Tuesday, March 31, 2015

Tình mẹ: Voi mẹ cứu con suốt 11 giờ



Theo VnExpress

Voi mẹ ở bên cạnh voi con trong suốt 11 giờ và cố gắng kéo đứa con ra khỏi giếng, nhưng vô tình đẩy thêm nhiều bùn đất xuống.


Theo Mirror, câu chuyện về con voi mẹ cố gắng cứu voi con suốt 11 giờ được ghi nhận ở Ấn Độ. Voi mẹ ban đầu dùng vòi, sau đó dùng chân để giữ đứa con an toàn. Tuy nhiên, sự việc trở nên tồi tệ hơn khi những cố gắng của nó vô tình đẩy thêm bùn xuống giếng và khiến voi con gần như bị lấp kín trong bùn. Nó bị mắc kẹt từ 9 giờ tối hôm trước đến 8 giờ sáng hôm sau.

Người dân ở huyện huyện Chatra có mặt tại nơi voi gặp nạn và giải cứu nó, sau khi nghe thấy những tiếng kêu đau khổ của voi mẹ. "Chúng tôi chặt một ít thân cây chuối và đặt ở gần giếng để voi mẹ di chuyển ra xa. Kế hoạch có hiệu quả, chúng tôi sử dụng thời gian đó để lấy đi lớp bùn cát gần giếng, giúp voi mẹ dễ dàng cứu được voi con", một người dân có tên Jitendra Tiwari nói.

Sau khi giải cứu thành công, voi mẹ quấn chặt vòi quanh đứa con nhỏ và tiếp tục hành trình.
Anh Hoàng (Video: Mirror)

Tom Cross, giải Oscar và một nửa dòng máu Việt

                                         Nhà biên tập phim Tom Cross tại lễ trao giải Oscar 2015. (Hình: Getty Images)

Thiên An/Người Việt

LOS ANGELES, California (NV) -
Khi tên Tom Cross được xướng lên cho giải Oscar hạng mục Biên Tập Phim Xuất Sắc Nhất, ngay cả bản thân anh cũng bất ngờ. Đây là lần đầu tiên anh được đề cử Oscar, trong khi các ứng cử viên còn lại là những gương mặt lão luyện trong nghề. Có thể nói, còn rất nhiều điều người ta chưa biết về Tom Cross, nhà biên tập phim mang nửa dòng máu Việt này. 

 
Whiplash và giải Oscar

Với hơn hai mươi năm nghề, Tom Cross từng làm việc với nhiều phim lớn nhỏ khác nhau. Tuy vậy, Whiplash là phim đã hoàn toàn khẳng định tên tuổi anh tại Hollywood. 

Nội dụng Whiplash xoay quanh nhân vật chính, một thanh niên 19 tuổi, với ước mơ trở thành một tay trống hàng đầu, đã tìm đến người thầy nghiêm khắc đến cay nghiệt để tìm mọi cách mà theo học. 

Xem phim, khán giả không chỉ theo dõi câu chuyện của chàng trai trẻ, mà sẽ còn bị cuốn hút đến những phút căng thẳng tâm lý đến nghẹt thở. Âm thanh quyện hình ảnh qua những góc quay tinh tế, càng về sau, phim càng mê hoặc người xem. 

Phim được đánh giá cao với nhiều giải thưởng khắp nơi, trong đó có năm đề cử mang lại ba chiến thắng tại Oscar: giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, giải hòa âm xuất sắc nhất, và một giải biên tập phim xuất sắc nhất của Tom Cross. 

“Tôi vẫn còn đang vui sướng và hân hạnh được đề cử cùng những tên tuổi lớn trong làng điện ảnh. 

Tôi luôn mơ về các giải thưởng này nhưng tôi không ngờ mình thắng giải,” Tom Cross cười, nhớ lại.
Ít ai biết, trong lịch sử 87 năm của giải thưởng danh tiếng Oscar, đây là lần đầu tiên một người chiến thắng mang trong mình dòng máu Việt. 


Giọng nói trầm ấm và nụ cười dễ chiếm cảm tình người đối diện.
(Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)


Nửa dòng máu Việt

Tom Cross có mẹ là người gốc Huế, với tên Việt là Võ Hồng Lộc. Tuy không nói trôi chảy tiếng mẹ đẻ vì lớn lên tại nơi hầu như không có người Việt, anh có thể gọi được món phở gà tại một tiệm ăn nào đó bằng tiếng Việt, hay kể cho người đối diện nghe một vài câu chuyện về những thuyền nhân trong gia đình.

Được phóng viên yêu cầu cho biết thêm về xuất thân, Tom Cross kể: “Gia đình mẹ có đông anh chị em. Mẹ sang Mỹ du học ngành quản thủ thư viện khoảng những năm cuối thập niên 50. Khi về lại Việt Nam, mẹ làm việc ở Sài Gòn trong một thư viện của Mỹ. 

Mẹ gặp ba rất tình cờ vào thập niên 60. Ba khi đó về Việt Nam cho một chương trình huấn luyện bơi lội. Ngoài thủ thư, mẹ còn là một họa sĩ. Một lần, khoảng 1965, mẹ có tranh sơn dầu trưng bày ở một buổi triển lãm, ba mua tranh của mẹ, và hai người bắt đầu quen nhau từ đó. Năm 1966 hai người làm đám cưới ở Sài Gòn. Năm 1967, hai người về Mỹ, tại thành phố Milwaukee nơi gia đình ba sinh sống. Tôi ra đời vào năm 1969, là người con duy nhất của ba mẹ.”

Theo lời anh, gia đình chuyển từ Milwaukee đến New York sinh sống khi anh khoảng 5 tuổi, ở một khu vực đa văn hóa hơn nhưng vẫn rất ít người Việt. “Cũng buồn cười. Ba tôi thông thạo tiếng Anh và tiếng Pháp. Mẹ thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp, và tiếng Việt. Còn tôi thì nói tiếng Anh còn chưa xong nữa,” anh đùa. 

Nhắc đến gia đình, Tom Cross nói mình may mắn khi được sự ủng hộ tuyệt đối khi quyết định theo đường điện ảnh. 

“Mẹ tôi là nghệ sĩ. Tôi thấy mình may mắn khi mẹ luôn động viên cho tôi tham gia các hoạt động về nghệ thuật. Ba mẹ không bao giờ ép tôi theo ngành gì. Cả ba và mẹ luôn khuyến khích tôi học bất kỳ ngành gì mà tôi thích. Ba mẹ nhanh chóng nhận thấy là tôi thích điện ảnh, và họ ủng hộ tôi làm phim. Ba tôi cũng thích phim ảnh nên ông cũng chia sẻ với tôi các bộ phim hay, ông rất ủng hộ tôi theo ngành điện ảnh. Mẹ thì là nghệ sĩ, nên cũng ủng hộ tôi theo đuổi nghệ thuật.” 

"Bạn sẽ không thất bại theo đuổi công việc mình đam mê.”
Theo lời Tom Cross, từ bé anh đã thường xuyên coi phim cùng ba và sớm có ý định trở thành nhà làm phim. Anh theo học ngành này tại một đại học nhỏ ở New York. Dù đối mặt với nhiều khó khăn, anh không bao giờ có ý định từ bỏ đam mê dành cho điện ảnh. Ngay cả với phim Whiplash, ban đầu anh chỉ nhận một khoản thù lao tượng trưng cho công việc biên tập, trước khi phim có thêm tài trợ và thành công lớn. Tom Cross bày tỏ:


“Tôi được học tất cả các công đoạn làm phim, nhưng tôi thích nhất là biên tập. Người giáo sư dạy về biên tập của tôi là một nữ giáo sư rất giỏi, hiền nhưng nghiêm khắc. Cô thúc sinh viên mình phải làm giỏi hơn mức hiện tại có thể. Cô là người dạy tôi phải hoàn thành công việc mình một cách xuất sắc nhất có thể, không được lười biếng qua loa. Thời gian đi học là khoảng thời gian tôi quyết định trở thành một người biên tập phim.”

“Công việc biên tập cho phép mình được làm việc với toàn bộ đoàn làm phim, là người ghép lại các mảnh phim để làm một tác phẩm hoàn chỉnh, trọn vẹn. Người biên tập có quyền chi phối nhịp phim, không gian, sắc thái, sáng tạo, chi phối cảm xúc cho khán giả bằng âm thanh và hình ảnh. Với tôi, vai trò của tôi là bảo vệ sản phẩm của tất cả mọi người trong các công đoạn, từ giữ gìn ý tưởng của đạo diễn đến những khoảnh khắc, cảm xúc của từng cảnh  phim.”

“Tôi nhìn thấy rõ ràng mục tiêu của mình muốn gì, trở thành người thế nào, và tôi cố gắng để thực hiện được. Những điều này khiến những khó khăn dễ dàng vượt qua hơn. Tôi thường đọc về cuộc đời, công việc, và những tác phẩm của các tên tuổi thành công trong ngành biên tập điện ảnh mà mình hâm mộ, để học hỏi bắt chước họ, nhất là trong lúc gặp khó khăn.”

“Ngành điện ảnh không dễ dàng, cạnh tranh rất dữ dội. Nếu bạn không có mục tiêu để tiến tới, sẽ có một lúc bạn sẽ tự hỏi vì sao mình theo đuổi ngành này. Với tôi, tôi luôn biết mình muốn làm phim.”
“Tôi cho rằng không có công việc nào dễ dàng, giàu nhanh, hay mau nổi tiếng. Nếu bạn chọn nghề nào đó chỉ để kiếm tiền, thì bạn sẽ không hạnh phúc được. 

Một thời gian dài, tôi nhận các công việc phụ tá với thù lao thấp, nhưng tôi yêu thích công việc này và tôi tiếp tục theo đuổi. Tiền bạc, thành công, danh tiếng, là những điều đến sau khi bạn yêu thích công việc mình làm và cố gắng hết sức. Bạn sẽ không thất bại theo đuổi công việc mình đam mê.”
--

--



Monday, March 30, 2015

Đàn ông có nhóm máu nào dễ ngoại tình?

 

Theo Kiến Thức


Đàn ông có nhóm máu A sống khá khép kín, khả năng ngoại tình thấp và nếu có thì họ cũng sẽ rất kín đáo.

 

Nhóm máu A

Đàn ông có nhóm máu A thường là kiểu người sống khép kín. Trong cuộc sống, họ là người nội tâm, trong chuyện tình cảm, họ lại càng trở nên "bí hiểm". Kiểu đàn ông này có khả năng ngoại tình thấp và nếu có thì họ cũng sẽ rất kín đáo và có phần e dè vì sợ gia đình và mọi người biết chuyện.

Cũng theo nghiên cứu của các chuyên gia trường ĐH Cambridge, thì lý do mà những người đàn ông có nhóm máu A ngoại tình thường là vì muốn thoát khỏi áp lực trong cuộc sống gia đình và đi tìm sự mới lạ bên ngoài.

Tuy nhiên, ngoại tình chỉ là cách để họ làm giảm đi sự căng thẳng trong cuộc sống hôn nhân của mình do sức chịu đựng đã đến giới hạn. Thường thì những người đàn ông có nhóm máu này hoàn toàn không xác định sẽ có mối quan hệ lâu dài với tình nhân.

Để có cuộc sống gia đình hạnh phúc với anh chàng có nhóm máu A, bạn cần thường xuyên khuyến khích, động viên họ, và họ sẽ là người đàn ông có trách nhiệm với gia đình nếu bạn sử dụng những lời khen ngợi đúng lúc. Lời nói ngọt ngào sẽ biến những anh chàng có nhóm máu này thật "dễ bảo".

Ngoài ra, trong đời sống vợ chồng, người vợ cũng nên chú ý tạo ra nhiều mới lạ để đời sống gối chăn không trở nên nhàm chán.


Nhóm máu B

Ngược lại với những người đàn ông mang nhóm máu A thì những người đàn ông nhóm máu B lại được cho là có khả năng ngoại tình cao nhất. Nguyên nhân vì những người đàn ông mang nhóm máu này có tư duy rất thoáng về quan hệ nam nữ. Đó chính là lý do mà quý ông nhóm máu B thường dễ bị coi là Sở Khanh.

Để giữ được anh chàng có nhóm máu B, bạn phải là người phụ nữ tâm lý và nhạy cảm. Luôn biết cách làm mới chuyện vợ chồng là điều quan trọng để ngăn chặn anh chàng này không ngoại tình.

Nhóm máu O

Đàn ông có nhóm máu O là mẫu người chung thủy trong tình yêu và ít có khả năng ngoại tình. Tuy nhiên, họ lại đặc biệt hay ghen. Trong chuyện gối chăn, những quý ông này không thích bạn tình là người chủ động. Họ muốn mình mới là người điều khiển cuộc chơi vì như vậy mới được coi là nồng nhiệt.

Để đời sống vợ chồng luôn hòa thuận và tránh nảy sinh mâu thuẫn nhất có thể thì bạn phải là người vợ tâm lý, điều quan trọng là hãy hạn chế nổi nóng nếu không muốn cuộc hôn nhân của bạn có vấn đề.

Nhóm máu AB

Trong số 4 nhóm máu thì những người mang nhóm máu AB ít có khả năng ngoại tình nhất. Đây là nhóm máu đặc biệt vì quý ông mang nhóm máu này được cho là ít quan tâm đến tình dục, thậm chí họ còn ghét chuyện "yêu" mỗi ngày. Người có nhóm máu AB rất chung thủy trong hôn nhân nhưng họ lại không dễ tha thứ nếu bị lừa dối.

Theo Kiến thức

Tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ (P/11)


 
By Pmanth

Điền, người thứ hai đã xuất hiện trong đời Thảo. Nhưng tình cảm của Thảo sẽ như thế nào, nàng có thực sự quên được Minh, mối tình đầu, tuy ngắn ngủi nhưng lại quá sâu đậm.

Nhỏ ơi, mi đang nghĩ gì mà người cứ thẫn thờ ra như thế?

Ừ... phải rồi, Phượng đang nói gì vậy nhỉ?

Ôi trời!.. ông anh của mình hỏi, Thảo có cho phép anh ấy được làm quen?

Thảo lẫn thẫn.

Anh của Phượng thì cũng như anh của mình, sao ông ấy lại khách sáo thế nhỉ!

Nhỏ đã hứa rồi đấy nhé.

Chiều Thứ Bẩy tuần này, nhà mình có mở môt bữa tiệc nhỏ, anh mình thỉnh thoảng muốn tụ tập bạn bè lại vui chơi, Thảo cũng tham dự nhé!

Ừ... để mình xem... 

Xem.. xem cái gì nữa. Thảo sẽ hối hận nếu từ chối lời mời của mình đấy!
 

Mình sẽ đi cùng với nhỏ Thuận.

Thế thì càng vui, hai bạn nhớ tới đúng giờ đấy.

Tiệc sẽ bắt đầu vào lúc 7 giờ tối.

Mấy hôm nay, Thảo hơi mệt vì học hơi nhiều, cô bé sắp sửa thi Tú Tài 1. Đầu óc lúc nào cũng nặng trĩu như mớ bòng bong vì mấy cái công thức toán và vật lý...

Thôi thì, gặp gỡ bạn bè để thư giãn cũng tốt.

Chiều Thứ Bẩy, Thảo trong chiếc đầm trắng, có điểm những chùm hoa nhỏ màu đỏ, trông thật dịu dàng.


Hai cô nàng đến nhà Phượng vào khoảng gần 8 giờ tối.

Nhà của Phượng là một căn nhà có 3 tầng lầu ở cuối hẻm. Trước sân trồng rất nhiều hoa hồng, một giàn hoa giấy màu tím nhạt, leo đầy trên cái cổng hình vòng cung, trông thật vui mắt.

Trong nhà có tiếng đàn, trống.

Thuận bấm chuông. 

Một anh chàng cao gầy, rất đẹp trai, bước ra, cười thật tươi nói.

Chào hai cô bé, anh là Điền, rất hân hạnh được gặp hai em.

Thảo nói.

Bọn em cũng rất vui vì được gặp anh.

Xin mời, mọi người đang đợi chúng ta.

Bước vào bên trong nhà, khung cảnh tranh tối, tranh sáng, căn phòng khách khá rộng, một quả cầu làm bằng kính với nhiều hình vuông nhỏ được nối kết lại, sáng lấp lánh treo giữa phòng đang quay nhè nhẹ, tỏa ra ánh sáng lung linh muôn màu, ban nhạc được đặt giữa phòng, ngay bên dưới quả cầu.

Các bạn trẻ, trai gái đứng, ngồi chung quanh khá đông.

Thức ăn nhẹ và một cái bánh sinh nhật to được bày biện trên một cái bàn thật dài, đặt sát vách ở cuối dãy. Tiếng cười nói inh ỏi, Thảo và Thuận không quen ai trong bữa tiệc này, ngoài Phượng và với Điền chỉ được mới vài phút trước đó.

Điền hỏi:

Hai em uống gì? Nước trái cây hay Champagne?

Anh cho bọn em nước trái cây được rồi.

Điền trở lại với hai ly nước nho. Hai em hãy tự nhiên nhé!






Thảo đảo mắt tìm Phượng.

Con bé chắc còn mãi trang điểm hay bận bịu ở đâu chưa thấy. 

Thảo hỏi Điền:

Phượng đâu rồi anh?

À...chắc là đang chạy loanh quanh đâu đấy. Lúc đó, Phượng cũng đang từ phía nhà sau đi lên. 

Hôm nay, con bé mặc chiếc đầm màu xanh nhạt, tóc vén cao trông thật dễ thương.

Phượng cũng vừa nhìn thấy Thảo.

Hai bạn đến trễ vậy, mình cứ tưởng bị Thảo cho leo cây luôn rồi chứ!

Điền từ lúc Thảo đến, sau khi lấy nước cho hai đứa vẫn đứng cạnh Thảo, nói gì đó với Thảo, nhưng vì trong nhà hơi ồn, nên Thảo không nghe được gì, nhưng cô bé cũng cứ ừ, à, vâng.. dạ đại cho xong.

Đèn bỗng bật sáng.

Phượng bước ra giữa phòng, cầm micro thử xem âm thanh tốt chưa, đoạn giới thiệu.

Chào mọi người, và tất cả các bạn.

Cám ơn mọi người tối hôm nay đã có mặt trong bữa tiệc nho nhỏ này, để cùng chúc mừng sinh nhật anh Điền, cũng là nhân vật chính của đêm nay.

Đèn chợt tắt, căn phòng chìm trong ánh sáng lung linh của những ngọn nến.

Phượng nói tiếp:

Chúng ta hãy cùng hát mừng sinh nhật cho anh ấy!

Xin mời anh Điền bước ra để chuẩn bị thổi nến!

Tiếng nhạc trổi lên bài Happy Birthday, mọi người vỗ tay cùng hát vang.

Điền bước ra, đến bên cạnh chiếc bánh sinh nhật, chờ các bạn hát xong, Điền vui vẻ thổi nến và nói cám ơn tất cả mọi người.

Phượng hỏi: 

Đố các bạn chiếc bánh hôm nay có bao nhiêu ngọn nến?

Cả đám lao nhao, bao nhiêu, bao nhiêu?

Nếu muốn, các bạn cứ đếm thử xem, xin mời mọi người, ai muốn lên đây đếm.

Các bạn của Điền, nhốn nháo, ê Điền, để tao đếm cho, này nhé! 26 hay 27 nhỉ?.

Phượng nói.

Xin mọi người chú ý, hôm nay chúng ta có hai người bạn mới, để Phượng giới thiệu cho mọi người làm quen nhé!

Xin mời, Thảo hay Thuận lên đây đếm nến. Rồi tiện thể, giới thiệu thân thế và sự nghiệp của mình cho mọi người biết .

Cả bọn cười ầm, đúng.. đúng.

Tiếng ồn ào cứ như ong vỡ tổ, đám con trai hét lên.

Ý kiến hay đấy

Mời hai người bạn mới bước ra để mọi người được chiêm ngưỡng dung nhan tí nhé!

Thảo mắc cở bảo:

Thuận lên đi, Thảo ngại lắm. 

Thuận nói: 

Thảo phải lên thì thích hợp hơn.

Lúc đó, Điền đã đến bên Thảo, chàng tươi cười, khoác vai Thảo và Thuận nói:
 

Đừng sợ bọn nó, anh sẽ hộ tống hai em, đừng lo.

Thảo đành phải bước theo Điền, đến bên chiếc bánh sinh nhật.

Điền đưa micro cho Thảo và nói:

Trước tiên, em hãy tự giới thiệu về em với mọi người nhé!

Thảo bối rối, đỡ lấy micro.

Xin chào mọi người, em tên Thu Thảo và bạn của em là Thuận, đang học lớp 12, Ban A, bạn học cùng trường với Phượng. 

Rất mong được làm quen với tất cả.

Giọng của đám con trai ồn ào hẳn lên, được lắm, được lắm, chúng ta hãy vỗ tay để đón chào hai người bạn mới.

Em được mọi người hoan nghênh và chào đón rồi đó. 

Thảo, bây giờ em hãy đếm đèn cầy để biết anh bao nhiêu tuổi nhé?

Thảo cười nhẹ.

Vâng, thế anh cứ nói cho em biết luôn đi, để em khỏi mất công đếm, cả đám người cứ nhìn chăm chú vào em, thật ngại quá.

Có anh bên cạnh em đừng lo! Cứ từ từ mà đếm đi cô bé.

Thảo đành đưa từng cây đèn cầy lên để mọi người cùng đếm.

Một ....năm... mười ... hai mươí.... hai mươi bẩy.

Cả đám con trai láo nháo. 

Chúng mày ơi! Thằng Điền gà tồ nhà mình chỉ mới có 27 cái xuân xanh thôi, còn trẻ chán.

Rồi cả bọn lại cười vang.

Em giúp anh cắt bánh chia cho mọi người nhé!

Vâng. 

Thảo và Điền cắt bánh, Phượng cũng giúp anh, mang bánh chia cho mọi người.

Ăn bánh xong, thì đến mục ca hát, mọi người lần lượt lên hát tặng cho Điền.

Thảo thấy hơi mệt nên xin phép về trước.

Điền nải nỉ, sao em về sớm vậy, hãy ở thêm với bọn anh một lát.

Em chỉ xin phép được đi đến 9 giờ thôi.

Thôi được, anh sẽ đưa em một quãng nhé!

Không cần đâu, bọn em về cùng nhau được rồi.

Anh hãy lo tiếp đãi bạn bè.

Tụi nó bận lo hát hò chẳng để ý vắng anh đâu, em đừng lo.

Anh muốn đưa em một đoạn.

Cám ơn anh.

Đừng khách sáo nữa cô bé.

Xin lỗi anh. Bọn em không biết hôm nay là sinh nhật của anh.

Với anh thì ngày nào cũng là sinh nhật.

Vui nhỉ?

Em sẽ gửi Phượng quà sinh nhật cho anh sau nhé!

Thôi đừng, anh không còn ở cái tuổi mong được quà sinh nhật đâu, em đừng bận tâm về chuyện đó!.







Đón đọc kỳ tới

Sunday, March 29, 2015

Bảng nội quy hài của quán ăn bị tạm giữ vì nội dung lạ

 Bảng nội quy được nhiều khách hàng chia sẻ trên mạng, là nguyên nhân khiến quán trở nên đông khách. Ảnh: Facebook



Theo Zing

Chính quyền phường 1, quận 4 đã tạm giữ những tấm bảng nội quy hài hước của quán ăn ở vỉa hè chung cư Tôn Thất Thuyết, TP HCM, vì cho là nội dung "kỳ".


Sau khi những bảng nội quy hài hước của quán bún ở quận 4 được khách thích thú truyền nhau trên mạng xã hội, chiều tối ngày 26/3, cán bộ tổ dân phố nơi quán này kinh doanh đã đến và thu tất cả mang về trụ sở khu phố 2, phường 1.


Nhân viên quán cho biết: "Quán đang dọn dẹp để đóng cửa thì một anh dân phòng vào. Chúng tôi cứ nghĩ anh ấy cũng tò mò như bao thực khách đến đây. Nhưng thật bất ngờ là anh tự tháo hết hai tấm bảng nội quy mang về văn phòng tổ dân phố, nằm đối diện quán, mà không nói bất kỳ lý do hay thông báo gì".


Quá bất ngờ trước hành động trên, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, chủ quán, đã sang làm việc với đội dân phòng để tìm hiểu nguyên nhân. Ông được thông báo, do quán treo những bảng quảng cáo "kỳ quá" nên phường tạm thu giữ, chờ xử lý.


Ông Dũng cho biết, những bảng nội quy này chỉ là những quy định nội bộ của quán. Ông làm với mục đích mang lại niềm vui cho khách.


Theo Thượng úy Lê Đình Việt, cảnh sát khu vực: “Việc tạm giữ những bảng quảng cáo này là phường thấy nội dung hơi kỳ. Trong ngày 27/3, phường sẽ xem xét giải quyết. Nếu thấy những nội dung trên hợp lý sẽ trả tất cả lại cho quán”.


Quán bún bò này tồn tại ở vỉa hè chung cư Tôn Thất Thuyết, quận 4 khá lâu, nhưng từ 2 tháng nay, quán trở nên đông khách. Nhiều khách đến ăn phải ngồi ké quán cà phê bên cạnh.


Nguyên nhân quán trở nên hút khách, ngoài món "tủ" là bò gân nổi tiếng còn có sự góp mặt của những tấm bảng đỏ nổi bật, với những quy định hài hước được treo xung quanh quán.


Bảng nội quy lớn nhất được treo ngay trước quán khiến ai đến ăn cũng không nhịn được cười. Đó là 5 quy định dành cho khách hàng được chủ quán cẩn thận đánh số thứ tự: 

“Không nhiều chuyện, lên trên mạng nói xấu chủ quán. 

Không phải là Bún Bò Huế. Nếu ăn thấy dở ẹc thì ráng chịu không được chê, 

phải ăn hết không cho đổi lại. 

 Ăn không vô cũng phải trả đủ tiền.


Đặc biệt, quán quy định chỉ thu tiền Việt, không nhận ngoại tệ của quốc gia khác. Quý khách ăn thiếu vui lòng thế chấp giấy tờ nhà, giấy hôn thú. Đọc xong bảng nội quy này tô bún nguội ngắt, chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm.” Và kết thúc với: “Thank kìu”.


Độc đáo hơn, chủ quán còn sáng tác bài thơ “không vần không điệu” in cẩn thận trên bìa cứng có ép nhựa bên ngoài, rồi cắm trên những khay đựng muỗng, đũa, để nhắc ngầm khách hàng không xả rác.

"Thiệt tình chẳng muốn làm thơ
  Nhưng vì bức xúc nên đành ra tay 
Ai kia xả rác tùm lum 
Làm ơn làm phước bỏ vào đúng nơi 
Trà free khăn ướt cũng free 
Đòi hỏi chi nữa nói hoài không nghe 
Làm thơ nhiêu đó là xong 
Gân bò viên chả chân thành cám ơn".
 





 
Bài thơ "con cóc" kêu gọi khách hàng không xả rác. Ảnh: Zen Nguyễn

 
Anh Việt Bách, một nhân viên văn phòng cho biết: “Cơ quan ở gần quán nhưng tôi thỉnh thoảng mới đến ăn bún. Bởi quán luôn chật kín khách, phải đợi hơn 30 phút mới được phục vụ. Tôi rất ấn tượng với những bảng nội quy ở đây, đặc biệt là bài thơ của chủ quán nhắc chuyện xả rác. Và điều làm tôi ấn tượng nữa là dù đông đúc, khách chờ đợi lâu nhưng ai cũng vui vẻ, thoải mái".

Anh Nguyễn Hoàng Anh Dũng cho biết, những bảng nội quy này anh làm chỉ với mục đích là mang đến niềm vui, sự thoải mái cho khách hàng, chứ không phải để để hút khách. 

Dù khách đông nhưng mỗi ngày anh cũng chỉ bán 100 tô. Đây là món bún do chính anh tự tìm công thức, phải mất hơn 2 tháng mới hoàn thiện, được khách hàng đón nhận. Anh cũng chia sẻ, đã có người đến đề nghị nhượng quyền mở chi nhánh nơi khác, nhưng anh kiên quyết từ chối.
 



Bảng thông báo nghỉ Tết hài hước được khách hàng đón nhận là lý do khiến ông chủ quán vui vẻ "sáng tác" những nội quy độc, lạ. Ảnh: Facebook

Chuyện xuất hiện những nội quy gây cười được anh Dũng cho biết, hơn 2 tháng trước, khi chuẩn bị đóng cửa nghỉ Tết, muốn gửi lời chúc mừng năm mới đến khách hàng thân thiết của mình, anh đã "sáng tác" một thông báo nghỉ Tết với nội dung được nhiều người cho là không "đụng hàng". 
Thông báo khiến nhiều khách quen thích thú và góp ý, là động lực để khi mở cửa trở lại sau Tết, anh đã cho ra đời thêm những nội quy độc đáo trên.

Điều đặc biệt của quán là hàng ngày, cứ sau 19h30, khi ngừng bán, những tô bún còn lại chủ quán luôn dành tặng cho công nhân quét rác, người bán vé số qua khu vực này.











Hoa Kỳ: Paris By Night 114, vinh danh tài năng Việt trong văn hóa, nghệ thuật

                                 Poster Paris By Night 114 "1975-2015: Tôi Là Người Việt Nam"

Ngọc Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Chương trình Paris By Night 114 với chủ đề “1975-2015: Tôi Là Người Việt Nam” do Trung Tâm Thúy Nga thực hiện khá độc đáo khi lần đầu tiên quy tụ được nhiều gương mặt nghệ sĩ gốc Việt thành công vượt bậc trong sinh hoạt nghệ thuật dòng chính tại Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác, bên cạnh những chính trị gia, khoa học gia, bác sĩ, đầu bếp tên tuổi.


Nói về chương trình đang được các nghệ sĩ ráo riết tập dượt bởi sự dàn dựng khá quy mô, bà Tô Ngọc Thủy, giám đốc Trung Tâm Thúy Nga, cho biết, “Trong chương trình '1975-2015: Tôi Là Người Việt Nam', chúng tôi muốn tập trung vào ba nội dung: 

Thứ nhất là cám ơn những ân nhân, những quốc gia đã đón nhận và cưu mang người Việt tị nạn để có thể hình thành nên cộng đồng người Việt hải ngoại ngày nay. 

Thứ hai là giới thiệu những tài năng gốc Việt xuất chúng trên thế giới, đặc biệt trong lãnh vực văn học nghệ thuật và khoa học. 

Thứ ba là chương trình muốn gửi một thông điệp đến với thế hệ tiếp nối về việc cần phải giữ bản sắc Việt của mình.”
Đến với chương trình “Tôi Là Người Việt Nam 2” này, khán giả sẽ có dịp biết đến những gương mặt nghệ sĩ gốc Việt nổi trội mà giới am hiểu nghệ thuật dòng chính từng ngưỡng mộ như Giáo sư Nhạc sĩ Cường Vũ, người gốc Việt đầu tiên nhận hai lần nhận giải Grammy cho album nhạc jazz đương đại vào năm 2002 và 2006. 

Anh cũng là người được xếp hạng trong top 50 người thổi trumpet hàng đầu thế giới, và đang giảng dạy bộ môn nhạc jazz tại Đại Học Washington. 

Nhạc sĩ, nhà soạn nhạc người Pháp gốc Việt Nguyên Lê, được xem là “hiện tượng dị thường của âm nhạc”, đặc biệt với album Tales From VietNam bán chạy nhất trên mạng Amazon, trong đó có bài “Ting Ning” được chọn là một trong số 111 bài hát jazz hay nhất thế giới. 

Hay Võ Vân Ánh, nghệ sĩ đàn tranh nổi tiếng đang sống tại San Francisco từng đoạt giải Emmy năm 2009 khi viết nhạc nền cho bộ phim Bolinao 52, cũng như sáng tác nhạc cho những bộ phim được để cử giải Oacar 2003 Daughter from Danang.
“Trong chương trình này, lần đầu tiên có màn hòa tấu bởi sự kết hợp của cả ba nhạc sĩ gốc Việt tài danh này trong một bản dân ca.” Bà Thủy tiết lộ.
Vợ chồng Giám đốc trung tâm Thúy Nga Tô Ngọc Thủy và Huỳnh Thi sang Paris 
phỏng vấn Giáo sư Bác Sĩ Đinh Xuân Anh Tuấn (giữa). (Hình: Trung tâm Thúy Nga cung cấp)

Cũng trong Paris By Night 114, khán giả còn có dịp gặp gỡ những nhà văn, nhà thơ, nhà soạn kịch, mà tên tuổi họ là niềm hãnh diện của người bản xứ như Phan Quang Phục, giáo sư ngành Sáng Tác tại trường nhạc Jacob, thuộc đại học Indiana University, người viết vở nhạc kịch nổi tiếng Quan Âm Thị Kính; Bảo Phi, một nhà thơ, một “spoken word artist”mà giới trẻ hiện nay rất thích, hay Lan Cao, nữ luật sư cũng là một tiểu thuyết gia nổi tiếng với tác phẩm 'Cánh sen trong bão tố” (The Lotus and The Storm)...
Người đầu bếp tài ba Khải Dương, Giáo Sư Bác sĩ Đinh Xuân Anh Tuấn, Kỹ sư NASA Trịnh Tiến Tinh, ca sĩ Teresa Mai, Đề Đốc Bill Mathis, ân nhân của nhiều người tị nạn gốc Việt... Cũng là những gương mặt được nhắc đến trong chương trình “Tôi Là Người Việt Nam 2” này.
Theo giám đốc Trung Tâm Thúy Nga, trong chương trình này, khán giả sẽ lại “được nghe những bản nhạc sáng tác tại hải ngoại hay trước 1975 rất nổi tiếng. Trong đó có bài mới nhất của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, bài mới của nhạc sĩ Châu Đình An. Trong phần mở màn có tiết mục của những em bé được tuyển chọn từ các ca đoàn hát múa phụ họa ca sĩ, cũng là biểu tượng của một thế hệ tiếp nối.”
“Chắc chắn khán giả sẽ bị lôi cuốn trong những bản nhạc xưa rất hay mà lâu lắm rồi mình chưa có dịp nghe lại.” Bà Thủy khẳng định.
Như một lẽ tất nhiên, trong chương trình, khán giả sẽ gặp lại những giọng ca được yêu mến từ nhiều năm qua như Như Quỳnh, Ngọc Hạ, Mai Thiên Vân, Thanh Hà, Thu Phương, Hương Thủy, Minh Tuyết, Bằng Kiều, Don Hồ, Bảo Khánh, Lương Tùng Quang, Quang Lê, Trần Thái Hòa, Tuấn Ngọc, Trịnh Lam, Thiên Tôn...
Nếu xuất diễn của ngày Thứ Bảy và trưa Chủ Nhật chú trọng nhiều đến việc giới thiệu những gương mặt tài năng gốc Việt trên nhiều lãnh vực thì xuất diễn tối Chủ Nhật nghiêng về tính giải trí khi có sự xuất hiện của hài kịch nói về nghề nail tại Hoa Kỳ với sự góp mặt của Bằng Kiều-Hồng Đào và Quang Minh.
MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên phỏng vấn đầu bếp nổi tiếng Khải Dương 
cho chương trình "Tôi Là Người Việt Nam 2" (Hình: TT Thúy Nga cung cấp)

“Đây là một chương trình rất phong phú, rất hay, bởi để giới thiệu cho khán giả biết đến những tinh hoa của người Việt khắp nơi, nhất là trong lãnh vực nghệ thuật, đòi hỏi ở chúng tôi vừa là sự mạo hiểm vừa là sự đầu tư công phu rất lớn khi đi đến khắp nơi để tìm kiếm phỏng vấn để có những câu chuyện thật hay về họ. Những điều đó không thể có sự lặp lại trong những chương trình khác.” Tô Ngọc Thủy nhấn mạnh.


Chàng trai kinh doanh kẹo que kiếm 400 triệu/tháng

                               Huỳnh Lương Thiện


Theo Trí Thức Trẻ

Để có được một công ty sản xuất kẹo với doanh thu 400 triệu/tháng, chàng trai 22 tuổi, Thiện phải trải qua gần 20 nghề như dọn vệ sinh, phát tờ rơi, bảo vệ, MC đám cưới.

Lâm Huỳnh Thiện Lương (sinh viên năm cuối, khoa Cơ khí, ĐH Công nghiệp TP.HCM) đang là giám đốc của cơ sở kẹo que mang chính tên mình ở TP.HCM. Mỗi ngày, cơ sở cho ra đời khoảng 4.000 cây kẹo, với doanh thu trung bình 400 triệu/tháng. Để được ngồi trong văn phòng sạch sẽ, mát lạnh như hiện tại thì chàng giám đốc mới 22 tuổi mất gần 4 năm trời trầy trật với khởi nghiệp và làm đủ mọi nghề.

Thích cơ khí, bén duyên với kinh doanh


Sỡ dĩ Thiện Lương chọn học khoa cơ khí vì từ thuở bé đã thích nghịch ngợm đồ điện tử. Cậu hay chế tạo ra những món đồ chơi từ mô tơ, pin, đèn… “Mình thích máy móc, kỹ thuật và thấy học cơ khí rất hợp. Từ khi cấp 3, mình vẫn mong muốn thành một kỹ sư hơn tất cả mọi công việc khác nên chọn ngành chế tạo máy”, Lương khẳng định.


Nghĩ vậy, làm vậy mà cơ duyên lại đưa đẩy anh chàng gốc Hoa đến với kinh doanh. Năm lớp 12, Thiện Lương thử nhận bán kẹo que để kiếm thêm tiền tiêu vặt. Cậu học trò mang ra công viên 30/4 bán hàng nhưng không mấy người mua, chỉ lời được 35 ngàn/ngày. Lương giải thích: “Có lẽ do mình không có duyên bán hàng vì có tật nói ngọng, nói lắp”.


Bán được 1 tuần thì cậu nghỉ bán để tập trung vào việc học. Nhưng từ lần thử nghiệm ấy, Lương lại dần thích thú với kinh doanh. Trước hết, anh nghĩ rằng môi trường này sẽ giúp bản thân cải thiện khả năng giao tiếp vốn còn kém. Vì vậy, khi mới chỉ là tân sinh viên, chàng đã xin đi làm nhiều công việc.


Cậu quan niệm: “Cũng như nhiều người thành đạt khác đều trải nghiệm từ những công việc rất nhỏ. Mình cũng bắt đầu từ vậy, với mỗi công việc sẽ cho mình những kỹ năng, trải nghiệm khác nhau. Nghĩ lớn những làm những việc nhỏ trước. Hơn nữa, mình cũng phải làm thêm để trang trải cuộc sống vì không muốn ảnh hưởng tới gia đình”.


Công nhân vệ sinh., làm bảo vệ và ăn ngày một bữa


Công việc đầu tiên Lương làm thời sinh viên là làm nhân viên một hệ thống thức ăn nhanh. Kiếm tiền và trên hết là học quy trình quản trị kinh doanh là mục đích của cậu. Làm suốt trong 6 tháng, Lương được đề xuất lên vị trí nấu ăn nhưng anh chỉ muốn làm phục vụ vì: “có thể giúp mình học giao tiếp, kỹ năng…”.


Lương cũng hay đảm nhận vị trí dọn phòng vệ sinh, lau sàn nhà 10 phút/lần vì cho rằng việc này sẽ giúp mình có tính tỉ mỉ, quan sát. Những buổi đào tạo kỹ năng cho nhân viên, Lương đều ghi âm, quay phim lại để về nhà học thêm, nhất là về khả năng thuyết trình.


9x kinh doanh kẹo que kiếm 400 triệu/tháng - 2
                      Từ bán kẹo que ở công viên, sau đó Lương làm thêm rất nhiều công việc khác.



Rồi sau đó, cậu thử sức bằng việc mở quán cà phê ở sân thượng. Không có vốn nên phải xoay sở mượn mỗi người một ít. “Quán cà phê không lỗ nhưng mình chẳng có lời”, Lương nói. Bởi vì bao nhiêu lợi nhuận dù không nhiều cậu lại để trả nợ, lo cho sinh hoạt. Trong thời gian đó, Lương cũng đi làm cò nhà trọ. Một lần, chở khách đi xem trọ thì bị mất chiếc xe mượn của bạn và lại phải gánh thêm nợ. Thời gian này, có khi Lương phải đi phát tờ rời để đủ trang trải cuộc sống.


“Có nhiều lúc mình không đủ tiền nạp card điện thoại, có khi cả ngày chỉ dám ăn một bữa cơm. Quán cà phê mở được 4 tháng thì phải ngưng vì bị tăng giá thuê và không đủ tiền gia hạn hợp đồng”, chàng trai kể.


Cứ việc gì tốt mà có tiền thì làm nên sau đó Lương tiếp tục đi làm MC đám cưới ở tận Bình Dương, tham gia đóng diễn viên phụ, nhân viên bất động sản, bán bảo hiểm, buôn điện thoại… Thời điểm Tết năm 2013, chàng này đi làm bảo vệ đường hoa Nguyễn Huệ, có lúc làm đến 38 tiếng liên tục để có tiền mua quần áo đi bán lề đường.


Dịp 8/3 năm 2013, Lương lại quay trở lại bán kẹo que. Lần này anh tập trung hẳn một nhóm, có hẳn ban quản trị kinh doanh, lên kế hoạch rõ ràng. Nhóm của Lương tỏa khắp các công viên, khu vui chơi của TP.HCM và xuống tận Vũng Tàu bán. Những cây kẹo đủ hình thù đẹp mắt, lời chào hàng ngọt ngào… giúp lần đi buôn này thành công. Từ đó, Lương tiếp tục gắn bó và mở rộng mô hình bán kẹo que.


Doanh thu 400 triệu/tháng với kẹo que hạnh phúc


Lương tiếp tục cùng nhóm bán đi bán kẹo que với quy mô ngày càng mở rộng ra tận Đà Lạt, Nha Trang… Trung bình, riêng Lương kiếm được khoảng 10 triệu/tháng. Tuy nhiên vì muốn có công ty, cơ sở sản xuất đàng hoàng nên anh đều dành dụm làm vốn và nghiên cứu phương thức làm kẹo.


9x kinh doanh kẹo que kiếm 400 triệu/tháng - 3
                               Mô hình bán kẹo que của Lương phát triển.


Những lần thử nghiệm làm kẹo tại phòng trọ thất bại, khi thì ngọt, lúc lại chua quá, rồi những đơn hàng lớn bị lỗi… càng khiến chàng trai gốc Hoa quyết tâm gầy dựng. Anh gây dựng kênh bán hàng cả offline và online, cải tiến bằng những dịch vụ độc đáo, gần gũi giới trẻ như khắc tên, vẽ chibi… lên kẹo.


Đến tháng 5/2015,  Lương mở một xưởng sản xuất với số vốn hơn 100 triệu trên đường Quang Trung (Q.Gò Vấp). Trước kia, mỗi ngày chỉ làm được 500 cây kẹo thì nay xưởng đã sản xuất đến 4.000 cây/ngày. Từ chưa đến 20 nhân viên, hiện tại Lương đã quản lý trên 50 người.


Anh còn tặng miễn phí giỏ kẹo cho trẻ em nghèo để các em bán, nhận người khuyết tật vào xưởng làm kẹo. Lương gọi sản phẩm của mình là kẹo que hạnh phúc. Chàng giám đốc tuổi 22 lý giải: “Điều này bắt nguồn từ 3 nhân tố: người làm ra sản phẩm, sản phẩm và người bán sản phẩm đều thấy hạnh phúc khi mua, bán kẹo”.


Sau một thời gian công ty đi vào hoạt động, đã có nhiều đơn hàng đổ về, nhiều nơi xin làm đại lý. Thời gian sắp tới, Lương sẽ tiếp tục mở rộng thị trường cũng như tạo dựng đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp hơn.

Thời trang "bỏng mắt" của kiều nữ Việt trong phim



Theo Trí Thức Trẻ


Các mỹ nhân trong các phim thường được đạo diễn tạo hình hút mắt, gợi cảm nhằm xây dựng một điểm nhấn với khán giả. Theo đó, họ được mặc những trang phục phô diễn nét đẹp cơ thể. Đó có thể là vòng eo thon, đôi chân dài hay đồi ngực nuột nà.



Có thể kể đến một số phân đoạn gây chú ý trong “Vừa đi vừa khóc” đang được nhiều khán giả theo dõi phát sóng trên kênh VTV3 tối thứ 2, 3 hàng tuần. Liên tục phải mặc quần áo rộng thùng thình giả trai, song đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã khéo léo cài nhiều chi tiết “hot” cho phim khi đôi lúc lại cho nhân vật Đông Dương (Minh Hằng đóng) xuất hiện với hình ảnh nóng bỏng.


Theo đó, không ít người cảm thấy thích thú với cảnh người đẹp Minh Hằng bị xé áo lộ nội y, khoe eo con kiến khi “tự thú” là con gái trước nhân vật Thêu (Nhã Phương đóng), hay mới đây là cảnh Minh Hằng mặc bikini 2 mảnh cực kỳ gợi cảm xuất hiện ở bể bơi khiến Hải Minh (Lương Mạnh Hải đóng) phải “mắt tròn mắt dẹt”.


Trên thực tế, hình ảnh kiều nữ ăn mặc gợi cảm trên phim dù không mới, song nó luôn nhận được sự quan tâm từ phía công chúng. Đây cũng là lý do khiến cho việc khai thác hình thể đẹp của nữ diễn viên trên màn ảnh xuất hiện ngày một nhiều. Nó được coi là thứ “gia vị” giúp bộ phim thêm phần hấp dẫn.


Cùng điểm lại một số hình ảnh gợi cảm của mỹ nhân trong các bộ phim:


Thời trang "bỏng mắt" của kiều nữ Việt trong phim - 1


Mỗi khi một đơn vị sản xuất nào đó nhắc đến cái tên Elly Trần trong bộ phim mới sản xuất, lập tức khán giả tò mò ngay đến các tạo hình mà cô sẽ thể hiện


Thời trang "bỏng mắt" của kiều nữ Việt trong phim - 2


Và thường thì Elly Trần ít khi làm khán giả nam thất vọng. Đây là tạo hình của Elly Trần khi cô tham gia phim Những cô nàng độc thân làm mẹ


Thời trang "bỏng mắt" của kiều nữ Việt trong phim - 3


Xuất phát điểm là một người mẫu, Ngọc Diệp dần trở thành cái tên giúp các nhà sản xuất phim dễ bán vé nhất.


Thời trang "bỏng mắt" của kiều nữ Việt trong phim - 4


Trong số hàng loạt các tạo hình xinh đẹp lẫn gợi cảm, bộ phim Bóng ma học đường (ảnh trên) và Chàng men nàng bóng (ảnh dưới) đã có những khoảnh khắc giúp Ngọc Diệp khoe được vẻ đẹp hình thể chân thực nhất


Thời trang "bỏng mắt" của kiều nữ Việt trong phim - 5


Bộ phim Âm mưu giày gót nhọn gây ấn tượng không chỉ bởi dàn diễn viên chân dài sành điệu với những bộ cánh thời thượng. Cùng với Trúc Diễm, Kathy Uyên và Phương Mai, Trương Nhi được khán giả đặc biệt ghi nhớ trong phân đoạn diễn tại bồn tắm vô cùng gợi cảm


Thời trang "bỏng mắt" của kiều nữ Việt trong phim - 6


Lần đầu tiên lấn sân vào điện ảnh, hình ảnh của Trà Mi Idol rất được chăm chút trong mọi phân cảnh


Thời trang "bỏng mắt" của kiều nữ Việt trong phim - 7


Trà Mi gợi cảm và cá tính trong một cảnh phim Bếp hát


Thời trang "bỏng mắt" của kiều nữ Việt trong phim - 8


Diệp Lâm Anh và Milan vào vai 2 cô lễ tân xinh đẹp khi đóng chung với Trà Mi


Thời trang "bỏng mắt" của kiều nữ Việt trong phim - 9


Bộ phim Thần tượng lúc chưa đóng máy đã được người hâm mộ mong đợi khi bức ảnh của Chi pu đang diễn xuất bỗng lọt ra ngoài


Thời trang "bỏng mắt" của kiều nữ Việt trong phim - 10


Phim “Vừa đi vừa khóc” vốn đã rất được yêu thích lại càng gây chú ý hơn khi Minh Hằng được dịp khoe đường cong


Thời trang "bỏng mắt" của kiều nữ Việt trong phim - 11


Cảnh Đông Dương cởi áo “tự thú” là con gái trước Thêu (Nhã Phương) cũng gây thích thú với người xem


Thời trang "bỏng mắt" của kiều nữ Việt trong phim - 12


Dàn diễn viên với tạo hình hấp dẫn trong bộ phim “Vừa đi vừa khóc” của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng




Thời trang "bỏng mắt" của kiều nữ Việt trong phim - 13


Thanh Hằng vào tạo hình sexy trong phim Mỹ nhân kế


Thời trang "bỏng mắt" của kiều nữ Việt trong phim - 14


Trang phục được sử dụng trong bộ phim Mỹ nhân kế có thiết kế gợi cảm, khoe được vóc dáng đẹp của các nữ diễn viên


Thời trang "bỏng mắt" của kiều nữ Việt trong phim - 15


Diễm My 9x nóng bóng với vòng 1 căng tròn


Thời trang "bỏng mắt" của kiều nữ Việt trong phim - 16


Tăng Thanh Hà khoe lưng trần nuột nà


Thời trang "bỏng mắt" của kiều nữ Việt trong phim - 17


Maya cá tính và bốc lửa trong “Cô dâu đại chiến”




Thời trang "bỏng mắt" của kiều nữ Việt trong phim - 18


Thời trang "bỏng mắt" của kiều nữ Việt trong phim - 19


Ngô Thanh Vân mỗi lần đóng phim luôn được các đạo diễn tạo hình gợi cảm nhằm gây thu hút với khán giả


Thời trang "bỏng mắt" của kiều nữ Việt trong phim - 20


Nàng đả nữ liên tiếp khoe vòng 1 chật chội trong bộ phim “Lửa phật”

Saturday, March 28, 2015

Đàn ông nghĩ gì khi phụ nữ khỏa thân




Không ít phụ nữ tò mò muốn biết người đàn ông của mình nghĩ gì khi thấy mình khỏa thân trước cuộc "yêu". Dưới đây là "bật mí" về những suy nghĩ trong đầu chàng vào giờ khắc ấy... 

Da nàng thật mịn màng

Da của nam giới dày hơn khoảng 20% so với da của nữ giới. Chính vì thế, dù bạn có cảm thấy làn da của mình hơi thô ráp thì đối với chàng nó vẫn mềm mại và mịn màng như lụa.

Cô ấy thật cân đối”

Hãy lưu ý đến cân nặng để đảm bảo sức khỏe và vóc dáng của mình; nhưng bạn cũng nên biết rằng chàng trai của bạn thực sự nghĩ rằng bạn vô cùng quyến rũ với vóc dáng hiện thời của bạn.
“Cô ấy thật mềm mại”
Phụ nữ có một lớp mỡ dưới da và điều đó khiến cho làn da của bạn luôn mềm mại và mịn màng hơn so với nam giới. Sự khác biệt đó chính là lý do tại sao các chàng luôn muốn chạm vào ngực, vào mông và vào bụng của bạn. Hãy cố gắng thư giãn và để chàng được tận hưởng phần da thịt mềm mại của bạn. Điều đó sẽ khiến bạn trở nên vô cùng quyến rũ đối với anh ấy.

“Mình muốn cô ấy nhớ mãi đêm nay"

Niềm tự hào lớn lao của các đấng mày râu là làm cho bạn tình của mình đạt được cực khoái. Chính vì thế, điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí chàng khi thấy bạn khỏa thân là chàng muốn mang đến cho bạn những trải nghiệm “yêu đương” tuyệt vời nhất.

Phải làm chuyện ấy ngay mới được

Đáng ngạc nhiên nhưng không phải lúc nào khỏa thân cũng làm rộn lên ham muốn trong chàng. Đôi khi đàn ông chỉ muốn vuốt ve làn da người họ yêu. Một số phụ nữ cho rằng cứ khi nào chồng muốn một cái ôm là họ muốn thêm nhiều điều khác, nhưng điều đó không phải lúc nào cũng đúng. 

“Những âu yếm thể xác là cách con người thể hiện tình yêu, không phải lúc nào cũng tiến tới chuyện chăn gối.
Cô ấy không giống trong tranh khoả thân lắm!

Nam giới là chúa xem tranh ảnh, phim khiêu dâm, do đó, hình ảnh những cô người mẫu khiêu dâm trong các trang phục như vậy đã in sâu vào đầu óc chàng. Không có gì ngạc nhiên là khi vừa nhìn thấy bạn trong trang phục như vậy, anh ấy đã so sánh ngay với những cô đào trong các phim cấp ba cũng như trong các bộ ảnh khoả thân mà chàng vẫn thường giấu giếm xem trộm.

Đó là thật hay giả?
Một trong những điều mà các quý ông quan tâm nhất khi nhìn thấy cơ thể ngọc ngà của bạn hiện ra trước mắt đó là vòng 1 căng tròn kia của bạn là thật hay giả? Chính vì thế, anh ấy sẽ không ngại ngần gì mà không lao ngay vào bạn để kiểm tra xem 'hàng họ' của bạn như thế nào.
 
Nên tập trung vào đâu là chủ yếu?


Dan ong nghi gi khi phu nu khoa than-hinh-anh-2
   Khuôn mặt, vòng 1, vòng 3 cuả bạn luôn có sức hấp dẫn với chàng.


Khuôn mặt, vòng 1, vòng 3 của bạn luôn có sức hấp dẫn với chàng. Vì vậy, một vấn đề mà anh ấy không thể không đặt ra đó là nên tập trung vào đâu là chủ yếu? Phần đông nam giới sẽ hôn và tập trung vào vòng 1 của bạn, còn vòng 3 anh ấy sẽ chỉ chiêm ngưỡng và để tấn công vào đúng lúc.
Ước lúc nào mình cũng được ngắm nàng như thế này!

Khi bạn khoả thân, cũng là lúc chàng được 'mãn nhãn' nhất, vì thế, không có gì ngạc nhiên khi anh ấy ao ước rằng sẽ mãi mãi được ngắm bạn trong tư thế 'mát mẻ' này. Đàn ông là như vậy, họ luôn bị cám dỗ trước những nóng bỏng dù luôn tỏ ra rằng mình là những kẻ không ham hố gì cho lắm.
 
Và chàng sẽ nhìn gì trước tiên khi bạn khỏa thân?

Phụ nữ khi không mặc đồ thường có xu hướng nghĩ về những điểm yếu trên thân thể mình. Số này bao gồm những điểm “hay có vấn đề” như: bụng, đùi hay vòng 3.

Trong khi đó, hầu hết đàn ông lại tỏ ra không mấy quan tâm đến những “điểm trọng yếu” ấy của phụ nữ. Một số ít đàn ông bỏ qua tất cả và tập trung gần như ngay lập tức vào phần mà họ “khoái nhất” cho dù người phụ nữ trước mặt họ có mặc quần áo trên người hay không. 
Còn đa số, đàn ông sẽ bắt đầu từ phần đầu hoặc phần chân, sau đó mới dần “chỉnh tiêu cự” vào phần ưa thích. Nghĩa là, nếu một người đàn ông thích nhìn vào vòng 3 phụ nữ, họ sẽ bắt đầu nhìn từ phần bàn chân, rồi sau đó đi lên. Còn nếu anh ta để ý đến vòng 1 của người khác phái, anh ta sẽ bắt đầu nhìn từ ánh mắt của người trước mặt trước, và sau đó đi xuống tập trung vào phần ngực.
Nếu bạn muốn kiểm chứng, đơn giản thôi, hãy để cơ thể bạn “tự nhiên” và đi đến trước mặt người đàn ông của mình, chỉ cần nhìn thẳng vào mắt và để ý các cử động của phần đầu của anh ấy là bạn nhận ra ngay chàng của mình thuộc loại đàn ông nào, “chân lên đầu” hay “đầu xuống chân”.

Cho dù anh ấy có thuộc “loại” nào đi nữa, một điều chắc chắn là não anh ấy sẽ “chụp” hình ảnh hiện tại của bạn và ghi nhớ, sau này sẽ có nhiều lúc anh ấy “dùng” đến nó.

“Bức hình” khỏa thân của bạn sẽ được “lưu trữ” trong phần chuyên dành cho sex của khu vực bộ nhớ dài hạn, và sau đó sẽ được gợi lên nhiều lần trong khi anh ấy tưởng tượng ra, hoặc “xuất hiện” vô tình trong những giấc mơ của anh ấy. 

Trong phần bộ nhớ này, sẽ không có bất cứ chi tiết nào về ngày sinh của bạn, món ăn bạn thích, hay màu hoa bạn yêu… mà chỉ có những “ký ức” về bản năng tình dục con người.

Ngay cả khi bạn đã đầy đủ “trang bị” trên người và đứng cạnh chàng, anh ấy cũng có thể “lột trần” bạn trong trí tưởng tượng với độ chính xác cực cao.
Theo Người đưa tin

 
Copyright © 2013 Chuyện Cấm Cười (Pmanth) | Powered by Blogger