Sunday, August 24, 2014

Sài Gòn trước 1975, đường phố nhiều ô tô và rất ít xe máy người đi đường ăn mặc cũng lịch sự hơn.

Sài Gòn trước 1975, đường phố nhiều ô tô và rất ít xe máy người đi đường ăn mặc cũng lịch sự hơn.

  Sai-Gon-2-1408434944_660x0.jpg


Hí viện Caravelle, Continental, Rex, Tax, Givral... nổi tiếng thế giới và gắn với một thời kỳ lịch sử Việt Nam. Trải qua nhiều thăng trầm, các tòa nhà ngày nay được xây dựng to đẹp hơn mang lại vẻ lộng lẫy cho khu trung tâm Sài Gòn.


 
 
 
Ảnh chụp trước Rạp chiếu bóng Rex năm 1962

 
Sai-Gon-1-1408435051_660x0.jpg 
 
 
Giai đoạn năm 1972 đường Đồng Khởi có tên gọi là đường Tự Do

 
Sai-Gon-5-1408435124_660x0.jpg 


 


Chợ Bến Thành
 
 

Phương tiện giao thông thường là xe Lam

 
Sai-Gon-3-1408438371_660x0.jpg 
  Đường Lê Lợi năm 1972 (ảnh trên)

 
Sai-Gon-6-1408438372_660x0.jpg 
 
sai-gon-14-1408443420_660x0.jpg


 


Tòa Đô Chánh 1968

 

Mưa Sài Gòn và đường Tự Do

 
Sai_Gon_xua_Hang_rong_60_02.jpg

Một cậu bé với khay mía ghim ở khu trung tâm
 
Sai_Gon_xua_Hang_rong_60_03_66_Le_duong_Tu_Do.jpg

Cách ăn mía lạnh (ướp với nước đá) đã từng rất phổ biến
 
Sai_Gon_xua_Hang_rong_60_05_67.jpg

Thiếu nữ Sài Gòn xưa bên những gánh hàng rong

 

Ngã tư Trần Hưng Đạo - Phát Diệm nay là Trần Đình Xu
 
sg15.jpg

Sài Gòn xưa với các dòng xe thế này là niềm mơ ước của dân chơi xe bây giờ
 

 
 
3110%20anh%20nong%20fb6_djhc.jpg
 
Bức ảnh của nữ phóng viên người Mỹ Catherine Karnow chụp cảnh Sài Gòn xưa đang được lan truyền một cách chóng mặt trên mạng
 
medium-4f7fd529bc9a4c5aaeafa9212875b937-400.jpg
 
 
sg67nhoc_1.jpg

 

Chợ Bến Thành

 


Ngã Bảy Lý Thái Tổ

 

Chợ Bến Thành

 


Nhà hàng nổi tiếng Maxim -  đường Tự Do

 


Sài Gòn về đêm


 


Rạp Hưng Đạo chuyên diễn các vở tuồng cải lương

 


Đường Hai Bà Trưng năm 1968 - 1969

 


Đường Nguyễn Văn Thịnh nay là đường Mạc Thị Bưởi

 

Đường Đinh Tiên Hoàng, bên trái là Đại Học Canh Nông, bên phải là Đài Truyền Hình
 

Đường Tự Do

 


 

Đường Lê Lợi - Phan Bội Châu bên hông chợ Bến Thành 1964
 

Ngã Bảy Lý Thái Tổ
 

Góc đường Lê Lợi - Nguyễn Huệ

 


Rạp Cải Lương Trần Hưng Đạo

(Theo Vietyo)

 
 

Post a Comment

 
Copyright © 2013 Chuyện Cấm Cười (Pmanth) | Powered by Blogger