn, lạc lõng. Đã không còn được quan tâm, cậu bé cảm thấy mình trở thành người thừa thải trong ngôi nhà ấy.

        Cũng như nhiều đứa trẻ khác Sobhraj tìm đủ mọi cách để gây sự chú ý, cậu bé luôn tỏ ra ngang bướng, ương ngạnh, phá phách chỉ với mong muốn được cha mẹ để mắt tới.

        Dù được đánh giá là một cậu bé thông minh, nhưng Sobhraj thường xuyên trốn học. Nếu có tới lớp học cậu cũng quậy phá cho đến khi bị thầy, cô giáo tống cổ ra ngoài. Dù bị cha ruột bỏ rơi từ lúc mới chào đời, nhưng Sobhraj vẫn luôn tôn thờ ông như một người hùng. Càng thấy lạc lõng ở Pháp, mơ ước được tới phương Đông tìm cha càng cháy bỏng trong cậu bé.

       Cậu bé thường cố len lỏi xếp hàng ở bến cảng Marseilles để trốn lên tàu với mong muốn được tới Đông Dương. Thông thường Sobhraj bị chận lại ngay từ cửa kiểm soát vé, nhưng cũng có lần cậu đã lên được tàu và mãi đến khi tàu đang lênh đênh trên biển thì mới bị phát giác và thế là cậu bé lại được gửi trả lại Pháp. Không biết bao nhiêu lần mẹ và cha dượng phải nộp tiền để bảo lãnh Sobhraj.

       Lần đầu ngồi tù 

       Có lẽ những thương tổn của thời thơ ấu, đã là động cơ dẫn tới hàng loạt những tội ác của Sobhraj sau đó. Càng trưởng thành Sobhraj càng tỏ ra bất trị. Bố dượng và mẹ của cậu quá chán nản và mỏi mệt vì cậu. Năm 1963, khi Sobhraj bị bắt ở Paris vì tội trộm cắp, không còn người nào muốn đứng ra bảo lãnh cho cậu nữa.

       Chưa đầy 19 tuổi, Sobhraj lần đầu tiên ngồi tù. Cô đơn, lạc lõng sống chết chẳng ai quan tâm. Sobhraj đã oán hận gia đình và xã hội. Cậu nung nấu một quyết tâm sẽ làm một điều gì đó để những người ruồng bỏ cậu phải hối hận.

        Charles Sobhraj phải ngồi "gỡ lịch" 3 năm trong nhà tù Poisy khét tiếng ở Pháp. Cậu nhanh chóng thích nghi và hòa nhập với cuộc sống tàn bạo và khắc nghiệt tại đây. Dù mang trong người dòng máu châu Á với dáng người nhỏ bé, cậu đã bị không ít "ma cũ" hiếp đáp, nhưng Sobhraj biết tận dụng vài món võ karate đã từng học qua để tự vệ.

       Thái độ khôn ngoan và tài ăn nói của Sobhraj đem đến cho cậu nhiều đặc ân ngay trong nhà tù. Không chỉ kết thân với các đại ca trong nhà giam, cậu còn lấy lòng được các cai tù. Được họ tin tưởng giao cho giữ các sổ sách ghi chép trong trại giam, thế là, Sobhraj không phải làm những công việc nặng nhọc và còn được đi lại tự do trong tù.

       
       Đặc biệt, Sobhraj ngay lập tức thu hút được sự chú ý của Felix d'Escogne, một nhà hảo tâm giàu có thường đến thăm các tù nhân, giúp họ chuyển thư từ hoặc giải quyết một số vấn đề pháp lý. Người đàn ông này được coi như vị ân nhân và có vai trò quan trọng trong cuộc đời Sobhraj sau này.

       Sobhraj đã khôn ngoan tiếp cận, kết thân với Felix và hai người đã trở nên thân thiết. Felix mang sách, báo đến cho Sobhraj đọc, khích lệ, động viên cậu. Thậm chí còn tìm đủ mọi cách để Sobhraj có thể hòa giải với gia đình của cậu.

       Charles Sobhraij được ân sá sớm. Ra tù, cậu chuyển đến sống trong ngôi nhà sang trọng của Felix. Tại đây, Sobhraj bắt đầu cuộc sống của giới thượng lưu quí tộc ở Pháp. Cậu đã làm quen và kết thân với những gia đình giàu có nhất nhì Paris lúc đó.

       Nhưng cuộc sống xa hoa, không làm chết đi bản chất thật là lừa đảo và trộm cướp của Sobhraj. Hắn nhanh chóng quay lại con đường cũ với những hoạt động phi pháp một cách khôn khéo và tinh vi hơn ngày xưa gấp bội lần. Và chẳng bao lâu sau, Sobhraj đã trở nên giàu có nhờ những vụ lừa đảo, trộm cướp trót lọt.

       Đang khi Sobhraj đang "chân trong, chân ngoài" của hai thế giới hoàn toàn khác biệt, Một bên là một thế giới hào nhoáng sang trọng của ân nhân Felix, còn một bên là thế giới đen tối của xã hội đen, với đầy tội ác, đó mới là cuộc sống đích thực của Sobhraj.

        Với tài lừa bịp ngoại hạng Sobhraj cưới được tiểu thư xinh đẹp và danh giá Chantal, nhưng Sobhraj không hề thấy đó là viên mãn, mà ngược lại hắn còn kéo vợ lao vào vòng xoáy "tình, tiền, tù, tội nơi đất khách quê người.

        Trong thời gian được sống trong gia đình Felix, Sobhraj gặp Chantal, một thiếu nữ xinh đẹp thuộc gia đình quyền thế tại Pháp. Với tài ăn nói, và vẻ ngoài giàu có, Sobhraj nhanh chóng "hớp hồn" Chantal. Cô gái trẻ mê mệt câu chuyện về những chuyến viễn du đầy kỳ thú....cùng gia đình giàu có tại Sài Gòn do Sobhraj bịa ra.

        Mang người vợ danh giá trốn chạy

        Cái đêm Sobhraj quyết định cầu hôn với Chantal là một đêm thật đen đũi, đưa hắn vào tù một lần nữa. Sobhraj đã đánh cắp chiếc xế hộp để đưa người tình đến một sòng bạc sang trọng. Tại đây, hắn đã thua cháy túi. Sau đó, điên rồ phóng xe như điên cho tới khi Chantal bằng lòng nhận lời cầu hôn của hắn. Tuy nhiên, cũng đúng lúc đó, tiếng còi của cảnh sát hú lên inh ỏi đằng sau. Trốn chạy không được, Sobhraj buộc phải vào nhà tù một lần nữa để "gỡ lịch" thêm 8 tháng vì tội ăn cắp xe.

       Dù sự việc đã xảy ra như thế, Chantal vẫn một lòng tin tưởng và ủng hộ người tình của nàng. Cô đã bất chấp sự phản đối kịch liệt của gia đình, đã đứng ra bảo hộ và chờ Sobhraj mãn hạn tù để kết hôn. Ít lâu sau, khi Sobhraj mãn hạn tù. một lễ cưới được tổ chức đơn giản với sự tham dự của đại diện hai gia đình.

       Khi cô vợ trẻ đẹp báo tin cô đã có thai, thì Sobhraj kẻ đội lớp đại gia cũng đánh hơi được những vụ lừa đảo, làm ngân phiếu giả, trộm cắp các gia đình giàu có trên toàn nước Pháp sắp bị phát hiện.

      Sobhraj quyết định đưa vợ rời châu Âu trở về quê cha ẩn náu trước khi bị tóm. Trên đường đào tẩu, vợ chồng hắn đã lợi dụng và ăn cướp tài sản của bất cứ ai làm bạn với họ. Cuối cùng hai người cũng đặt chân tới xứ ngàn lẻ một đêm của Ấn Độ huyền bí và một bé gái kháu khỉnh chào đời tại đây.

       Không mấy khó khăn để cho cặp vợ chồng này hòa nhập với cộng đồng những người Pháp xa xứ sinh sống tại đây. Năm 1970 Sobhraj kết thân được với khá nhiều người giàu có và quyền lực. Hắn tận dụng mối hệ này để có môi trường buôn bán những xe ăn cắp cho giới nhà giàu Ấn Độ và người châu Âu. Trong một thời gian dài Sobhraj tiêu thụ trót lọt rất nhiều xe do chính tay hắn ăn cắp, hoặc buôn bán qua những tay ăn cắp từ Pakistan và Iran tuôn qua Ấn Độ.

       Trong khi đó Chantal vợ của hắn vẫn không biết gì về những hành động phi pháp của chồng, nhiều lần Chantal vô tình trở thành đồng bọn của hắn, khi Sobhraj đi biền biệt trong các vụ làm ăn phi pháp, Chantal cảm thấy buồn bã, cô đơn nơi đất khách, quê người. Bù lại, mỗi lần về Sobhraj tặng vợ rất nhiều nữ trang quí giá mà chỉ có hắn mới biết nguồn gốc xuất xứ của nó từ đâu.

       Sobhraj rất mê bài bạc, đó là điểm yếu lớn nhất của Sobhraj. Trong một lần "cháy túi" ở Macao, hắn đã trắng tay và còn phải gánh một khoản nợ rất lớn. Toàn bộ nữ trang tặng vợ không đủ để trả nợ. Sobhraj ngày đêm sống trong nỗi sợ hãi bị chủ sòng bạc đến siết nợ.

                                           Sobhraj lúc còn trẻ

       Kẻ cướp lộ nguyên hình

       Cùng lúc ấy, một người đàn ông người Pháp đề nghị Sobhraj hợp tác trong một vụ trộm lớn, hứa hẹn không những đủ trả nợ mà còn có thể sống dư dả một thời gian dài. Như kẻ chết đuối vớ được phao cấp cứu, hắn lập tức đồng ý.

       Hai tên đạo chích chuyên nghiệp cùng nhau lên một kế hoạch hoàn hảo để ăn trộm một hiệu kim hoàn lớn ở Delhi. Theo kịch bản chúng sẽ thuê một căn phòng tại khách sạn Ashoka ngay phía bên trên cửa hiệu kim hoàn. Lợi dụng lúc nửa đêm, chúng dùng khoan giảm âm, đục sàn nhà để nhảy xuống lấy sạch số châu báu trong cửa hiệu mà sẽ chẳng có ai hay biết.

      Thế nhưng kế hoạch lớn bất thành. Sau ba ngày hì hục khoan mà lớp bê tông vẫn không suy suyễn. Chúng đành phải thay đổi kế hoạch: giả dạng làm những khách hàng giàu có, Sobhraj lừa chủ nhân vào phòng kín, rồi dùng súng uy hiếp để cướp toàn bộ châu báu của cửa hiệu.

      Mang theo túi nữ trang đầy ắp cùng 10,000 USD. tiền mặt. Sobhraj phóng thẳng tới sân bay Delhi. Tên cướp những tưởng sẽ cao chạy, xa bay an toàn cùng với khối tài sản lớn ấy. Tuy nhiên, sau khi bị Sobhraj khống chế, chủ tiệm đã được giải cứu và thông báo cho cảnh sát, nên toàn bộ sân bay Delhi bị phong tỏa. Sobhraj không còn sự lựa chọn nào khác, nên phải cắn răng bỏ lại toàn bộ số của cải ở sân bay để tay không lên máy bay trở về Bombay.

       Hắn lại tiếp tục hành nghề cũ để sống qua ngày. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, cảnh sát đã tìm tới và "tóm cổ" hắn vì hằng loạt các vụ trộm cắp, buôn bán xe hơi phi pháp và các phi vụ ăn cướp tiệm vàng bất thành.

       Sobhraj hiện nguyên hình một tên cướp nguy hiểm, kẻ lừa đảo quỷ quyệt, hắn lại bị tống giam vào nhà tù Tihar khét tiếng tàn bạo và nghiêm nhặt ở Ấn Độ, không cam chịu số phận tù đày. Sobhraj ngấm ngầm lên kế hoạch vượt ngục.

       Lừa đảo và trộm cắp đưa Sobhraj lên hàng "đại gia" nhưng những kế hoạch vượt ngục thật hoàn hảo cùng hàng loạt các vụ giết hại phụ nữ và để họ gần như lỏa lồ trong những bộ áo tắm mới thực sự đưa tên tuổi Sobhraj trở thành điểm nóng của giới truyền thông với tên gọi "sát thủ áo tắm".

       Tù tội và vượt ngục

       Lần vượt ngục đầu tiên trong đời Sobhraj có sự trợ giúp đắc lực của cô vợ trẻ Chantal. Trong tù, Sobhraj giả vờ bị xuất huyết để được đưa tới một bệnh viện địa phương. Dù chẳng có bệnh tật gì nhưng hắn vẫn xoay sở được tờ bệnh án "viêm ruột thừa cấp tính". Phục hồi sau ca phẩu thuật vô ích, hai vợ chồng thực hiện bước thứ hai.

      Lợi dụng sơ hở, Chantal một mình lẻn vào phòng bệnh của chồng. Cô đánh thuốc mê toàn bộ lính gác, sau đó, tự đánh mê cả bản thân để tạo chứng cớ ngoại phạm. Trong lúc đó, Sobhraj tìm cách cải trang và trốn khỏi bệnh viện, với tài luồn lách Sobhraj đã tẩu thoát một cách dễ dàng. Nhưng chẳng bao lâu, hai vợ chồng lại bị bắt. Nhưng nhờ cha ruột của Sobhraj lúc đó đang ở Sài Gòn đóng tiền tại ngoại, ra khỏi trại giam, cặp đôi tội phạm vội vã rời khỏi Ấn Độ.

       Thế là từ đó, việc vào tù, ra khám của Sobhraj và những lần vượt ngục ly kỳ chẳng kém gì trong ciné. Nơi dừng chân đầu tiên của đôi vợ chồng này là Kabul, Afghnistan. Họ thuê một phòng khách sạn khá đắt tiền để ở tạm. Với nghề lừa đảo và trộm cướp Sobhraj vẫn lo cho vợ con một cuộc sống khá sung túc. Đối tượng của hắn là dân híp-pi (những thanh niên có lối sống lập dị) từ châu Âu buôn lậu thuốc lá tới phương Đông.

       Nhưng sự dừng chân ở Kabul cũng chẳng được bao lâu, Sobhraj nhanh chóng chán nơi đây. Hắn mang cả gia đình chuẩn bị cho một hành trình mới. Chỉ có điều ngu xuẩn là hắn đã "quên" trả 2 tháng tiền phòng của khách sạn, đó cũng là lý do hắn bị cảnh sát Afghanistan bắt lại.

      Sách lược cũ lại được sử dụng. Hắn đã không khó khăn để có được một cây kim tiêm được lén đem vào nhà tù. Tại đây hắn sử dụng cây kim tiêm này để tự chích vào thân thể hút lấy máu làm tạo ra những vết loét như đang bị thương. Ghê rợn hơn, chỗ máu hút được hắn uống luôn. Thế là Sobhraj được đưa tới bệnh viện và lịch sử được lập lại, toàn bộ lính gác bị đánh thuốc mê còn tên tội phạm Sobhraj lại tẩu thoát.

       Bỏ lại vợ con ở Kabul. Sobhraj một mình bay sang Iran và lang thang khắp Đông bán cầu những năm sau đó. Mỗi nơi hắn chỉ dừng chân một thời gian ngắn đủ để không đánh động cảnh sát khu vực. Trong người hắn có đến 10 cuốn passport, do hắn mua và cả ăn cắp được, nhưng chẳng có cái nào mang tên thật của hắn cả.

      Trong một dịp tình cờ hắn gặp lại Andre, người em trai cùng mẹ khác cha ở Istanbul, thế là hai anh em lên kế hoạch trộm cướp khắp các nước phương Đông. Với lý lịch phạm tội dày đặc, những nơi Sobhraj có thể đến, ngày một bị thu hẹp. Vì thế hai anh em Sobhraj quyết định đến Thổ Nhĩ Kỳ để thực hiện các vụ trộm cướp nhỏ và đơn lẻ nhắm vào khách du lịch. Khi tình hình trở nên quá căng thẳng, họ bay sang Hy Lạp để tiếp tục hành nghề bất lương. Tuy nhiên, tại đây cả hai đã không may mắn bị bắt trong một vụ trộm nữ trang nhỏ.

      Bị giam trong nhà tù của thủ đô Athens Hy Lạp, Sobhraj lập mưu cho hai anh em trốn thoát nhưng âm mưu bất thành. Mặc kệ người em vụng về, hắn một mình vượt ngục bằng cách cũ, giả bệnh rồi đánh thuốc mê lính gác để trốn.
       
        Băng cướp "gia đình"

       Trong khi cậu em trai bị dẫn độ về Thổ Nhĩ Kỳ để chịu mức án18 năm tù khổ sai, Sobhraj tiếp tục cuộc hành trình đến Ấn Độ, Kashmir, Iran và vùng Cận Đông. Nạn nhân của hắn là các cặp du khách người Pháp hoặc Anh. Hắn tiếp xúc, kết thân rồi lợi dụng họ như những đồng phạm trong các vụ vận chuyển hàng cấm. Sau đó hắn cuỗm toàn bộ giấy tờ, tài sản của họ rồi biến mất.

        Sobhraj đến Thái Lan và gặp Marie LeClerc, một phụ nữ xinh đẹp quốc tịch Canada, cũng là người sẽ trở thành tòng phạm thân cận nhất của hắn sau này. Cô một mình đến Thái Lan để tìm kiếm sự phiêu lưu và mạo hiểm, cô đã thấy tất cả những điều đó trong con người của Sobhraj. Marie say mê Sobhraj ngay với tất cả sự cuồng nhiệt và mù quáng....

        Sobhraj quyết định tổ chức một băng nhóm tội phạm theo kiểu "gia đình" do hắn cầm đầu, và đồng bọn đầu tiên là Marie, người yêu mới, cũng sẽ trở thành kẻ đồng phạm trung thành nhất của Sobhraj trong những vụ lừa đảo và trộm cướp sau này. Đối với những thành viên khác, hắn áp dụng chiêu "ban phát ân huệ" để chiêu mộ.

        Hắn và tình nhân giả dạng là một cặp vợ chồng tốt bụng, Hai người đã mang Dominique một cậu bé lang thang người Pháp về sống cùng. Sobhraj cho cậu bé uống một lượng thuốc độc nhỏ mỗi ngày để cậu bé đau ốm triền miên, rồi chúng lại ra sức chăm sóc, thuốc thang cho đứa trẻ tội nghiệp. Chỉ đến khi cậu bé cảm kích và đồng ý tự nguyện theo hắn, thì Sobhraj mới ngừng việc đầu độc.

       Hai đồng bọn kế tiếp là Jacques, Yannick, hai thanh niên này từng là cảnh sát Đông Dương, Sobhraj cuỗm sạch giấy tờ và tiền bạc của họ, rồi lại giả vờ giúp đỡ họ bằng cách cho ở nhờ và còn hứa sẽ cố gắng làm lại toàn bộ những giấy tờ mới. Hai thanh niên này, cũng vì lòng biết ơn mà đồng ý ở lại với "gia đình" của ông trùm lừa đảo Sobhraj.

       Đồng bọn kế tiếp là May, cô gái người Thái Lan, sẽ đảm trách vai trò thư ký và cũng được cặp kè với hắn. Nhưng đặc biệt nhất trong đường dây tội phạm của Sobhraj là một cậu bé người Ấn Độ có tên là Ajay Chowdhury cậu bé có vẻ ngoài lạnh lùng và rất tinh quái, mặc dù là người trẻ nhất trong băng cướp gia đình, Ajay nhanh chóng được  ngồi vào chức phó đảng, được Sobhraj tin tưởng giao cho những vụ việc phức tạp nhất.

       Sau khi đã quy tụ đầy đủ các thành viên cần thiết, sẵn sàng chết cho tổ chức cũng chính là lúc Sobhraj bắt đầu thực hiện các vụ phạm pháp lớn và thật đẫm máu nên mới có biệt danh là "sát thủ áo tắm"...

       Nạn nhân đầu tiên của "sát thủ áo tắm là một cô gái trẻ tên Jenni Bollivar. Thi thể của cô được tìm thấy bên vịnh Thái Lan và lõa lồ trong bộ áo tắm.

       phần tiếp theo kỳ trước

        
        Sát thủ "áo tắm" bắt đầu hoặt động

        Con mồi đầu tiên là một nữ du khách người Mỹ tên là Jennie Bollivar. Cô hành hương đến phương đông huyền bí với ao ước được đắm mình trong giáo lý của Phật giáo. Tuy  nhiên, không may cô đã lọt vào tay của Sobhraj để phải nhận lấy cái chết oan nghiệt.

       Thi thể cô được phát hiện tại một bể bơi nước nóng gần vịnh Thái Lan. trên người chỉ mặc mỗi một bộ áo tắm. Người ta nghĩ rằng phụ nữ xinh đẹp này bị chết đuối, sau một đêm thác loạn với bia và cần sa, nhưng kết quả của việc khám nghiệm tử thi, cảnh sát thái đã khẳng định cô gái này bị dìm xuống nước cho đến chết, mà đến nay vẫn chưa được giải đáp, có giả thuyết cho rằng cô bị giết là do đã từ chối gia nhập vào tổ chức tội phạm của Sobhraj.

       Nạn nhân tiếp theo là một thanh niên người Do Thái, tên là Vitali Hakim, cũng giống như Jennie đến phương Đông để tìm ý nghĩa mới cho cuộc sống. Nhưng đáng tiếc, chàng đã đánh mất mạng sống khi vô tình giao du với Sobhraj. Sau khi Vatali chuyển đến ở chung chỉ vài ngày, Sobhraj rủ Vitali cùng thằng nhóc con phó đảng Ajay đi đến khu du lịch Pattaya trên Vịnh Thái Lan. Điều làm mọi người trong tổ chức của hắn ngạc nhiên là chỉ có hắn và Ajay trở về nhà, còn người bạn mới thì không thấy đâu, trong khi toàn bộ quần áo của Vitali vẫn còn trong tủ, passport và chi phiếu thì do Sobhraj cất giữ.

       Vài ngày sau, người ta tìm thấy xác của Vatali bị cháy đen trên đường đến Pattaya. Cảnh sát nhận định, Vitali đã bị các băng nhóm tội phạm hành hung và tẩm xăng thiêu sống, không có liên hệ gì đến vụ án mạng của Jennie.

       Bạn gái của Vitali là Charmayne Carrou thấy bạn trai đi du lịch mãi không thấy về cô linh cảm có chuyện gì không ổn đã xảy ra. Tháng 12/1975 Cô quyết định lên đường sang Thái Lan tìm đến khách sạn nơi Vitali từng ở và biết được Vitali trả phòng từ nhiều ngày trước và không quay lại. Tuy nhiên trước đó anh có gửi cho cô một tin nhắn, và chắc Vitali cũng không ngờ lời nhắn tuyệt mệnh vô tình kia đã đưa người yêu của anh trở thành nạn nhân thứ 3 dưới tay của sát thủ áo tắm. Carrou là một cô gái khá liều lĩnh, cô đã đi một mình để tìm hiểu nguyên nhân cái chết của người yêu. Qua nhiều manh mối, cô đã tìm được nhà của Sobhraj. Cô biết điều hắn đã làm với người yêu của cô và còn biết thêm một số tội ác khác của hắn nữa và cũng chính vì điều này cô đã bị Sobhraj giết hại. Sau khi tìm được tử thi của Carrou cơ quan công lực cho biết cô đã bị siết cổ cho đến chết và bị gãy một số xương ở cổ. Điều đặc biệt là cô gái trẻ này cũng chết trong một bộ áo tắm màu hoa.

        Lúc này, người ta bắt đầu nghi ngờ có một mối liên hệ nào đó giữa cái chết của hai cô gái trẻ. Nên cảnh sát Thái Lan đã vào cuộc và bắt đầu ráo riết truy nã tội phạm với biệt danh "sát thủ áo tắm

        Kẻ giết người hằng loạt

        Nhưng những nạn nhân chết dưới tay Sobhraj chưa dừng lại ở đó. Tại Hồng Kông, Sobhraj gặp một đôi sinh viên Hòa Lan là Henk Bintanja và Cornellie Cocky Hemker đang du lịch vòng quanh Đông Nam Á. Sobhraj tự giới thiệu hắn là Alain Dupuis, một doanh nhân kinh doanh đá quí, Sobhraj giả vờ hào phóng bán cho Cornelie chiếc nhẫn đá quí của hắn với giá thật hời là 1,600 USD. Để tỏ ra hiếu khách, hắn còn mời đôi tình nhân tới "biệt thự sang trọng" của mình ở Bankok.

        Thế nhưng, cũng giống như nhiều nạn nhân trước đó, đôi tình nhân này đã bệnh một cách khó hiểu. Chuyến bay trở về nước của họ bị hoãn lại. Sobhraj dưới vỏ bọc của một doanh nhân lại tiếp tục tỏ ra ân cần chăm sóc họ và đồng thời cũng chăm sóc luôn cả toàn bộ tài sản có giá trị và passport của họ.

        Cái đêm mà Carrou cô gái trẻ đi tìm người yêu bị mất tích đến được nhà của Sobhraj, thì đôi tình nhân người Hòa Lan Henk và cocky đang bị đầu độc được nhanh chóng đưa ra khỏi căn nhà của Sobhraj mặc dù họ đang ốm đau. Mọi người trong nhà không ai dám hỏi tại sao, chỉ có Sobhraj và Ajay trở về nhà với mùi xăng nồng nặc và quần áo thì bám đầy bụi bẩn làm các thành viên trong gia đình bất lương này bắt đầu cảm thấy nghi ngờ.

        Ngay ngày hôm sau, báo chí Bankok rầm rộ đưa tin 2 du kháck bị cướp và giết, hai nạn nhân bị bóp cổ cho đến chết, trước khi bị tẩm xăng đốt cháy. Cảnh sát không tìm thấy bất cứ giấy tờ tùy thân nào trên người nạn nhân.

        Về phần Sobhraj, có passport của Henk trong tay, hắn một mình lang thang tới Nepal. Tại Kathmandu, một cặp du khách phương tây khác lại trở thành con mồi ngon của tên sát thủ máu lạnh. Laddie DuParr đến từ Canada đến đây để chinh phục đỉnh Everest trong khi Annabella Tremont là một cô gái người Mỹ đang ngao du để kiếm tìm ý nghĩa cuộc sống. Hai người trẻ này tình cờ gặp nhau và nhanh chóng trở nên thân thiết.

         Người ta không biết Sobhraj đã tiếp xúc với họ như thế nào và "xử" họ ra sao, chỉ biết một thời gian ngắn sau đó, người ta tìm thất thi thể một người đàn ông bị thiêu chết giữa cánh đồng, trên người còn nhiều vết dao đâm. Trong khi cảnh sát địa phương đang loay hoay để xác định danh tánh của nạn nhân, thì xác của Annabella được tìm thấy cách đó không xa. Cô bị đâm nhiều nhát vào ngực cho tới chết.

          Manh mối đầu tiên được xác định càng làm vụ án thêm rối ren. Cục Hải quan thông báo có một người đàn ông có tên là DuParr đã rời Nepal ngay sau cái chết của Annabella. Họ biết được mối quan hệ thân thiết giữa 2 người, thế nên cảnh sát đã nhận định chính DuParr đã ra tay giết cô bạn gái mới quen và sau đó tẩu thoát khỏi Nepal. Tuy nhiên, họ không thể xác định được động cơ giết người và quan trọng hơn, thi thể của người đàn ông chết cháy gần chỗ Annabella bị giết là ai?

         Phần 8 tiếp theo

         Lưới trời lồng lộng, Sobhraj bị bắt không lâu sau khi các quốc gia hắn đã gây án đồng loạt phát lệnh truy nã. Tuy nhiên, dù đang thụ án chung thân, nhưng Sobhraj vẫn gây bất ngờ khi kết hôn với cô gái kém mình 41 tuổi.

        Vạch mặt kẻ ác

        Cảnh sát Nepal không thể ngờ họ đã bị rơi vào cái bẫy Sobhraj giăng sẵn. Làm sao Laddie DuParr có thể là hung thủ đã giết Annabella khi chàng chết trước cô. Kẻ ác sử dụng passport của chính nạn nhân, ung dung rời Nepal. Hắn tới Bankok, rồi lại sử dụng một passport khác của Henk Bintanja (nạn nhân bị thiêu chết ở Hong kong) quay lại Nepal ngay ngày hôm sau, nhằm đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát.

        Cũng lúc ấy, ở Thái Lan, Yannick và Jacques hai thanh niên đã từng là cảnh sát và hiện đang sống chung với "băng cướp gia đình" họ tình cờ tìm thấy passport của hàng loạt những du khách xấu số từng gặp Sobhraj. Và hoảng hốt nhận ra, họ đang ở trong nhà một kẻ giết người hằng loạt, chứ không phải là một tên trộm như họ vẫn nghĩ. Cả hai vội bỏ trốn về Paris, sau khi không quên khai báo toàn bộ vụ việc cho cảnh sát.

        Ở Napal, cảnh sát cũng tìm ra, trước khi chết, Laddie và Annabella có qua lại với Sobhraj, Marie và Ajay. Nhưng khi được hỏi, cả 3 đều chối bay chối biến. Biết không thể nấn ná lại Nepal, Sobhraj liền cùng hai đồng bọn thân cận vượt biên sang Ấn Độ, rồi tới Calcutta lánh nạn. Không có tiền trong tay, lại đang bị truy nã khắp Nepal và Thái Lan, nhưng Sobhraj không hề tỏ ra nao núng. Hắn lập sẵn những kế hoạch tiếp theo và cái cần nhất là một số tiền vừa đủ và passport sạch.

        Học giả người Do Thái, Ivoni Jacob không may lọt vào tầm ngắm của Sobhraj. Avoni Jacob bị siết cổ cho đến chết ngay trong căn phòng khách sạn tại Calcutta, passport, chi phiếu và khoảng 300 USD. tiền mặt bị lấy mất.

        Có trong tay passport sạch, Sobabhraj dẫn Marie và Ajay tới Singapore rồi tiếp tục bay về Thái Lan. Sobhraj thật sự quá liều lĩnh khi quay trở lại nơi mà những tội ác của hắn đã bị phanh phui. Tuy nhiên, hắn rất thông minh khi hiểu rằng chính phủ Thái Lan sẽ chẳng muốn làm lớn chuyện, vì sợ sẽ ảnh hưởng đến tiềm năng du lịch của đất nước này.

       Và hắn đã đúng, cảnh sát Thái Lan vào cuộc một cách yếu ớt, ngay cả lúc Sobhraj bị bắt, hắn đã dễ dàng mua được sự tự do cho hắn và đồng bọn bằng cách hối lộ cảnh sát 18,000 USD.

       Rời Thái Lan, bọn chúng tạm dừng chân tại Malaysia để mua đá quí mang sang Geneva, Thụy Sĩ bán lại. Thế rồi, không biết điều gì đã xảy ra cho Ajay, khi chỉ một mình Sobhraj ra sân bay gặp Marie. Cô định hỏi về Ajay, nhưng ánh mắt Sobhraj như nói với cô rằng đừng bao giờ hỏi bất cứ điều gì về cậu nhóc đó. Và Marie tự hiểu thằng nhóc lạnh lùng từng là trợ thủ đắc lực của Sobhraj đã không còn giá trị và đã nằm xuống một nơi nào đó ở Malysia.

       Nhưng cuối cùng dưới tác động của giới truyền thông, cảnh sát Thái Lan bắt buột phải truy bắt Sobhraj, tên sát nhân đã giết hằng loạt các du khách, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nghành du lịch của họ. Interpol sau khi chắp nối nhiều vụ việc ở khắp nơi Sobhraj từng gây án cũng đã vào cuộc để truy bắt Sobhraj.

       Sa lưới

       Sobhraj và Marie lên kế hoạch xây dựng một "gia đình mới" họ dắt về hai phụ nữ Tây phương bị lạc đường là Mary Ellen và Barbara tại Bom bay Ấn Độ. Sau đó bọn họ cùng lên đường tới Delhi để thực hiện một âm mưu mới.

           Tại đây Sohraj bám theo một nhóm sinh viên người Pháp đang đi du lịch và nhanh chóng trở thành một hướng dẫn viên tình nguyện cho họ. Nhóm sinh viên tỏ ra rất tin tưởng và vui vẻ vì gặp được đồng hương nhiệt tình tại Ấn Độ mà vô tình không biết họ đang bị lợi dụng. Sobhraj phân phát cho mọi người một loại thuốc, hắn nói đó là "thuốc chống tiêu chảy" nhưng thực chất là thuốc gây mê cực mạnh. Hắn định chờ lúc nạn nhân bị say thuốc sẽ thừa cơ cướp sạch tài sản của họ.

         Nhưng lần này Sohraj đã tính sai một bước. Vì liều thuốc mê quá mạnh, nhiều sinh viên uống thuốc xong chưa kịp vào tới phòng, đã ngã lăn ra mê man. Khiến cho mọi nghi ngờ dồn về phía Sobhraj. Hắn bị bọn họ tóm bắt và gửi cho cảnh sát.

 
Sobhraj giữa và cô vợ trẻ bên trái

Sobhra đâu ngờ đây là ngày tàn cho cuộc đời tội lỗi của hắn. Trong khi hắn vẫn khăng khăng chối tội, hàng loạt các bản cáo trạng ào ạt gửi tới chống lại hắn

Cảnh sát Thái Lan dành bản án 20 năm tù cho hắn, hằng loạt các vụ giết người tại Thái. Tòa án Nepal. Ấn Độ đang chờ thẩm vấn Sobhraj về một loạt các vụ án mạng tại đây. Trong khi đó, chính quyền Hy Lạp và Afghanistan vẫn chưa quên những vụ vượt ngục ly kỳ của hắn. Và tại nước Pháp, cái tên Charles Sobhraj cũng có không ít các tội danh. Cuối cùng, hắn cũng bị giải tới nhà tù Tihar khét tiếng ở ngoại ô New Delhi.

Tính đến lúc đó, ít nhất 2 phụ nữ Mỹ, 2 người Canada, 1 người Thổ Nhĩ Kỳ, 2 người Hòa Lan, 1 người Pháp và 1 người Isreal chết một cách bí ẩn dưới tay hắn.

Hồi kết vẫn sóng gió

Sau hai năm ngồi gỡ lịch với hơn 10 tội danh. Charles Sobhraj có thể phải đối mặt với bản án tử hình. Tuy nhiên, Sobhraj rất tinh quái để hiểu rõ các luật ngầm trong hệ thống pháp luật của Ấn Độ và chắc chắn hắn, có thể hắn đã dùng tiền mua chuộc quan tòa? Vì vậy, với một bản án 12 năm tù dành cho Sobhraj, khiến tất cả mọi người đều bất mãn.

Sau khi mãn hạn tù, hắn bị dẫn độ ngay về Thái Lan để tiếp tục lãnh án. Có lẽ cũng chính việc này,  hắn đã tổ chức một bữa tiệc thân mật, mời các tù nhân và cai ngục tới dự. Và khi tất cả mọi thực khách lăn ra vì bị đánh thuốc mê, hắn đủng đỉnh rời khỏi nhà tù và chờ bị bắt lại, mục đích là muốn ở lại nhà tù của Ấn Độ cho đến khi lệnh bắt của Thái Lan hết hiệu lực. Hắn cũng hiểu mình là một tội phạm quốc tế, vượt ngục đối với Sobhraj thì quá dễ nhưng sống ở ngoài nhà tù thì mới thực sự là điều khó khăn.

Một lần nữa, hắn đã tính đúng. Sau khi bị ngồi tù thêm 10 năm nữa, tháng 2/1997, tên tội phạm với hơn 10 tội danh nghiêm trọng, bước ra khỏi nhà tù Ấn Độ. Sobhraj bị trục xuất về Pháp.

Tháng9/2003, Chẳng hiểu vì lý do gì, hắn đã quay lại Nepal và bị bắt tại một sòng bạc. Mùa hè năm 2004, tòa án Nepal tuyên án chung thân và tịch thu toàn bộ tài sản của kẻ đại gian ác. Trong lúc Sobhraj cố gắng tìm cách kháng án, hắn lại thực hiện kế hoạch vượt ngục một lần nữa. nhưng bất thành. thế là bản án của xã hội tạm khép lại, Sobhraj phải dành hết quãng đời còn lại trong nhà tù Nepal. Tuy nhiên, không vì việc này mà hắn hết nổi tiếng. Hàng loạt các hãng phim, nhà xuất bản, báo chí, tìm đến để xin viết về cuộc đời với bàn tay nhuốm đầy máu của hắn, và từ một tên tội phạm nguy hiểm Sobhraj bỗng nhiên nổi tiếng và sống cuộc sống thật sung túc ngay trong nhà tù Nepal.

(Tiếp theo và hết )

      Năm 2008, Sobhraj một lần nữa lại gây bất ngờ cho giới truyền thông khi tuyên bố kết hôn với một phụ nữ người Nepal mới 23 tuổi tên là Nihita Biswas. Cô gái trẻ biết rất rõ lai lịch bất lương của Sobhraj nhưng vẫn đồng ý kết hôn với hắn. Không ai nghi ngờ tài ăn nói và mưu mẹo của Sobhraj nhưng việc một cô gái trẻ chấp nhận lấy một người đã hơn 60 tuổi lại đang lãnh án chung thân là điều thực sự khó tin. (Infornet)





        




      
                  

        

RA MẮT CÂU LẠC BỘ "TẮM KHỎA THÂN

m


         Một nhóm người ở hạt Oxford-shire, Anh Quốc đã trút bỏ hết quần áo trên người để tắm chung tại một hồ nước với mong muốn thiết lập một kỷ lục mới về sự khỏa thân. Câu lạc bộ Secret Swimming ra đời bắt nguồn từ những người sáng lập nhóm Secret cinema chuyên thực hiện những cảnh quay nhạy cảm. Secret Swimming đưa mọi người đến gần nhau hơn. họ gặp nhau một lần/tháng và cùng nhau khỏa thân bơi lội ở những địa điểm thơ mộng và hoang dã nhất.

        Những địa điểm tắm khỏa thân sẽ được giữ bí mật cho đến phút cuối cùng để bảo đảm sự riêng tư cho các hội viên. Nhà sáng lập Fabien Riggall nói: "khi bạn ngâm mình vào nước, lúc đêm khuya trên một bãi biển với một một nhóm bạn, thì đó thực sự là một trải  nghiệm rất thú vị". Dự tính sẽ có khoảng 2000 người tham gia khỏa thân vẫy vùng trong nước tại những sự kiện tương tự diễn ra trên khắp thế giới.

                                        Chí Linh thời mới

NHỮNG DẤU HIỆU CỦA BỆNH THẬN

      Có hơn 31 triệu người tại Hoa Kỳ đã sống với chứng đau thận kinh niên. Bệnh thường không có triệu chứng gì trong một thời gian dài. Để chắc chắn trái thận của bạn khỏe mạnh, hãy để ý đến những dấu hiệu sau đây:

      - Sưng phù ở mặt, hai tay và hai chân

      - Trong nước tiểu có máu, nhiều bọt, và đậm màu

     - Cao máu

     - Sự thay đổi về tiểu tiện ít hoặc nhiều hơn thường lệ

     - Thường cảm thấy mỏi mệt và chóng mặt

     - Đau lưng

      Nếu bạn có một trong những triệu chứng này, hãy đến gặp bác sĩ của bạn ngay.

                                   American Kidney Fund

Wednesday, September 19, 2012

ẢNH VUI - BẢNG VẼ CÁC DẤU HIỆU Ở VN

M

HẠNH DUYÊN & THẾ HIỂN










m

Good evening --
I just addressed the nation about the use of chemical weapons in Syria.
Over the past two years, what began as a series of peaceful protests against the repressive regime of Bashar al-Assad has turned into a brutal civil war in Syria. Over 100,000 people have been killed.
In that time, we have worked with friends and allies to provide humanitarian support for the Syrian people, to help the moderate opposition within Syria, and to shape a political settlement. But we have resisted calls for military action because we cannot resolve someone else's civil war through force.
The situation profoundly changed in the early hours of August 21, when more than 1,000 Syrians -- including hundreds of children -- were killed by chemical weapons launched by the Assad government.
What happened to those people -- to those children -- is not only a violation of international law -- it's also a danger to our security. Here's why:
If we fail to act, the Assad regime will see no reason to stop using chemical weapons. As the ban against these deadly weapons erodes, other tyrants and authoritarian regimes will have no reason to think twice about acquiring poison gases and using them. Over time, our troops could face the prospect of chemical warfare on the battlefield. It could be easier for terrorist organizations to obtain these weapons and use them to attack civilians. If fighting spills beyond Syria's borders, these weapons could threaten our allies in the region.
So after careful deliberation, I determined that it is in the national security interests of the United States to respond to the Assad regime's use of chemical weapons through a targeted military strike. The purpose of this strike would be to deter Assad from using chemical weapons, to degrade his regime's ability to use them, and make clear to the world that we will not tolerate their use.
Though I possess the authority to order these strikes, in the absence of a direct threat to our security I believe that Congress should consider my decision to act. Our democracy is stronger when the President acts with the support of Congress -- and when Americans stand together as one people.
Over the last few days, as this debate unfolds, we've already begun to see signs that the credible threat of U.S. military action may produce a diplomatic breakthrough. The Russian government has indicated a willingness to join with the international community in pushing Assad to give up his chemical weapons and the Assad regime has now admitted that it has these weapons, and even said they'd join the Chemical Weapons Convention, which prohibits their use.
It's too early to tell whether this offer will succeed, and any agreement must verify that the Assad regime keeps its commitments. But this initiative has the potential to remove the threat of chemical weapons without the use of force.
That's why I've asked the leaders of Congress to postpone a vote to authorize the use of force while we pursue this diplomatic path. I'm sending Secretary of State John Kerry to meet his Russian counterpart on Thursday, and I will continue my own discussions with President Putin. At the same time, we'll work with two of our closest allies -- France and the United Kingdom -- to put forward a resolution at the U.N. Security Council requiring Assad to give up his chemical weapons, and to ultimately destroy them under international control.
Meanwhile, I've ordered our military to maintain their current posture to keep the pressure on Assad, and to be in a position to respond if diplomacy fails. And tonight, I give thanks again to our military and their families for their incredible strength and sacrifices.
As we continue this debate -- in Washington, and across the country -- I need your help to make sure that everyone understands the factors at play.
Please share this message with others to make sure they know where I stand, and how they can stay up to date on this situation. Anyone can find the latest information about the situation in Syria, including video of tonight's address, here:
Thank you



m
 Oil pulling is an ancient Ayurvedic method for detox and rejuvenation. It’s a simple practice, with quite remarkable results. Many have heard of it, but never actually dove in to try it. It definitely has a mystical and exciting vibe around it, which made me eager to try. But what exactly is it? What does it do?

In a (coco)nut shell:

To oil pull, simply swish your choice of unrefined, high quality oil in your mouth; similar to the way you would use a mouthwash. My favorite is coconut oil. This can be done anywhere from five to 20 minutes. The process attracts and removes bacteria, toxins, and parasites that live in your mouth or lymph system, and also pulls congestion and mucus from your throat and loosens up your sinuses, which is amazing! With the help of your saliva, all these scary undesirables bind with the oil, ready to be disposed of. Pulling also helps re-mineralize your teeth and strengthen your gums by thoroughly cleansing the area. This sounds good, right? But how exactly do you do it?

Traditionally, oil pullers used virgin sesame oil. The reason I prefer to use raw coconut oil is because it has antimicrobial, anti-inflammatory, and enzymatic properties. This provides the added benefit of killing any unwanted bacteria that may be residing in the mouth, while leaving behind healthy probiotic strains. A perfect exchange!

To start, scoop ½ to 1 full tablespoon of oil into the mouth; if it’s cold, allow the oil to melt. Now push, swirl, and pull the oil between your teeth, around your gums, and allow it to touch every part of your mouth except your throat. You don’t want the oil getting in contact with your throat because it’s now carrying somewhat toxic material. No gargling!

Have fun with it, though! Hum a little song, or practice deep breathing through your nose. Allow this to be a sacred time. Enjoy the feeling of cleansing, the relaxation with the absence of talking. There’s nothing quite like the feeling of smiling with a mouth full of oil. Something about it just feels so right!

Once your time pulling is over, spit into the trash or toilet, but never the sink — the oil could solidify and clog your drain. Now rinse your mouth out with clean water two or three times. Finally, drink a glass of water and relax. You should be feeling fresh and rejuvenated.

Why oil pull? A popular reason for oil pulling is to find relief from congestion in the sinuses and throat. It is unbelievable how quickly this happens! Immediately after rinsing, you will find yourself blowing your nose and clearing your throat. I have worked with people struggling with chronic sinus congestion who experienced relief unlike anything else, after oil pulling only once! Their condition improved and the congestion eventually went away completely.

I began pulling to benefit my gums and teeth, which used to be extremely sensitive. My gums strengthened, and teeth became much whiter! It also proved to be beneficial to my skin, which cleared up dramatically, and became bright and almost glowing. Swishing with coconut oil has also proven to be beneficial to those with skin disorders such as psoriasis, and is great for anyone who wants to detox and begin taking better care of their immune system.

Oil pulling can be done at any time of the day, but for a more thorough detox, its best to do this in the morning, before eating or drinking. If you are having a hard time fitting oil pulling into your routine, I’ve found a nice time to do this is while in the shower. This way, you aren’t counting the clock until the minutes are up; simply spit when your shower is done.

I hope you enjoy this healing, divine and sensual experience as much as I do. Love the oil. Love the process. Happy pulling!





m


m

m

m


Tuesday, September 18, 2012

BÀI DIỄN VĂN CỦA STEVE JOB TẠI ĐẠI HỌC STANFORD NĂM 2005

Bạn phải tin tưởng có những dấu chấm sẽ kết nối với tương lai của bạn như:

-         - Linh tính
-         - Số phận
-         - Cuộc đời
-         - Nghiệp chướng ….hay bất cứ một điều gì đó.

    Bởi vì khi bạn tin tưởng như vậy, những dấu chấm kia sẽ dẫn dắt bạn ra khỏi con đường mòn mà bạn đang đi và sẽ tạo nên những sự khác biệt mới.

    Để thực hiện những việc khó khăn nhất trên thế giới, và làm tất cả những gì mà chúng ta ước vọng, chúng ta cần phải có lòng can đảm và sự dũng cảm. 

    Bạn hãy tưởng tượng về một thiên đàng có thực chứ không phải chỉ là sự mơ ước, nhưng là một đòi hỏi.


Saturday, September 15, 2012

4 ĐIỀU THÚ VỊ ẨN CHỨA SAU PHÍM HOME CỦA iPhone

      

        Bạn đã có bao giờ thử khám phá tất cả các chức năng của iPhone? Hãy xem nó có thể làm được gì? Và làm như thế nào.

        Khi bạn click vào phím Home của iPhone một lần (chắc chắn nhiều người vẫn thường click vào đó một lần, và cảm thấy thế là đủ), bạn sẽ trở về màn hình chủ. Nhưng bấm vào đó 2 lần, bạn sẽ thấy những thao tác của iPhone sẽ xuất hiện ở phía dưới cùng màn hình. Và điều gì xảy ra khi click vào phím Home 3 lần?

       Trước tiên, hãy vào settings > General > Accessibility, sau đó đi xuống phía dưới cho đến khi thấy "Tripple-click Home". Thông thường, phần này hay bị "off" hãy nhấn sang "On" để kích hoạt các chức năng mới khi bạn click 3 lần vào phím Home.

       Bạn sẽ thấy hiện lên 4 hoặt động mà iPhone có thể thực hiện khi bạn bấm 3 lần vào phím Home bao gồm:

       VoiceOver: Chọn chức năng này, iPhone sẽ chuyển qua loại đọc to các trang web, email và điều chỉnh hướng trên màn hình cảm ứng của nó. Chức năng này sẽ rất tốt với những người dùng iPhone mắt kém.

        White on Black: iPhone sẽ chuyển màu trên màn hình, kết quả là màn hình iPhone của bạn có thể hiện chữ màu trắng trên nền đen trong email, tin nhắn và các trang web. Tuy nhiên, nó không dừng lại ở đó, bạn có thể tải về một màn hình chủ trắng-đen rất cá tính, thời trang. Chức năng này có vẻ thú vị và tinh nghịch cho giới trẻ.

        Zoom: Bạn phải căng mắt ra mới đọc được những con chữ bé xíu trên màn hình iPhone. Hãy bật chức năng Zoom để phóng to màn hình. Và bạn chỉ việc vỗ vào màn hình bằng 3 ngón tay, màn hình sẽ tự phóng to.

       Assistive Touch: Kích hoạt phần này cho phép bạn "kéo" hoặc "lướt" màn hình, thậm chí "lắc" điện thoại. Nhưng thực ra, bạn không hề phải kéo, lướt, lắc gì cả. Đây là một tính năng cần thiết cho những ai không quen dùng đầy đủ các ngón tay hay có khuyết tật ở ngón tay.

                                                       Việt Tide

VIỆT NAM KHÔNG SỢ NƯỚC NGẬP

               Một bợm nhậu vẫn tì tì nhâm nhi.... khi đang bềnh bồng trên một cái ruột của bánh xe


       Sau cơn mưa ngày 19/8/12 một số con đường ở Hà Nội đã thàng những con sông, và hình như người dân đã quá quen , nên......Ngập hả? Xưa rồi Diễm! Xem nè!



                 Một người đang di chuyển trên mặt nước bằng cái quái gì vậy nhỉ???  Có lẽ một cái thùng bằng ...?

 Các em nhỏ vẫn mãi mê truy cập internet hay chơi game...trong tình trạng nửa thân bị chìm trong nước.





                                       Cắt tóc thì cứ cắt, nước ngập thì cứ ngập....lo gì cho mệt!

    

                                                              Sống Magazine

Friday, September 14, 2012

TỰ TEST HIV TẠI NHÀ


         Cuộc chiến chống lây lan căn bệnh của thế kỷ, AIDS, khó thành công vì mọi người thường e ngại đến các cơ sở y tế để kiểm soát.

         FDA Cục Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ đã phê chuẩn thiết bị kiểm tra HIV tại nhà, OraQuick do công ty Orasure sản xuất.

        Mặc dù Orasure đã phân phối OraQuick đến các bác sĩ và trung tâm y tế từ năm 2004 nhưng với sự chấp thuận này của FDA, sản phẩm sẽ được bán rộng rãi trên thị trường. OraQuick cho kết quả chính xác đến 99%. Trước đây, một số thiết bị tự kiểm tra HIV người dùng phải gửi mẫu máu đến phòng thí nghiệm để có kết quả sau vài ngày. Nhưng với OraQuick, bạn có thể biết ngay kết quả chỉ sau 20 phút.

        Chính phủ Mỹ ước tính, có 240,000 người không bao giờ biết họ đã nhiễm bịnh, OraQuick là một bước tiến lớn trong việc làm chậm lại sự lây lan của loại virus chết người này. Orasure chưa tiết lộ giá bán của sản phẩm. Tuy nhiên thiết bị đã có từ trước có giá bán là 17.5 USD. (Theo Gizmag)
 
Copyright © 2013 Chuyện Cấm Cười (Pmanth) | Powered by Blogger