Tuesday, December 26, 2017

Chờ đẻ trứng vàng




Một bà mẹ  đưa đứa con gái 9 tuổi  vào bệnh viện tâm  thần. Bà nói với bác sĩ chuyên khoa:

- Đã một năm nay, cháu bé luôn miệng nói nó sắp đẻ trứng vàng. Mỗi lần nói xong thì nó lấy hai cánh tay đập đập vào người y như con gà đập cánh và kêu cục cúc cu.

- Bà nói là đã cả một năm nay. Tại sao bà để một năm rồi bây giờ mới đưa cháu đến đây?

- Thưa tôi cứ nghĩ là cháu nói đúng, nó sẽ đẻ ra trứng vàng thật nên tôi đã chờ. (Chuyện cười của Trà Lũ).
Bí quyết để giữ gìn hạnh phúc lứa đôi
 
Copyright © 2013 Chuyện Cấm Cười (Pmanth) | Powered by Blogger