Sunday, May 27, 2012

ĐÃ YÊU, ĐÃ HẬN HÃY TRẢ THÙ

     Thế nhưng, trả thù thế nào để người cũ hối tiếc khi đã rời xa bạn.

      Trong bộ phim tình cảm hài hước của nữ diễn viên Meg Ryan "Addicted to Love." Hai nhân vật trong phim, Maggie và Sam, quen nhau vì người yêu cũ của hai người giở trò thành tình nhân. ôm lòng thù hận với những kẻ đã phản bội, họ đã trở thành đồng minh và cùng nhau lên kế hoạch phá hoại cuộc đời của hai người kia. Tuy nhiên, việc trả thù bỗng nhiên trở thành vô nghĩa khi họ nhận ra trái tim đã mở cửa cho tình yêu mới. Bộ phim kết thúc với cả nụ cười lẫn nước mắt và một kết thúc có hậu. Thế nhưng trong đời thực, không phải lúc nào người ta cũng có thể mau chóng tìm được một người tốt đẹp khác để thay thế cho mối tình đã qua. Vậy nên, có thể bạn cứ sống mãi trong sự thù hận.

        Khi hận bạn muốn trả thù. Tới lúc đó, việc mắng nhiếc, sỉ vả trước mặt nhau vẫn còn nhẹ. Nhiều người vì sự giận dữ mà chọn cả những cách tồi tệ nhất.

        Một cô gái đã phải hứng chịu một đòn thù độc ác hơn nhiều. Sau hơn 3 năm trước khi đã chuẩn bị lên kế hoạch cho đám cưới. Cô gái bỗng thấy.... hết muốn cưới, nàng muốn hoãn lại đám cưới, nhưng vị hôn phu đã quỳ xuống van xin cô đừng hoãn. Thấy chàng nài nỉ và buồn khổ. cô gái đã đồng ý làm đám cưới, mà không hề biết rằng nàng đã vô tình trở thành nạn nhân của một âm mưu trả thù rất thâm độc.

         Đêm tân hôn đã không xảy ra. Đêm đó nàng ôm gối nằm một mình còn chàng thì lăn ra ngủ. Những ngày sau đó, chàng vẫn không thèm đụng đến nàng. Khi gia đình hối thúc chuyện có con, chàng làm "chuyện ấy" vài lần, nàng có thai và những chuổi ngày tiếp theo, cô ấy vẫn tiếp tục chịu đựng sự lạnh lùng một cách tàn nhẫn của người chồng....

       Chúng ta thật sự không hiểu, tại sao người ta lại tự làm khổ mình bằng cách trả thù hèn hạ như thế, nếu đã yêu đã hận và xem việc trả thù là một cách giải tỏa thay vì dồn nén trong lòng để rồi miệng thì nói tha thứ, nhưng tận sâu trong đáy lòng vẫn bị sự hận thù hành hạ....

        Yêu và hận, lằn ranh thật mong manh

        Phải chăng thù hận là chuyện thường đi sau tình yêu bị tổn thương hoặc tan vỡ? Và chúng không có cách nào hoá giải được? Điều gì dễ tổn thương hơn một trái tim đang yêu.

        Càng yêu thì càng cảm thấy dễ thất vọng, càng đau đớn khi tình yêu bị đáp lại bằng những hành động phủ phàng, hay bị người tình phản bội, đôi khi, đó có thể chỉ là một lời nói dối, hay một sự vô tâm kéo dài....để cho tình yêu biến thành nỗi thù hận.

        Ngoài ra, nhìn từ góc độ tâm lý khác, cảm giác thù hận thường nảy sinh khi lòng tự trọng "cái tôi" bị tổn thương. Một người càng có ý thức mạnh mẽ về cá nhân, tự đề cao mình, thì nỗi thù hận khi bị phản bội, đẩy họ vào vòng xoáy giận dữ càng lớn.

        Yêu và hận, ranh giới của hai xúc cảm này rất mong manh, dù rằng hai trạng thái này hoàn toàn đối lập nhau. Đơn giản là bộ não có chung một cơ chế với hai trạng thái trái ngược này. Như thế đấy, chỉ trong phút chốc, sự dịu dàng, triều mến hoàn toàn tan biến và thay vào đó nhu cầu làm tổn thương trả thù người kia. Tình yêu thật sâu sắc và cũng rất mong manh.


        Hãy trả thù bằng cách sống tốt hơn

        Thật là nghịch lý là khi bạn tiếp tục tự dằn vặt bản thân, trong khi đối phương vẫn đang sống cuộc đời của họ một cách bình thường. Không những thế, càng nhìn thấy đối phương đang hạnh phúc,  bạn càng thêm giận dữ.

         Bật mí với bạn một câu chuyện, có một cô gái khá xinh, lại tỏ ra hiền lành trên mức cần thiết. Trong khi các bạn rủ nhau tới các quán bar vui chơi để giảm căng thẳng, nàng chỉ luôn luôn ở nhà đóng  vai con ngoan. Cô ấy luôn thể hiện mình rất mong manh dễ vỡ và cần được nương tựa.

         Có một chàng trai chẳng hề bận tâm đến tính cách của nàng. Anh ấy ra sức tân công trong  nhiều ngày liền. Khi nàng ngã vào lưới tình, chàng bỗng thấy mình sai lầm, anh không tìm thấy điểm chung giữa hai người. Thế rồi, chàng nói lời xin lỗi. Cô gái kia, đã bị chàng làm tổn thương.

        Thế mà, cô gái ấy đã làm cho người yêu cũ thật sự khâm phục cô. Sau biến cố thất tình, cô ấy càng xinh đẹp và quyến rũ hẳn ra, với mái tóc được cắt cầu kỳ và chăm chút cẩn thận. Cách ăn mặc cũng sành điệu hơn trước. Lối ăn nói táo bạo nhưng lôi cuốn, khiến đàn ông mê mệt. Chưa hết, nàng đã biết tận hưởng cuộc sống. Nàng cũng vui chơi với chúng bạn ở các quán bar, quán cà phê trong những dịp họp mặt thay vì ru rú ở  nhà như trước.

        Mối quan hệ của nàng giờ đây rất rộng rãi. Nàng cũng chớp được cơ hội thăng tiến khi được cấp học bỗng ngắn hạn ở Úc. Về nước, nàng được thăng chức, và còn rất hạnh phúc bên một anh chàng trông rất là điễn trai.

       Quả thật, cách trả thù của nàng rất ngọt ngào. Và giờ đây, mỗi khi gặp lại người cũ, nàng cũng có đôi chút bối rối nhưng tự tin nhiều hơn. Trong mắt nàng đã cho thấy sự tự hào, tuyệt nhiên chẳng có chút thù hận nào. Bí quyết, để quá khứ đau buồn ra đi là tập  trung vào nhu cầu của riêng bạn trong hiện tại.

        Có ích lợi gì khi không có lòng bao dung      

       Bạn khoan đưa ra kết luận rằng chỉ cần khẳng định bản thân là bạn đã trả xong mối hận thù. Không thiếu những cô gái đã thực hiện rất tuyệt bước này, nhưng trong lòng vẫn ngùn ngụt lửa hận thù. Chìa khóa chính ở đây, vẫn là sự tha thứ và biết chấp nhận thực tế.

       Việc quá chìm đắm vào một cảm xúc tiêu cực từ quá khứ, khiến bạn không nhận ra có những người khác có thể mang lại niềm vui mới. Tha thứ cho người khác, tức là bạn đã tạo cơ hội cho mình được sống hạnh phúc hơn. Quá khứ là điều bạn không thể thay đổi được. Nhưng hiện tại và tương lai là do bạn tự quyết định.

                                                (Theo Cosmopolitan Magazine)

       

      

Friday, May 25, 2012

CÔNG DỤNG TUYỆT VỜI TỪ QUẢ ỔI


         Ổi là một trong số loại trái cây có giá trị dinh dưỡng cao nhất, bạn sẽ biết thêm rất nhiều tác dụng của trái ổi trong việc bảo vệ sức khoẻ cũng như làn da của mình khi hè đến.

         Trái ổi cung cấp một một lượng lớn vitamine A, C, betacaroten...Ổi là lượng vitamin C làm lành da tuyệt vời nhất. Trong ổi, đặc biệt là ổi đào còn có lượng lycopen nhiều hơn cà chua 26%, có thể giảm bớt nguy cơ bệnh tim. Ổi rất có ích cho hệ tiêu hóa.

         Nước ép trái ổi hoặc nước sắc lá ổi rất có lợi trong việc giảm ho, trị cảm, đồng thời có tác dụng "dọn dẹp" hệ hô hấp. Thịt của trái ổi chứa rất nhiều vitamin và chất sắt, nhờ đó có tác dụng ngăn ngừa bệnh cảm cúm và các trường hợp bị nhiễm siêu vi; giúp cải thiện cấu trúc da và ngăn ngừa các bệnh về da tốt nhất hơn bất cứ loại mỹ phẩm nào nhờ tính chất làm se của trái ổi và lá ổi.

         Đối với những người bị suy nhược cơ thể trái ổi có thể cung cấp một lượng lớn vitamin và các chất vi lượng, giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng, tăng cường sức đề kháng với các loại độc tố bên ngoài. Lượng vitamin C trong trái ổi lại tập trung ở phần gần lớp vỏ. Vì vậy, bạn nên rửa thật sạch ổi và ăn cả vỏ để có thể tận dụng được hết lượng vitamin có trong ổi. Các loại vitamin này còn có tác dụng chống o xy hóa, chống lão hóa và làm cho thành tim mạch máu bền vững, có lợi cho hệ tim mạch, ngăn ngừa tình trạng rối loạn mỡ máu.

          Ổi có khả năng chống béo phì, giúp bạn có vòng eo thon. Vì ổi tốt cho hệ tim mạch, khiến máu huyết lưu thông tốt. Bạn cũng sở hữu một làn da khỏe mạnh, hồng hào, đồng thời giúp da chống lại tác hại của ánh nắng mặt trời.

         Tuy nhiên bạn cũng cần lưu ý một chút khi ăn ổi:

         * Mặc dù quả ổi không độc nhưng bạn không nên ăn ổi non vì còn nhiều vị chát sẽ có hại cho dạ dầy hoặc sẽ làm táo bón. 

                                                     (Theo nguồn từ internet)

Tuesday, May 22, 2012

KINH HỒN CÀ PHÊ HOÁ CHẤT


         Để tìm hiểu về cà phê có tẩm hóa chất gây độc hại cho sức khỏe, bạn sẽ không khỏi sửng sốt trước ngồn ngộn những loại hoá chất, bột chế biến sẵn, đóng gói để pha cà phê bán và thu lợi nhuận cao nhất.

         Theo ông Đoàn Triệu Nhạn, chuyên viên cao cấp Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam, mỗi năm cả nước VN tiêu thụ khoảng 56 tấn cà phê. Trong đó, có ít nhất 1/3 số cà phê nói trên có sử dụng các loại phụ gia.

         Ông Nhạn tiết lộ thêm, để cho cà phê thơm béo, ngoài bơ, người ta còn độn thêm đậu nành rang. Để cà phê "gắt cổ", người ta chọn độn là đậu đỏ. Ngoài ra, nhiều người sử dụng tinh cà phê để tạo mùi...

         Để tìm hiểu rõ về việc này, các phóng viên đã vào "thánh địa hóa chất" là chợ Kim Biên (quận 5, TP. H.C.M) nơi tổng hợp các loại hóa chất có khả năng "phù phép" được các "đầu nậu" chuyên cung cấp hàng sỉ cho các lò sản xuất cà phê bẩn.

         Tại chợ Kim Biên, đập vào mắt người mua la liệt những sạp kinh doanh hoá chất với đủ loại tinh cà phê của : Pháp, Anh, Đức, Mỹ...."đây là những hoá chất tạo mùi tổng hợp, chỉ cần một chấm mùi bằng đầu tăm sẽ làm 1 ký cà phê thơm lừng, dù đứng cách xa vài mét". "Thánh địa hóa chất" tại chợ Kim Biên có thể biến những thứ không phải cà phê trở thành cà phê thơm ngon.

         Có hai loại đều là tinh chất của cà phê robusta RC 9535 nhưng mùi vị khác nhau. Một loại có vị hơi béo một chút và một loại có vị hơi đắng nhưng giá tiền thì bằng nhau, đều 350.000 đồng/kg. Nhưng để chế ngon hơn, họ cho thêm đường hóa học, bơ công nghiệp, bột vani, caramel...để tạo mùi vị và khi pha sẽ kết dính lại với nhau nhìn rất bắt mắt". Chưa hết, người bán giới thiệu thêm " cho thêm chút bột trắng này, đảm bảo cốc cà phê có bọt nhìn không chê vào đâu được.



                                                

                                                              (Theo nguồn từ internet)

Monday, May 21, 2012

BÁO THE NEW YORK TIMES: VƯƠNG TỬ CỦA TRUNG QUỐC NẮM CÁC TẬP ĐOÀN LỚN


        Theo truyền thông phương Tây, những tập đoàn trong nhiều lãnh vực chính yếu của Trung quốc đang nằm trong tay con cái của giới lãnh đạo cao cấp.

         Theo tờ New York times, hồi tháng 2, hãng phim hoạt hình Mỹ Dream Works công bố kế hoạch xây một hãng phim ở Thượng Hải với mức đầu tư 300 triệu USD. Đây là bước tiến của Dream Works trong việc xâm nhập thị trường rộng lớn như Trung Quốc. Tuy nhiên, có một điều đáng chú ý trong kế hoạch mà Dream Works không tiết lộ: Một trong những đối tác quan trọng nhất của hãng ở đại lục là Công ty Shanghai Alliance Investment, hiện đang do con trai của cựu chủ tịch Trung quốc Giang Trạch Dân là Giang Miên Hằng lãnh đạo.

         Thống trị nhiều lãnh vực

          Theo giới quan sát, không phải "Vương tử nào cũng mang tiếng ăn chơi như Bạc Qua Qua, con trai của cựu Bí thư Thành Ủy Trùng Khánh. Ngược lại, có nhiều người đang giữ những vị trí quan trọng trong các ngành kinh tế chủ chốt, gắn kết chặt chẽ với nhà nước như tài chánh, năng lượng, an ninh nội địa, viễn thông....Ngoài ra một số còn đóng vai trò trung gian để "giúp" các tập đoàn hay những nhà tài phiệt quốc tế muốn làm ăn ở Trung quốc. "Bất cứ khi nào có lợi nhuận, họ (con ông cháu cha) sẽ là người đứng đầu trong nhóm xếp hàng" chuyên gia về giới lãnh đạo Trung quốc Bùi Mẫn Hân tại trường Claremont McKenna (Mỹ) đã nhận định.

         Tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung quốc Nuctech từng nằm dưới sự điều hành của ông Hồ Hải Phong, con trai chủ tịch Hồ Cẩm Đào.

         Những gương mặt nổi bật nhất đều là con trai, con gái hay dâu rể của các ủy viên trong thường vụ Bộ chính trị đảng cộng sản Trung quốc, đã về hưu hoặc đang tại vị. chẳng hạn như Ôn Vân Tùng, con trai Thủ tướn Ôn Gia Bảo, đang là giám đốc công ty viễn thông vệ Unihug Global Networks, vốn được dự đoán sẽ trở thành nhà điều hành Công ty viễn thông lớn nhất châu Á. Ông Hồ Hải Phong, con trai chủ tịch Hồ Cẩm Đào, từng quản lý Nuctech công ty nhà nước gần như độc quyền cung cấp các loại máy quyét dùng trong an ninh, y tế, hàng hải, xuất nhập khẩu....Hồ Hải Phòng rời vị trí lãnh đạo Nuctech vào năm 2008, ngay trước khi công ty này bị điều tra về tham nhũng và hối lộ dính líu tới quan chức nhiều nước như Namibia và Nam Phi, theo trang tin Asiannews.

          "Việc kinh doanh của con thì sao?"

          Sự dính líu sâu của gia đình các lãnh đạo cấp cao vào cơ cấu kinh tế có thể ảnh hưởng đến các nổ lực cải cách ở Trung quốc, theo giới quan sát. Chẳng hạn, ý định cởi mở thị trường điện năng để trở nên cạnh tranh hơn sẽ đụng chạm lợi ích của nhà cựu Thủ tướng Lý Bằng. Con gái ông là lý Tiểu Lâm hiện ngồi ghế chủ tịch và giám đốc của China Power International, Công ty điện lực hàng đầu nước này. "Đây là một trong những thách thức lớn mà Trung quốc đang đối mặt. Bất cứ khi nào giới lãnh đạo muốn tiến hành cải cách, con cái họ có thể lại gào lên: "Cha, còn việc kinh doanh của con thì sao?, chuyên gia Bùi Mẫn Hân nhận định với The New York Times.

          Bên cạnh đó, dù những "vương tử", "Công chúa" có tài năng thật sự đi nữa thì không thể tránh khỏi lời ra tiếng vào và sự bất mãn khi họ được bổ nhiệm vào các vị trí nắm hết "túi tiền" của đất nước. Hồi năm 2010, chính tờ Nhân Dân nhật báo đăng kết quả khảo sát cho thấy 91% người được hỏi tin rằng tất cả người giàu ở nước này đều có gốc gác chính trị.

         Những gương mặt nổi bật

         - Hồ Hải Phong, con trai Chủ tịch Hồ Cẩm Đào: từng lãnh đạo công ty Nuctech, "thống trị" lãnh vực máy quét an ninh, y tế, hàng hải....

         - Ôn Vân Tùng, con trai Thủ tướng Ôn Gia Bảo: Giám đốc điều hành "Người Khổng lồ" trong lãnh vực viễn thông Global Networks. Con rể ông Ôn là Từ Minh giữ chức Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá lừng danh Đại Liên Thạch Đức và được tạp chí Forbes xếp vị trí 253 trong số những người giàu nhất Trung quốc năm 2011.

        - Wilson Feng, con rể Chủ tịch Quốc hội Ngô Bang Quốc : quản lý Qũi đầu tư công nghiệp năng lượng hạt nhân Trung Quốc, vốn trị giá 1,46 tỉ USD.

        - Lý Tuệ Đích, con trai Ủy viên Thường vụ Bộ Chính Trị Lý Trường Xuân: giữ chức Phó chủ tịch Tập đoàn China Mobile.
      
        - Con gái Lý Đồng là lãnh đạo một công ty trực thuộc Ngân hàng Trung quốc.

        - Lưu lạc Phi, con trai Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương đảng Lưu Vân Sơn: Chủ tịch Kiêm Giám đốc điều hành Quỹ đầu tư tư nhân Citic và nắm nhiều công ty tài chính khác.

            (Tổng hợp từ New York Times, thống kê năm 2011 của Wall Street)

     

          




đdădađang

Sunday, May 20, 2012

TEEN CHOICE AWARDS 2012


         Justin Bieber vượt qua nhiều đàn anh, đàn chị trong làng giải trí, trở thành một trong những ngôi sao tuổi teen nhận được nhiều đề cử nhất trong danh sách đề cử giải Teen choice Awards 2012 được công bố tối 19/5/2012. 


        Avril Lavigne goodbye Teen Choice Awards 2012.
 

        Justin Bieber? Chaning Tatum? Taylor Lautner? Robert Pattinson? Who's the hostest guys?


        Katy Perry


         Jason Derelo


       Staylor Swift


       Evanesscence what you want Live


       Taylor Swift eyes open ft Katy Perry


       Justin Bieber kisses Selena Gomez


         Selena Gomez 


       Selena Gomez với bài hát Love you like a love song


        Selena Gomez Kids' Choice Awards


         (TNO) Theo Reuters, Justin Bieber nhận được năm đề cử trong mùa giải lần này, trong đó có đề cử ngôi sao nam nóng bỏng nhất, Biểu tượng thời trang được yêu thích nhất, Ngôi sao có trang Twitter thu hút nhất.

         Bieber cũng sẽ cạnh tranh với các đàn anh như Drake, Bruno Mars, Pitbull, Blake Shelton cho giải thưởng Nam ca sĩ được yêu thích nhất.

         Cũng cùng được năm đề cử là chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc American Idol.

         Giành được nhiều đề cử nhất lại là bộ phim về ma cà rồng The Vampire Diaries với sáu đề cử bao gồm : Phim khoa học viễn tưởng xuất sắc nhất và nhiều đề cử cho các diễn viên trong phim như Paul Wesley, Nina Dobrev, Kat Graham...

         "Công chúa nhạc đồng quê" và các phim ăn khách như the Avengers, What to Expect When you're Expecting và Gossip Girl .

         Đôi bạn thân Perry và Rihanna cũng sẽ đối đầu với Miley Cycrus, Selena Gomez và người mẫu Kate Upton trong hạng mục Ngôi sao nữ nóng bỏng nhất.

         Trong khi đó, hạng mục phim ảnh là cuộc đọ sức giữa và The Hunger Games trong hạng mục phim khoa học giả tưởng được yêu thích nhất và nhiều đề cử dành cho diễn viên trong phim.

         Lễ trao giải Teen Choice Awards 2012 sẽ diễn ra ngày 22/7/12 và sẽ được truyền hình trực tiếp trên đài Fox. Giải thưởng sẽ do các thanh thiếu niên từ 13 - 19 tuổi lựa chọn.

                                                                                               Ngát Ngọc


NHỮNG PHONG CÁCH HÔN CỦA SAO HÀN

       Cảnh hôn của Kim Huyn Joong & Jung So Min trong "Playful Kiss"cô gái nhỏ thơ ngây mơ mộng được bạch mã hoàng tử hôn thật dễ thương của tình yêu thuở học trò.
    
        Truyền hình của xứ kim chi có bao nhiêu kiểu "chạm môi". Từ thể loại tình cảm lãng mạn, hài, cổ trang cho đến những phim action ......Những màn kiss ngọt hơn kẹo của các nhân vật chính luôn là tâm điểm thu hút khán giả.  Chúng ta hãy cùng duyệt qua một số cảnh hôn của các phim Hàn quốc.


                          Jang Guen Suk trong You're Beautiful

                          
      Jang Geun Suk & Park Shin Hye trong You're Beautiful với một cảnh mùi mẫn đóng thử rất buồn cười.


      Jang Geun Suk & Park Shin Hye hôn nhau trong You're Beautiful những màn kiss ngây thơ, không chỉ gây bất ngờ cho "kẻ trong cuộc" mà còn khiến khán giả cảm thấy hào hứng và rất thích thú...

                           
        Jung II Woo & Lee Chung trong "Flower Boy of the Ramen Shop" phong cách "Tây hóa" với nụ hôn đầy đam mê.


       Lee Min Ho hôn Son Ye Jin trong "Personal Taste" nụ hôn thật nóng bỏng.

           
       Huyn Bin hôn Ha Ji Won trong " Secret Garden "nổi tiếng và được ăn theo nhiều nhất chắc chắn phải là nụ hôn với bọt của cappuccino.


       Yoon Eun Hye hôn Kang Ji Hwan trong "Lie to Me" chúng ta cũng không thể quên nụ hôn đẫm Coca này.


        Nụ hôn xe đạp của Lee Dong Wook và Kim sun Ah trong "Scent of Women"

 
        Jang Geun Suk hôn Ha Ji Won trong "Quỳnh Chân Y" nụ hôn thật ngây thơ

                                                        (Theo Zing News)
 

 
          

Saturday, May 19, 2012

NHỮNG CÔNG DỤNG CỦA CHANH


            (TNO) Nước chanh đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe hơn là bạn mong đợi. Chanh chứa 5% acid citric, vốn đem lại hương vị độc đáo của nó.


            Không chỉ có nguồn vitamin C dồi dào, chanh còn chứa nhiều vitamin B, Calcium, phosphate, magnesium, protein và carbohydrate, vốn là những chất cần thiết cho cơ thể, theo báo The Times of India từ các chuyên gia Ấn Độ.

           Bạn đang bị chứng khó tiêu? Pha một vài giọt nước cốt chanh vào nước ấm và uống loại nước này. Cách này cũng giúp điều trị chứng ợ chua, buồn nôn, tiêu chảy và đầy hơi.

           Vì chanh là chất khử trùng tự nhiên nên rất hữu ích trong việc chữa trị các vấn đề về da.

           Chanh làm sạch da và cũng đóng vai trò là chất chống lão hoá bằng cách loại bỏ nếp nhăn và mụn đầu đen.

           Môt khi bị đau răng, bạn nên nhỏ một it nước chanh tươi vào chỗ bị đau, cơn đau sẽ biến mất.

           Nếu bạn bị chảy máu nuớu răng, dùng nước chanh có thể hạn chế dòng máu chảy và ngăn chặn hơi thở có mùi

          Chứng đau họng của bạn có thể được chữa khỏi bằng cách súc miệng với nước chanh thường xuyên.

                                                            Huỳnh Thiềm

MƯỜI CÁCH BẢO VỆ LÀN DA DƯỚI NẮNG HÈ

       (TNO) Dưới đây là 10 cách bảo vệ làn da dưới nắng hè được chuyên gia sắc đẹp của tạp chí The Times of India giới thiệu

        1. Uống từ 8 - 10 ly nước lọc mỗi ngày, bạn sẽ thấy hiệu quả không ngờ của nước mang lại cho làn da của bạn.

       2. Thoa kem chống nắng khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, tránh ra ngoài nắng từ 9giờ sáng đến 3giờ chiều. Nếu ánh nắng quá gắt, bạn cần đội nón hoặc che dù để tránh bị ánh nắng trực tiếp chiếu vào làn da.

       3. Không uống cà phê khi trời nắng nóng vì cà phê làm cơ thể mất nước và làm khô làn da của bạn.

       4. Uống trà xanh giúp loại bỏ tế bào chết và ngăn ngừa các tác nhân gây hại cho da một nghiên cứu gần đây do các chuyên gia da liễu tại Trường đại học Cleverland (Mỹ) cho thấy trà xanh có tác dụng chống viêm và chống chất sinh ung thư.

       5. Ăn dưa chuột giúp da mát dịu nhờ các thành phần chính của nó như vitamin C và acid caffeic chất chống tác nhân gây hại từ ánh nắng mặt trời. Đó là lý do tại sao dưa chuột thường được dùng làm chiết xuất cho hầu hết các loại mỹ phẩm làm đẹp.

       6. Ăn cà rốt giúp chống nhăn da và chống ung thư da.

       7. Vỏ cam khô hoặc bột cam, trộn với kem sữa sẽ thành hỗn hợp đắp mặt. Mặt nạ này sẽ giúp làm sạch các đốm đen trên da cũng như các nhược điểm trên da.

      8. Hạt lựu giàu vitamin C và chất chống oxy hóa sẽ kéo dài tuổi thọ của da, vì vậy, để duy trì làn da tươi trẻ, hãy siêng năng ăn hạt lựu.

      9. Ngủ ít nhất 8 tiếng mỗi ngày để giúp làn da khỏe mạnh.

      10 Tập thể dục giúp máu lưu thông, nuôi dưỡng tế bào da. Đây cũng là cách giúp da trông khỏe mạnh.

Wednesday, May 16, 2012

BÍ QUYẾT LÀM ĐẸP CỦA CÁC MỸ NỮ CUNG ĐÌNH


         Bí kíp làm đẹp của các cung tần mỹ nữ chốn thâm cung lại là những sản phẩm luôn có sẵn trong tự nhiên.

         Phấn nụ xứ Huế - mỹ phẩm của cung phi.

        Tương truyền, bà Từ Cung, mẹ của vua Bảo Đại cả đời dùng phấn nụ, thọ đến 104 tuổi nhưng làn da không một vết nâu hay đốm đồi mồi.

        Phấn nụ xứ Huế chính là một phương pháp làm đẹp bí ẩn chốn cung đình mà cho đến bây giờ vẫn còn được lưu giữ.

        Gọi là phấn nụ vì viên phấn có hình như nụ hoa, có các màu từ trắng, hồng cánh sen đến hồng đào phù hợp cho từng loại da.

        Phấn nụ có công dụng dưỡng da mịn màng, làm trắng da, trị mụn và tàn nhang, giải độc tố, giúp giảm viêm, ngăn chặn tiến trình lão hoá, ổn định bề mặt biểu bì, hài hòa màu da tự nhiên.

       Quy trình sản xuất mỹ phẩm hoàng cung này cũng lắm công phu, qua tới 9 công đoạn. Nguyên liệu chính là thạch cao và trên 10 vị thuốc bắc bí truyền, một số loại hoa và đặc biệt là.....nước mưa xứ Huế tinh khiết.

        Sữa và mật ong - bí mật của nữ hoàng Cleopatra

        Biểu tượng của nhan sắc mọi thời đại, nữ hoàng Cleopatra, đã xử dụng sữa và mật ong như một liệu pháp giữ gìn dung nhan tươi trẻ.

        Tương truyền bà thường tắm với sữa (Cleopatra dùng sữa lừa), mật ong, dầu jojoba và cánh hoa hồng. Mỹ phẩm chống nhăn da hằng ngày của bà cũng được làm từ sữa và mật ong.

        Ngoài ra nữ hoàng còn dùng bùn khoáng, vàng, ngọc trai để duy trì nét thanh xuân cho mình, Tuy nhiên, trong tất cả liệu pháp dưỡng da đó, sữa và mật ong vẫn là những thành phần chính quan trọng nhất.

        Đó là bởi acid lactic trong sữa có thể làm sạch và tẩy đến lớp tận cùng của da, và nhờ đó, sữa đóng vai trò là một loại mỹ phẩm tẩy da chết rất hiệu quả, giúp cho da mềm và sạch sẽ.

        Còn mật ong chứa nhiều thành phần rất tốt cho cho sức khỏe còn có ích cho da. Gluco và fructo có trong mật ong khá giống sữa, do đó nó cũng giúp làm sạch da.

        Ngoài ra, mật ong còn chứa khoáng chất và vitamin cùng các thành phần có trong các hoa thiên nhiên có tác dụng nuôi dưỡng, làm khỏe và chống viêm da, nhanh chóng làm lành các vết thương. Hơn thế nữa, mật ong cũng là một loại kem dưỡng ẩm rất hữu hiệu.


        Thảo dược thiên nhiên - Dưỡng nhan của Từ Hy Thái Hậu

         Cung nữ Đức Linh, người hầu thân cận của Từ Hy Thái Hậu, tả về vẻ đẹp của Nữ hoàng nổi tiếng nhất trong các vương triều Trung Hoa như sau: "Khi về già, Làn da của Thái Hậu vẫn trắng mịn tươi tắn và mềm mại như da thiếu nữ".

         Còn trong một tài liệu về Từ Hy Thái Hậu của một nữ họa sĩ người Mỹ - người đã vẽ chân dung bà khi còn sinh thời, có đoạn viết: "Dù đã sang tuổi 70 nhưng Từ Hy Thái Hậu vẫn có một khuôn mặt sáng đẹp, trẻ trung, vóc dáng bà vẫn thon nhỏ, duyên dáng, những ngón tay thon dài, mềm mại và mái tóc đen óng mượt".

         Sách cổ trung hoa có ghi lại những chiêu thức làm đẹp hết sức công phu của Từ Hy Thái Hậu. Một trong số đó là Ngọc dung tán hay Bát bạch tán, bào chế từ tám loại cỏ khác nhau và được Từ Hy Thái Hậu bổ xung thêm các thành phần khác bằng kinh nghiệm và hiểu biết của bà về đông y.

        Ngọc dung tán này có tác dụng làm đẹp da, giúp da sáng hồng hào, lưu thông khí huyết, tránh gió độc và loại trừ những bệnh liên quan đến da mặt.

        Những thành phần được Từ Hy thêm vào là Bát bạch tán có tác dụng loại bỏ các vết thâm nám trên da, ngăn ngừa hữu hiệu các nếp nhăn.

        Ngoài Bát bạch tán, Từ Hy Thái Hậu còn dùng bài thuốc chế từ các loại hoa cúc. Hằng ngày, bà dùng nhân sâm để dưỡng da từ bên trong, 10 ngày một lần lại uống rất nhiều bột trân châu để da mềm mại, tươi trẻ, nõn nà.

        Ngoài ta cũng nghe nhiều về một loại mỹ phẩm dưỡng nhan làm từ lòng trắng trứng gà và bột chu sa hết sức kỳ công của bà.

        Thức ăn đẹp da - Dương Quí Phi

        Là một trong tứ đại  mỹ nhân của Trung Quốc, nhan sắc của Dương Quí Phi được cho là "hoa nhường nguyệt thẹn". Bí quyết làm đẹp của Dương Quí Phi lại bắt đầu từ....những món ăn.

        Dương Quí Phi rất thích ăn quả lệ chi ( trái vải) loại hoa quả này chứa nhiều protein, chất béo, sinh tố A, B, sắt. Đặc biệt, theo Đông y, quả lệ chi không nóng, độc như nhiều người vẫn thường nghĩ, mà nó là loại quả ích tâm (bổ tim) ích tỳ (bổ bao tử) dưỡng can huyết ( bổ gan và bổ máu) làm đẹp da dẻ.

       Ngoài ra, mỗi sáng, Dương Quí Phi dùng một ít canh sâm, bồi bổ cơ thể giúp da khỏe từ bên trong.

       Một phương pháp đơn giản nữa của bà là tắm suối nước nóng, trong khi tắm thì vỗ nhẹ toàn thân, đặc biệt là vùng da mặt để kích thích nội tạng, thúc đẩy tuần hoàn của máu cho da hồng hào.

       Mặt nạ tẩy tế bào chết, giúp da trắng sáng của Dương Quí Phi được làm từ trân châu, bạch ngọc, nhân sâm tất cả nghiến thành bột, trộn với sắn dây, thoa lên mặt vào buổi tối rồi rửa sạch, sau đó massage.

       Một số loại thuốc bắc cũng được Dương Quí Phi dùng làm da sạch, mịn, mềm mại. Còn mỹ phẩm hằng ngày của bà là Dương Thái chân Hồng ngọc cao được bào chế từ hạnh nhân,hoạt thạch, bột nhẹ, xạ hương. long não, lòng trắng trứng gà.

                                                                 (Theo Phụ Nữ Ngày Nay )






     

Monday, May 14, 2012

MƯỜI ĐIỀU CẤM KY KHI ĂN DƯA HẤU


         Những người thích ăn dưa hấu ngoài việc thưởng thức vị ngon, giúp giải khát và làm mát. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý đến những điều cấm kỵ .

         1. Không nên ăn quá nhiều

          Dưa hấu rất tốt cho sức khỏe nhưng nó là thực phẩm có tính hàn, vì vậy không nên ăn quá nhiều. Sẽ gây ra tiêu chảy, chán ăn....94% thịt dưa hấu là nước, với lượng nước lớn như vậy nó sẽ làm loãng dịch vị của dạ dầy, gây khó tiêu và ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa.

         2. Dễ chuyển đổi thành chất béo

         Nên với những bạn gái đang có ý định giảm cân, nên cân nhắc khi lựa chọn ăn loại trái cây này.

        3. Không ăn dưa hấu khi cơ thể bị cảm lạnh

        Khi cơ thể đang bị nhiễm lạnh, dù là cảm lạnh hay nguyên nhân nào đi chăng nữa cũng không nên ăn dưa hấu. Nếu không thực phẩm tính hàn sẽ làm nặng thêm các triệu chứng nhiễm lạnh. Khi lạnh tăng sẽ làm cơ thể sốt cao, khát nước, đau họng, nước tiểu đậm màu...


        4. Dưa hấu đã bổ ra không nên để quá lâu

        Mùa hè nhiệt độ cao, thích hợp cho vi khuẩn phát triển. Nếu dưa hấu đã bổ ra không nên để quá lâu trong nhiệt độ sẽ bị vi khuẩn xâm nhập dễ gây bệnh.


        5. Những người bị suy thận không nên ăn

        Thận yếu làm giảm chức năng bài tiết nước tiểu cũng như "thanh lọc" các chất có hại cho cơ thể, do đó thường xuất hiện những hiện tượng phù chân, Nếu ăn quá nhiều dưa hấu sẽ làm tăng lượng nước trong cơ thể, đồng thời không thể kịp thời bài tiết nước ra khỏi cơ thể dẫn đến lượng nước trong cơ thể quá khả năng dự trữ, dung tích máu tăng lên, do đó không những gây nên tình trạng sưng phù  mà còn dẫn đến tình trạng mệt mỏi kiệt sức. Vì vậy, những người thận yếu hoặc mắc các bệnh về thận nên ăn ít hoặc không nên ăn dưa hấu.


        6. Không nên ăn khi đang bị viêm, loét miệng.

        Dưa hấu có công dụng lợi tiểu, ăn vào quá nhiều dưa hấu sẽ làm cho nước trong cơ thể bị bài tiết ra ngoài nhanh và nhiều gây thiếu nước ở khoang miệng làm miệng càng khô và bệnh càng trở thành nặng hơn.


       7. Bệnh nhân tiểu đường hạn chế ăn dưa hấu

       Dưa hấu chứa hơn 5% đường, do đó khi ăn dưa hấu xong lượng đường trong máu tăng cao. Người bình thường cơ thể sẽ tiết ra insulin giúp ổn định đường trong máu. Những người mắc bệnh tiểu đường thì ngược lại, khi ăn nhiều dưa hấu trong một thời gian ngắn không những làm cho lượng đường trong máu tăng cao, mà còn làm rối loạn quá trình chuyển hóa chất trong cơ thể (đặc biệt những người mắc bệnh tiểu đường nặng) gây ngộ độc, thậm chí nguy hiểm. Do đó, trong ngày nếu ăn quá nhiều dưa hấu thì cần giảm ăn cơm, mì....để tránh tình trạng bệnh thêm trầm trọng.

      8. Phụ nữ mang thai

      Ăn quá nhiều dưa hấu khi mang thai sẽ khiến lượng đường trong máu tăng cao. Trong lúc mang thai, tâm lý của nhiều phụ nữ thường không ổn định, sinh lý cũng có nhiều thay đổi, lượng insulin tiết ra không đủ, đẩy nồng độ đường trong máu lên cao, gây ra bệnh tiểu đường. Ăn dưa hấu lạnh dễ khiến người mang thai bị đau bụng và tiêu chảy. Do đó, các bà bầu không nên ăn quá nhiều, càng không nên ăn dưa hấu ướp lạnh.

      9. Không nên ăn dưa hấu trước và sau bữa ăn

      Dưa hấu là loại hoa quả chức nhiều nước, nếu ăn ngay trước và sau bữa ăn, những thành phần với lượng nước lớn trong dưa hấu sẽ làm loãng dịch vị tiêu hoá trong dạ dầy, ảnh hưởng đến khả năng tiêu hoá và hấp thụ thức ăn của cơ thể. Đồng thời với lượng lớn vào cơ thể sẽ chiếm phần lớn dung tích chứa của dạ dầy gây cảm giác no, giảm yếu tố kích thích thèm ăn, ảnh hưởng tới sức khỏe, những người muốn giảm cân có thể ăn lượng dưa hấu vừa phải ngay trước bữa ăn, để hạn chế lượng thức ăn vào cơ thể.

      10. Không nên ăn nhiều dưa hấu lạnh

      Trong tiết trời ngày hè oi bức, ăn dưa hấu lạnh là lựa chọn trong nhu cầu giải khát, đẩy lùi cơn nóng. Tuy nhiên, điều đó lại ảnh hưởng vô cùng lớn đến dạ dầy của bạn, nên đảm bảo nhiệt độ giữ dưa hấu còn tươi ngon là tốt nhất, không cần quá lạnh. Cách đơn giản và hiệu quả nhất là nên để dưa hấu vào ngăn cuối cùng của tủ lạnh ở nhiệt độ này vừa đảm bảo dưa tươi ngon vừa giữ nguyên mùi vị của dưa. Mỗi lần ăn không nên vượt quá 500 gram, ăn từ từ là tốt nhất.  


Sunday, May 13, 2012

MỘT CHUYỆN TÌNH BẤT NGỜ


        Chàng gặp nàng trong  một bữa tiệc. Lúc đó nàng rất nổi bật, rất nhiều chàng trai theo tán tỉnh...

        Trong khi đó chàng lại rất bình thường, không ai chú ý tơi chàng cả. Vào cuối buổi tiệc chàng đánh bạo mời nàng đi uống cà phê với chàng, nàng rất ngạc nhiên, nhưng vì lịch sự nàng nhận lời.

         Họ ngồi một trong quán cà phê rất dễ thương, chàng quá bối rối, không biết nói gì, nàng cũng thấy không thoải mái, làm ơn để tôi về, nàng nghĩ thầm.

         Bỗng chàng gọi người hầu bàn, "Vui lòng cho tôi xin chút muối, tôi muốn bỏ vào trong cà phê".

         Mọi người nhìn chằm vào chàng lạ quá...! Mặt chàng ửng đỏ, nhưng rồi chàng vẫn bỏ muối vào tách cà phê của mình rồi uống. Nàng hỏi chàng vẻ tò mò, "Tại sao anh có sở thích này?"

         Chàng đáp, "Hồi còn nhỏ, anh sống gần biển, anh thích đùa giỡn trên biển, anh có cảm nhận được vị mặn của biển cả, cũng giống như vị mặn của cà phê. Bây giờ mỗi khi anh uống cà phê có vị mặn, anh lại nhớ về tuổi thơ của mình, nghĩ đển quê hương, anh nhớ quê nhà lắm, anh nhớ ba mẹ hiện vẫn đang sống ở đó".

         Vừa nói anh vừa khóc. Nàng cũng thực sự xúc động.

         Đó quả thực là một cảm xúc thực lòng, từ trái tim. Một người đàn ông có thể thổn thức về nỗi nhớ nhà, chắc hẳn anh ấy đã yêu quê nhà mình lắm, lo cho quê nhà và có trách nhiệm với quê nhà. Rồi nàng cũng bắt đầu kể...kể về miền quê xa xõi của nàng, về thời thơ ấu, về gia đình nàng. Quả là một cuộc chuyện trò thú vị....Cũng là một mở đầu tươi đẹp cho câu chuyện của họ.

        Rồi họ tiếp tục hẹn hò. Nàng nhận ra chàng là một người đàn ông đáp ứng đầy đủ mong muốn của nàng, anh biết chịu đựng, tốt bụng, nhiệt tình và ân cần..Chàng thật sự là một người tốt, mà suýt nữa nàng đã bỏ lỡ ...! Cám ơn ly cà phê có vị mặn của chàng...!

        Rồi câu chuyện của họ cũng như bao chuyện tình dễ thương khác, công chúa cưới hoàng tử, rồi hai người sống rất hạnh phúc bên nhau....Và mỗi lần pha cà phê cho chàng nàng thường bỏ thêm tí muối, vì nàng biết chàng thích như thế.

        40 năm sau chàng qua đời để lại cho nàng một lá thư rằng.

        "Em thương yêu...hãy tha lỗi cho anh, tha lỗi cho lời nói dối suốt đời của anh. Đó là lời nói dối duy nhất anh đã dối em - về ly cà phê có vị mặn. Nhớ lần đầu mình hẹn hò không em? Lúc đó anh quá hồi hộp, thật sự anh muốn kêu thêm ít đường, nhưng anh đã nói thành muối....Lúc đó anh thấy khó đổi lại quá nên anh tiếp tục luôn. Anh không bao giờ nghĩ đó là cách chúng ta bắt đầu câu chuyện cùng nhau...! Nhiều lần anh muốn thú thật với em, nhưng anh lại sợ, vì anh đã hứa không bao giờ dối em điều gì cả.

        Bây giờ anh sắp chết, anh không còn sợ gì nữa nên sẽ nói thật với em.

        Anh không thích cà phê có vị mặn, vị thật là ghê. Nhưng anh lại phải uống cà phê muối suốt cả đời của mình. Từ khi quen em anh không bao giờ thấy hối tiếc về những gì anh đã làm cho em. Có em trong đời là niềm hạnh phúc lớn nhất của anh suốt cuộc đời này.

       Nếu anh có thể làm lại từ đầu, anh vẫn muốn được quen em và có em bên cạnh, thậm chí anh lại phải uống cà phê có vị mặn".

       Nước mắt nàng chảy xuống ướt hết cả lá thư...

       Một ngày, ai đó hỏi nàng, "Cà phê có vị muối vị thế  nào?"

       "Ngọt lắm", nàng đáp.

                                                 (Theo For the one i LOVE)
     

Saturday, May 12, 2012

CÂY-LÁ-GIÓ



       Cây

       Lý do tôi được gọi là cây là bởi vì tôi vẽ cây rất đẹp. Tôi thường sử dụng hình cái cây bên góc phải như là dấu hiệu riêng của mình trên tất cả bức tranh sơn nước của tôi. Tôi đã hẹn hò với 5 cô bạn gái hồi còn học cấp ba. Có một cô bạn gái tôi rất yêu mến nhưng lại không dám theo đuổi nàng. Khuôn mặt nàng không đẹp, cũng không có vẻ quyến rũ nổi bật nào. Nàng chỉ là một cô gái bình thường.

       Tôi thích nàng. Tôi rất thích nàng, thích vẻ ngây thơ, thích tính thật thà của nàng. Thích sự thông minh và cả sự mong manh của nàng. Lý do tôi không theo đuổi nàng, là bởi tôi thấy một người quá bình thường như nàng thì không hợp với tôi. Tôi cũng sợ rằng, sau khi chúng tôi thành đôi thì tất cả những tình cảm tốt đẹp đó sẽ tan biến. Tôi cũng sợ rằng những lời bàn tán của người khác làm nàng đau lòng. Tôi cảm thấy rằng nếu nàng là bạn gái của tôi, cuối cùng rồi sẽ là của tôi và tôi không phải từ bỏ tất cả vì nàng. Lý do cuối cùng nàng đã là bạn thân của tôi suốt ba năm. Nàng đã chứng kiến tôi theo đuổi những cô gái khác và tôi đã làm trái tim nàng tan nát cả ba năm trời.

       Nàng muốn trở thành nữ diễn viên giỏi và tôi là một đạo diễn khắc khe. Khi tôi hôn người bạn gái thứ hai của mình, nàng tình cờ bắt gặp. Nàng khá bối rối, nhưng chỉ mỉm cười và nói "tiếp tục đi" trước khi chạy mất biến.

       Hôm sau tôi thấy hai mắt nàng sưng mọng. Tôi cố ý không nghĩ đến những điều đã làm nàng khóc, chỉ cười với nàng suốt cả ngày. Khi ai cũng đã ra về, nàng ở lại một mình trong lớp và khóc. Nàng không biết tôi ghé lại lớp lấy đồ sau buổi tập dợt đá banh. Tôi đã nhìn nàng khóc cả hơn một giờ.

       Bạn gái thứ tư của tôi không ưa nàng. Đã có lần họ cãi nhau. Tôi biết rằng với tính cách của nàng, nàng không bao giờ khơi mào cuộc cãi vã. Nhưng tôi vẫn đứng về phía bạn gái tôi. tôi đã quát nàng và ánh mắt nàng nhìn tôi hôm đó, đã tỏ vẻ kinh ngạc đến hãi hùng. Tôi đã không quan tâm đến cảm xúc của nàng và đã rời khỏi đó với bạn gái của tôi. Hôm sau nàng vẫn đùa giỡn với tôi như không có gì xảy ra. Tôi biết rằng nàng đã rất đau khổ.... nhưng nàng đâu biết rằng trái tim tôi cũng tan nát như nàng.

       Khi tôi chia tay người bạn gái thứ năm, tôi bảo rằng tôi có chuyện muốn nói với nàng. Thật là trùng hợp nàng bảo rằng cũng có chuyện muốn nói với tôi. Tôi kể với nàng mối tình vừa mới chấm dứt của mình và nàng kể với tôi chuyện nàng đang hẹn hò. Tôi biết gã đó. Hắn theo nàng đã khá lâu. Đó là một anh chàng đầy sức sống và thú vị. Chuyện hắn theo đuổi nàng là đề tài tán gẫu trong trường lâu  nay.

       Tôi không thể bày tỏ cho nàng biết trái tim tôi rất đau khổ ngoài việc mỉm cười và chúc mừng nàng. Khi tôi về đến nhà, lòng tôi tan nát đến nỗi tôi không còn chịu đựng nổi. Cứ như một tảng đá đè nặng lên ngực. Tôi không thở được . Muốn hét cũng không xong. Nước mắt tuôn trào và tôi đổ sụp, oà khóc. Đã bao lần tôi thấy nàng khóc vì tôi, một chàng trai hầu như không biết gì đến sự tồn tại của nàng.

        Trong ngày tốt nghiệp, tôi đọc một tin nhắn trong điện thoại. Tin được gửi cách đây 10 ngày khi tôi đổ sụp và oà khóc. Tôi đã chưa đọc nó. Tin nhắn viết, "Lá ra đi vì sự theo đuổi của Gió. Hay bởi Cây không yêu cầu Lá ở lại"

       

        Thời trung học, tôi thích sưu tập những chiếc lá. Vì sao ư? Bởi vì tôi cảm thấy rằng một chiếc lá khi rời cành cây mà lâu nay nó bám vào, nó phải thật can đảm. Suốt ba năm trung học, tôi đã rất thân với một gã bạn trai, không phải quan hệ bồ bịch mà là bạn bè thôi. Nhưng khi "hắn" có người bạn gái đầu tiên, tôi đã trải qua một cảm giác mà tôi chưa bao giờ có "ghen". Sự chua xót của trái tim không thể được mô tả như vị chua của chanh. Mà nó giống như cả 100 trái chanh chua loét. Chua chát đến tận cùng. Họ chỉ cặp với nhau được hai tháng. Khi họ chia tay tôi giấu cảm giác hạnh phúc tột cùng của mình. Nhưng chỉ một tháng sau, hắn lại cặp với cô gái khác. Tôi thích hắn và tôi biết hắn cũng thích tôi. Nhưng sao hắn lại không theo đuổi tôi trước? Bất cứ khi nào hắn có bạn gái mới, lòng tôi tan nát. Theo thời gian, trái tim tôi đau đớn. Tôi bắt đầu nghi ngờ rằng đây chỉ là tình yêu đơn phương. Nếu hắn không thích tôi sao hắn lại đối xử rất tốt với tôi. Điều  đó vượt ra khỏi cái cách, một người bạn thường làm cho một người bạn. Thích một ai đó thật đau tim. Tôi có thể biết sở thích, thói quen của hắn. Nhưng tôi không bao giờ nhận ra được thứ tình cảm hắn dành cho tôi. Hẳn bạn không muốn tôi, một đứa con gái, phải đi mở lời với hắn chứ?

        Mặc dầu thế, tôi vẫn muốn được bên cạnh hắn. Quan tâm hắn, bầu bạn với hắn, yêu thương hắn. Hy vọng một ngày nào đó hắn sẽ đến và yêu tôi. Tôi chờ tiếng chuông điện thoại hằng đêm, muốn hắn gửi tin nhắn cho tôi. Tôi biết cho dù bận rộn cỡ nào, hắn vẫn luôn dành thời gian cho tôi. Chính vì thế, tôi đã chờ đợi hắn. Trải qua ba năm như thế cực kỳ khó khăn và tôi đã thật sự muốn bỏ cuộc. Đôi khi tôi tự hỏi liệu có nên tiếp tục chờ nữa không. Nỗi đau và tổn thương theo tôi ròng rã suốt ba năm trời.

       Cho đến cuối năm thứ ba, một chàng trai bắt đầu theo đuổi tôi. Anh không ngừng theo đuổi tôi mỗi ngày. Từ việc từ chối thẳng thừng đến lúc tôi cảm thấy sẵn sàng để cho anh chiếm một vị trí nhỏ bé trong trái tim của tôi. chàng như cơn gió dịu dàng và ấm áp, cố thổi chiếc lá ra khỏi cành cây. Cuối cùng, tôi nhận ra rằng mình không muốn cho ngọn gió này một vị trí nhỏ bé trong tim mình nữa. Tôi biết ngọn gió này sẽ mang chiếc lá đang chìm sâu trong đau khổ này đi thật xa... và đến một vùng đất tốt lành hơn. Rốt cuộc tôi lìa bỏ cây, nhưng cây chỉ mỉm cười và không bảo tôi ở lại. Lá ra đi vì sự theo đuổi của Gió. Hay bởi vì Cây không yêu cầu Lá ở lại.

       Wind

       Tôi thích một cô gái gọi là Lá. Bởi vì nàng quá phụ thuộc vào cây nên tôi phải là một cơn gió mạnh. Một ngọn gió có thể thổi nàng ra xa. Ngày đầu tiên tôi gặp nàng là khi tôi mới chuyển đến trường mới, được hơn một tháng. Tôi trông thấy một cô gái nhỏ nhắn đang xem tôi và một anh chàng lớp cuối của cấp ba đang chơi bóng. Nàng luôn luôn ngồi đó một mình hoặc với bạn của nàng, dõi theo hắn. khi hắn chuyện trò với các cô gái khác, có ánh mắt ghen tỵ trong ánh mắt nàng. Khi hắn nhìn nàng, có ánh cười trong đáy mắt của nàng. Nhìn  ngắm nàng trở thành thói quen của tôi, cũng như nàng thích nhìn hắn vậy.

       Một ngày nàng không xuất hiện. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Tôi không thể giải thích cảm xúc này là gì, ngoài việc đại loại như là không cảm thoải mái. Anh chàng đó cũng không có mặt luôn. Tôi đi tới phòng học của họ và thấy hắn đang la mắng nàng. Nước mắt nàng tuôn trào khi hắn bỏ đi. Hôm sau tôi lại thấy nàng ở chỗ thường ngày, đang dõi theo hắn. Tôi bước qua và mỉm cười với nàng. Và rút ra một mảnh giấy đưa cho nàng. Nàng rất ngạc nhiên, nàng nhìn tôi mỉm cười và nhận lấy mảnh giấy rồi bước đi.

       Trái tim của Lá quá nặng và gió không thể đưa nàng đi xa được.

       Không phải vì trái tim của Lá quá nặng. Mà bởi vì Lá không bao giờ muốn lìa xa cành Cây.

       Tôi trả lời mẫu giấy của nàng như thế và dần dần nàng bắt đầu chuyện trò với tôi và chấp nhận sự hiện diện cũng như những cuộc điện thoại của tôi. Tôi biết người nàng yêu không phải là tôi. Nhưng tôi có lòng kiên trì một ngày nào đó tôi sẽ khiến nàng thích tôi. Trong vòng bốn tháng, tôi đã có không dưới 20 lần tỏ tình với nàng. Bất cứ lúc nào, nàng cũng lái sang chuyện khác. Nhưng tôi không bao giờ rút lui. Nếu tôi quyết là nàng sẽ là của tôi, tôi sẽ dùng mọi cách để chinh phục được nàng. Tôi cũng không nhớ bao nhiêu lần mình đã tỏ tình với nàng. Dù tôi biết nàng cố lảng tránh nhưng tôi vẫn nuôi một tia hy vọng nhỏ. Hy vọng rằng nàng sẽ đồng ý là bạn gái của tôi. Tôi không nghe bất cứ hồi âm nào của nàng từ điện thoại. Tôi hỏi."Đằng ấy đang làm gì vậy? Đằng ấy không muốn trả lời tôi ư?" Nàng đáp " Mình đồng ý". "Hả?" Tôi không thể tin vào tai mình nữa "Mình đồng ý" nàng đáp lớn. Tôi cúp máy, nhanh chóng thay đồ, gọi taxi và lao đến chỗ của nàng rồi hối hả nhấn chuông. Một lát sau nàng mở cửa. Tôi ôm chặt lấy nàng. Lá ra đi vì sự thay đổi của Gió. Hay bởi vì cây không yêu cầu Lá ở lại.

                                                                     Theo I Love You So

Friday, May 11, 2012

NỘI SOI CỔ TỬ CUNG DỂ TÌM UNG THƯ


        Làm xét nghiệm "Papsmear" để xem sự thay đổi tế bào ở cổ tử cung. Nhằm tìm ra tế bào ung thư sớm và chính xác nhất. Việc này không gây đau nhiều.

        Nếu kết quả Papsmear bất thường, bạn sẽ được khuyên thực hiện thêm xét nghiệm chi tiết tiếp theo để bác sĩ quan sát cổ tử cung kỹ hơn. Hầu như bạn gái nào khi nghe "Papsmear" bất thường "tiền ung thư" hay cần làm xét nghiệm thêm đều hoảng sợ. Tuy nhiên, kết quả kết quả Papsmear bất thường không có nghĩa là bạn đã mắc bệnh ung thư.

       Xét nghiệm tiếp theo là soi cổ tử cung, bắt đầu bằng dụng cụ mở rộng âm đạo, bác sĩ sẽ bôi dung dịch lên cổ tử cung để đánh dấu những chỗ "đáng nghi" khi quan sát bằng máy soi cổ tử cung. Việc này thường thực hiện kèm với làm sinh thiết để phát hiện ra những  bất thường.

       Việc đưa một vật gì đó vào cổ tử cung luôn tạo cảm giác khó chịu, thậm chí khá đau đớn. Một số người nhạy cảm, có thể cảm thấy cổ tử cung như bị chọc thủng bằng một vật cứng. Tuy nhiên cơn đau này qua đi khá nhanh.

                                              Theo Cosmopolitian Magazine

ĐẶT VÒNG TRÁNH THAI


        Vòng tránh thai sẽ nằm bên trong tử cung, ngăn cản tinh trùng kết hợp với trứng. Sử dụng vòng tránh thai được cho là hiệu quả và tiện lợi hơn, bạn không cần nhớ uống thuốc ngừa thai mỗi ngày. Bên cạnh đó vòng tránh thai có hiệu quả trong vòng năm năm sau khi đặt vào tử cung.

        Khi bạn nằm trên bàn khám phụ khoa, trước tiên bác sĩ sẽ dùng tay thăm dò cổ tử cung và tử cung để biết được vị trí và kích cỡ của chúng. Kế tiếp, bác sĩ sẽ đặt dụng cụ để mở rộng khoang âm đạo. Ngay khi tìm được chỗ thích hợp để đặt vòng tránh thai hình chữ T có kích cỡ như một que diêm, bác sĩ sẽ kẹp chặt cổ tử cung bằng kẹp. Sau đó bác sĩ sẽ dùng tay đẩy chiếc vòng qua dụng cụ nâng đỡ vào đúng chỗ.

       Sau khi vòng tránh thai đã nằm ngay ngắn trong tử cung, bác sĩ sẽ rút dụng cụ nâng đỡ ra, đồng thời gạt sợi dây của vòng tránh thai, để nó nằm không cách cổ tử cung quá 2,5cm. Động tác này thuận tiện cho việc rút ra sau này, khi bạn muốn có thai. Sau khi đặt vòng, đa số phụ nữ có thể ra máu và đau bụng trong vài ngày. Tuy nhiên, cũng có người bị đau buốt không chịu nổi sau khi đặt vòng. Họ có thể xuất huyết và đau bụng trong vài tuần.

       Bên cạnh đó, có những bạn sở hữu cơ thể đặc biệt, không thể thích ứng với vòng tránh thai. Trong trường hợp này, bắt buộc phải lấy vòng tránh thai ra ngoài.

       Khi bị đau, bác sĩ có thể cho bạn uống thuốc giảm đau. Lúc này, bạn cần nghỉ ngơi và thư giãn tinh thần. Bạn cũng có thể yêu cầu bác sĩ thực hiện thủ thuật đặt vòng tránh thai trong khi có kinh nguyệt, thời gian này cổ tử cung sẽ mở rộng hơn bình thường.

                                                                             Theo Cosmopolitian Magazine

TẪY LÔNG BẰNG TIA LASER


        Phương pháp tẩy lông bằng laser được thực hiện ở các phòng mạch hay ở các thẩm mỹ viện. Tia laser chiếu vào khu vực, sẽ phá từng nang lông ngăn chặn việc lông mọc lại. Thời gian có thể tùy thuộc vào mức độ "triệt tận gốc". Có thể thực hiện từ 3 cho đến 6 lần cho một đợt trị liệu, các bạn gái cần kiên trì, kết quả là lông sẽ mọc thưa thớt thấy rõ, một số bạn gái có làn da nhạy cảm sẽ thấy da ửng đỏ khi triệt lông. Tuy nhiên, đây chỉ là hiện tượng tạm thời, bạn cũng không cần phải bôi thuốc giảm đau.

      Sau khi triệt lông, điều quan trọng nhất là tránh để vùng da vừa chiếu tia laser tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, vì da lúc này rất dễ bị bắt nắng. Tốt nhất, bạn nên tìm hiểu công nghệ triệt lông bằng laser của các nơi mà bạn quyết định sẽ thực hiện việc này, thế hệ laser mới giúp triệt lông không đau. Bạn cũng không cần uống thuốc giảm đau trước khi điều trị.

                                                             Theo Cosmopolitan Magazine

Wednesday, May 9, 2012

CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU


       
         John Blanchard đứng dậy khỏi băng ghế, sửa lại bộ quân phục cho thẳng thớm, và anh chăm chú nhìn dòng người ra vào nhà ga Trung tâm. Anh đang chờ gặp cô gái mà trái tim đã rất quen thuộc với anh, nhưng anh chưa biết mặt, cô gái với một bông hồng.

         Anh đã bị cô cuốn hút cách đây 13 tháng tại một thư viện ở Florida. Nhấc quyển sách ra khỏi kệ anh bị hấp dẫn không phải vì nội dung cuốn sách mà vì những dòng ghi chú bằng bút chì bên lề cuốn sách. Nét chữ mềm mại gợi lên một tâm hồn sâu sắc và một trí tuệ sáng suốt. Anh nhìn thấy tên của chủ nhân cũ của cuốn sách, Cô Hollis Maynel trên trang bìa. Với thời gian và nỗ lực, anh đã tìm ta địa chỉ của cô. Cô sống ở thành phố New York, anh viết thư cho cô giới thiệu về mình và mong cô hồi âm.

        Ngày hôm sau anh lên tàu ra nước ngoài để phục vụ trong chiến tranh thế giới lần thứ 2. Suốt một năm và một tháng sau đó, hai người càng hiểu nhau hơn thông qua thư từ. Mỗi cánh thư là một hột giống được gieo vào trái tim tràn đầy sức sống. Một tình yêu đang nảy nở. Blanchard đề nghị cô gửi cho anh một tấm hình, nhưng cô từ chối. Cô nghĩ rằng nếu anh thật sự yêu cô, thì dáng vẻ cô như thế nào không quan trọng lắm.

        Cuối cùng anh cũng từ Châu Âu trở về. Họ hẹn sẽ gặp nhau lần đầu tiên lúc 7 giờ tối tại Nhà ga Trung tâm ở New York. "Anh sẽ nhận ra em, cô viết "bởi anh sẽ nhận ra em: "cô viết, "bởi bông hồng đỏ cài trên ve áo" Vì  thế lúc 7 giờ tối, ở Nhà ga Trung tâm anh đang chờ cô gái mà anh đã yêu nhưng chưa từng biết mặt.

          Blanchard kể:

          Một cô gái trẻ đi về phía tôi, cô có dáng người thon cao, những lọn tóc vàng trên vành tai xinh xắn; đôi mắt cô đẹp như những bông hoa, đôi môi và cằm cô gái cương nghị nhưng dịu dàng, và bộ đầm màu xanh nhạt của cô khiến cô đẹp như một mùa xuân đang tới. Tôi bước về phía cô, hoàn toàn không nhớ để ý là cô không có cài hoa hồng trên ve áo, khi tôi lại gần, một nụ cười nhỏ nhẹ lôi cuốn xuất hiện trên vành môi cô. "đi cùng em chứ chàng thủy thủ?" cô thỏ thẻ. Gần như không tự chủ được nữa, khi tôi bước thêm một bước nữa tới gần cô gái thì tôi nhìn thấy Hollis Maynell. Cô đang đứng ngay phía sau cô gái, một người phụ nữ đã hơn 40 tuổi, cô có mái tóx xám nằm gọn trong chiếc nón cũ sờn. Cô khá tròn trịa, đôi chân mập mạp trong đôi giày đế thấp, cô gái trong bộ đầm màu xanh vội vã bước đi. Tôi có cảm giác như mình bị sẻ làm hai nửa, một nửa mong muốn cháy bỏng đi theo cô gái kia, và một nửa là niềm khao khát sâu sắc dành cho người phụ nữ mà tâm hồn đã thực sự đồng hành và đồng cảm với tôi. Và cô đang đứng đó. Gương mặt tròn và nhợt nhạt nhưng hiền lành và nhạy cảm, đôi mắt xám của cô ánh lên vẻ ấm áp và long lanh nhân hậu. Tôi không chần chờ nữa. Bàn tay tôi nắm chặt bản sao cuốn sách nhỏ màu xanh sờn cũ để giúp cô nhận ra tôi. Đây có lẽ không phải là tình yêu, mà một thứ gì rất quí, một thứ gì đó có lẽ tốt đẹp hơn cả tình yêu, một tình bạn mà tôi đã có và sẽ mãi biết ơn. Tôi đứng thẳng người chào cô và chìa cuốn sách ra cho cô, ngay cả khi tôi nói tôi còn cảm thấy cay nghẹn vì sự cay đắng của nỗi thất vọng.

        Tôi là trung úy John Blanchard và chắc cô là miss Maynell. Tôi rất vui vì cô có thể gặp tôi, tôi mời cô dùng bữa tối nhé?

        Người phụ nữ rạng rỡ một nụ cười bao dung, tôi không biết chuyện này là sao cả, cậu trai à, "cô đáp, "chính cô gái trẻ mặc chiếc đầm xanh hồi nãy đã nài nỉ tôi cài bông hồng này lên áo khoác của tôi. Và cô bảo tôi, là nếu cậu mời tôi ăn tối, tôi sẽ đi và bảo cậu là cô ấy đang đợi cậu trong một nhà hàng lớn bên kia đường. Cô nói đó đó chỉ là bài thử".

         Không khó để hiểu để hiểu và ngưỡng mộ sự uyên thâm của Miss Maynell. Bản chất thật sự của trái tim được nhận ra khi đối diện với những điều không cuốn hút "Cho tôi biết người bạn yêu. "Hollis viết, "và tôi sẽ cho bạn biết bạn là ai".

                                                              (For the one I love)


Saturday, May 5, 2012

CON YÊU HÃY TRỞ VỀ NHÀ

         Tại một thị trấn nhỏ ở Tây Ban Nha, có một người đàn ông tên Jorge vừa cãi vã dữ dội với cậu con  trai của mình. Ngày hôm sau, ông phát hiện giường của Paco trống không - Cậu bé đã bỏ nhà ra đi.

         Vượt qua cảm giác ăn năn, hối hận về những điều đã xảy đến, Jorge nhìn lại mình và nhận ra rằng, với ông, cậu con trai quan trọng hơn tất cả. Với mong muốn bắt đầu lại, Jorge đến một cửa hiệu, nổi tiếng ở trung tâm của thị trấn và dán một tấm giấy lớn có dòng chữ. "Paco, con hãy trở về nhà. Bố yêu con. Hãy gặp bố ở đây vào sáng ngày mai nhé!"

        Sáng hôm sau, khi Jorge đến cửa hiệu, thì không chỉ có một, mà đến bẩy cậu bé cùng tên Paco bỏ nhà ra đi đã đứng đợi ở đấy. Tất cả đều đáp trả lại tiếng gọi yêu thương, với hy vọng rằng, đó là lời nhắn gửi mà cha mình gọi trở về nhà với vòng tay rộng mở.

                                                                              - Alan Cohen

CÁI ÔM



         Cái ôm rất có ích cho sức khỏe chúng ta. Nó giúp tăng cường hệ miễn dịch, chữa lành những nỗi thất vọng, giảm căng thẳng và mang lại một giấc ngủ ngon. Nó tiếp thêm cho chúng ta một nguồn sinh lực mới, giúp con người trẻ lại và không hề gây ra bất cứ một tác dụng phụ nào. Cái ôm chính là một phương thuốc kỳ diệu.

        Cái ôm luôn tự nhiên. Nó là một hợp chất hữu cơ ngọt ngào, không chứa bất cứ thành phần nhân tạo nào, không gây ô nhiễm, thân thiện với môi trường và hoàn toàn lành tính.

        Cái ôm là một món quà lý tưởng, thích hợp cho mọi dịp, đem lại niềm vui cho cả người trao lẫn người nhận, chứng tỏ rằng bạn luôn quan tâm đến người ấy, không cần phải có một lớp giấy bóng láng, và dĩ nhiên, bạn có thể trao tặng lại cho người đã tặng mình.

        Cái ôm gần như là hoàn hảo về mọi mặt, nó không cần pin để rồi hết năng lượng, không lạm phát, không gây béo phì, không cần lương tháng, chống được trộm cướp và không phải tính thuế.

        Cái ôm là một nguồn lực không được xử dụng đúng mức nhưng lại có nhiều sức mạnh kỳ diệu. Khi chúng ta mở rộng trái tim và vòng tay của mình, cũng chính là lúc chúng ta động viên người khác cũng làm như vậy.

        Hãy nghĩ đến những người thân, những người bạn trong cuộc đời mình. Bạn có điều gì muốn nói với họ? Bạn có muốn chia sẻ vòng tay của mình cho họ? Hay là bạn đang chờ đợi người ấy sẽ chủ động điều đó? Đừng chờ đợi! Hãy là người khởi đầu!.

                                                             - Charles Faraone

Friday, May 4, 2012

TÌNH YÊU THẦM LẶNG

     Ngay từ đầu, gia đình của cô gái đã cực lực phản đối việc cô hò hẹn với chàng trai đó. Họ nói rằng vì nền tảng gia đình của chàng trai và cô gái sẽ chịu đựng cả đời nếu đi theo anh ta.

     Do áp lực của gia đình, đôi bạn thường hay cãi nhau. Mặc dù cô rất yêu anh nhưng cô luôn hỏi anh: "Tình yêu anh dành cho em có sâu đậm không?"

      Vì chàng trai vụng về trong lời nói, nên cô gái thường cảm thấy rất bất an. Cộng thêm với áp lực của gia đình, cô gái thường trút những cơn giận lên đầu chàng trai. Về phần chàng trai chỉ biết chịu đựng trong im lặng.

      Vài năm sau, chàng trai tốt nghiệp và quyết định theo học ở nước ngoài. Trước khi lên đường, chàng trai ngỏ lời với cô gái: "Anh ăn nói không được hay. Nhưng những gì  anh biết được là anh rất yêu em. Nếu em cho phép, anh sẽ chăm sóc em đến suốt đời. Về phần gia đình em, anh sẽ cố hết sức để thuyết phục họ. Em có đồng ý lấy anh không?"

      Cô gái đồng ý và với quyết tâm của chàng trai, gia đình cô gái cuối cùng cũng đã chấp thuận cho đôi bạn trẻ lấy nhau. Vì thế, trước khi chàng trai lên đường, họ làm lễ đính hôn.

      Cô gái bước vào đời và đã đi làm, trong khi chàng trai theo học ở nước ngoài. Họ thể hiện tình yêu qua email và điện thoại. Tuy không phải là điều dễ dàng, nhưng cả hai chẳng bao giờ nghĩ đến việc chấm dứt.

      Rồi một ngày, trong khi cô gái đang trên đường đi làm, cô bị một chiếc xe mất kiểm soát tay lái đâm vào. Lúc tỉnh lại, cô thấy cha mẹ đang đứng bên giường mình. Cô nhận ra mẹ của cô đang khóc, cô lên tiếng để an ủi mẹ. Nhưng cô chợt nhận ra rằng âm thanh thoát ra khỏi miệng cô chỉ là tiếng thở dài, cô đã bị mất tiếng nói ....

       Bác sĩ nói rằng một phần não đã bị tổn thương dẫn đến việc cô không nói được nữa. Mặc cho bố mẹ an ủi động viên, cô đã không còn sức lực cô hoàn toàn gục ngã.

      Trong suốt thời gian ở bệnh viện, chỉ có tiếng khóc trong im lặng....Và chỉ tiếng khóc trong im lăng bên cạnh cô gái. Rồi đến một ngày về nhà, mọi thứ vẫn thế, chỉ là sự im lặng. Khi có tiếng chuông điện thoại reo, tim cô đau nhói. Cô không muốn chàng trai biết chuyện và cũng không muốn trở thành gánh nặng cho chàng. Cô viết cho anh một lá thư và nói rằng, mình không muốn đợi anh nữa. Rồi cô trả lại chiếc nhẫn đính hôn, chàng trai gửi thư lại cả triệu lần, và không biết bao nhiêu cuộc điện thoại....tất cả những gì cô gái có thể làm được là khóc và khóc....

      Bố mẹ cô gái quyết định chuyển nhà, hy vọng là sẽ giúp cô quên hết tất cả và sẽ vui trở lại. Với môi trường mới, cô gái học ngôn ngữ cử chỉ và bắt đầu một cuộc sống mới. Cô tự nhủ với lòng mình, là hãy quên đi chàng trai kia. Nhưng một ngày nọ, bạn cô tới thăm và nói chàng trai kia đã trở về.

      Cô gái xin bạn mình đừng nói cho chàng trai kia biết những gì đã xảy ra cho mình. Từ đó, cô không nghe tin tức gì về chàng trai nữa.

      Một năm trôi qua, bạn cô tới thăm cô với chiếc phong bì trên tay, và cũng là tấm thiệp cưới của chàng trai. Cô gái như quỵ ngã. Khi cô mở chiếc phong bì, cô thấy tên mình trên đó.

      Vừa định hỏi người bạn xem chuyện gì đã xảy ra, cô đã thấy chàng trai đứng trước mặt mình. Anh dùng ngôn ngữ cử chỉ nói với cô rằng "Anh đã dùng một năm qua để học ngôn ngữ cử chỉ. Để cho em hiểu rằng anh vẫn không quên lời ước hẹn của chúng mình. Hãy cho anh cơ hội được là giọng nói của em. Anh yêu em." Rồi chàng trai đeo lại chiếc nhẫn vào tay cô. Và cuối cùng, cô gái đã mỉm cười.

                                                                         Theo I Love You So.




Thursday, May 3, 2012

ĐỘNG VIÊN TINH THẦN

     Một số những câu chuyện về sự thành công vĩ đại nhất trong lịch sử đều xuất phát từ một lời động viên và sự tin tưởng của người yêu hay của một người bạn đáng tin cậy. Nếu không nhờ người vợ có niềm tin mạnh mẽ như Sophia, chúng ta hẳn đã không tìm được cái tên Nathaniel Hawthorne giữa những tên tuổi vĩ đại của nền văn học Mỹ.

     Khi Nathaniel đau khổ trở về nhà và nói với vợ rằng ông vừa bị mất việc làm, thái độ vui mừng của nàng đã khiến ông ngạc nhiên:

      "Bây giờ anh đã có thời gian để viết sách rồi!" vợ ông vui mừng nói.

       "Anh biết!" ông đáp không mấy tự tin. "Nhưng chúng ta sẽ sống như thế nào trong thời gian anh ngồi viết?"

       Trước sự ngạc nhiên của chồng, Sophia mở ngăn kéo và lấy ra một số tiền đáng kể.

       "Em lấy số tiền đó ở đâu vậy?" ông thảng thốt hỏi

       "Em vẫn luôn biết anh là một thiên tài" nàng dịu dàng bảo. "Và em cũng biết rằng một ngày nào đó anh sẽ viết nên một kiệt tác. Vì vậy, mỗi tuần em vẫn giữ lại một ít tiền chợ. Chỗ này đủ cho chúng ta sống được một năm."

        Với sự tin tưởng và kỳ vọng của vợ, một trong những tiểu thuyết vĩ đại nhất của văn học Mỹ đã được ra đời, tiểu thuyết : "Chữ A màu đỏ".

                                                                                          - Nido Qubien

Wednesday, May 2, 2012

SEXY GIRLS

MM

MMM

MM

MM

MM

MM

MM

MM

MM

MM

MM

MM


 
Copyright © 2013 Chuyện Cấm Cười (Pmanth) | Powered by Blogger