Saturday, November 29, 2014

Giải trí cuối tuần: Đọc truyện - Dế chọi



Thời Tuyên Đức (1) trong cung rất chuộng chơi chọi dế, hàng năm bắt dân gian cung tiến. Trò đó không phải nảy sinh từ đất Thiểm Tây mà do viên quan huyện lệnh huyện Hoa Âm muốn lấy lòng quan trên đem tiến một con. 

Quan tỉnh thấy nó chọi hay quá đòi phải cung tiến thường xuyên. 

Quan huyện lại đòi lý trưởng phải cung cấp. 

Ngoài chợ bọn tay chơi tìm mua được con nào tốt, đem nhốt vào lồng nuôi, nâng giá lên thành hàng quý lạ. 

Còn bọn lý dịch giảo hoạt lấy lệ cung tiến dế, sách nhiễu dân chúng. 

Mỗi đầu dế phải nộp, đủ làm khuynh gia bại sản mấy nhà. 

Huyện ấy, có người tên Thành Danh đã là một đồng sinh (2) nhưng không theo học tiếp nữa. Anh ta vốn người chất phác, ít nói, cho nên bọn hương chức quyền thế ép phải giữ chân chức dịch trong làng. 

Tuy nhiên người này đã trăm phương bách kế để từ chối nhưng vẫn không thoát. 

Mới chưa đầy một năm mà gia sản nhỏ mọn của anh ta cơ hồ đã kiệt. 

Gặp vụ nộp dế, Thành không dám bổ bán sách nhiễu dân mà nhà thì không còn gì để bù, bởi thế lo buồn quá chỉ muốn chết đi cho rảnh. 

Người vợ khuyên can: - Chết thì được việc gì, chi bằng tự tìm bắt lấy, muôn một may ra được con nào chăng. 

Thành cho là phải, từ đó cứ sáng đi tối về, tay xách ống tre , lồng tơ, đủ cách bới đất lật đá tìm hang, mọi nơi tường đổ, bờ hoang bãi cỏ. 

Cũng có lần moi được vài ba con, nhưng vừa yếu lại vừa bé, không đủ quy cách. 

Quan trên cứ hạn mà trách phạt, quá hơn chục ngày Thành phải chịu đòn trăm gậy, đôi mông máu me be bét mà chẳng có con dế nào để nộp. 

Về nhà anh ta lăn lộn, trăn trở trên giường, chỉ còn nghĩ đến chuyện tự tử mà thôi. Lúc ấy, trong thôn có cô đồng gù mới đến, có tài bói toán cầu thần. 

Vợ Thành chạy tiền đến bói. Gái tơ, nạ dòng kéo đến chật cổng ngõ. Trong nhà buồng kín che mành, cửa bày hương án. 

Nguời đến bói thắp hương sì sụp lễ. Cô đồng đứng bên hướng lên không trung khấn thay mồm mấp máy thì thầm không biết nói những gì. 

Mọi người xung quanh cung kính đứng nghe. Lát sau trong mành ném ra mảnh giấy ghi rõ những lời truyền phán chỉ bảo, không mảy sai lẫn lộn. 

Vợ Thành nộp tiền trước án rồi cũng thắp hương làm lễ như những người trước. 

Độ giập bã trầu thì mành động có mảnh giấy ném ra. 

Giở ra xem, không thấy chữ, chỉ có hình vẽ: ở giữa là đền gác như kiểu chùa Phật; đằng sau dưới ngọn núi nhỏ lổn nhổn những mô đất kỳ quái, những bụi gai tua tua, một chú dế “thanh ma” nằm phục, bên cạnh là con ếch trong tư thế định nhảy ra. 

Xem mà không hiểu ra sao, chỉ thấy qua chú dế dường như có bao hàm ẩn ý về việc mình cầu khẩn, cho nên vợ Thành bọc giấy vào người, đem về đưa chồng xem. 

Thành xem xong trăn trở tự nhủ: “Phải chăng bức vẽ này chỉ cho ta chỗ bắt dế?”. 

Ngắm kỹ hình vẽ thấy giống như Đại Phật Các ở mé đông thôn. Bèn gượng dậy, cầm theo bức vẽ, chống gậy lần ra mé sau chùa. 

Ở đó có một ngôi mộ cổ trên gò cây cỏ um tùm. 

Lần theo xung quanh mộ thấy đá lởm chởm rất giống hình vẽ. Thành vạch cây vén cỏ, căng mắt dỏng tai như đi tìm mũi kim hạt cải, nhưng không thấy dấu vết gì cả. 

Bỗng có một con ếch nhảy vọt ra, Thành kinh ngạc vội đuổi theo, ếch lẫn vào đám cỏ. Thành dõi theo hướng, lần tìm thấy một chú dế núp dưới gốc gai. 

Thành chộp vội, nhưng dế đã chui tọt vào trong hang. 

Lấy cỏ nhọn chọc, nó vẫn nằm lỳ trong ấy. Sau khi đem ống phun nước vào, bị sặc, một chú dế cực to khỏe mới thò ra. 

Tóm được chú ta, nhìn kỹ: mình to, đuôi dài, cổ xanh, cánh vàng. Thành vô cùng mừng rỡ liền nhốt vào lồng mang về. 

Cả nhà ăn mừng, cho rằng bắt được trân châu bảo ngọc cũng không bằng. 

Rồi thả vào bồn, nuôi nấng hàng ngày bằng thóc ngâm sữa, thịt cua luộc, chắm sóc chí chút từng li từng tí, đợi đến kỳ hạn nộp quan. 

Thành có đứa con trai lên chín, thấy bố đi vắng liền mở trộm bồn ra xem. 

Dế thừa cơ vọt ra. 

Thằng bé đuổi theo mãi vồ được vào tay thì dế đã gãy cẳng bẹp bụng, chết ngay tức khắc. Nó sợ quá chạy mách mẹ. 

Mẹ vừa nghe xong, mặt nhợt như chết rồi, quắt mắng ầm lên: 

- Thật là tiền oan nghiệp chuớng! Chết đến nơi rồi! Bố về sẽ cho mày biết! 

Thằng bé khóc lóc bỏ đi. Lát sau Thành về, nghe vợ kể lại mà lạnh toát xương sống, đi tìm con thì con đã biến đâu không biết. 

Mãi sau mới vớt được xác con dưới giếng. 

Chuyển giận thành thương, Thành vật ra kêu trời muốn chết. Nhà tranh bặt khói, vợ chồng im lặng nhìn nhau không còn gì nữa. 

Trời gần tối mới đem chiếu cỏ liệm thây con, ôm ấp vỗ về thì thấy con còn thoi thóp thở. Mừng quá! 

Nửa đêm con sống lại. Hai vợ chồng hơi yên tâm. Song đứa con vẫn cứ trơ ra như khúc gỗ, bằn bặt ngủ lịm. 

Thành nhìn cái lồng dế rỗng không, lại như muốn đứt hơi, tắc họng, không nghĩ gì đến con nữa. 

Suốt một đêm ròng không hề chợp mắt. 

Mặt trời mọc, Thành vẫn nằm dài lòng buồn rười rượi. 

Bỗng nghe bên ngoài có tiếng dế gáy, vội nhỏm dậy nhìn ra thì dế vẫn còn đó. 

Thành mừng quá vồ lấy. Kêu to một tiếng, dế nhảy bật đi. Tay Thành chộp được thì thấy dường có dường không. Mở ra, dế lại nhảy vọt mất. 

Thành đuổi theo đến góc tường, không thấy nó đâu. 

Hoảng hốt nhìn quanh bốn phía thấy nó đã nép trên vách. 

Nhưng con này vừa nhỏ vừa ngắn, đỏ đen nham nhở, không phải con trước. 

Thành cho là hạng bét không thèm để mắt mà cứ quanh quẩn đi tìm con trước. Bỗng con dế từ trên vách nhảy xuống, rơi tọt ngay vào tay áo Thành. 

Ngắm kỹ, đầu vuông đùi dài, dáng ve sầu, cánh hoa mai, có vẻ tốt. 

Thành hơi mừng giữ lấy định đem lên công đường nộp, song chỉ lo sợ không được vừa ý quan, mới nghĩ cách cho chọi thử xem sao. 

Một chàng trai tay chơi trong thôn nuôi được một chú dế nòi đặt tên là “Cua xọc xanh”, hàng ngày đem chọi với dế của đồng bọn lúc nào cũng thắng cả. 

Chàng ta muốn giữ để kiếm lời, ai trả giá cao mấy cũng chưa chịu bán. 

Nhân qua nhà thăm Thành, thấy dế Thành nuôi, chàng ta bịt miệng cười và đòi đưa dế mình, bỏ vào lồng để chọi thử. 

Nhìn thấy dế người vừa to vừa cao, Thành lại càng xấu hổ, không dám đưa dế mình ra. 

Chàng trai cố ép. Thành nghĩ: “Nuôi vật hèn kém cuối cùng cũng vô dụng, chi bằng đem chọi lấy một tiếng cười.” Thế là Thành đưa dế vào bồn đấu. 

Chú dế con nằm ẹp xuống không dám động đậy. Chàng trai cười ngất, cầm cái lông lợn chọc vào râu, nó vẫn nằm im. 

Chàng trai lại cười, lại chọc. 

Dế con nổi giận, xông thẳng ra, phấn chấn cất tiếng gáy te te....

Rồi vểnh râu, cong đuôi nhảy xổ vào cắn cổ địch thủ. 

Chàng trai hốt hoảng xin ngưng chọi. 

Dế con dõng dạc cất tiếng gáy như báo cho chủ biết mình vừa thắng cuộc. 

Thành chứng kiến cảnh ấy, chàng vui mừng, sung sướng vô cùng. 

Đang khi cùng nhau ngắm nghía dế con, thì một con gà sán lại gần định mổ con dế. Thành hoảng hốt, đứng dậy thét đuổi. May mà gà mổ khôngt trúng. 

Dế co càng nhảy một phát đến hơn một thước. Gà đuổi sấn theo, dế đã nằm dưới móng gà. Thành thảng thốt không biết làm thế nào để cứu con dế yêu quý, chỉ còn biết đứng dậm chân thất sắc. 

Nhưng sao gà cứ vươn cổ, sã cánh? 

Nhìn kỹ thì dế đã bám trên mào gà cắn chặt lấy không buông. Thành vừa kinh ngạc vừa mưng, vội bắt lấy dế bỏ vào lồng. 

Hôm sau, Thành đem dâng quan huyện. 

Quan huyện thấy dế quát ầm lên. 

Thành thuật lại chuyện lạ về con dế ấy, nhưng quan không tin. 

Đem chọi với các con khác thử, dế Thành đều thắng. 

Đem thử với gà quả như lời Thành nói. 

Quan trên thưởng cho Thành và hiến dế lên tỉnh. 

Quan tỉnh vui lòng lắm liền bỏ dế vào lồng vàng tiến vua, lại dâng sớ tâu rõ cái hay của nó. 

Đã vào cung rồi, dế còn phải tỷ thí với khắp các loại dế kỳ hình dị dạng của cả thiên hạ dâng tiến như:

Dế bướm, dế bọ ngựa, dế dầu, dế “trán tơ xanh”... con nào cũng chịu thua cả. 

Còn điều kỳ lạ hơn nữa, ở trong cung con dế của Thành mỗi khi nghe tiếng đàn cầm, đàn sắt lại nhảy múa theo các tiết điệu. 

Hoàng thượng hết sức đẹp lòng, rộng ơn ban thưởng, xuống chiếu cấp cho quan tỉnh ngựa hay, vải quý. 

Quan tỉnh không quên nguồn gốc dế nên ít lâu sau tiến cử quan huyện là người “tài năng ưu việt” có thể thăng cấp. 

Quan huyện sướng quá cho Thành được miễn sai dịch; lại dặn học quan cho Thành thi lấy học vị tú tài. 

Còn con Thành hơn năm sau tinh thần trở lại như cũ và kể rằng: Mình đã hóa thành dế, lanh lẹ, chọi giỏi, nay mới thực sống lại. 

Quan tỉnh biết rõ chuyện ấy, lại hậu thưởng cho Thành. 

Chỉ mấy năm thôi, Thành đã có ruộng đồng trăm khoảnh, lầu gác nguy nga, trâu dê đầy đàn. Ra khỏi nhà thì áo cừu, ngựa xe vượt cả các bậc quyền thế. (Nguyên tác: Bồ Tùng Linh - Nguyễn văn Huyền dịch)
Theo vn.thuvienquan.net 

 LỜI BÀN CỦA TÁC GIẢ
 
Bậc thiên tử dùng một vật gì chốc lát rồi quên; còn kẻ hầu cận bèn lấy làm lệ định. Từ đó qua bọn tham quan lại ngược, dân phải bán vợ đợ con không dứt. Cho nên nửa bước của thiên tử cũng quan hệ đến dân, không thể coi nhẹ được. Riêng họ Thành vì sâu mọt mà nghèo, vì dế chọi mà giàu, vênh vang áo cừu, ngựa béo, lúc còn bị lý dịch sách nhiễu chẳng tưởng đến chuyện như thế. Còn ơn trời đáp đáp sao mà lâu dài hậu hĩ vậy, khiến cho quan tỉnh quan huyện đều được ân thưởng vì con dế. Ta từng nghe: “Một người thăng gà chó cũng thành tiên”(3). Đáng tin vậy thay! ............................
  (1) Tuyên Đức: niên hiệu thời vua Tuyên Tông nhà Minh khoảng 1426- 1435 (2) Theo chế độ khoa cử lúc ấy ai có học đi thi nhưng chưa thi đỗ tú tài thì bất kể tuổi tác đều gọi là đồng sinh. (3) câu này do điển: Thời Hán, Hoài Nam vương Lưu Yên tu luyện đắc đạo bay lên trời. Lũ gà chó trong nhà ăn phải thuốc luyện còn dư cũng đều trở thành tiên cả.

Chó đợi chủ suốt 2 năm ở bệnh viện

Masha vẫn chờ đợi ở bệnh viện hai năm qua. Các bác sĩ của bệnh viện hy vọng ngày nào đó nó sẽ tin tưởng một người chủ nuôi mới. Ảnh:Svyatoslav Odarenk

Con chó Masha vẫn trung thành chờ đợi ở bệnh viện, hai năm sau khi người chủ đã qua đời.


Chủ nuôi của Masha là một người đàn ông đã lớn tuổi, sống ở làng Dvurechie, vùng Siberia, Nga, và nhập viện hai năm trước vì bệnh nặng. 

Trong thời gian đó, Masha là vị khách duy nhất của ông, nhưng cũng không quên nhiệm vụ bảo vệ nhà cho chủ trước khi quay lại bệnh viện mỗi sáng. Kể cả khi người đàn ông này qua đời cách đây một năm, Masha vẫn chờ đợi ở bệnh viện.

Tại bệnh viện Novosibirsk số 1 ở khu vực, các bác sĩ và bệnh nhân đều biết đến Masha, thường cho nó ăn và chuẩn bị chỗ ngủ vào buổi tối.

"Bạn có thể nhìn vào đôi mắt của nó và thấy nó buồn như thế nào. Đây không phải đôi mắt sáng thông thường khi một con chó cảm thấy hạnh phúc. 

Điều này cũng giống như biểu hiện của con người vậy", bác sĩ Vladimir Bespalov nói. 

Theo Bespalov, không có loại thuốc đặc biệt nào có thể giúp Masha, và mọi người chỉ có thể hy vọng nó sớm có chủ mới.

Nhiều người cho rằng Masha vẫn ở bệnh viện vì nó không còn nơi nào để đi, hoặc cũng có thể bởi nó tin rằng chủ nuôi vẫn đang ở đây. 

Một y tá có tên Alla Vorontsova cho biết con chó vẫn chờ đợi chủ của nó. Một gia đình từng đưa Masha về nuôi, nhưng con con chó đã bỏ trốn và quay lại bệnh viện. Nó được đưa đi tối thứ 6, nhưng đã trở lại lúc ba giờ sáng hôm sau.

Câu chuyện của Masha gợi nhắc đến hình ảnh chó Hachiko, người bạn thân thiết của giáo sư người Nhật Hidesaburo Ueno. 

Hachiko vẫn chờ ở nhà ga mỗi ngày trong suốt 10 năm, dù ông Hidesaburo đã qua đời tại nơi làm việc và vĩnh viễn không trở về nhà.

Con chó Greyfriars Bobby, được nuôi ở thủ đô Edinburgh, Scotland, cũng từng ngồi bên mộ chủ suốt 14 năm.
VnExpress/Linh Anh (Theo Siberian Times)

Máu nhân tạo từ cây củ cải đường

 Hemoglobin trong cây củ cải đường có thể được sử dụng để tạo ra một loại máu nhân tạo thay thế. Ảnh: Nélida Leiva/ Lund University

Hemoglobin trong cây củ cải đường có thể được sử dụng để tạo ra một loại máu nhân tạo.


Hemoglobin, có nhiều trong cây củ cải đường (Beta vulgaris ssp. vulgaris), có thể được sử dụng để tạo ra một loại máu nhân tạo thay thế.  "Hemoglobin trong cây củ cải đường gần giống với hemoglobin của con người, đặc biệt là các mẫu tìm thấy trong não", Sci-news dẫn lời tiến sĩ Nélida Leiva-Eriksson từ Đại học Lund, Thụy Điển, cho hay.

Leiva-Eriksson và cộng sự tìm thấy hemoglobin có trong rễ, lá và hoa của cây. 

Trước đây, các nhà khoa học cho rằng cây củ cải đường chỉ sản xuất hemoglobin trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như hạn hán hoặc sương giá. 

Tuy nhiên theo nghiên cứu mới, hemoglobin được sản xuất ngay cả khi cây ở trạng thái bình thường.

Hemoglobin thực vật có chức năng hoàn toàn khác biệt, dù tương đồng với hemoglobin của con người. 

Chúng không dùng để vận chuyển oxy như trong máu của con người, mà liên kết với oxit nitric để các oxit nitric không trở thành chất độc hại, đồng thời giúp cây ngăn ngừa vi khuẩn.

Quá trình chiết xuất hemoglobin từ cây củ cải đường không quá phức tạp so với chiết xuất đường. Từ một hecta, nhóm nghiên cứu có thể sản xuất 1-2 tấn hemoglobin.

Các nhà khoa học chuẩn bị thử nghiệm hemoglobin từ cây củ cải đường trên cơ thể động vật.
Lê Hùng/VnExpress

Cuộc chiến giá dầu lửa OPEC - Hoa Kỳ

 Quang cảnh hội nghi thường  kỳ OPEC lần thứ 166 tại trụ sở trung ương ở Vienna, Áo, ngày 27 tháng 11, 2014, giữa tình hình dầu thô mất giá 30% trong vòng 5 tháng. (Hình: SAMUEL KUBANI/AFP/Getty Images


HÀ TƯỜNG CÁT / Người Việt (tổng hợp)

HOA KỲ - Giá xăng đang tiếp tục xuống trên toàn quốc Hoa Kỳ. Một ngày sau Lễ Tạ Ơn, giá trung bình 1 gallon xăng trên toàn tiểu bang California là $3.072 và tại Nam California $3.061. Tại nhiều nơi, một gallon xăng 87 xuống dưới mức $3.00, chẳng hạn giá rẻ nhất là $2.57 ở nhiều cây xăng tại Turlock vùng Central Valley, $2.59 ở cây xăng Arco đường Story Rd., San Jose.


 
Xăng là một phần của vấn đề của thị trường năng lượng, trong đó 60% tiền xăng là do tiền dầu thô. Từ tháng Sáu đến nay, giá dầu thô trên thị trường thế giới xuống 30% vì nhu cầu tiêu thụ thấp trong khi lượng cung cấp không thay đổi hoặc tăng thêm

Hôm Thứ Năm, tổ chức các quốc gia xuất cảng dầu lửa OPEC, qua hội nghị bộ trưởng họp tại Vienna, Áo, quyết định không thay đổi sản lượng 30 triệu thùng dầu thô mỗi ngày. Ngay sau đó, trên thị trường quốc tế, giá một thùng dầu thô loại Brent Crude xuống $6.50, còn $71.25. 

Đầu năm nay một thùng dầu Brent Crude, dầu thô tiêu chuẩn quốc tế, giá $110. Tổng Giám Đốc Igor Sechin của tập đoàn quốc doanh dầu khí Nga Rosneft, dự đoán dầu sẽ xuống tới dưới $60 một thùng trong nửa đầu năm 2015.

Saudi Arabia, nước đứng đầu OPEC về sản xuất, không chấp thuận việc giảm bớt sản lượng theo đề nghị của các quốc gia thành viên nghèo như Venezuela, Nigeria và Iran. 

Từ nhiều năm trước, OPEC vẫn dùng sự hạn chế sản lượng làm áp lực để nâng giá dầu thô trên thị trường thế giới. 

Tháng 12, 2008, OPEC giảm bớt sản lượng 2.2 triệu thùng mỗi ngày và đó là thời gian mà người lái xe ở Mỹ đã phải chịu phí tổn lớn nhất về tiền xăng.

Nhưng bản  thông cáo do hội nghị lần này đưa ra nói rằng quyết định giữ nguyên mức sản lượng “vì lợi ích tái lập tình trạng quân bình của thị trường.” 

Lời giải thích ấy thể hiện sự tin tưởng hiện nay của OPEC rằng vẫn giữ cho giá tiếp tục thấp là phương cách "chữa trị" hiệu quả nhất trong tình trạng sản xuất dư. 

Bộ trưởng dầu lửa Saudi Arabia, Ali al-Naimi, trước ngày hội nghị đã tuyên bố ông hy vọng thị trường năng lượng “cuối cùng sẽ tự ổn định.”

Tại sao có lập luận thoạt nghe có vẻ mâu thuẫn ấy? Lý do chính là vì sản xuất dầu lửa nội địa của Hoa Kỳ từ ba năm gần đây tăng nhanh bằng việc khai thác dầu đá phiến (shale oil). 

Từ lâu người ta đã biết những trữ lượng dầu rất lớn nằm giữa các tầng đá phiến, nhưng phải nhờ những kỹ thuật mới gọi là “fracking” và khoan ngang mới có thể khai thác được. Tuy vậy phương pháp này vẫn tốn kém hơn các mỏ dầu quy ước rất nhiều và khai thác chỉ có hiệu quả kinh tế khi giá dầu cao.

Dầu đá phiến phát triển trong tình hình giá dầu cao và Saudi Arabia tin rằng khi dầu thô xuống giá, nhiều công ty khai thác dầu đá phiến sẽ phải bỏ hoạt động. 

Các chuyên gia năng lượng Hoa Kỳ ước lượng với giá hơn $70 một thùng, vẫn còn có thể khai thác dầu đá phiến, tuy nhiên phải trên $110 một thùng mới thu hút các công ty phát triển hoạt động.

Bộ trưởng dầu lửa Nigeria, bà  Diezani Alison-Madueke, tuyên bố sau cuộc họp: 

“Chúng tôi tin rằng quyết định sản xuất dư là phương án tốt nhất trong lúc này, với hy vọng ít tháng nữa giá dầu sẽ ổn định lại.” 

Bà giải thích thêm: “Không thể chắc là cắt giảm sản lượng bây giờ sẽ làm dầu tăng giá.”

Các chuyên gia thị trường dầu lửa như Jamie Webster của IHS Energy và Bill Farren-Price của Petroleum Policy Intelligence đồng ý kiến với chiến lược của OPEC. 

Bà Webster nói: “Tôi chưa gọi là trận chiến giá cả, nhưng đây là một trắc nghiệm mạnh mẽ cho dầu đá phiến Mỹ, một ván bài mới mà OPEC muốn thử thách.”

OPEC cũng có nhu cầu phải chấp nhận thách đố để duy trì thị phần trong thị trường năng lượng thế giới, có như vậy mới bảo vệ vị trí và ảnh hưởng của tổ chức này về lâu về dài.
Saudi Arabia là một trong những nước giàu nhất thế giới, có dự trữ ngoại tệ khổng lồ từ lâu năm với việc xuất cảng dầu khí. 

Thiệt thòi vì dầu lửa mất giá không có tác động đối với vương quốc này, ít nhất là trong một thời gian dài, cho nên Saudi Arabia sẵn sàng chấp nhận thách đố. 

Nhưng các quốc gia sản xuất dầu lửa khác sẽ bị nhiều tổn hại, từ Canada với dầu khai thác ở các mỏ cát-dầu (tar sands) tới Brazil với những giếng dầu ngoài khơi vùng nước sâu.

Ba quốc gia bị đe dọa nặng nề nhất vì giá dầu xuống thấp là Nga, Iran và Venezuela vì dầu lửa chiếm tỷ lệ quan trọng trong giá trị xuất cảng. 

Nga cần có giá dầu trên $110/thùng để quân bình ngân sách và hiện nay giá dầu là một trong những đe dọa nặng nề nhất cho chính quyền của Tổng Thống Vladimir Putin đồng thời với nhiều biện pháp cấm vận của Tây Phương. 

Iran còn khó khăn hơn do lạm phát kéo dài và cần có giá dầu $130/thùng mới giải quyết được tình trạng. Chính quyền Nicolas Maduro cần dầu lửa lên tới $160/thùng mới thanh toán được những vấn đề kinh tế xã hội ở Venezuela đã thừa hưởng từ thời của cố Tổng Thống Hugo Chavez. 

Trung bình Nga, nước đứng đầu thế giới về dầu khí, xuất cảng gần 5 triệu thùng dầu mỗi ngày, Iran và Venezuela là hai thành viên OPEC đứng hàng thứ 4 và thứ 11 trên thế giới về sản xuất. 

Trong tình hình dầu lửa mất giá, các nước này mỗi ngày đều thiệt thòi thu nhập hàng trăm triệu dollars. 

Như vây nếu  người lái xe ở Mỹ giảm bớt được chi tiêu mấy dollars mỗi ngày, thì nhiều quốc gia và các công ty dầu lửa đang vất vả trước tình thế phải đương đầu quyết liệt bằng cuộc chiến giá cả.
Theo Người Việt

'Starbucks Reserve Coffee,' mô hình thiết kế mới của Starbucks

                                         Thiết kế mới của Starbucks. (Hình: Starbucks)

SEATTLE, Washington (NV) - Starbucks sẽ áp dụng một mô hình kinh doanh “Starbucks Reserve Coffee” cùng với việc thay đổi thiết kế cửa hàng hoàn toàn mới trong Tháng Mười Hai năm nay. Hai cửa hàng đầu tiên sẽ xuất hiện ở Seattle và New York.


Ý tưởng thiết kế mới của cửa hàng Starbucks hứa hẹn làm hài lòng những khách nào muốn thưởng thức cà phê pha đậm đặc hoặc cà phê pha loãng, nhẹ.

Starbucks đã rất thành công với mô hình kinh doanh dành sản phẩm đặc biệt “Reserve line” với tên gọi là Starbucks Reserve® Costa Rica Geisha La Ines, sáng chế bởi một kỹ sư nông học của Starbucks, ông Carlos Mario Rodriguez.

Chỉ vài cửa hàng Starbucks chọn lọc được bán những sản phẩm này. Và chúng được bán sạch trong vòng 24 giờ đồng hồ.

Nắm bắt ngay thị phần này, Starbucks quyết định thiết kế hoàn toàn mới khu vực dành cho sản phẩm cao cấp Starbucks Reserve Roastery và khu vực nếm thử vị cà phê sang trọng để phục vụ cho các vị “thượng đế” sành điệu.

Trong bản vẽ thiết kế mới, tại phòng Roastery và Tasting, người dùng cà phê sành điệu sẽ có thể vừa theo dõi từ công đoạn hạt cà phê được bắt đầu rang như thế nào, vừa được nhân viên Starbucks giải thích về đặc tính, nguồn gốc của từng loại cà phê.

Cửa hàng Starbucks đầu tiên với thiết kế dành cho khu vực Reserve Roastery sẽ khai trương ở Seattle vào Tháng Mười Hai năm nay. Cửa hàng thứ hai ở thành phố New York được Starbucks chọn để áp dụng mô hình và thiết kế này.

Bà Amy, người đại diện truyền thông của Starbucks cho biết, “Chúng tôi sẽ mở rộng thêm 100 địa điểm trên toàn nước Mỹ trong năm năm sắp tới và 1,500 cửa hàng khác trên toàn thế giới.”

Đặc biệt, bà Amy cho biết thêm, “Mỗi một khu vực Starbucks Reserve coffee sẽ nói lên nguồn gốc, truyền thống và đặc tính của từng loại cafe đó.”

Một góc nhìn khác từ thiết kế mới của Starbucks. (Hình: Starbucks)
Thiết kế mới của Starbucks nhìn từ bên ngoài. (Hình: Starbucks)

Với mô hình Starbucks Reserve, khách hàng sẽ được nhận biết các đặc tính cà phê có nguồn gốc từ những nơi rất xa như quần đảo Galapagos, núi lửa Mt. Bromo trên đảo Java của Indonesia.

Mô hình này cũng chỉ ra những đặc tính của loại giống cà phê hiếm có như Starbucks Reserve® Panama Geisha Auromar, một loại giống cà phê giới hạn chưa đến 800 gói có trọng lượng ½ pound.

Ngoài ra, với mô hình Starbucks Reserve, khách hàng còn có cơ hội được biết thêm nhiều chi tiết hơn về việc thu hoạch, lựa chọn rất tỉ mỉ những hạt cà phê đơn, hình tròn của Starbucks Reserve® Zambia Peaberry Terranova hoặc Sun Dried Ethiopia Yirgacheffe ™ và Sumatra Rusuna.

“Starbucks sẽ có một diện mạo hoàn toàn mới, cả về chiến lược kinh doanh lẫn thiết kế. Starbucks Reserve Coffees là những chuyến du lịch và khám phá chúng tôi dành cho khách hàng của mình,” bà Amy cho biết.


 Theo Người Việt

Kinh tế Nga tiến gần tới khủng hoảng

 Sevastopol, chiến hạm đổ bộ trực thăng thứ nhì bán cho Nga, còn neo tại quân cảng Saint Nazaire, Pháp, hôm Thứ Tư 26 tháng 11. Chiến hạm thứ nhất, Vladivostok, trong hai chiếc lớp Mistral Pháp đã ký hợp đồng 1.2 tỷ euros bán cho Nga, cũng chưa được giao vì vụ khủng hoảng Ukraine. (Hình: George Gobet/AFP/Getty Images)

HÀ TƯỜNG CÁT/Người Việt (Tổng Hợp)

HOA KỲ
- Cuộc đối đầu giữa NATO và Nga đã kéo dài gần 9 tháng, với những biện pháp trừng phạt và trả đũa kéo dài giữa hai phía, mà chưa có dấu hiệu gì cho thấy sẽ đi đến kết thúc.


Nhưng có lẽ các giới lãnh đạo Tây Phương và Tổng Thống Vladimir Putin đều chưa nhận thức được rõ rằng, đằng sau những biểu hiện bề ngoài ít thấy chuyển biến, nguy cơ lớn nhất của nước Nga là nền kinh tế đang tiến nhanh đến gần khủng hoảng. 

 
Tổng Thống Vladimir Putin không thiếu những khó khăn phải đương đầu, do từ tình thế và rất nhiều lý do chính ông gây nên.


Trong khi nước Nga luôn luôn thiếu an ninh vì hoạt động nổi dậy và khủng bố của dân Hồi Giáo tại vùng biên giới, thì chính quyền Nga vẫn tiếp tục yểm trợ cho cuộc chiến đấu đòi ly khai.ở miền Đông Ukraine. 

Hành động vụng về không đúng lúc đúng chỗ của Liên Âu và Ukraine đã tạo điều kiện cho Tổng Thống Putin thâu hồi lại bán đảo Crimea, đồng thời kích động phong trào dân tộc Nga bùng phát. 

Bằng sự kiện ấy, uy tín của ông Putin lên rất cao, sự chống đối của những phe phái đối lập mất hiệu lực, nhưng để duy trì được thành quả ấy, dù muốn dù không, ông phải hỗ trợ các cộng đồng dân Nga ở Ukraine và không thể bỏ rơi họ.

Việc này cuối cùng trở thành một gánh nặng, đưa đến những phức tạp về ngoại giao và tác động vào hoạt động kinh tế, mà thời gian càng kéo dài ông Putin càng bị khó khăn hơn.

Sau khi Liên Xô tan rã, nền kinh tế Nga trải qua giai đoạn suy sụp trước khi hồi phục và phát triển ở thời kỳ giá dầu lửa lên cao.

Hai nhiệm kỳ đầu của Tổng Thống Putin khi thác được lợi thế ấy nhưng hiện nay dầu lửa mất giá và sức mạnh dựa trên xuất cảng dầu lửa của Nga bị suy giảm nặng. Trên thị trường thế giới, giá dầu thô từ $110 một thùng hồi đầu năm, hiện nay xuống còn dưới $80.

Dầu lửa chiếm 2/3 trị giá xuất cảng của Nga, nước xuất cảng dầu lửa đứng hàng thứ nhì trên thế giới, sau Saudi Arabia.

Trung bình một ngày Nga xuất cảng khoảng gần 5 tỷ thùng dầu thô, như vậy dầu lửa rẻ làm Nga thua thiệt hàng tỷ dollars mỗi tháng. Trong vòng ba tháng, đồng rouble mất giá 23%.

Nga cũng không thể thoát khỏi tác hại do những biện pháp trừng phạt của Tây Phương.

Các ngân hàng quốc tế thi hành những biện pháp hạn chế không chỉ với một số người thân cận của Putin mà còn với vây cánh của họ ở giới kinh doanh.

Qua nhiều năm dưới thời Vladimir Putin, nền dân chủ của nước Nga đi tới tình trạng một “chế độ đạo tặc” (kleptocracy), nghĩa là một chế độ chính trị tham nhũng, sự tồn tại của chính quyền nhắm vào mục đích làm giàu cho một số thành phần ưu đãi, viên chức chính phủ và bè đảng vây cánh của họ.

Kleptocracy phát triển vào cuối thời Cộng Sản Liên Xô và trải qua giai đoạn cầm quyền của Tổng Thống Boris Yeltsin.

Người ta thấy Putin đã từng trấn áp một số “đại gia,” nhưng dung dưỡng những “đại gia” khác, tạo thành một phe cánh quyền lực ủng hộ mình. Vladimir Putin, một Tổng Thống có nhiều năng lực, vẫn bị dư luận quốc tế phê phán chỉ trích mạnh mẽ, không phải chỉ vì nguyên lý nhân quyền hay lý tưởng tự do dân chủ, mà vì thực trạng kinh tế xã hội của nước Nga trong một chế độ như vậy.

Tổng Thống Putin dành một trọng tâm trong chính sách vào kế hoạch tái xây dựng và tân tiến hóa nền quốc phòng.

Tuy nhiên để thi hành được những dự án này, cần tới ngân sách lớn và việc ấy chỉ có thể với kinh tế tài chính ổn định. Các công ty quốc doanh Nga  nợ hơn $500 tỷ trong đó $130 tỷ phải hoàn trả trước cuối năm 2015.

Với những biện pháp trừng phạt của Tây Phương, các ngân hàng quốc tế sẽ bị ngăn cản hoặc ngần ngại tham gia vào những doanh vụ với Nga. Khi tình hình kinh tế bất ổn, quan hệ tài chính quốc tế là yếu tố đẩy nhanh tới khủng hoảng.

Lần trước, năm 1998, khủng hoảng kinh tế Nga đưa tới tình trạng chính phủ vỡ nợ. Hiện nay, một loạt những tác động bao gồm các vấn đề của ngân hàng, công ty quốc doanh, biện pháp cấm vận, khủng hoảng có thể xẩy ra rất nhanh.

Những quốc gia có nhiều quan hệ mậu dịch với Nga như Thụy Điển, Áo và Brazil sẽ chịu ảnh hưởng và tác hại chung tới kinh tế toàn cầu.

Các quan sát viên quốc tế nhận định rằng, mặc dầu khủng hoảng có thể không còn xa, nhưng  Tổng Thống Putin là con người rất khôn ngoan, có thể đương đầu với hoàn cảnh ít nhất là trong một thời gian.

Tuần trước, ông đã gọi điện thoại cho bà Thủ Tướng Angela Merkel, cảnh báo rằng 300,000 việc làm ở Đức phụ thuộc vào những quan hệ mậu dịch với Nga. Mặc dầu trong Liên Âu, Đức là nước thân cận và có nhiều mối quan hệ với Nga, nhưng bà Merkel giữ vững lập trường và chỉ chấp thuận giải tỏa cấm vận nếu Nga thay đổi chính sách ở Ukraine.

Đây là một vấn đề phức tạp đối với ông Putin như đã nói trên, vì bỏ rơi những phần tử người Nga đòi ly khai ở miền Đông Ukraine sẽ không tránh được tác động đến chính trị nội bộ Nga. Mặt khác, đến bây giờ ông Putin cũng không phải là có đủ khả năng chủ động với nền kinh tế Nga mà nhiều khu vực ở trong tay các giới thân cận và ủng hộ ông.

Tuy nhiên, Nga hãy còn dự trữ ngoại tệ khoảng $370 tỷ theo số liệu của ngân hàng trung ương. Hơn nữa đồng rouble mất giá khiến cho một số hàng xuất cảng Nga có hiệu lực cạnh tranh hơn trên thị trường.

Biện pháp trả đũa của ông Putin là cấm nhập cảng một số sản phẩm Mỹ và Tây Phương cũng giúp Nga tiếp tục duy trì được xuất siêu thương mại.

Nhưng quan trọng và có tác dụng định đoạt hơn hết là giá dầu lửa.

Ông Putin cho là giá dầu.sẽ hồi phục trở lại, niềm tin tưởng này không bảo đảm vì lượng cunng cấp trên thế giới vẫn tăng do OPEC muốn giữ vững thị phần.

Dự đoán của bộ Năng Lượng Mỹ là một thùng dầu thô sẽ chỉ còn $83 năm 2015. Nếu sức tiêu thụ toàn cầu tiếp tục giảm – do kinh tế Trung Quốc không còn tăng trưởng cao và Nhật Bản đi vào suy trầm – thì giá dầu còn xuống nữa và không thể nào ở mức $90 một thùng như Nga cần phải có để tránh khỏi suy thoái và quân bình ngân sách.

Một phần quan trọng trong xuất cảng năng lượng của Nga còn là khí đốt mà gần đây Nga đã ký kết thỏa hiệp bán qua Trung Quốc và Nhật Bản; nhưng Trung Quốc là khách hàng không dễ dãi với mọi tình thế biến chuyển ở thị trường.

Như thế nếu tình thế vẫn kéo dài như nguyên trạng, khủng hoảng kinh tế ở Nga sẽ không còn xa. Chỉ có điều đáng phải quan tâm là nguy cơ này sẽ đưa đến những tác động ảnh hưởng toàn cầu.


Wednesday, November 26, 2014

Trẻ em Việt bị đầu độc bằng... sách nhảm




SÀI GÒN (NV) - Rất nhiều cuốn sách dành cho trẻ em có nội dung nhảm nhí, phản cảm, thậm chí vô giáo dục đang được bày bán tràn lan trong các nhà sách ở Việt Nam, gây quan ngại cho nhiều người.


Sách dạy làm người nhưng lại khuyến khích trẻ làm điều ác; truyện cổ tích nhưng lại vẽ hình kinh dị, phản cảm; trắc nghiệm IQ cho trẻ nhưng câu hỏi và đáp án đều nhảm nhí... Những cuốn sách nhảm bán tràn lan trên kệ sách của cả những nhà sách có tiếng tại Việt Nam.




Những cuốn sách “Hỏi đáp nhanh trí” được xuất bản với nhiều phiên bản khác nhau, đều tập hợp những câu hỏi đáp gắn mác “trắc nghiệm” IQ nhưng thật ra là kiểu câu hỏi và giải đáp nhảm nhí. (Hình: Tuổi Trẻ)

Theo Tuổi trẻ, rất dễ tìm thấy những “hạt sạn” lớn trong các bộ sách thiếu nhi, chủ yếu ở độ tuổi mầm non khoác những cái tên rất kêu như: 101 truyện mẹ kể con nghe, 99 truyện kể trước giờ đi ngủ, 55 truyện dạy làm người, kho tàng chuyện cổ tích kinh điển... 

Hàng loạt tập truyện tranh mỏng dành cho thiếu nhi, nhưng nội dung phần lớn các câu chuyện kết thúc không có hậu, dạy trẻ con phải ma lanh, chơi xấu hay hoan hỉ trước nỗi khổ của người khác.

Cuốn truyện tranh “Chuột trắng kiêu căng” nằm trong bộ sách 99 truyện kể cho bé của NXB Ðồng Nai viết: 

“Mèo Vàng chẳng nói chẳng rằng, cắm phập móng vuốt vào cổ họng Chuột Trắng. Chuột cố giãy giụa nhưng không sao thoát được. 

Mèo ngoạm mấy miếng đã ăn sạch Chuột Trắng...” kèm những hình minh họa cảnh mèo bóp cổ chuột rất hung hãn.

Hay truyện “Hổ không có răng” trong bộ “Những câu chuyện ngộ nghĩnh dành cho bé” lại kể chuyện cáo lừa cho hổ ăn nhiều đường để sâu răng rồi lại lừa để nhổ hết răng của hổ và đặt câu hỏi ở cuối sách: “Em nghĩ sao về câu chuyện này?”

Cứ thế, nhiều chi tiết phản giáo dục, mơ hồ về ý nghĩa, hướng trẻ hả hê trước tai nạn của người khác... xuất hiện nhan nhản trong những cuốn truyện thiếu nhi.

Còn bộ sách “Truyện tranh cổ tích Việt Nam chọn lọc” của NXB Thanh Niên dễ khiến người xem phải giật mình vì những hình ảnh minh họa kinh dị, ghê rợn ngay bìa và các trang trong của sách.
Giá chỉ 3,000 đồng/cuốn, bộ truyện cổ tích này có hàng chục cuốn, nhưng cuốn nào cũng được vẽ bằng nét vẽ ma quái, đặc tả kỹ cảnh chặt đầu mãng xà, trăn nuốt chửng người, miêu tả quỷ nhập tràng giết người... 

Trong cuốn “Phát triển tư duy toán học cho bé” (tập 3) - NXB Ðồng Nai hướng dẫn trẻ làm quen với toán trước khi vào lớp 1, với những bài học mà theo nhiều người cho rằng là sai logic.
Theo Người Việt

 

Tuesday, November 25, 2014

Độc đáo, hồi hộp với màn cắt tóc bằng kiếm Nhật

Nguyễn Hoàng Hưng và màn cắt tóc độc đáo bằng kiếm Nhật

Chiêm ngưỡng thành phố thiên đường dưới nước của Nhật Bản



Chiêm ngưỡng thành phố thiên đường dưới nước của Nhật Bản
 
 
Theo Một Thế giới - Nhật Bản gần đây đã tiết lộ kế hoạch xây dựng một thành phố sinh thái dưới nước có khả năng chứa 5.000 người với tổng số vốn khoảng 25 tỷ USD. Đây được coi là thành phố thiên đường dưới nước của Nhật Bản.


Thanh pho thien duong duoi nuoc Nhat Ban hinh anh
Kết cấu của thành phố có tên Ocean Spiral bao gồm 3 phần. Phần thứ nhất là một khối cầu khổng lồ sát mặt biển có đường kính 500m, trong đó bao gồm khu dân cư, khu kinh doanh, khách sạn, công viên và các dịch vụ giải trí.
Thanh pho thien duong duoi nuoc Nhat Ban hinh anh 1
Khối cầu sẽ được nối với hệ thống ống hình xoắn ốc có tổng chiều dài 15km.
Thanh pho thien duong duoi nuoc Nhat Ban hinh anh 2
Phần thứ 3 là trung tâm năng lượng tích hợp nằm dưới mặt nước khoảng 3-4km. Đây sẽ là nơi sản xuất khí methane từ carbon dioxide bằng cách sử dụng vi sinh vật.
Thanh pho thien duong duoi nuoc Nhat Ban hinh anh 3
Việc xây dựng thành phố có đường kính 500m sẽ mất khoảng 5 năm với tổng vốn đầu tư ở mức 25 tỉ USD. Shimizu có kế hoạch xây dựng thành phố Ocean Spiral từ nhựa thay vì bê tông.
Thanh pho thien duong duoi nuoc Nhat Ban hinh anh 4
Lãnh đạo của Công ty Shimizu cho hay, dự án này mang tính khả thi cao và công nghệ để xây dựng thành phố cũng như đảm bảo cuộc sống bình thường cho cư dân ở đây sẽ được phát triển trong khoảng 15 năm tới.
Thanh pho thien duong duoi nuoc Nhat Ban hinh anh 5
Theo các nhà khoa học, việc tận dụng sự khác biệt nhiệt độ dưới nước biển có thể tạo ra điện để phục vụ cho cuộc sống của người dân trong thành phố. Với thiết kế đặc biệt, thành phố có thể chìm dưới mặt nước khi thời tiết xấu.
Thanh pho thien duong duoi nuoc Nhat Ban hinh anh
Tờ Guardian dẫn lời ông Hideo Imamura, người phát ngôn của công ty Shimizu, cho hay, đây là một kế hoạch có tính khả thi cao, chứ không phải sự mơ mộng viển vông. Trong khi đó, ông Masaki Takeuchi, giám đốc của dự án, nói rằng sẽ rất tuyệt vời nếu các cơ quan nghiên cứu và chính phủ quan tâm tới dự án.
Thanh pho thien duong duoi nuoc Nhat Ban hinh anh 6
Shimizu Corporation đang phối hợp với Đại học Tokyo, Viện Khoa học và Công nghệ Hải dương-Địa cầu Nhật Bản và Cơ quan Nghiên cứu Thủy sản thuộc chính phủ trong việc thiết kế.
Thanh pho thien duong duoi nuoc Nhat Ban hinh anh 7
Thành phố nổi này sẽ giúp giảm nguy cơ bị ảnh hưởng bởi động đất, đây là một mối đe dọa lớn với người dân Nhật Bản.
Thanh pho thien duong duoi nuoc Nhat Ban hinh anh 8
Khi nước biển dâng đang đe dọa cuộc sống của một bộ phận dân cư trên toàn cầu, thiết kế sáng tạo về thành phố nổi này có thể là một giải pháp hữu ích. Nơi đây được coi là thành phố thiên đường dưới nước của Nhật Bản.     

Miền Ðông Hoa Kỳ có thể đón Lễ Tạ Ơn trong bão tố

 Một chiếc xe chạy giữa bão tuyết ở McKinley Parkway, New York, 19 tháng 11, 2014. (Hình: AP Photo/The Buffalo News, Harry Scull Jr.)

Trận bão dự liệu sẽ trút mưa xuống dọc theo duyên hải phía Ðông và đổ tuyết xuống vùng nội địa. Sự kiện này có thể làm trì hoãn nhiều chuyến bay ở các phi trường và xe cộ lưu thông trên các xa lộ đông đúc ở phía Ðông Bắc.

Tính đến Thứ Hai, lượng tuyết dày nhất dự trù sẽ phủ xuống vùng Ðông Bắc Pennsylvania, vùng upstate của tiểu bang New York, kể cả Connecticut, Massachusetts, New Hampshire và Maine.
Các nhà tiên đoán khí tượng nói, có nơi tuyết có thể dày đến 10 inch.

Giới chức thuộc ba phi trường chính quanh khu vực thành phố New York, gồm Kennedy, LaGuardia và Newark Liberty, đang theo dõi sát về tình hình thời tiết, và sẵn sàng có hành động khi cần thiết.

Hãng bảo hiểm AAA ở New York ước tính có chừng 41.3 triệu người Mỹ sẽ lái xe trên các xa lộ ở khắp nước trong những ngày lễ dịp cuối tuần. Con số này như vậy là tăng 4.3% so với năm trước.
AAA khuyên mọi người nếu có thể thì nên di chuyển vào ngày Thứ Ba hoặc Thứ Năm, thay vì vào Thứ Tư. 
(TP)/Người Việt

Nước Anh: An ninh bị đe dọa trầm trọng nhất từ sau 9/11

                                                 London về đêm                        


LONDON, Anh (Reuters) - Nước Anh đang phải đối phó với sự đe dọa của thành phần khủng bố, được coi là trầm trọng nhất kể từ sau khi xảy ra cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Mỹ, theo bộ trưởng Nội Vụ Anh, bà Theresa May, cho hay hôm Thứ Hai.

Chính phủ Anh sẽ đưa ra đạo luật chống khủng bố mới vào ngày Thứ Tư tuần này để đương đầu với một loạt các đe dọa, theo bà May, đặc biệt là từ các người Anh trở về nước sau khi chiến đấu tại Syria và Iraq bên cạnh thành phần Hồi Giáo quá khích.

“Khi mà các cơ quan an ninh và tình báo cho chúng ta hay rằng mối đe dọa hiện nay còn nguy hiểm hơn trước và sau khi xảy ra vụ 9/11, chúng ta phải biết lắng nghe,” bà tuyên bố tại London.

Bà May nói rằng từ khi 52 người thiệt mạng trong các vụ nổ bom tự sát năm 2005 của bốn thanh niên trẻ ở London, có khoảng 40 âm mưu khủng bố đã bị ngăn chặn.

Các âm mưu này gồm việc mở cuộc tấn công trên đường phố Anh như từng xảy ra ở Mumbai, Ấn Ðộ; tấn công vào thị trường chứng khoán London, bắn hạ phi cơ hàng không dân sự, ám sát một đại sứ Anh cũng như các quân nhân.

“Hầu hết các cuộc tấn công này đã bị ngăn chặn,” bà May nói. “Nhưng cũng giống như thành phần khủng bố IRA từng nói, bọn khủng bố chỉ cần được một lần may mắn.” 
 (V.Giang)/Người Việt

Mỹ trục xuất sinh viên Trung Quốc lái xe ẩu gây chết người

                               Ảnh minh hoạ

SEATTLE, Washington (Seattle Times) - Một công dân Trung Quốc, từng gây tai nạn giao thông làm chết người ở Des Moines, tiểu bang Washington năm 2012, vừa bị trục xuất và bị cấm không được trở lại Mỹ trong 10 năm, theo một phát ngôn viên cơ quan Thi Hành Luật Di Trú và Quan Thuế (ICE) ở Seattle.
 
Yichun Xu, 21 tuổi, được cơ quan cải huấn tiểu bang Washington thả ra hôm 6 Tháng Mười và ngay lập tức được đưa vào trung tâm tạm giữ khu vực Tây Bắc ở Tacoma, theo phát ngôn viên ICE, ông Andrew Munoz. Sau đó Xu được đưa ra trình diện trước một thẩm phán di trú hôm 6 Tháng Mười Một, người có quyết định trục xuất anh ta về Trung Quốc, theo phát ngôn viên Munoz.

Hôm Thứ Năm, nhân viên ICE áp tải Xu ra phi trường quốc tế Seattle-Tacoma, nơi họ đứng canh chừng khi Xu lên một chuyến bay trực tiếp về Bắc Kinh. Ông Munoz cho hay vé máy bay của Xu do chính phủ Mỹ trả.

Xu nhận tội giết người bằng xe cộ và ba tội bất cẩn gây nguy hiểm cho tính mạng người khác trong vụ đụng xe ngày 10 Tháng Mười Một năm 2012 và bị tuyên án 17 tháng rưỡi tù.

Khi xảy ra tai nạn, Xu mới 19 tuổi và vừa sang Mỹ được hai tháng để vào học trường đại học cộng đồng South Puget Sound Community College. Xu đã dùng tiền mặt mua một xe Mercedes-Benz C300, theo hồ sơ tòa. Bốn ngày sau đó, Xu lái xe với tốc độ 70 miles/giờ trên một con đường ở thành phố Des Moines, vượt qua đèn đỏ và tông vào một xe khác, gây thương tích trầm trọng cho bốn người, tất cả đều trong cùng một gia đình và đang trên đường đến dự tiệc sinh nhật.

Brenda Gomez-Zapata, 25 tuổi, người lái chiếc xe BMW màu đỏ bị chiếc Mercedez của Xu đâm ngang hông, bị thương tích não trầm trọng và qua đời sau đó.

Hồ sơ truy tố cho hay Xu có $542 trong túi và mấy lần yêu cầu được đóng tiền tại ngoại ngay lập tức thay vì bị bắt vào tù.

Cha mẹ Xu lập tức bay từ Trung Quốc sang Mỹ và nộp số tiền thế chân $2 triệu. (V.Giang)

Smartphone giá rẻ bắt đầu trở nên ăn khách

 Smartphone Lumia 365, hình do Microsoft phổ biến. (Hình: AP Photo/Microsoft)


NEW YORK (AP) - Có vẻ như mọi người ai cũng có iPhone hay Galaxy smartphone. Nhưng nhiều khách hàng hiện nay tránh né điện thoại di động giá mắc để chạy theo những phone với giá thành rẻ hơn đến một phần ba.

Sức bán phone cao cấp của Apple và Samsung vẫn còn mạnh nhưng nhu cầu của điện thoại giá tiết kiệm cũng đang tăng cao.


Một phần ba điện thoại di động bán ở Mỹ giữa Tháng Bảy và Tháng Chín có giá thành dưới $200, tăng số bán 18% so với năm trước.

Một smartphone cao cấp giá từ $600 đến $700 nhưng được giảm giá đặc biệt khi ký hợp đồng hai năm.

Ông Ramon T Llamas, nhà khảo cứu về phone thuộc công ty kỹ thuật IDC, nói rằng phone giá rẻ ngày nay không còn màn hình nhỏ và processor chậm rì.

Nhờ giá cơ phận giảm nên các kiểu phone giá rẻ vẫn có được những chức năng tối tân vốn chỉ máy mắc tiền mới có.

Tuy không đọc được dấu tay hay ghi nhận nhịp đập của tim, tuy chậm và camera không tốt lắm, nhưng kỹ thuật được xem là quá đầy đủ đối với người chỉ cần có máy để đọc email, theo dõi điểm các trận thể thao hoặc chơi video.

Nhiều phone rẻ tiền ngày nay cũng cung cấp hệ thống wireless 4G LTE tốc độ nhanh.
Joe Liggio, 16 tuổi, một học sinh trung học ở New York, cho biết nhiều bạn bè có iPhone hoặc phone của Samsung, nhưng em không ganh tị họ vì em chỉ có phone Motorola Moto G giá $180.

Liggio cho biết, điện thoại của em cung cấp cho em những gì em cần như gửi text, chụp hình, chơi nhạc và lên Internet.

Chế tạo phone rẻ tiền các công ty kiếm được ít lời hơn nhưng thu hút được số đông khách hàng chuộng giá tiết kiệm khiến nhiều công ty nhỏ trở nên khá bận rộn. ZTE trở thành nhà cung cấp smartphone đứng hàng thứ năm ở Hoa Kỳ.

Theo ông Doug Kaufman, giám đốc chiến lược của hãng Sprint, 90% phone bán ra theo lối hợp đồng đi với phone mắc tiền. Trong nửa năm qua, điều đó giảm chừng 80%.

Ít ai còn muốn trả góp $27 mỗi tháng một khi có thể chỉ trả $10 với máy rẻ tiền hơn. Ngoài ra với kế hoạch gia đình, giới phụ huynh có thể chọn máy giá rẻ cho con em trong khi mua thứ cao cấp cho chính họ.  
(TP)/Người Việt


Một quả phụ Nhật bị tình nghi giết nhiều chồng

 Bà Chisako Kakehi, bị tình nghi giết nhiều chồng. (Hình: Jiji Press/AFP/Getty Images)


KYOTO, Nhật (AFP) - Một phụ nữ Nhật được gọi biệt danh “quả phụ đen,” bị tình nghi đã giết nhiều bạn đời để lấy tiền nhưng vẫn còn tiếp tục tìm thêm chồng khác.


 
Bà Chisako Kakehi, 67 tuổi, bị bắt hồi tuần rồi vì bị tình nghi giết người chồng 75 tuổi để lấy tiền bảo hiểm trị giá tương đương $8.5 triệu. 

Ngoài ra, bà còn đang lãnh nhiều món tiền trong suốt 10 năm, sau cái chết của các ông chồng lẫn các người bạn đời khác.

Nhật báo Yomiuri thuật lại rằng bà cựu nhân viên ngân hàng này có tiền ký thác tại hơn 10 trương mục khác nhau, nhưng bị mất hầu hết trong việc đầu tư chứng khoán.

Báo Asahi viết rằng bà Kakehi có quan hệ với hơn 10 người đàn ông trong hai thập niên, trong đó sáu người đã qua đời.

Bà quen họ, hầu hết qua dịch vụ môi giới, nơi bà rao tìm người chồng có bất động sản nhưng không có con cái.

Bà Kakehi được truyền thông đặt biệt danh “quả phụ đen,” gọi theo tên một loài nhện cái, chuyên ăn thịt con đực sau khi giao hoan.

Theo Jiji Press, bà thừa hưởng hàng trăm triệu yen qua bất động sản, tiền ký thác ngân hàng và tiền bảo hiểm của những người chồng quá cố.

Người chồng tên Isao Kakehi bà cưới hồi Tháng Mười Một năm ngoái giúp bà xóa được món nợ 10 triệu yen. Ông này qua đời vài tháng sau đó.

Chưa hết, bà bị bắt trong khi đang tìm một người bạn đời khác với lời rao rằng người đàn ông đó phải là người “cao niên” và “sống một mình,” ngoài ra bà còn thêm câu “tốt nhất là người này phải đang bệnh nặng.”

Cảnh sát lục soát nhà bà Kakehi ở Kyoto tìm thấy dấu vết của cyanide trong thùng rác. Ngoài ra họ còn khám phá paraphernalia, dược chất dùng chế ma túy, và sách vở về y học.

Cuộc điều tra bắt đầu sau khi cảnh sát giảo nghiệm tử thi người chồng thứ tư, và tìm thấy cyanide trong máu người đàn ông này. 

(TP)/Người Việt

Sunday, November 23, 2014

Phi hành gia đầu tiên: Chuyến bay lịch sử của chú chó Laika



Đầu tháng 11/2012, giới khoa học vũ trụ Nga long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm ngày sinh vật đầu tiên được đưa vào không gian vũ trụ. Vào lúc 5 giờ 30 phút giờ quốc tế ngày 3/11/1957, chú chó có tên Laika, nhà du hành vũ trụ bốn chân đầu tiên, đã rời bệ phóng tại sân bay vũ trụ Tyuratam (nay là Baikonur) trên con tàu vũ trụ Sputnik-2 của Liên Xô. Chuyến bay này rất quan trọng, mở đầu cho lịch sử chinh phục vũ trụ của nhân loại.

Động vật trong không gjan

Sinh vật được lựa chọn đưa vào các chuyến bay thám hiểm không gian đầu tiên là những chú chó không thuần chủng và thường là vô gia cư.

Đến cuối thập niên 1950. Liên Xô đã đạt được kinh nghiệm đáng kể trong việc sử dụng chó để nghiên cứu khoa học (chẳng hạn, những nghiên cứu về sinh lý học của Pavlov đều được thực hiện trên chó.

Chó hoang có sức chịu đựng tốt hơn so với chó thuần chủng, không kén ăn và dễ huấn luyện.

Các phi hành gia bốn chân tương lai được lựa chọn theo những tiêu chuẩn rất rõ ràng, cụ thể, chẳng hạn cân nặng không quá 6 kg và cao không quá 35cm.

Ngoài ra, để có thể gắn chặt các cảm biến trên cơ thể chú chó và để gia tăng độ tin cậy của những chi tiết mà các cảm biến này truyền về Trái đất, những chú chó có lông ngắn được ưu tiên lựa chọn.

Ở giai đoạn đầu, những chú chó được tập làm quen với việc sống dài ngày trong một không gian kín, thử sức chịu đựng, làm quen với những rung chấn mạnh, những âm thanh lớn và kỳ lạ, làm quen với việc bị gắn đủ thứ cảm biến trên cơ thể.

Sau đó, chú chó được "bay thử". Trong những chuyến bay thử được đưa vào buồng đầu đạn (rỗng) của tên lửa. Khi tên lửa phóng lên đạt độ cao 100 - 400km, buồng đầu đạn tách ra, bung dù và rơi trở về mặt đất.

Từ tháng 7/1951 đến tháng 9/1960 đã có khoảng ba chục cặp phi hành gia bốn chân được đưa lên thượng tầng khí quyển theo cách này.

Ở giai đoạn tiếp theo, thay vì tên lửa, những chú chó thử nghiệm được bay trên những thiết bị thăm dò vũ trụ (chẳng hạn vệ tinh nhân tạo). Với vận tốc vũ trụ và ở độ cao vũ trụ (trên 400km tính từ mặt đất), chúng phải bay vòng quanh Trái đất nhiều vòng.

Mục đích chính của các thí nghiệm này là để nghiên cưứ ảnh hưởng của chuyến bay không gia lên cơ thể động vật - sự quá tải trong việc gia tốc cất cánh, trạng thái thường không trọng lượng kéo dài, việc chuyển đổi từ trạng thái quá tải sang trạng thái không trọng lực và ngược lại.... đồng thời nghiên cứu ảnh hưởng của bức xạ vũ trụ lên cơ thể sinh vật.

Việc thử nghiệm cho chó bay trên tàu Sputniks là để kiểm soát sự an toàn đối với con người khi thực hiện các chuyến bay vào vũ trụ.

Laika chính là chú chó đầu tiên thực hiện nhiệm vụ quan trọng này.

Chuyến bay của Laika

Trong số 12 "ứng viên bốn chân", Laika cùng 2 chú chó khác được lựa chọn cho những thí nghiệm khắc nghiệt nhất và chương trình luyện tập cực kỳ gắt gao để trở thành phi hành gia thực thụ.

Nhằm quen dần với việc sống trong khoang lái chật hẹp của tàu Sputnik-2, chúng bị nhốt trong những chiếc lồng chật hẹp suốt 3 tuần lễ lìên tục. Chúng còn phải làm quen với việc mang"trang phục" đặc biệt cùng vô số các loại cảm biến gắn trên cơ thể, đồng thời phải tập dùng những loại thức ăn đóng hộp ở dạng lỏng.

Như đã biết, loài chó rất sợ những tiếng động mạnh, vì thế, để những "phi hành gia bốn chân" không quá hoảng sợ với tiếng gầm của tên lửa khi rời bệ phóng, người ta thường cho chúng nghe tiếng động cơ máy bay phản lực được khuếch đại tối đa qua máy phóng thanh.

Ngoài ra, chúng phải thường xuyên luyện tập với máy ly tâm mô phỏng việc tăng tốc của tên lửa đẩy và với thiết bị mô phỏng tình trạng không trọng lực. Sau mỗi lần luyện tập, nhịp tim của chúng đều tăng gấp đôi, nhưng sau đó, thì hồi phục khá nhanh chóng.

Kết thúc khóa huấn luyện, Laika được đánh giá là có sức chịu đựng tốt nhất và vì thế được lựa chọn để trở thành sinh vật đầu tiên bay vào không gian vũ trụ.

Ngày 3/11/1957, tại sân bay vũ trụ Tyuratam (nay là Baikonur), con tàu Sputnik-2 mang theo Laika được phóng lên quỷ đạo gần Trái đất.

Theo các tín hiệu thu được từ các thiết bị cảm biến gắn trên thân Laika thì trong suốt thời gian phóng tàu, nhịp tim của nó tăng cao gấp 3 lần so với bình thường, nhưng sau khi tàu đạt đến trạng thái không trọng lực thì nhịp tim của Laika lại bắt đầu giảm mạnh.

Ngay ngày hôm đó, Đài phát thanh Moscow phát đi tin tức rằng, những tín hiệu từ Sputnik-2 cho thấy hoạt động của các thiết bị khoa học vẫn diễn ra bình thường và Laika vẫn sống. Tuy nhiên, 6 ngày sau, mặt đất hoàn toàn mất liên lạc với tàu Sputnik-2.

Theo các tin tức do cơ quan nghiên cứu Vũ trụ Liên Xô cung cấp thì Laika đã sống tới ngày thứ 4 của chuyến du hành.

Cũng cần biết rằng, thời bấy giờ, do các thiết bị đổ bộ chưa kịp hoàn chỉnh, nên tàu Sputnik-2 đã được xác định là sẽ thực hiện chuyến bay thử nghiệm cảm tử một đi không trở lại. Theo hoạch định, sứ mệnh của Sputnik-2 sẽ kéo dài khoảng nửa năm, tức là tới tháng 4/1958, nhưng lượng thức ăn và oxy đủ cho Laika dùng trong 10 ngày....

Điều đó có nghĩa là số phận của Laika đã được định đoạt ngay từ đầu: nó chỉ có thể sống tối đa 10 ngày trên tàu Sputnik-2 và xác của nó sẽ bị thiêu cháy cùng với con tàu khi quay trở lại bầu khí quyển Trái đất.

Sau khi bay liên tục 2.570 vòng quanh Trái đất trong 163 ngày, ở điểm gần nhất là 225km và xa nhất là 1.671km, với vận tốc 28.968km/giờ, ngày 14/4/1958, Sputnik-2 mang theo xác Laika đã rực cháy trên đường trở về Trái đất, kết thúc sứ mạng tiên phong của mình.

Các chi tiết chính thức của cơ quan khoa học Liên Xô lúc bấy giờ cho biết Laika đã sống được gần 7 ngày trong không gian vũ trụ. Nhưng đến cuối tháng 10/2002, tức đúng 45 năm sau chuyến bay lịch sử, sự thật về cái chết của Laika mới được tiết lộ taị Hội nghị Không gian vũ trụ Thế giới được tổ chức tại Mỹ.

Báo cáo của Tiến sĩ Dimitri Malashenkov thuộc Viện Nghiên cứu các vấn đề khoa học của Nga đã giúp chấm dứt những suy đoán kéo dài hàng thập niên về cái chết của Laika.

Theo báo cáo này, những cảm biến gắn trên thân Laika ghi nhận rằng ngay sau khi khoang lái đạt vận tốc gần 28.968km/giờ nhịp tim của laika đã tăng gấp 3 lần bình thường do nóng, sợ hãi và căng thẳng.

Sau khi sputnik-2 bay được hơn 6 giờ trên quỷ đạo (tức là sau khi thực hiện được khoảng 4 vòng bay quanh trái đất), trạm kiểm soát mặt đất, không nhận được thêm bất cứ một tín hiệu sống nào của Laika.

Những đóng góp của loài vãt cho công cuộc nghiên cứu vũ trụ

Sau Laika, hai con chó có tên Lisichka và Chaika được phóng lên vũ  trụ vào ngày 28/7/1960, nhưng số phận của chúng khắc nghiệt hơn:

Sau 38 giây kể từ khi cất cánh, do trục trặc kỹ thuật, tên lửa rơi xuống mặt đất. Sau biến cố này, các khoa học gia đã quyết định phát triển một hệ thống cứu trợ khẩn cấp dành cho các phi hành gia trong giai đoạn cất cánh.

Ngày 19/8/1960 đã trở thành một mốc son đặc biệt trong lịch sử khám phá vũ trụ:

Hai chú chó Belka và Strelka là những sinh vật đầu tiên thực hiện thành công chuyến bay kéo dài một ngày trên quỹ đạo và trở về an toàn.

Vài tháng sau đó, cặp "uyên ương vũ trụ" đầu tiên này sinh được 6 con chó con (2 đực, 4 cái) khỏe mạnh.

Lãnh tụ Liên Xô Nikita Khurushuv đã chọn một con đẹp nhất gửi tặng Caroline Kennedy, con gái của Tổng thống Mỹ John F. Kenndy.

Ngày 1/12/1960, tàu vũ trụ Vostok 1K 05 mang theo hai chú chó Pchelka và Mushka, sau khi thực hiện thành công chuyến bay kéo dài một ngày tên quỹ đạo, khi trở về bầu khí quyển Trái đát thì gặp trục trặc và nổ tung.

Ngày 22/12/1960, hai con chó Zhulka và Zhemchugina được phóng vào không gian vũ trụ nhưng chẳng may tên lửa đi chệch khỏi hành trình đã định. Tuy vậy, tàu đã hạ cánh an toàn và hai "phi hành gia" sống sót, khỏe mạnh.

Ngày 9/3/1961, chó Chernushka đã thực hiện thành công chuyến bay vũ trụ cùng với một người nộm có tên "Ivan Ivanovich".

Ngày 25/3/1961, con chó Zvezdochka đã thực hiện thành công chuyến bay vào không gian.

Thành công này đã mở đường cho con người bay lên vũ trụ - các nhà khoa học Liên Xô quyết định chỉ cho phép con người bay vào vũ trụ sau hai chuyến bay thành công liên tiếp của chó.

18 ngày sau chuyến bay của Zvezdochka, Yuri Gagarin thực hiện chuyến bay huyền thoại của mình.
Pmanth/Mới - Theo Sputnik)

Chuyện tình buồn của biểu tượng điện ảnh quá cố Ông Mỹ Linh





Ông Mỹ Linh và Thang Chấn Nghiệp

Câu chuyện về cuộc đời, cũng như cuộc tình đầy thăng trầm của nữ diễn viên "tài hoa bạc phận" Ông Mỹ Linh luôn là vết cứa trong lòng mỗi người hâm mộ, đặc biệt là thế hệ sinh ra trong thập niên 80.


Đối với thế hệ 7x - 8x, Ông Mỹ Linh không phải là một cái tên xa lạ. Vai diễn Hoàng Dung trong bộ phim "Anh hùng xạ điêu" TVB của cô luôn đọng lại trong lòng mỗi người hâm mộ.

Từ ngày nữ diễn viên tài năng tự sát đến nay đã gần 3 thập kỷ trôi qua, người bạn trai cô yêu thương nhất cũng đang phải sống trong những ám ảnh về vụ tự sát đó. Đã 56 tuổi, đã qua bước qua tuổi xế chiều, nhưng Thang Chấn Nghiệp vẫn luôn day dứt về cái chết của cô, anh nói: "Cô ấy tốt như vậy, đáng lẽ tôi không nên quay lưng với cô ấy..."
 
Ông Mỹ Linh sinh ra trong một gia đình sung túc, nhưng mẹ cô chỉ là phận làm lẽ. Nên khi cha Ông Mỹ Linh qua đời năm cô 7 tuổi, hai mẹ con phải chịu nhiều đắng cay tủi nhục. Vài năm sau, mẹ cô di dân sang Anh Quốc, Ông Mỹ Linh phải ở lại vì vấn đề thủ tục. Chính những biến cố tuổi thơ đã nảy sinh tính cách tiêu cực của cô sau này.

Năm 1975, Ông Mỹ Linh sang Anh sinh sống cùng gia đình ở gần Luân Đôn. Sau hai năm học dự bị tại trường Cambridge, cô vào học và tốt nghiệp Học viện nghệ thuật và thiết kế. So với những ngôi sao thời nay, học vị của cô quả thật hiếm có.




Ông Mỹ Linh ngày bé xinh xắn đáng yêu

Nếu so sánh với Ông Mỹ Linh, quả thật gia cảnh điều kiện của Thang Chấn Nghiệp còn kém xa. 12 người trong gia đình anh cùng sống chung trong một căn phòng hơn 30 mét vuông, tất cả mọi việc lớn nhỏ đều dựa vào nghề đánh bắt hải sản của cha anh. Sau khi tốt nghiệp Trung học, Thang Chấn Nghiệp đi làm với mức lương 500 tệ mỗi tháng.




Thang Chấn Nghiệp

Năm 1982, Ông Mỹ Linh tham gia thi Hoa hậu Hongkong. Tuy chỉ lọt top 8, nhưng con đường tương lai của cô phát triển rực rỡ hơn bất kỳ người nào. Sau đó, cô ký hợp đồng 2 năm với TVB và trở thành MC của chương trình "Phụ nữ tân tư". Đó cũng là lúc Ông Mỹ Linh gặp gỡ Thang Chấn Nghiệp, người đàn ông có ảnh hưởng lớn đến trái tim cô.




Ông Mỹ Linh (ngoài cùng bên trái) và Thang Chấn Nghiệp (thứ 2, từ phải sang) chụp cùng đội MC

Vai diễn nàng cách cách thông minh hoạt bát trong phim "Thập Tam Muội" là bước đầu tiên đánh dấu cho con đường nghệ thuật của Ông Mỹ Linh, cũng là lần đầu Ông Mỹ Linh đóng chung với Thang Chấn Nghiệp.Sau đó, Thang Chấn Nghiệp bắt đầu nổi tiếng nhờ vai Đoàn Dự trong "Thiên Long Bát Bộ". Tuổi trẻ cuồng ngạo, gặp nhau vào thời gian đẹp nhất của cuộc đời, cặp trai tài gái sắc đã nảy sinh tình cảm, rơi vào hố tình sâu không thấy đáy.




Ông Mỹ Linh và Thang Chấn Nghiệp trong "Thập Tam Muội"

Cũng trong năm 1982, Ông Mỹ Linh đánh bại hơn 3000 đối thủ giành vai "Hoàng Dung" trong "Anh hùng xạ điêu". Khi đóng phim, Ông Mỹ Linh không may bị thương ở mắt. Thang Chấn Nghiệp đã ngày đêm chăm sóc. Năm 1983, bộ phim được đón nhận nồng nhiệt khi phát sóng, Ông Mỹ Linh trở nên nổi tiếng. Trong năm đó, cô đã xác định mối quan hệ tình cảm giữa mình và Thang Chấn Nghiệp. Đây cũng chính là khoảng thời gian hạnh phúc của cô và Thang Chấn Nghiệp cũng như thời kỳ đỉnh phong trong sự nghiệp của cô.




Thang Chấn Nghiệp chăm sóc Ông Mỹ Linh khi cô nằm viện

Cuối năm 1984, Thang Chấn Nghiệp sang Đài Loan đóng phim, Ông Mỹ Linh ở lại Hongkong, xa mặt cách lòng, tình cảm giữa họ bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt. Ngoài ra, Ông Mỹ Linh và Miêu Kiều Vỹ hợp tác không biết bao lần trên màn ảnh, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người hâm mộ, tin đồn tình ái xuất hiện nhiều như mây. Còn Thang Chấn Nghiệp thì vướng vào scandal với nữ diễn viên Nghê Thi Bội của đài ATV. Lúc đó, Ông Mỹ Linh đã nói: "Tôi tin chuyện nhân duyên đều do trời định đoạt. Tôi sẽ không cưỡng cầu, nhưng một khi đã lựa chọn điều gì, tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ."




Ông Mỹ Linh và Miêu Kiều Vỹ

Đầu năm 1985, Thang Chấn Nghiệp đến Đài Loan quay phim. Trong thời gian này có tin đồn Thang Chấn Nghiệp hẹn hò với nữ diễn viên Ngô Quân Như, Ông Mỹ Linh đã có ý định tự sát. Cô uống một lần 4 viên thuốc ngủ nhưng sau đó lại hối hận và gọi điện cho bác sĩ. Lần khác, cô mở bếp gas muốn hơi gas xóa hết mọi buồn khổ của mình nhưng may bạn cô đến chơi nên đã ngăn cản kịp thời. 




Ông Mỹ Linh và mối tình người Hà Lan nhưng không thành

Tháng 5/1985, Ông Mỹ Linh và Thang Chấn Nghiệp "tái ngộ" trong phim mới. Tuy nhiên, điều này không thay đổi được vận mệnh của Ông Mỹ Linh. Ngày 7/5, Ông Mỹ Linh đón sinh nhật 26 tuổi một mình. Ngày 14/5, Ông Mỹ Linh tự tử tại nhà riêng bằng hơi gas. Khi từ giã cõi đời, Ông Mỹ Linh mặc trên người bộ áo ngủ màu hồng, trên nhật ký của cô còn một câu: Darling I love you.




Ông Mỹ Linh chụp chung với Mai Diễm Phương và bạn trai

Khi viếng đám tang của Ông Mỹ Linh, Thang Chấn Nghiệp đã cài bông hoa trắng lên ngực và đặt một bông hồng đỏ trước di hài của cô. Ngoài ra, anh còn bẻ một chiếc lược làm đôi, một nửa đặt bên cạnh Ông Mỹ Linh, một nửa cho vào túi mình. Nghe nói, đó là nghi thức của cặp vợ chồng son tiễn dưa nhau. 




Thang Chấn Nghiệp trong đám tang Ông Mỹ Linh

Năm 2005, 20 năm ngày mất của Ông Mỹ Linh, Thang Chấn Nghiệp đã chia sẻ với báo chí: "Dù rất thích người ta, nhưng không đủ dũng cảm bày tỏ trước mặt đối phương, đó là căn bệnh cung của tuổi trẻ. Sau khi đã trải qua vô số sự đời, nhớ lại chuyện xưa, nếu thời gian cho phép tôi trở về, tôi nhất định sẽ không để bi kịch xảy ra."

Gần đây, khi báo chí khơi gợi lại chuyện Ông Mỹ Linh và Thang Chấn Nghiệp, anh vô cùng tức giận và yêu cầu hãy để yên cho cô được ra đi thanh thản, đồng thời đừng động vào nỗi đau trong lòng anh.

Bối Lặc (Depplus/MASK)


 
Copyright © 2013 Chuyện Cấm Cười (Pmanth) | Powered by Blogger