Monday, May 29, 2017

Chiếc mũ thần kỳ: Giúp ngủ ngon giấc

Image result for sleep shepherd

Ảnh: Sleep Shepherd.com (chiếc mũ ngủ của người chăn cừu)


Chỉ cần mất ngủ một đêm bạn sẽ cảm thấy mệt nỏi kinh khủng và sẽ không còn khả năng làm việc. Hiểu được điều này, giáo sư Micheal Larson của Đại học Colorado (Mỹ) đã phát minh một chiếc mũ rất đặc biệt mà ông gọi là Sleep Shepherd “ mũ ngủ của người chăn cừu” giúp cho người mất ngủ, sẽ say giấc một cách ngon lành.



Theo giáo sư Larson, việc các tế bào thần kinh hoặt động hết công suất trong khi đáng lẽ ra phải được nghĩ ngơi vào ban đêm chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất ngủ ở nhiều người. Chính vì thế, ông đã tạo ra một chiếc mũ làm giảm áp lực mà não bộ gặp phải, để giúp con người đi vào giấc ngủ sâu. Mũ này được gắn hai loa nhỏ phía tai và một bộ cảm ứng EEG. Các trang bị này giúp đo sóng não của người đội và đưa lại các phản hồi sinh học. Từ đó, âm thanh trong loa sẽ được điều chỉnh để tạo cảm giác thư giãn (relax), thả lõng bộ não. Hiệu quả tất yếu là một giấc ngủ ngon sẽ tới mà không cần tốn quá nhiều công sức. Giáo sư Larson cũng tâm sự rằng con gái ông chính là động lực giúp ông phát minh chiếc mũ kỳ diệu này. Do mắc chứng mất ngủ từ bé, con gái của ông đã phải uống thuốc ngủ và chịu đựng nhiều tác dụng phụ ngay từ khi còn rất nhỏ. Vì vậy, ông luôn đau đáu ý nguyện giúp đỡ con gái cũng nghư những người cùng cảnh ngộ sẽ tìm được giấc ngủ thật ngon. Các bạn có thể tìm mua sản phẩm này tại:  Sleepshepherd,com    (Pmath sưu tầm).

Khi thầy bói và thầy lang xỏ nhau

Image result for tú gàn
ảnh:dandocbao.blogspot.com


Có một thầy bói, một tầy lang, khong biết làmsao mà thu hằn với nhau.

Một hôm, có người đàn bà, chồng ốm, đi xem bói. Thầy gieo quẻ, bào chị ta cứ đến nhà ông lang nọ mà xin thuốc cho chồng thì sẽ khỏi ngay. Nhưng thầy bói muốn xỏ thầy lang, trước khi chị kia đi, còn dân thêm:

- Hễ vào nhà thì phải nói: "Có phải thật là ông lang mà dao cầu dính đầy mạng nhện và ô thuốc mốc không?" . Hỏi rồi mới kể bệnh xin thuốc thì thuốc mới hay.

Chị kia đến nhà thầy lang làm y như lời thầy bói dặn. Thầy lang biết thầy bói xỏ mình, nhưng vẫn thản nhiên kê đơn bốc thuốc.  Lúc đưa thuốc cho người đàn bà, thầy lang lại dặn:

- Phải bắt cho được một con ruồi ở mép ông thầy bói hôm nọ mà sắc với thuốc thì thuốc mới hiệu nghiệm.

Người đàn bà vâng dạ, quay trở lại hàng thầy bói. Chị ta ngồi chầu chực mãi, chả thấy con ruồi nào đậu ở mép thầy để bắt, sốt ruột lắm, ông thầy bói cũng ngáp dài đợi khách, bỗng có hàng bánh rán đi qua, thầy mới gọi vào ăn.

Thầy đương nhai bánh nhồm nhàm thì một con ruồi xanh bắt hơi mật bay đến đậu ngay bên mép. Chị kia không bỏ lỡ dịp, rón rén đến dơ tay đánh "bốp" vào má ông thầy bói một cái, bắt cho được con ruồi.

Thầy bói đau quá la làng:

- Ối giời ơi! Ông làm gì mà mày đánh ông.




 
Copyright © 2013 Chuyện Cấm Cười (Pmanth) | Powered by Blogger