Monday, December 30, 2013

Những vụ án làm đau đầu nhất thế giới

Những vụ kỳ án hóc búa nhất thế giới
Lizzie Borden

Việt Nam Net/Lê Tâm - Theo Daily Beast

Những vụ kỳ án hóc búa nhất thế giới Những vụ kỳ án hóc búa nhất thế giới 10 7 11900

Cho đến bây giờ, vụ án 'hoa hậu nhí' và 'cậu bé trong chiếc hộp', hay vụ đầu độc Tylenol vẫn là dấu hỏi lớn không lời đáp đối với cả thế giới.


Lizzie Borden

Nhiều người tin vào câu điệp khúc: "Lizzie Borden cầm cây rìu, và cô giáng 40 nhát vào mẹ của mình", và "khi nhìn thấy những gì mình đã làm, cô giáng vào cha mình 41 nhát". Tuy nhiên, vụ ám sát Abby và Andrew Borden vẫn là một ẩn số cho tới bây giờ.

Vào năm 1892, một phụ nữ Mỹ 32 tuổi là Lizzie Borden đã bị cáo buộc là giết hại cha và mẹ kế của mình tại nhà riêng.

Người giúp việc trong nhà chứng nhận rằng Lizzie hét lên rằng cha cô đã bị giết ngay sau khi ông vừa trở về nhà. Thi thể của ông được phát hiện trên trường kỷ trong phòng khách, và vài phút sau đó, người giúp việc lại tìm thấy thi thể của mẹ kế của Lizzie trong phòng ngủ trên gác.

Lizzie đã bị bắt vì tình nghi liên quan tới cái chết của hai người, cho dù một số người nói rằng chính người giúp việc có thể đứng đằng sau tội ác. Lizzie ngồi tù 10 tháng, nhưng cũng trong năm đó, thẩm phán tuyên trắng án cho cô vì không đủ chứng cứ.

Sau đó, người ta tìm thấy một 'chiếc rìu không có tay cầm' ở trong tầng hầm của nhà Borden, các tài liệu mới tìm thấy gần đây đang dần làm sáng tỏ vụ án. Nhưng kẻ giết người thật sự trong vụ này vẫn là một bí ẩn.


"Hoa hậu nhí" JonBenet Ramsey


Những vụ kỳ án hóc búa nhất thế giới


Bất kỳ thanh niên người Mỹ nào ở độ tuổi 20 đều có thể nhớ đến một bức hình đầy ám ảnh trên tờ báo về một cô gái nhỏ 6 tuổi được phong làm nữ hoàng trong lễ hội có tên JonBenet Ramsey.

Người ta phát hiện ra xác của cô bé trong tầng hầm của nhà cô ở Colorado vào ngày 26/12/1996. Sáng hôm đó, John và Patsy Ramsey nhận được một lời nhắn về khoản tiền chuộc cùng với một lời đe dọa lên sự sống còn của con gái họ.

Cùng ngày hôm đó, họ phát hiện ra xác của cô bé trong tầng hầm. Cô bé bị xiết cổ cho tới chết. Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi cô bé tham gia vào buổi rước trong lễ Giáng sinh.

Suốt trong thời gian dài, cha mẹ của JonBenet xấu số bị nghi là thủ phạm trong vụ ám sát chính con gái mình. Mãi tới gần đây, họ mới được xóa sạch mọi nghi ngờ. 15 năm sau khi cô bé bị ám sát, hung thủ thật sự vẫn chưa được tìm ra.


Jimmy Hoffa


Những vụ kỳ án hóc búa nhất thế giới


Dưới sự lãnh đạo của ông chủ liên đoàn lao động Jimmy Hoffa vào những năm 1960, Teamsters trửo thành liên đoàn đơn lẻ lớn nhất tại Mỹ. Hoffa đã biến mất một cách bí ẩn vào tháng 7/1975. Theo như chuyện kể lại thì Hoffa đã biến mất khi trên đường tới gặp hai người là Anthony Provenzano và Anthony Giancalone.


Gần 40 năm sau đó, lái xe riêng của Hoffa là Marvin Elkind cho rằng lãnh đạo của liên đoàn lao động đã bị một trong số hai người trên giết hại và chôn dưới Trung tâm Phục hưng ở Detroit - trụ sở của hãng General Motors. Theo Elkind, trong một cuộc hội thảo năm 1985 của Teamsters ở Detroit, Giancalone đã nói "Này các cậu, hãy nói chào buổi sáng tới Jimmy Hoffa đi" khi đi qua Trung tâm Phục hưng". Tuy nhiên, chưa ai tìm ra thi thể của Hoffa.

Cậu bé trong chiếc hộp


Những vụ kỳ án hóc búa nhất thế giới


Câu chuyện bí hiểm về vụ "Cậu bé trong chiếc hộp" khiến người ta ám ảnh và sợ hãi: một câu bé không mảnh vải trên người, bị đánh đập đến chết trong một chiếc hộp đầy khả nghi ở Philadelphia vào ngày 25/2/1957. Nhưng không hề có bất kỳ một thông tin hoặc giả thiết nào liên quan tới danh tính hoặc bất kỳ nghi vấn nào.


Nhiều năm sau đó, vụ án được đưa lên chương trình truyền hình điều tra của Mỹ, nhưng rồi cũng không đi đến đâu. Thi thể của cậu bé được đào lên để điều tra vào năm 1998.


D.B. Cooper

 
Những vụ kỳ án hóc búa nhất thế giới


Vào năm 1971, một người đàn ông được biết với tên gọi D.B. Cooper đã lên chiếc máy bay đi từ Portland, Oregon tới Seattle (Mỹ) và đe dọa cho phát nổ quả bom trong chiếc vali của hắn trừ khi máy bay giao nộp 200.000 USD (bằng các tờ 20 USD) và 4 chiếc dù để hạ cánh.
 
Sau khi nhận được tiền ở Seattle, Cooper thả mọi người trên máy bay trừ nữ chiêu đãi viên và toàn bộ phi công, và đòi bay tới Mexico. Khi máy bay hạ cánh, cửa hậu của máy bay mở ra và không hề có bóng dáng của Cooper.

Chín năm sau đó, một khoản tiền mặt lên tới 5800 USD đã tìm thấy gần sông Columbia, FBI đã xâu chuỗi các số seri trên các tờ tiền đã giao cho D.B.Cooper, nhưng họ không bao giờ tìm được kẻ không tặc.

Tylenol 


Những vụ kỳ án hóc búa nhất thế giới


Có một lý do giải thích tại sao trên mỗi hộp thuốc lại có đề dòng chữ: "Không sử dụng nếu như dấu niêm phong an toàn đã bị hỏng". Trong vòng 3 ngày mùa thu năm 1982, bảy người dân Chicago (Mỹ) đã thiệt mạng sau khi uống thuốc Tylenol bị pha thêm chất xyanua.

Công ty mẹ của hãng Tylenol là Johnson & Johnson đã tìm cách kiểm soát thiệt hại, các nhân viên điều tra đã xác định rằng thủ phạm đã bỏ hết thuốc ra khỏi hộp, sau đó cho chất xyanua vào và đặt lên các quầy thuốc.

Một người đàn ông tên là James W. Lewis đã bị kết án tù khi tìm cách moi tiền của hãng Johnson & Johnson khi đòi hãng này trả cho hắn 1 triệu USD để chấm dứt các vụ giết người bằng xyanua này.
James W. Lewis đã phải ngồi tù một thời gian vì tội moi tiền, và vụ việc được mở ra để điều tra lại sau khi tên này được thả. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu các mẫu ADN và dấu vân tay, FBI không tìm thấy bất kỳ chứng cứ nào chứng minh James W. Lewis là thủ phạm.

7 giai đoạn trong cuộc đời của người đàn ông




Bảy giai đoạn trong đời người đàn ông
 

Theo Đàn ông

 Người đàn ông mong muốn điều gì trong mối quan hệ với phụ nữ ở các giai đoạn tuổi 18, 25, 30, 35, 45, 50 và 60…?

18-24. Tình yêu quả lắc


Các nhà tâm lý học khẳng định, người đàn ông chỉ có thề trưởng thành sau 25 tuổi, khi họ đã ít nhiều đánh giá được chính mình. Còn trước đó, đàn ông là người đang đi tìm mình, tìm những điều mình mong muốn như sở thích, công việc, người phụ nữ... Lúc này bắt người đàn ông trở thành người chủ gia đình là điều không nên vì đơn giản là anh ta chưa sẵn sàng để có thể chịu trách nhiệm. Vậy thì cô gái sẽ làm gì khi đang trong mối quan hệ với một chàng trai như thế? Hãy làm cho anh ấy say đắm mình nhưng đừng bắt anh ấy phải cưới. Nên yêu thương và cùng chuẩn bị cho sự trưởng thành. Hãy theo dõi sao cho con cá đừng nhảy khỏi lưới, rơi vào kẻ câu cá may mắn khác.

25 – 30. Thời gian làm tổ

Đó là giai đoạn người đàn ông trưởng thành về mặt xã hội. Những cảm giác cơ bản như sự được thừa nhận, sự chín chắn, uy tín, triển vọng và những cảm nhận khác được hình thành. Thông thường ở độ tuổi này người đàn ông bắt đầu đã có một số sự ổn định, trở nên có trách nhiệm, nghiêm chỉnh. Đó là thời gian anh ta có thể trở thành một người cha. Cũng ở tuổi này, người đàn ông mong muốn có được sự ấm cúng, chăm sóc và những biểu hiện của tình yêu. Hãy dịu dàng, dễ thương và đừng quên thể hiện khả năng nấu ăn của mình.

30 – 35. Bắt đầu nhàm chán

“Thời gian vàng” của người đàn ông là đây. Anh ta cảm thấy mình trẻ trung, những kinh nghiệm sống mang lại cho anh ta sự tự tin. Đó là lý do tại sao nếu anh ta chưa kết hôn, thì việc cố gắng lôi anh ta đến phòng đăng ký thường kết thúc trong thất bại. Anh ta thích sự tự do vì anh ta đang có tất cả mọi thứ: công việc, nhà cửa, phụ nữ... Với những người đã kết hôn sau ba mươi tuổi – hoặc anh ta là một người đàn ông của gia đình tuyệt vời, mặt khác có thể anh ta cảm thấy bắt đầu nhàm chán và xuất hiện những chuyện “đi ngang về tắt”. Giữ anh ta chỉ có thể bằng cách tạo nên trong anh ta những thói quen chắc chắn và quan hệ tình dục mê say.


Bảy giai đoạn trong đời người đàn ông

Chính trong những năm tuổi 30 người đàn ông đạt tới đỉnh cao của ham muốn tình dục, một người vợ lúc nào cũng lôi thôi lếch thếch trong bộ đồ đầy mùi bếp núc không phải là điều anh ta mong muốn. Quan trọng hơn, hãy trở thành người phụ nữ thú vị và không thể thiếu với anh ta. Tóm lại, người đàn ông của bạn phải hiểu rõ có rất nhiều phụ nữ trên thế giới, nhưng tế nhị, chu đáo và thông minh như bạn thì anh ta sẽ không bao giờ tìm thấy.

35 – 45. Độc thân lần hai

Sau "thời gian vàng" sẽ đến một giai đoạn xuống dốc mạnh, là giai đoạn khủng hoảng tuổi trung niên. Người đàn ông đột nhiên bắt đầu suy nghĩ và đưa ra những kết luận về cuộc đời mình khi nửa cuộc đời đã ở phía sau. Đột nhiên anh ta nhận ra mình đã trở thành một con người hoàn toàn khác, không giống với những gì mình từng mơ ước khi còn là một cậu bé và bây giờ thì chẳng còn thời gian đề hoàn thành ước mơ đó. Trong thời gian này, người đàn ông có thể vứt bỏ bất kỳ điều gì. Người đàn ông muốn thay đổi! Cách dễ nhất là thay đổi vợ.

Vì vậy, mối nguy hiểm về sự tan vỡ gia đình xuất hiện. Người đàn ông đến với người phụ nữ khác, không phải vì cô ta tốt hơn vợ mình, mà vì cô ta là người khác! Họ phá hoại sự nghiệp, thay đổi số phận, một kỹ sư có thể ném tấm bằng đại học của mình và đi làm vườn, người ghét nhậu nhẹt thì la cà quán xá... Chính trong độ tuổi này có khá nhiều đàn ông tự tử. Người phụ nữ phải làm gì đây? Nếu anh ấy bắt đầu thích sưu tầm tem, hãy sưu tầm cùng anh ấy. Anh ấy bắt đầu vẽ, hãy mua sơn và vải. Niềm đam mê chung sẽ giúp cả hai xích lại gần nhau ...

45 – 55. Những sợi bạc xuất hiện

Giai đoạn tương đối yên tĩnh. Người đàn ông mạnh mẽ hơn so với trước khi khủng hoảng, anh ta bắt đầu đánh giá cao hậu phương của mình. Khi đó, sức khỏe vẫn còn, những đứa trẻ đã lớn... Dường như anh ấy lại bắt đầu muốn khám phá người bạn đời của mình. Đầu tiên hết là những giao tiếp tinh thần, kiểu như “mình nói chuyện chút đi em”. Thật tuyệt vời nếu trong thời gian này các cặp vợ chồng vẫn giữ được những giao tiếp cảm xúc, nếu không, tai họa sẽ đến. Anh ta sẽ đi tìm kiếm sự kết nối cảm xúc bên ngoài.

Bảy giai đoạn trong đời người đàn ông

Ở tuổi này, người đàn ông bắt đầu nhận ra những dấu hiệu đầu tiên của sự suy giảm sức mạnh đàn ông. Quan hệ tình dục thường trở thành một biểu tượng - tôi cho là tôi vẫn còn rất trẻ và tôi vẫn còn có thể! Khả năng giao tiếp với các cô gái trẻ cũng làm tăng lòng tự tin của anh ta và rõ ràng là các cô gái trẻ thiếu kinh nghiệm thường dễ dàng bị cuốn hút bởi người đàn ông giàu kinh nghiệm. Tốt nhất là người đàn ông phải bận bịu gì đó trong lứa tuổi này: Xây nhà, sửa chữa căn hộ, nuôi chó… Điều quan trọng là anh ta phải thấy thú vị. Có thể hơi điên một chút, nhưng không hại gì. Hãy tổ chức những chuyến dã ngoại, hãy làm gì đó khiến anh ta ngạc nhiên nhưng thích thú.

55 – 60. Ai có phần nấy

Người đàn ông đã được an toàn. Anh ta có thể trở nên ích kỷ một chút, nhưng sự ích kỷ đó mang tính xã hội, giúp anh ta gắn bó hơn với gia đình. Người vợ từ một người bạn gái trở thành một người họ hàng thân thiết, một người mà bạn biết từ trong ra ngoài. Nếu trong độ tuổi 30-40 mà biết rõ từ trong ra ngoài là điều xấu thì từ 60 trở đi, nó là điểm cộng lớn, là sự ràng buộc không gì chia cắt hay phá vỡ được.

Trước hết là cảm giác bên nhau rất dễ chịu. Điều này hết sức quan trọng. Nếu không có sự ấm áp và hiểu biết lẫn nhau, người đàn ông có thể trở nên trầm lắng và cắt đứt những giao tiếp với vợ và gia đình. Khi đó anh ta muốn kiếm một chỗ ở tách riêng khỏi mọi người và sẽ sống một mình, mặc vợ anh ta muốn làm gì thì làm. Điều đó thật tồi tệ! Hãy cho người đàn ông biết rằng bạn thực sự cần anh ấy. Hãy thường xuyên nhờ vả anh ấy những chuyện nho nhỏ và đừng quên cảm ơn anh ấy.

60 tuổi... Sự thông thái bền vững

Giữa hai vợ chồng nên có những việc chung: chăm sóc vườn cây, chăm sóc cháu hay đi dạo vào những buổi chiều.

Bảy giai đoạn trong đời người đàn ông

Tất nhiên, những xác định lứa tuổi trên đây không phải luôn luôn đúng. Có những người đến tuổi 50 vẫn chưa thực sự chín chắn về mặt xã hội và đến tận tuổi già họ vẫn bối rối, thất vọng, tìm kiếm chỗ đứng của mình trong cuộc sống và cố gắng thể hiện mình. Lại có người ngay từ tuổi 25 đã cảm thấy mình là một người đàn ông trưởng thành. Quy luật cũng chỉ là quy luật, vẫn phải tùy người mà ứng xử.

Theo Phụ nữ

10 cách trị tiểu đường tại nhà




10 cách điều trị bệnh tiểu đường tại nhà


Theo Đẹp


  
Bạn có tin là bạn có thể khắc phục bệnh tiểu đường tại nhà bằng cách sử dụng thực phẩm an toàn để kiểm soát lượng đường trong máu?
 

Những người có bệnh tiểu đường phải đối phó với vấn đề sức khỏe mỗi ngày. Nếu bệnh tiểu đường vẫn chưa được kiểm soát hoặc không được điều trị, nó có thể dẫn đến mù lòa, bệnh thận, tổn thương huyết mạch, nhiễm trùng, bệnh tim, tổn thương thần kinh, huyết áp cao, đột quỵ, tê liệt chân tay và hôn mê.

1. Rau quả tự nhiên chưa nấu chín

Rau củ quả chưa nấu chín là liều thuốc tốt cho nhiều loại bệnh. Trong chúng có các enzyme, không lẫn các hóa chất độc hại và chứa một hàm lượng chất xơ nhất định. Một chế độ ăn uống giàu chất xơ giúp cơ thể hấp thụ đường chậm, do đó giữ lượng đường trong máu cân bằng. Táo, mơ, củ cải đường, dâu, cà rốt, các loại trái cây họ cam quýt, củ cải là những loại trái cây và rau quả rất giàu chất xơ hòa tan. Chất xơ hòa tan cũng có ích trong việc giảm mức cholesterol LDL cao, một vấn đề nghiêm trọng của những người bị tiểu đường.


Ngoài ra, chế độ ăn uống tổng hợp, kết hợp của các loại rau và trái cây giúp cơ thể có được nguồn chất chống oxy hóa như vitamin C. Chất chống oxy hóa ngăn ngừa quá trình oxy hóa làm tổn hại thành mạch máu, có thể dẫn đến mảng bám tích tụ và bệnh tim.

2. Tập thể dục

Tập thể dục có khả năng kiểm soát bệnh tiểu đường, làm giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh và làm giảm đáng kể nguy cơ biến chứng lâu dài. Năng lượng sản sinh từ quá trình tập thể dục có thể giúp mọi người giảm cân, giúp hạn chế một số rủi ro liên quan đến bệnh béo phì. Tập thể dục được biết là làm tăng lượng insulin, nó chủ yếu giúp giải quyết những nguyên nhân gốc rễ của bệnh tiểu đường loại 2. Ngoài ra, tập thể dục thường xuyên cũng có thể giúp giảm mức cholesterol và giúp giảm huyết áp.

3. Thiền

Thiền làm giảm đề kháng insulin trong cơ thể, kích thích tố căng thẳng như cortisol, adrenalin và noradrenalin tăng cường việc sản xuất hormone insulin và glucose. Giảm các neurohormones thông qua kỹ thuật thiền giúp cân bằng glucose và insulin trong máu.

4. Lá húng quế

Lá húng quế có khả năng hạ thấp lượng đường trong máu. Lá húng quế có chứa chất chống oxy hóa mạnh, giảm bớt sự căng thẳng, vấn đề thường gặp ở bệnh nhân tiểu đường

5. Nước ép cây xương rồng và hạt lanh

Nước chiết từ xương rồng có thể giúp giảm và ổn định đường huyết và mức đề kháng insulin. Tiêu thụ hạt lanh làm giảm lượng đường sau ăn 28%.


10 cách điều trị bệnh tiểu đường tại nhà

6. Lá cây quất và quế

Lá của cây quất giúp lượng đường trong máu thấp hơn. Ngoài ra, 1g quế trong chế độ ăn uống cho một tháng làm giảm lượng đường trong máu đáng kể

7. Trà xanh

Trà xanh nguyên chất có hàm lượng polyphenol cao, trong đó có chất chống oxy hóa mạnh mẽ và hiệu quả, giúp hạ đường huyết, kiểm soát lượng đường trong máu

8. Isabgol

Isabgol còn được gọi là vỏ psyllium thường được sử dụng như thuốc nhuận tràng. Khi isabgol tiếp xúc với nước, nó nở để tạo thành một chất gel. Điều này làm chậm sự phân hủy và hấp thụ đường trong máu.

9. Thư giãn

Insulin là một loại hormone do các "tế bào đảo tụy" của tuyến tụy tiết ra với tác dụng chuyển hóa carbonhydrate, tốt cho người bệnh tiểu đường. Thư giãn có thể giúp các tế bào tăng cường việc sản xuất insulin cho cơ thể.

Theo Đẹp

Cuộc đào thoát của thủ hạ ông Jang Song-thaek



Cuộc đào thoát của thủ hạ ông Jang Song-thaek   
Các ông Ri Yong-ha (ngồi bên trái), Jang Su-gil (sau ông Ri) và Jang Song-thaek (bìa phải) trong một sự kiện với nhà lãnh đạo Kim Jong-un (ngồi giữa) năm 2012 - Ảnh: Korean Central TV

 

Theo Hội Ái Hữu Quân Nhu

Theo sau số phận bi đát của Jang Song-thaek, phe cánh của ông này vội vã tháo chạy khỏi Bắc Hàn.

Giới truyền thông Nam Hàn đưa tin Bắc Hàn đang đối mặt với những cuộc đào tẩu chính trị lớn nhất trong 15 năm qua. Theo đó, các cố vấn và phụ tá thân cận dưới trướng ông Jang Song-thaek, dượng nhà lãnh đạo Kim Jong-un, lần lượt tìm cách chạy khỏi nước này sau khi ông Jang bị tước hết chức vụ vào cuối tuần qua.

Nhân vật bí ẩn

Tờ The Korea Times dẫn các nguồn thạo tin cho biết hiện có 4 nước chạy đua tranh giành một cố vấn chủ chốt của ông Jang, người cách đây mấy ngày được cho là muốn xin tị nạn tại Nam Hàn . Theo đó, Nam Hàn , Bắc Hàn, Mỹ và Trung cộng muốn giành quyền kiểm soát nhân vật bí ẩn, mà theo trang tin YTN và tờ Kyunghyang Shinmun là đang ẩn náu tại một địa điểm bí mật ở Trung quốc. Người này được cho là giám đốc quản trị tài chính của Jang Song-thaek và nắm giữ tin tức về các quỹ ngầm của gia đình ông Kim Jong-un.

Hồi đầu tuần, thông tấn xã KCNA công bố tội trạng của ông Jang, Phó chủ tịch Ủy ban Quốc phòng. Ngay sau đó, có tin Phó tổng thống Mỹ Joe Biden đã ngỏ ý muốn tiếp nhận viên cố vấn nói trên của ông Jang trong cuộc hội đàm với Tập Cận Bình tại Bắc Kinh hồi tuần trước. Tuy nhiên, Bắc Kinh được cho là đã từ chối  lời yêu cầu này.

Trong khi đó, Nam Hàn cũng nỗ lực dùng kênh ngoại giao để thuyết phục Trung cộng giao nhân vật trên cho Seoul, giống như trường hợp của Hwang Jang-yop, cựu Bí thư đảng Lao động Bắc Hàn đã chạy sang miền nam năm 1997.

Theo các nguồn tin ngoại giao, nhân vật nói trên từng chịu trách nhiệm thu hút đầu tư nước ngoài và giải quyết mọi công tác tài chính cho đảng Lao động Triều Tiên, do vậy các bên đều muốn tiếp xúc nhằm khai thác và tìm hiểu lý do đằng sau vụ rớt đài của Jang Song-thaek. Có tin cho rằng viên cố vấn tài chính đã  chạy qua Trung cộng và liên lạc với sứ quán Nam Hàn tại Bắc Kinh sau khi hai nhân vật thân cận ông Jang là tướng Ri Yong-ha và Jang Su-gil bị xử tử trong tháng 11.


Đào thoát hàng loạt

Còn theo tờ Chosun Ilbo, một tâm phúc khác của ông Jang vẫn chưa rõ tông tích là Ri Su-yong, cựu đại sứ tại Thụy Sĩ và Hà Lan. Giữ vị trí ngoại giao lâu năm tại châu Âu, ông Ri là người chịu trách nhiệm về chi tiêu của ông Kim Jong-un khi Ủn theo học tại Thụy Sĩ, đồng thời được cho là nắm giữ các quỹ bí mật của gia đình ông Kim tại những ngân hàng châu Âu.

Sau khi quay về Bình Nhưỡng vào năm 2010, ông Ri tham gia nỗ lực thu hút nguồn đầu tư nước ngoài do ông Jang  khai triển . Các nguồn tin ngoại giao tại Bắc Kinh cho rằng có thể ông Ri đã chạy thoát, nhưng cũng có thể đã bị giam cầm tại Bắc Hàn cùng với ông Jang. Còn tờ Mainichi Shimbun ngày 11.12 dẫn các nguồn tin thân cận với giới lãnh đạo Bắc Hàn cho hay ông Ri đã bị xử tử.

Cũng theo Chosun Ilbo, một thủ hạ khác của ông Jang đã đến Nam Hàn và nhận được sự bảo trợ của chính quyền nước này. Ngoài ra, có  tin một viên tướng nắm trong tay bí mật chương trình hạt nhân của Bắc Hàn cũng đào thoát thành công.

Giới chuyên gia cho rằng nhiều người thân tín dưới trướng ông Jang, vốn nắm trong tay hoạt động kinh doanh của Bắc Hàn ở nước ngoài, đã quyết định chạy trốn khi đối mặt với cuộc thanh lọc dữ dội nhất trong nội bộ chính quyền Bình Nhưỡng kể từ khi  Kim Jong-un nắm quyền lãnh đạo.

Lo ngại của Trung cộng.


Việc truất phế người nắm đầu tàu về tài chính Jang Song-thaek được xem là hành động nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến mối giao thương kinh tế giữa Bắc Hàn với Trung cộng, theo giới phân tích. Từng thăm Trung quốc nhiều lần, ông Jang là người được Bắc Kinh kỳ vọng sẽ thúc đẩy cải tổ nền kinh tế Bắc Hàn theo mô hình Trung cộng.

Trong một diễn biến liên quan, Yonhap đưa tin Bình Nhưỡng đã bắt đầu bán ra một số lượng lớn vàng dự trữ cho Bắc Kinh với hy vọng qua được cơn khủng hoảng kinh tế trong nước. Đây cũng là lần đầu tiên Bắc Hàn bán vàng kể từ khi Kim Jong-un lên nắm quyền vào năm 2011.

Theo số liệu của Nam Hàn, kho dự trữ vàng của miền Bắc vào khoảng 2.000 tấn, tương đương 8 tỉ USD.

Nhà đầu tư nước ngoài than vãn về Bắc Hàn.

Tờ Chosun Ilbo của Nam Hàn loan tin Tập đoàn truyền thông Orascom (Ai Cập) đã tạm ngừng đầu tư vào Bắc Hàn do gặp khó khăn về việc chuyển lợi nhuận khỏi nước này.

Từ năm 2008, Orascom hợp tác với chính quyền Bắc Hàn cho ra đời liên doanh Koryolink - nhà mạng di động 3G duy nhất ở miền Bắc - và đến nay đã đầu tư 200 triệu USD. Việc làm ăn khá suôn sẻ khi Koryolink đã thu hút 2 triệu thuê bao và có lợi nhuận cao, nhưng Orascom vẫn chưa hoàn được vốn.

Lý do là Bắc Hàn không cho phép chuyển lợi nhuận ra ngoài. Reuters dẫn lời Chủ tịch Oarascom Naguib Sawiris khẳng định sẽ không đầu tư thêm cho đến khi nhận được lợi nhuận. Theo Chosun Ilbo, một số doanh nghiệp Trung cộng hoạt động khai khoáng ở Bắc Hàn như Tập đoàn KwangShang và Tập đoàn Seayang cũng phải rút vốn vì lý do tương tự. Bình Nhưỡng chưa có phản ứng về tin trên.

Chủ tịch UB tình báo Hàn Quốc tiết lộ cách xử tử ông Jang
Chủ tịch Ủy ban tình báo Quốc hội Nam Hàn đã cung cấp  tin chi tiết cách thức người chú quyền lực hàng đầu của Kim Jong-un, Jang Song-thaek bị xử tử.
 
Trao đổi qua điện thoại với hãng Ariang News, nữ phóng viên của Quốc hội Nam Hàn dẫn lời Chủ tịch Ủy ban tình báo Suh Sang-ki của đảng cầm quyền Saenuri cho biết vào sáng hôm qua (13/11): ông Jang được tin là đã bị giết bởi một khẩu súng máy cùng loại với hai cộng sự đã bị tử hình vài ngày trước đó.



Chủ tịch UB tình báo Hàn Quốc tiết lộ cách xử tử ông Jang

 

Chủ tịch Ủy ban tình báo quốc gia Suh Sang-ki

Theo ông Suh, “sự việc này chứng minh thực lực cơ bản của ông Kim Jong-un yếu hơn người cha quá cố Kim Jong-il. Việc xử tử bất ngờ của Jang Song-thaek nhằm “bịt miệng” bất cứ cuộc tranh cãi nội bộ nào có thể ngày càng tăng xung quanh ông Jang.”

Chủ tịch Suh nói thêm, ông Jang bị buộc tội cố gắng lật đổ chính quyền Jim Jong-un và mở rộng thanh thế lên quân đội nhằm mục đích này. Ông nói chính quyền Bắc Hàn cũng buộc tội ông Jang cấu kết với các thế lực ngoại quốc dưới tư cách một nhà cải cách và cố gắng đổ lỗi cho sự thất bại của chính phủ và một nền kinh tế lạc hậu.

Chủ tịch Suh cho rằng Bắc Hàn sẽ có khuynh hướng đi theo cải cách này thậm chí bây giờ còn ít ỏi hơn nhiều và  Kim Jong-un đang cố gắng thắt chặt quyền lực đáng khiếp sợ của mình.

Về phía Nam Hàn , Bộ trưởng Bộ Thống nhất Nam Hàn nhấn mạnh chính phủ Nam Hàn đang sẵn sàng cho những biến chuyển bất ngờ và cam kết thắt chặt với các quốc gia khác trong thời điểm có bất ổn lớn xung quanh Bắc Hàn.

Ông cũng không cung cấp tin chi tiết trước những yêu cầu  về tình trạng của vợ Jang Song-thaek, Kim Kyung-hee, tức dì của Kim Jong-un, cũng như tin về vợ của Kim Jong-un và các quan chức cấp cao khác.

Tin vui, bệnh ung thư có thể chữa được theo phưong pháp mới

 

 Theo Hội Ái Hữu Quân Nhu

Đại học University of Pennsylvania đã nghiên cứu và thành công cho nhiều ca ung thư của trẻ em và người lớn. T-cells (vai trò quan trọng trong hệ miễn dịch) của bệnh nhân sẽ được lấy ra khỏi người bệnh; sau đó sẽ được chỉnh sửa, thêm vào một số Gen và cấy trở lại bệnh nhân. Một T-cell mới sẽ nhân lên 10 ngàn T-cell. Những T-cell này sẽ tìm và tiêu diệt các tế bào ung thư. Hiện tại đã có 59 ca thử nghiệm và 25 ca thành công, không còn triệu chứng ung thư trong gần 2 năm.

Ung thư tưởng chừng không thể chữa được nhưng điều đó sẽ làm được bằng phương pháp quá thông minh.

 Bằng cách dùng chính hệ miễn dịch của người bệnh để tiêu diệt tế bào ung thư. T-cell là tế bào quan trọng trong hệ miễn dịch, người bệnh sẽ được lấy ra "nhiều tế bào T-cell" và chỉnh sửa, thêm vào các Gen.

Phương pháp mới này sẽ nhân MỘT tế bào lên 10 NGÀN tế bào. Với "đội quân hùng hậu" tế bào T-cell, chúng sẽ tìm và tiêu diệt tế bào ung thư. (Bài viết này sẽ được lưu giữ ở trang Y học & Sức Khoẻ)

Saturday, December 28, 2013

Làm thế nào để hát karaoke hay hơn?



Theo iHay

Bạn có một 'khả năng' đặc biệt ít ai làm được đó là hát lạc tông, đến mức người nghe thấy rất lạ dù bài rất... quen.


Karaoke được coi là thể loại giải trí được giới công sở và các bạn trẻ ưa chuộng. Sau những buổi liên hoan... mọi người thường kéo nhau đi hát karaoke. Nhưng vì sở hữu một giọng hát "không được hay cho lắm" nên bạn thường chỉ rụt rè ngồi làm khán giả?

MC Hoàng Nam trong chuyên mục Nhạc của Chỉ là chuyện nhỏ sẽ chia sẻ với bạn một vài mẹo nhỏ để hát đúng tông, đúng nhịp giúp bạn "tỏa sáng" hơn trong những buổi karaoke này.


Cách lấy hơi khi hát




Hát có thể giúp giảm bệnh đau lưng, tăng hệ miễn nhiễm







Để có tư thế đẹp khi hát




Hát để nâng cao trình độ tiếng Anh




Hát trong khi tắm sẽ hay hơn






7 chuyến phiêu lưu thú vị vào ban đêm


dem-1-JPG-9689-1388113030.jpg
Tới đây vào ban đêm, du khách có thể nhìn thấy các loài động vật mà không bao giờ có thể chiêm ngưỡng nếu đi vào ban ngày.
  
Chuyện Cấm Cười - Theo VnExpress/Selina Nguyễn  (allwomenstalk)


Bất kỳ du khách nào cũng không thể làm ngơ trước vẻ đẹp tuyệt vời của 7 điểm đến dưới đây khi màn đêm buông xuống.

1. Đi bộ đường dài tới Black Rock Lodge, Cayo, Belize

Tại Black Rock Lodge, Cayo, du khách sẽ được hướng dẫn để khám phá những sinh vật sống ban đêm trong rừng nhiệt đới Belize. Được trang bị đèn rọi sáng và nhiều năm kinh nghiệm sống trong rừng, những hướng dẫn viên ở Black Rock sẽ đưa khách đi dọc bờ sông Macal và đi vào khu rừng nhiệt đới hoang vu với hành trình kéo dài 2 tiếng.

Những con vật thường thấy ở đây là khỉ, các loài rắn, nhện lớn ở rừng nhiệt đời, heo vòi, kiến…, thậm chí cả báo Nam Mỹ đang rong chơi đêm.

2. Trượt tuyết dưới ánh sao tại Quebec

Đêm tối không cản được thú vui trượt tuyết nếu bạn tới khu trượt quyết ban đêm ở Quebec. Dưới bầu trời đầy sao, bạn sẽ tha hồ lướt trên tuyết với những bóng đèn được thắp sáng thành đường dài hơn 14 km. Ở đây có tổng cộng 17 đường trượt được thắp đèn tạo cảm giác ấm cúng vào ban đêm, ánh sáng cũng được treo cả trên cao và bạn có thể nhìn thấy cả đỉnh.


saint-sauveur-2-3146-1388113031.jpg
Chắc chắn sẽ rất thú vị khi trải nghiệm trượt tuyết đêm.

3. Khám phá núi ban đêm bằng xe đạp, Utah

Để thử sức dẻo dai, bạn có thể khám phá núi bằng xe đạp vào ban đêm với những ánh sáng lờ mờ khác nhau. Hay nếu du khách muốn thử cảm giác mạnh, có thể tham gia cuộc đua Moab Race kéo dài trong 24 giờ. Đây là cuộc đua xe đạp núi ở Moab về đêm với địa hình gai góc, trơn trượt, có những đoạn rất dốc phải xuyên qua sa mạc.


bike-JPG-2111-1388113031.jpg
Hãy thử cảm giác mạnh và độ dẻo dai của cơ thể với những hành trình leo núi bằng xe đạp vào ban đêm, khi phải vượt qua những đoạn đường đầy khó khăn.

4. Bữa tiệc trăng tròn, Thái Lan

Ăn uống, khiêu vũ và những cuộc trình diễn sôi nổi với các vũ điệu sôi động là tất cả những gì du khách có thể cảm nhận được khi đến bãi biển Koh Phangan, Thái Lan và tham dự buổi tiệc đặc biệt vào đúng đêm trăng tròn trong năm. Bạn cũng có thể tham dự vào những lễ hội tương tự tại Goa, Bali hay Australia


tiec-trang-JPG-7191-1388113031.jpg
Bữa tiệc này thường kéo dài từ lúc mặt trời lặn đến khi mặt trời mọc.

5. Chơi cướp cờ ở Bắc Mỹ

Đây là cuộc đua ngoài trời nhằm đoạt lấy chiếc cờ được giấu trong một nơi rất rộng, diễn ra chủ yếu tại Mỹ và Canada. Những người chơi phải chạy suốt đêm trong các trung tâm thành phố và các khu trường học để tìm kiếm lá cờ đặc biệt này.


cuop-co-JPG-6038-1388113031.jpg
Trong vài năm gần đây, cuộc chơi cướp cờ vào ban đêm này còn được tổ chức trên Internet, thu hút rất nhiều người tham gia.

6. Ánh cực quang Bắc cực ở Yuko

Quầng ánh sáng nổi tiếng ở phía bắc của Yukon là quầng sáng có xoáy hiện rõ trên bầu trời băng tuyết vào ban đêm, cũng là hành trình phiêu lưu ban đêm tuyệt vời mà bạn nên 1 lần trải nghiệm. Tham gia chiêm ngưỡng hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này, du khách sẽ phải mất một đêm bên ngoài thị trấn hẻo lánh Whitehorse, để có thể chiêm ngưỡng những cực quang với các sắc màu xanh, tím, vàng và trắng xoáy qua bầu trời.


cuc-quang-JPG-6494-1388113031.jpg
Hiện tượng tự nhiên bí ẩn này chỉ diễn ra vào ban đêm, sau khi mặt trời lặn và thu hút rất nhiều khách du lịch.
7. Thăm vườn thú đêm Singapore

Khi trời vào tối, những con vật sống về đêm bắt đầu hoạt động và đó cũng là lúc du khách bắt đầu chuyến đi của mình. Du khách có thể lựa chọn tàu chậm hoặc ngồi trên xe để ngắm nai châu Á, chó rừng, linh cẩu, cừu xanh từ Tây Tạng và hơn 100 loài vật thích sống về đêm khác.


night-safari-JPG-9105-1388113031.jpg
Chắc hẳn bạn sẽ không muốn bỏ lỡ hành trình thú vị này.
Selina Nguyễn (Theo allwomenstalk)

Tin đồn kiều nữ cưỡng dâm: Tiếng kêu cứu từ nước Mỹ


Tin đồn kiều nữ cưỡng dâm: Tiếng kêu cứu từ nước Mỹ
Ảnh minh họa 
Theo VTC News
 Nữ Việt kiều khẳng định, tất cả các tin tức đăng tải trên một số trang mạng nói việc chị cưỡng dâm tài xế taxi là vu khống.
 Chiều 27/12, đường dây nóng 01255.911.911 của báo điện tử VTC News nhận được điện thoại của một phụ nữ tên là Phạm Thị Thanh N. (sinh năm 1974, quê Hải Dương). Theo chị N., từ những tin tức gia đình cung cấp, và một số trang mạng đăng tải hình ảnh ngôi biệt thự ở Hải Dương thì chị chính là nhân vật kiều nữ đang bị vu khống cưỡng hiếp lái xe taxi gây hoang mang dư luận.
Trong tâm trạng xúc động, chị N. chia sẻ: “Tôi vô cùng đau đớn khi nhận thấy rằng mình là nhân vật đang bị gán ghép cho một câu chuyện không có thật. Sự việc này đang làm ảnh hưởng đến toàn bộ gia đình tôi ở quê nhà. Có thể khẳng định đây là sự vu khống trắng trợn.”

Cuộc nói chuyện điện thoại bị ngắt quãng bởi những tiếng nấc nghẹn của chị N. Chị N. cho biết, sau khi biết thông tin, chị đã thức trắng đêm để tìm hiểu xuất xứ của sự việc này qua internet.

“Tôi thật sự bất lực khi khoảng cách quá xa, mà thông tin thì đã bao phủ trên báo chí ở Việt Nam. Khi biết VTC News là tờ báo đã phỏng vấn lãnh đạo công an Hải Dương về vụ việc, tôi xác định đây là dụng ý tốt của các bạn khi xác minh thông tin này nên tôi đã gọi điện để chia sẻ.” – chị N. nói.

Chị N. cho biết, chị đã sang Mỹ định cư theo chồng được 14 năm. Hiện chị đang sinh sống tại thành phố Dallas, bang Texas, Mỹ. Đầu tháng 11/2013, chị N. về nước thăm gia đình và chữa bệnh liên quan đến hệ thần kinh bằng phương pháp châm cứu. Trong thời gian ở Việt Nam chị sống tại căn biệt thự riêng tại đường Điện Biên Phủ, thành phố Hải Dương.

“Theo như bức ảnh chụp căn biệt thự đưa lên mạng thì đó chính là căn nhà mà tôi đã sinh sống khi ở Việt Nam. Và đây cũng chính là việc tôi nhận thức được mình là nhân vật trong câu chuyện được thêu dệt khủng khiếp này.” – chị N nói.

Vẫn theo chị N., hiện chị đã sang Mỹ được khoảng 4 tuần nay và căn biệt thự này cũng đã được bán cho một người khác. Thời gian ở quê hương, chị sống một mình tại đây nên việc đi lại thường xuyên phải nhờ đến xe taxi. Hãng taxi chị thường gọi là hãng Rạng Đông.

Khi được hỏi về những chuyến taxi đến đón, chị N. cho biết, tất cả các tài xế đến đón chị đều cư xử bình thường như một vị khách đi xe. Chị cũng không quá cởi mở khi nói chuyện với tài xế và cũng không quá hào phóng khi trả tiền taxi. Xe đi hết bao nhiêu thì chị trả bấy nhiêu. Những lần taxi đến đón chị cũng không kêu taxi vào tận nhà mà chỉ cho đỗ ngoài cổng rồi chị đi ra.

“Tôi chưa từng có hành vi thái quá về mặt tình cảm với ai và cũng không phải con người lăng loàn đến mức phải cưỡng dâm hàng chục tài xế taxi như vậy. Tôi cũng là người phụ nữ có nhân phẩm, đạo đức, có chồng và hai con. Có cha mẹ, anh em sống ở gần đó. Nay xảy ra sự việc này, tôi thực sự rất sốc. Cha mẹ tôi và những người thân của tôi sẽ nghĩ gì. Tại sao họ đưa tin mà lại không có sự kiểm chứng hoặc liên hệ trực tiếp với tôi. Tôi đang bị bôi nhọ và phỉ báng về danh phẩm, danh dự” – chị N. nghẹn ngào.

Theo chị N., nếu nói về mặt hình thức, chị cũng có vẻ mặt ưa nhìn, có thể chính vì vậy mà chị bị những người lái taxi trêu chọc, truyền tai nhau rồi vẽ lên những câu chuyện “khác người”.

“Tôi chưa từng bị ai tố cáo, hay vi phạm pháp luật về câu chuyện được thêu dệt kia, vậy tại sao người ta lại đưa tôi ra dư luận, đưa lên mạng để gây tiếng xấu cho tôi và gia đình. Giờ tôi đang rất lo lắng cho bố mẹ già và người thân ở quê hương.

Không biết sự việc này sẽ đi đến đâu và ai sẽ phải chịu trách nhiệm về việc này. Tôi chỉ có thể nói được rằng, câu chuyện bất nhân này đã khiến cả gia đình tôi xáo trộn, khổ sở. Nếu được, tôi xin các cơ quan chức năng ở Việt Nam vào cuộc, điều tra, làm rõ để lấy lại danh dự cho tôi và gia đình.” – chị N. chia sẻ.

Kết thúc cuộc điện thoại với chúng tôi, chị N. cho biết, chị sẽ sắp xếp về Việt Nam trong thời gian sớm nhất để làm rõ trắng đen việc này.

Friday, December 27, 2013

Bí ẩn một vụ tự tử và chuyện Chế Linh mỗi năm có 1 con



Theo Lao Động

Chuyện tài năng ca hát của Chế Linh ai ai cũng biết, song trong giới nghệ sĩ Sài Gòn ngày ấy còn rất “nể” Chế Linh ở chỗ anh có con “năm một”. Cô vợ nào đến với anh cũng mỗi năm đẻ 1 con. 

Bí ẩn một vụ tự tử

Cô gái trẻ Thúy Hằng cũng không ngoại lệ, về làm vợ Chế Linh được 2 năm, cô sinh 2 đứa con. Đến năm thứ 3 thì xảy ra một sự kiện làm “sôi” dư luận Sài Gòn lúc ấy -Thúy Hằng chết vì uống thuốc tự tử. 

Nhiều tờ báo còn đặt hẳn nghi vấn là Chế Linh giết vợ. Cái chết của Thúy Hằng là một bí ẩn, ngay cả với chồng. Chế Linh cho biết: “Cái chết của Thúy Hằng sau này là một câu hỏi rất lớn với tôi, người ta đồn tôi đã mang tới cái chết quá bí ẩn cho vợ. Lúc đó Thúy Hằng bị bệnh suyễn. Mỗi lần cô ấy lên cơn, tôi thường hủy tất cả show diễn để ở nhà chăm sóc vợ.

Thời gian đó đang chuẩn bị diễn ra giải Kim Khánh, tôi có đăng ký tham gia, nên ít có thời gian chăm sóc vợ, có thể đó là nguyên nhân của thảm họa”. Chế Linh cho biết, hôm ấy anh ra phi trường đón một số bạn, nhưng do máy bay bị chậm đến 4 giờ, nên anh về nhà muộn. 

Khi anh trở về, mâm cơm Thúy Hằng nấu vẫn đậy lồng bàn, nghĩa là cô vợ vẫn đợi chồng về rồi cùng ăn. Bình thường Chế Linh sẽ nói với vợ: “Em à, ăn cơm đi, anh ăn sơ sơ rồi” nhưng hôm đó anh lại nói: “Anh ăn cơm rồi, không ăn nữa đâu”, rồi bỏ đi tắm, sau đó đi ngủ. 

Khi ba cha con Chế Linh đang ngủ, người vợ Thúy Hằng xách giỏ đi ra khỏi nhà mà không nói đi đâu. 

Đến tối thấy vợ không về, Chế Linh đã nhờ anh em bạn bè đi kiếm khắp nơi, đến 2- 3h khuya rồi mà không thấy đâu. Thực ra lúc đó Thúy Hằng đi mướn phòng ở một nhà nghỉ gần đó, nơi Thúy Hằng và Chế Linh đã có những cuộc hẹn hò đầu tiên. Thúy Hằng lên phòng, uống thuốc tự vẫn, đến 10h sáng hôm sau người của khách sạn mới phát hiện ra, đưa nạn nhân tới bệnh viện, nhưng không kịp.

Thúy Hằng đã chết trước đó. Đến 11h sáng hôm sau, cảnh sát tới gõ cửa nhà Chế Linh, vừa nhìn thấy người mặc quân phục, linh tính mách bảo cho Chế Linh biết vợ mình gặp nạn. Đúng như vậy, họ báo cho Chế Linh biết vợ anh đã mất ở bệnh viện. 

Khỏi phải nói, dư luận Sài Gòn và báo chí tha hồ thêu dệt đủ thứ chuyện, nào là do Chế Linh có nhiều đào quá, muốn giết vợ, nào là hai người vợ trước của Chế Linh dồn ép nên Thúy Hằng chịu không nổi, phải tìm đến cái chết. Với tâm trạng đau khổ tột cùng, Chế Linh nhận hết trách nhiệm với nhà chức trách về cái chết của vợ mình. Nhưng trước những chứng cớ có được, cảnh sát kết luận Chế Linh không phải là người giết vợ.

Thúy Hằng quyên sinh chỉ để lại cho chồng đúng 2 dòng thư tuyệt mạng: “Em ra đi để anh còn mãi trong tim em và em cũng còn mãi trong tim anh”. Theo nhận định của Chế Linh, chính sự khủng hoảng về căn bệnh suyễn đã làm Thúy Hằng không còn tỉnh táo. Cô nghĩ rằng nếu chồng cứ bỏ bê công việc để chăm sóc cô ấy mãi thì làm sao tranh được giải thưởng Kim Khánh. Lúc Thúy Hằng tự vẫn chết, gia đình cô rất tức giận, quy tội cho Chế Linh.

May cho Chế Linh là trước lúc quyết định từ giã cõi đời, Thúy Hằng còn gửi cho em trai của mình một lá thư, dặn 3 ngày sau khi sự việc xảy ra mới công bố lá thư. Cậu em trai khi đó cũng quá khờ, nghe răm rắp theo lời chị. Chính lá thư đó đã giúp gia đình vợ hiểu rằng Chế Linh không dồn ép và cũng không phải là người giết vợ. 

Sau đó, Chế Linh hay hát bài “Áo em chưa mặc một lần” với những câu hát thống thiết như: “Ngờ đâu dây đứt lìa đàn/Nụ hoa chưa thắm vội tàn/Chưa vui đã sầu chia phôi/Vội đi bỏ đôi áo mới/Ai mặc bây giờ em ơi...”, có khi nước mắt lưng tròng. Người hâm mộ hiểu rằng anh rất yêu thương và đau khổ về cái chết của người vợ Thúy Hằng.

Hạnh phúc không muộn màng

Sự ra đi của người vợ Thúy Hằng làm Chế Linh bị sốc thật sự. Giọng hát của anh như buồn hơn, thống thiết hơn. Các đồng nghiệp thấy anh hầu như không còn quan tâm tới phụ nữ, mà dành thời gian chăm sóc cho 2 đứa con nhỏ Thúy Hằng để lại. Nhưng mọi chuyện rồi cũng dần nguôi ngoai, kiếp đào hoa đâu dễ buông tha chàng ca sĩ đa tình. 

Ngày ấy, ở gần nhà Chế Linh có một ngôi biệt thự khá đẹp, mỗi ngày đi hát về Chế Linh đều đi ngang qua. Một lần, anh tình cờ thấy cô con gái của chủ nhà (sau đó anh mới biết tên là Vương Nga) đứng trên ban công, vẻ đẹp của người con gái mới lớn khiến trái tim tưởng như đã nguội lạnh của Chế Linh bỗng đập rộn ràng.

Chế Linh nhờ người theo dõi xem cô gái ấy có mối nào chưa. Một thời gian sau, người em của Chế Linh về báo cho anh biết cô gái ấy tên Vương Nga và chưa có mối nào. Vậy là Chế Linh lên kế hoạch chinh phục cô gái. 

Một hôm, chàng ca sĩ rất nổi tiếng nhưng cũng không ít tai tiếng ấy đã đón đường cô nữ sinh Vương Nga cùng 6 cô bạn trên đường đi học về, mời các cô vào uống nước ở một quán ven đường. Tới quán, mỗi người gọi một ly nước nhưng không ai uống cả, bởi họ sợ Chế Linh bỏ thuốc mê. 

Sau buổi gặp đó, Chế Linh thỉnh thoảng lại “đón đường” Vương Nga, nhưng mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở đó. 

Đêm Noel năm 1974, Chế Linh “liều mạng” đến nhà xin cha mẹ cho Vương Nga đi chơi với mình và hứa đúng 12h khuya sẽ trả về. Cha mẹ cô gái đã đồng ý sau khi dặn dò con gái điều gì đó. Chế Linh chở Vương Nga đi chơi bằng xe Jeep, đầu tiên là ghé lại cửa hàng mua một bó hoa. Xong anh cho xe hướng ra ngoại thành, rồi chạy thẳng vô... nghĩa địa.

Cô gái trẻ ngồi trên xe thất kinh hồn vía, vừa sợ ma, vừa sợ chàng ca sĩ giở trò bậy bạ, nên cô hết lời năn nỉ, van xin Chế Linh quay xe ra. Thật bất ngờ, Chế Linh dừng xe bên một ngôi mộ, tự tay ôm bó hoa, rồi kêu Vương Nga xuống xe, đến bên mộ để dâng hoa cho người vợ cũ của Chế Linh. 

Việc làm đó của Chế Linh đó đã gửi đến Vương Nga thông điệp rất rõ ràng: Chế Linh muốn tiến tới hôn nhân với cô. Sau đó Chế Linh đưa Vương Nga đi hát và chở cô về nhà đúng giờ hẹn, không làm sứt mẻ một sợi lông mi.

Mấy tháng sau Chế Linh sang nhà Vương Nga xin cưới, nhưng đã bị từ chối, vì những “cô dì chú bác” của Vương Nga đã quá ngán chuyện tình cảm phức tạp của Chế Linh. Xin cưới đàng hoàng không được, Chế Linh lại lập kế hoạch bắt cóc cô gái giống như lần trước. 

Lần này, Chế Linh bắt cóc Vương Nga những 3 tháng. Ba của Vương Nga vất vả đi tìm con, đến khi tìm thấy con mình đang sống chung với Chế Linh, ông ở lại luôn với “đôi trẻ”. Má của Vương Nga thấy chồng đi tìm con không về, lại cho em trai Vương Nga đi kiếm. 

Đến lúc đó, ba cha con mới về nói chuyện phải quấy với họ hàng. Đến nước này, gia đình Vương Nga đành phải chấp nhận chuyện “ván đã đóng thuyền”.

Họ cưới nhau cuối năm 1975, trong lễ cưới Chế Linh hát tặng vợ bài “Xin yêu tôi bằng tình người” do chính anh sáng tác, trong đó có câu: “Nếu tới thật thì đừng bỏ tôi đi như người đã chết”. Theo Chế Linh, mỗi lần nhìn hình dáng Vương Nga, anh thấy có nhiều nét giống với Thúy Hằng vợ trước của anh, nên anh sợ Vương Nga sẽ bỏ anh đi như người vợ trước. 

Điều anh lo sợ đã không xảy ra, bằng chứng là anh đã sống cuộc sống êm đềm với Vương Nga gần 40 năm qua. Chế Linh cho biết, trong cuộc đời nghệ sĩ của mình, có những người phụ nữ tự nguyện tới xin làm người tình của anh, không tính toán, đắn đo, không đòi hỏi bất cứ điều gì ở anh và anh đã không dễ dàng để từ chối. 
Sau này sống với Vương Nga rồi, Chế Linh vẫn nhận được những “lời đề nghị” như vậy, nhưng may mắn là anh có nhiều chuyện thú vị hơn bên Vương Nga trong gia đình, nên không bận tâm với những “chuyện vặt” bên ngoài. Vậy là Vương Nga đã trở thành người phụ nữ sống lâu dài nhất và cuối cùng bên “ông hoàng nhạc sến” Chế Linh!

Thế là với 4 người vợ, Chế Linh có tổng cộng 14 người con. Riêng với 3 người vợ đầu, trong vòng 12 năm ông lần lượt sinh 11 người con.

Cảnh giác khi mua “đông trùng hạ thảo”

 Khi tuyết tan, búi nấm ở đầu con trùng nhô lên như chồi cây.

Theo VC

Đông trùng hạ thảo (ĐTHT) nói nôm na là mùa đông thì nó là côn trùng nhưng đến mùa hè thì nó là cây cỏ. Thời xưa ở Trung Quốc, ĐTHT chỉ dành riêng cho vua chúa, dân chúng không được phép sử dụng. Còn hiện tại, mua bao nhiêu cũng có nhưng...

Theo “Bản Thảo Cương Mục” của Lý Thời Trân, viết vào đời nhà Minh - năm 1578 sau Công nguyên - được coi như “Bách khoa toàn thư về dược liệu Trung Quốc”, đã đánh giá rất cao ĐTHT vì tác dụng điều trị nhiều loại bệnh tật, cũng như bảo vệ sức khỏe toàn diện cho con người.

1. Ở TP HCM, đường Hải Thượng Lãn Ông, Triệu Quang Phục, Lương Nhữ Học, Phùng Hưng…, quận 5,  là những con đường được mệnh danh là “phố thuốc Bắc”. Trên những con “phố thuốc Bắc”, có hàng trăm cửa hàng chuyên bán các loại dược liệu dược phẩm nhập từ Trung Quốc, Hồng Công, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản…, cùng với các dược liệu nuôi trồng trong nước. Thôi thì đủ cả: Hồng sâm, Bạch sâm, Hà xa đại táo, Hải mã, Địa sâm, Quế chi, Đỗ trọng, Thục địa, Hà thủ ô và dĩ nhiên là có cả ĐTHT.

Theo lương y Diệp Khiết, ở quận 11, TP HCM, gia đình đã có 4 đời làm nghề xem mạch bốc thuốc, thì: “ĐTHT chỉ sinh trưởng ở vùng cao nguyên Thanh Tạng Trung Quốc và ven rìa dãy núi Hymalaya, nơi cao hơn mặt nước biển từ 3.000 đến 5.000m, quanh năm tuyết phủ”. Người Tạng gọi nó là yatsa gunbu - có nghĩa “mùa hè là cây, mùa đông là côn trùng”... Còn người Trung Quốc gọi nó là “đồng chong xia cão”. Nó được phát hiện vào đầu thế kỷ XV bởi nông dân người Tây Tạng vì họ thấy vào mùa xuân, khi những con bò ăn loại cây này, bỗng trở nên khỏe mạnh, ít bị bệnh tật và rất sung sức trong việc giao phối.

Năm 1878, một nhà vi khuẩn học người Anh tên là Miles Joseph Berkeley đã công bố nó trong một công trình nghiên cứu của mình. Từ đó, nó chính thức mang tên Ophiocordyceps sinensis hoặc Cordyceps sinensis.

Trước năm 1993, các nước phương Tây hầu như không biết gì về ĐTHT. Chỉ cho tới khi 3 nữ vận động viên Trung Quốc là Wang Junxia, Qu Junxia và Zhang Linli phá vỡ kỷ lục thế giới về môn chạy 1.500m, 3.000m và 10.000m tại Thế vận hội Olympic tổ chức ở Bắc Kinh thì nó mới gây ra sự nghi ngờ  nhưng các xét nghiệm kiểm tra doping sau đó cho thấy trong cơ thể của 3 nữ vận động viên không hề có những chất bị cấm.

Theo huấn luyện viên Ma Junren, 3 nữ vận động viên đã được cho sử dụng ĐTHT  là những chất hoàn toàn do thiên nhiên tạo ra - không nằm trong vùng cấm thuốc kích thích

Theo các khảo sát của y học phương Tây, ĐTHT có tác dụng bảo vệ tủy xương và hệ tiêu hóa của những người bị chiếu xạ (xạ trị chữa ung thư), bảo vệ gan trước những tác nhân virus, chống bệnh trầm cảm. 

Ngoài ra nó còn có tác dụng làm hạ đường huyết - nhất là với những người đề kháng với chất insulin - là chất do tuyến tụy tiết ra nhằm giúp cân bằng lượng đường trong máu và đặc biệt hơn cả là ĐTHT còn có khả năng tăng cường sức khỏe tình dục cho đàn ông nhưng lại không hề có phản ứng phụ như Viagra hay Cialis…
 
Khi tuyết tan, búi nấm ở đầu con trùng nhô lên như chồi cây. 
Khi tuyết tan, búi nấm ở đầu con trùng nhô lên như chồi cây. 

2. Với những tác dụng như thế, ĐTHT có thể được xem như một loại “thần dược”. Tuy nhiên, khi đi khảo sát tại một số điểm bán dược phẩm dược liệu ở đường Hải Thượng Lãn Ông, Lương Nhữ Học, Triệu Quang Phục, Phùng Hưng, chúng tôi rất ngạc nhiên về giá bán của loại “thần dược” này. Tại một tiệm thuốc bắc nằm trên đường Phùng Hưng, bà chủ tiệm đưa cho chúng tôi xem một hộp ĐTHT, hình thức rất sang trọng, bắt mắt, nắp hộp làm bằng kính trong suốt, có thể nhìn thấy rõ những con ĐTHT nằm phơi xác trên tấm vải nhung đỏ tươi. Bà nói: “Loại này 100g, giá 2 triệu đồng” - nghĩa là 1kg giá 20 triệu (?!) nhưng vẫn còn có thể… trả giá!

Quan sát thật kỹ, tôi thấy những con ĐTHT có kích thước nhỏ như trái ớt hiểm, dài khoảng 5cm, phần thân màu vàng sậm, dài khoảng 3cm, phần đầu màu xám đen, dài 2cm, nhìn tựa như một con sâu có cái chồi cây trên đầu. Lương y Diệp Khiết cho biết: “Trên những dãy núi cao hơn 3.000m ở cao nguyên Thanh Tạng, có một loại bướm gọi là con “Ngài Dơi”, tên khoa học là Thitarodes. Ấu trùng của Ngài Dơi chui sâu vào trong đất để ăn các mầm non của một loại cây họ nghệ (polygonum viviparum L.) rồi ngủ đông.

Một số ấu trùng bị nhiễm một loại nấm có tên khoa học là Cordyceps sinensis. Nấm phát triển mạnh ở phần đầu ấu trùng khiến chúng khó chịu nên chúng có khuynh hướng di chuyển lên phía trên, thường là đến gần mặt đất khoảng 1cm thì chúng chết trong lúc nấm vẫn tiếp tục sinh sôi thành dạng bó tơ. Đến đầu mùa hè, nhiệt độ tăng, bó tơ này bện chặt như một chồi cây con rồi khi lớp băng trên mặt đất tan chảy, nó nhú lên”. Thoạt đầu lúc mới nhú lên, chồi cây có màu trắng ngà nhưng sau đó, dưới tác dụng của ánh nắng mặt trời, nó xạm lại, chuyển thành màu đen xám.

Theo sự giới thiệu của lương y Diệp Khiết, tôi gặp anh Lý Bửu, nhà ở quận 11 TP HCM, một người chuyên mua bán ĐTHT. Suốt 5 năm nay, năm nào cũng vậy, cứ đến đầu mùa hè là anh lại đi Trung Quốc rồi lên cao nguyên Thanh Tạng, lùng mua ĐTHT. Anh Bửu cho biết: “Tại Kathmandu, Nepal, loạt ĐTHT rẻ nhất cũng có giá 15 nghìn USD/kg (khoảng 315 triệu đồng tiền Việt)”. Tôi hỏi: “Vậy tại sao ở phố thuốc bắc Phùng Hưng, họ bán 1kg chỉ có 20 triệu đồng?”. Anh Bửu cười: “Đó là hàng giả”.

Theo anh Bửu, tại Dolpa, thuộc Nepal, giáp biên giới với cao nguyên Thanh Tạng, là nơi chuyên nuôi trồng ĐTHT, hàng năm cung cấp cho thị trường thế giới khoảng 2 tấn ĐTHT, chiếm 80% (20% còn lại là của Tây Tạng), 1kg ĐTHT loại 1 đã sấy khô, có giá 30 nghìn USD. Khi đưa về đến Bắc Kinh, nó trở thành 60 nghìn USD. Luật pháp Nepal quy định xuất khẩu ĐTHT từ 1kg trở lên phải có giấy phép đặc biệt nên đã sinh ra buôn lậu và làm giả. Anh Bửu nói: “Mỗi chuyến đi, tôi chỉ mua khoảng 300 - 500 gam ĐHT đã sấy khô, mà mua theo đơn đặt hàng chứ không dám mua về rồi đợi lúc có ai cần thì bán lại vì nó rất đắt”.

 
Mua bán đông trùng hạ thảo ở Nepal. 
Mua bán đông trùng hạ thảo ở Nepal. 

3. Làm giả ĐTHT có nhiều cách: Trước kia, sau khi trích ly hết những dược chất, người ta thường đổ bỏ xác ĐTHT. Thế là xuất hiện những đầu nậu chuyên thu gom loại xác này. Anh Bửu cho biết: “Hiểu rõ tâm lý người mua ĐTHT nhằm tăng cường khả năng tình dục nên những người làm giả đã bơm vào trong thân ĐTHT một số chất, chủ yếu là Viagra. Khi uống vào, chỉ chừng 30 phút sau là có tác dụng ngay nhưng quan trọng nhất là vấn đề tâm lý. Người uống tin rằng mình đang sử dụng thảo mộc chứ không phải thuốc Tây nên không có hại!”.

Vẫn theo anh Bửu, ĐTHT lúc còn sống dài từ 3 - 5 cm, đường kính từ 0,3 - 0,8 cm. Bên ngoài có màu vàng sẫm hoặc nâu vàng. Phần đầu có màu nâu đỏ, đuôi giống như đuôi con tằm, thân có 8 đôi chân nhưng 4 đôi chân ở giữa nhìn rõ nhất. Búi nấm hình que cong mọc ra từ đầu, có màu trắng ngà hoặc xám trắng. Sau khi sấy khô, nó chuyển thành màu nâu đen. Lúc còn sống, nếu bẻ con trùng ra sẽ thấy bên trong ruột là chất dịch nhầy màu trắng đục.

Để làm giả, người ta dùng thân hoặc củ của cây “địa tàm” tạo hình con trùng, dùng “thảo thạch” tạo hình búi nấm. Tuy nhiên, đầu trùng và búi nấm của ĐTHT thật liền lạc với nhau một cách tự nhiên, còn đồ giả nếu quan sát kỹ, sẽ thấy vết nối. Mặt khác, các nếp gấp trên thân ĐTHT giả giao nhau rất bằng phẳng mà lý do là đổ từ khuôn ra.

Anh Bửu nói: “Bên cạnh đó, họ còn dùng bột ngô, bột lúa mạch hay thạch cao để làm giả bằng cách gia công ép màng nên hình dạng con trùng bên ngoài có màu trắng ngà, nhẵn bóng, rõ các vằn khía, mặt cắt có màu trắng nhạt, khi nhai lâu có vị ngọt và dính răng. Cầm lên thấy nặng trong lúc ĐTHT thật nhẹ như bông”.
Sâu chit dùng làm giả đông trùng hạ thảo
Sâu chit dùng làm giả đông trùng hạ thảo


Tinh vi hơn, người ta còn dùng con sâu chít (là loại sâu thân nhộng sống trong cây chít - thường dùng ngâm rượu chữa chứng đau lưng, thận hư) để làm giả ĐTHT với đủ cả thân và sợi nấm mọc trên đỉnh đầu. Tuy nhiên, khi sấy khô, sâu chít vẫn to gần gấp đôi ĐTHT thật. Nếu người mua thắc mắc, sẽ được giải thích rằng: “Đây là hàng thật, hàng cao cấp loại 1”. Anh Bửu nói: “Cách phân biệt dễ nhất là khi mở hộp đựng ĐTHT, ta sẽ ngửi thấy mùi rất nồng, giống mùi nấm rơm và mùi tanh của nấm hương. ĐTHT giả không có mùi này. Nếu có, thì đó là mùi tanh của cá, hoặc mùi rất gắt của nguyên liệu hóa học”.

Với công nghệ làm giả bằng những hình thức như thế, ĐTHT giả khi uống vào hầu như sẽ chẳng có một tác hại gì nếu cây “địa tàm”, “thảo thạch”, bột ngô, bột lúa mạch hoặc con sâu chít không bị mốc hay nhiễm những loại nấm nguy hiểm. Nhưng về tính năng chữa bệnh, bổ dưỡng thì ĐTHT giả chỉ là con số 0. Theo lương y Diệp Khiết: “Nếu cần điều trị một bệnh nào đó hoặc cần phải tẩm bổ, thì nhiều loại dược phẩm, dược liệu - cả của Đông y lẫn Tây y - có tính năng ngang bằng, lắm khi vượt trội hơn ĐTHT. Vì vậy, cần cân nhắc cẩn thận trước khi mua. Nếu mua, nên tìm hiểu kỹ cách phân biệt giữa ĐTHT giả và thật…”




Du lịch những miền đất lạnh, cẩn thận không thừa




Du lịch những miền đất lạnh, cẩn thận không thừa
Hãy sẵn sàng với những vấn đề bất trắc có thể xảy ra và đảm bảo bạn có thể gọi được cứu trợ. Ảnh: piximus.

 
Theo VnExpress 
Chuyến du lịch mùa đông luôn mang đến những trải nghiệm thú vị như chơi đùa trên tuyết, trượt băng hay đơn giản là ngồi co ro để thưởng thức ly cà phê nóng nhưng cũng cần chuẩn bị chu đáo để có những hành trình an toàn.

Hàng không

Đặt vé để đi chơi vào mùa đông đồng nghĩa với bạn phải chuẩn bị tâm lý khi bị hủy, hoãn, đổi địa điểm hạ cánh… Nên thường xuyên kiểm tra dự báo thời tiết và mang theo vài cuốn sách hoặc load vào iPad, iPhone, kindle để dành đọc nếu phải chờ đợi tại sân bay.

Bạn cũng có thể đặt vấn đề về bảo hiểm hàng không nếu trong gói bảo hiểm du lịch mình mua có các điều khoản về trễ, hủy chuyến bay. Chú ý nhiều hãng không trả phí bảo hiểm trong trường hợp máy bay hủy, hoãn chuyến vì lý do thời tiết.

Ôtô


Lái ôtô khi trời có mưa to và đặc biệt là tuyết đòi hỏi sự cẩn trọng cao độ. Thông thường tại các xứ ôn đới và hàn đới, người ta thường thay bánh xe chuyên dụng cho mùa đông với loại lốp có gai giúp chống trơn trượt.

Khi lái xe cần mặc quần áo ấm, đi tất, giày và đeo găng tay, đảm bảo cơ thể luôn được làm nóng nhằm tránh bị đơ cứng chân tay dẫn đến việc mất khả năng điều khiển phương tiện.
Dù lái ôtô hay xe máy, hãy luôn sạc đầy điện thoại trước mỗi hành trình và chuẩn bị bộ sạc đi kèm trong ô tô hay pin/ nguồn dự phòng cho điện thoại nếu đi xe máy. Khi có bất trắc xảy ra, bạn sẽ có thể sử dụng để liên lạc.

Xe máy

Lái xe máy mùa đông không phải là một ý tưởng hoàn hảo cho lắm và nếu không còn lựa chọn nào khác, bạn nên “trang bị đến tận răng” để giữ ấm cơ thể. Chọn nón bảo hiểm loại trùm kín đầu, ngoài các lớp áo mặc bên trong, chọn chiếc áo da có thể tránh gió lùa qua. Giầy chống thấm nước và tất cổ cao sẽ giảm cảm giác lạnh buốt ở chân và đôi găng tay sẽ giúp bạn vững tay lái.

Nếu trời mưa hay tuyết, chọn loại áo mưa áo và quần rời nhau nhằm tránh gió to, nước mưa hay tuyết đọng vốn thường xảy ra khi sử dụng áo cánh dơi. Khi lái xe máy trời tuyết đặc biệt là đường đèo cần giảm tốc độ xuống tối thiểu. Không nên thả dốc và bóp phanh đột ngột dẫn đến trượt bánh.

Ở Việt Nam do ít gặp hiện tượng tuyết nên loại bánh xe có gai dành cho mùa đông không phổ biến, các bạn dù đã có nhiều kinh nghiệm hoặc chưa từng chạy đường trường cũng không nên thử nhất là các cung đường đèo dốc ngoằn ngoèo và tầm nhìn hạn chế (sáng sớm, chiều tối, sương mù…).


Du lịch những miền đất lạnh, cẩn thận không thừa
Ở Việt Nam, các loại bánh xe có gai chưa phổ biến nên cần cẩn trọng với đường trơn khi có tuyết rơi. Ảnh: Hải Âu.

Trang phục

Giữ ấm trong hành trình du lịch mùa đông là điều quan trọng hàng đầu. Mặc một lúc 3 - 4 chiếc áo thun ngắn tay điều mà nhiều du khách xứ nhiệt đới thường hay vặp phải nhưng chúng sẽ chỉ làm bạn cảm thấy bị bó buộc, khó chịu mà không thực sự phát huy tác dụng. Bạn nên mặc lớp áo dài và quần bên trong ôm sát cơ thể sau đó mới đến những lớp bên ngoài. Trước khi lên đường nên đến những cửa hàng chuyên bán đồ mùa đông để tự trang bị cho mình.

Những du khách lái xe máy có thể chọn loại heater suite dành riêng cho những tay chơi moto và găng tay cùng bộ thường có tại những shop chuyên về “đồ chơi” cho các xế. Ngoài ra, mũ có thể che kín tai, tấm che tai bằng len hay bông, khẩu trang, khăn quàng cổ cũng có tác dụng hỗ trợ giữ ấm cơ thể.

Tại những địa điểm có tuyết, mưa, mưa đá, nên dùng loại giầy có cổ và đế gai chống trơn trượt. Ngã trên băng thường khá nguy hiểm bởi có bề mặt cứng, bình tĩnh và từ tốn tìm chỗ dựa để đứng dậy, hạn chế chạy hay bước đi vội vã.

Sinh hoạt

Dù lạnh cơ thể vẫn cần trao đổi chất, bạn nên uống nước đều đặn, ăn các thức ăn có đạm cũng cung cấp thêm nhiều năng lượng. Nghỉ ngơi khi cảm thấy mệt và không nên gắng sức rất dễ gây ra tình trạng đột quỵ vì lạnh. Các món có gia vị như ớt, tỏi, gừng rất thích hợp để dùng trong mùa đông.

Chọn khách sạn có bồn nước nóng, ngâm mình trước và sau khi tắm rửa bằng xà bông. Sấy khô tóc và đi dép hoặc vớ trong nhà, mặc ấm và tránh để gió luồn vào người sau khi vừa tắm. Nếu bạn là người có nhiều triệu chứng như bệnh tim, phong thấp, đau khớp nên cân nhắc trước khi lên đường đến những miền đất lạnh.

Luôn xếp trong hành trang máy điện thoại (như đã kể trên), bản đồ của điểm đến, GPS nếu có và số điện thoại hỗ trợ khẩn cấp. Trên đường đi bộ, chủ động nhét một vài thỏi lương khô, chocolate, kẹo ngọt vào túi áo hay túi quần phòng trường hợp bị lạc, rơi, mất balô giữa vùng không người. Giữ kỷ luật khi đi theo nhóm và suy tính cẩn thận, nghiêm túc trước khi lên đường tùy theo điều kiện thời tiết.

Dành riêng cho phượt thủ đi Sapa

- Cực kỳ chú ý khi lái xe (xe máy, ô tô) lên đèo Ô Quy Hồ

- Lạnh tại Sapa đi kèm với độ ẩm cao dễ làm bạn nhiễm lạnh, mặc ấm nhất có thể và tránh chơi ngoài trời quá lâu.

- Luôn mang theo điện thoại, bộ đàm (nếu đi theo nhóm lớn), GPS (nếu có) sạc đầy pin để liên lạc và tìm đường khi có bất trắc.

- Không nên leo đèo vào chiều tối hay sáng sớm.

- Thông báo với bạn bè, người thân về cung đường đang đi và những điểm dừng chân.

-Nhiều máy ảnh, máy quay đặc biệt là dòng kỹ thuật số không hoạt động khi quá lạnh, giữ ấm đồng thời tránh ẩm trước và sau khi sử dụng.

- Suy nghĩ một cách cẩn thận trước khi có ý định leo núi hay trekking trong rừng, vào bản tại thời điểm này.


Theo VnExpress

Kinh hoàng kiều nữ Hải Dương cưỡng dục tài xế taxi 30 lần/2 ngày



Kiều nữ N không chỉ sở hữu một nhan sắc mê hồn, mà còn có một giọng ngọt ngào đi
vào lòng người

Theo Người đưa tin

Nhiều tài xế bị qua đêm với “nữ dâm tặc”, ngày hôm sau mắt đẫn đờ, chân bước không nổi, chỉ còn chút sức tàn gọi điện cho quản lý hay bạn bè đến đón đưa về…


Cứ 10 taxi của các hãng vào đón vị khách nữ Việt kiều này thì có đến 9 người bị ả dùng mọi thủ đoạn để cưỡng dục.

Trong một lần ghé TP.Hải Dương công tác, chúng tôi nghe được câu chuyện khá lạ lẫm từ cánh taxi. Họ truyền tai nhau về một địa chỉ mà bất kỳ lái xe nào gặp phải cũng kinh sợ và né tránh, vì cứ vào là bị một kiều nữ làm mê mẩn, sau đó bị cưỡng dục liên miên, vắt kiệt sức lực.

Chỉ tiếp taxi trẻ khỏe

Theo như anh Bối, tài xế của hãng Mai Linh trên địa bàn, “nữ dâm tặc” này tên Ngọc, Việt kiều từ Đức về. Ngọc khá xinh đẹp lại giàu có, giao tiếp bằng tiếng Việt khá tốt.


N không chỉ sở hữu một nhan sắc mê hồn, một giọng ngọt ngào đi vào lòng người mà còn tỏ ra là một người khá giàu có khi sở hữu căn biệt thự sang trọng lớn nhất nhì TP.Hải Dương.

“Đặc biệt là khả năng tiêu tiền của N khiến cánh nhà giàu trên địa bàn phải phát hoảng. Tuần nào cô ta cũng đi mau sắm hàng chục triệu đồng, toàn đồ hàng hiệu, rượu tây đắt đỏ…”, tài xế N, hãng Thành Đông cho biết.

Cũng theo anh N, hầu có đến 90% tài xế của các hãng đều kiều nữ N lừa vào nhà lạm dâm. Người ít thì bị một lần, nhiều thì bị vài lần trở lên.

Điều đặc biệt là kiều nữ này đặc biết thích mây mưa là những thanh niên trẻ mới vào nghề lái taxi. Bởi họ còn khá ngu ngơ và dễ bị nhan sắc của N làm mê muội.

Anh H, tài xế hãng Thành Đông cho biết: “Ngay trước cổng biệt thự của N có một chiếc camera lớn. Taxi đến là N ngồi trong nhà theo dõi, nếu trẻ, khỏe là cô ta đon đả ra mở cửa tiếp đón, yêu cầu đánh xe vào trong. Lái xe già và xấu là N không thèm mở cửa, gọi điện không nghe”.

N còn tỏ ra là một người khá giàu có khi sở hữu căn biệt thự sang trọng lớn nhất nhì
TP.Hải Dương.

Anh Q, một tài xế hãng Mai Linh, sống cạnh nhà kiều nữ N cho biết: “N chẳng mấy khi tiếp xúc với hàng xóm. Suốt ngày đóng kín cửa, chỉ mở khi có taxi hoặc xe ôm đến đón. Có taxi vào trong đó đỗ đến 2 ngày mới ra”.

“Cả lượng tài xế bị lừa đến và lượng ta xi, xe ôm tự tìm đến, trung bình một ngày có đến cả chục người. Nhưng đến một lần là không ai dám bén bảng đến lần thứ 2. Nhiều người vào gần tiếng đồng hồ đi ra là phờ phạc như mất hồn”, anh Q cho hay.

Ép tài xế "mây mưa" hơn 30 lần/2 ngày

Để thỏa mãn dục vọng, kiều nữ này thường liên tục thay đổi các chiêu câu tài xế của các hãng. Theo anh anh T, tài xế lâu năm hãng taxi Rạng Đông, trên địa bàn cho biết, ở Hải Dương có gần chục hãng taxi, thì gần như 80% nam tài xế đã bị N lừa vào "cuộc yêu".

“Chỉ có những tài xế già, trông yếu ớt thì ả kiều này không "thịt", còn đa phần cứ gặp thanh niên trẻ, khỏe lại cao to là không thể cưỡng được các chiêu bài của ả bày ra”, anh T nói.

Tại bãi đỗ xe của hãng Mai Linh trước cửa Bệnh Viện đa khoa tỉnh Hải Dương, tài xế X chia sẻ: “Ban đầu, thủ đoạn của N hết sức đơn giản. Khi tài xế lái xe đến đón, N thường yêu cầu đánh xe vào trong sân của biệt thự. Sau đó yêu cầu tài xế lên phòng ngủ xách hàng loạt đồ nặng từ phòng ngủ của ả từ tầng 3 xuống. Lúc đó ả đã ra khóa cửa và cho thuốc kích dục vào nước mời tài xế. Xách quá nhiều đồ, mệt, nên hầu như tài xế nào cũng uống vài ngụm nước. Sau những câu chuyện tếu táo, thuốc kích dục trong nước ngấm, tài xế đờ đẫn, kiều nữ này bắt đầu thỏa mãn dục vọng của mình”.

Một tài xế taxi tại địa bàn Hải Dương kinh hoàng kể về kiều nữ nghiện hiếp đồng
nghiệp của mình.

Cũng theo anh X, ngoài chiêu bài này, N còn vẽ ra các trò khác để lạm dụng tài xế. Không nhờ xách đồ thì ả kiều này bày trò ăn mặc khiêu gợi, gạ tài xế chơi bài lá ăn tiền. Ả thường giả vờ ỡm ờ vuốt má, tựa ngực vào tài xế rồi giả thua vài trăm nghìn nhưng lại trả toàn bằng đô. Nhiều tài xế hoa mắt vì tiền, rồi bị thị kích thích thế là bị ả kiều thỏa sức làm tình, làm tội.

Cũng có nhiều trường hợp, ả kiều gọi taxi đến đón đưa đi các huyện lang thang, rồi lợi dụng lúc tài xế không để ý cho thuốc kích dục vào chai nước, mời uống. Thế là như ma xui quỷ khiến, tài xế bị đưa vào một nhà nghỉ gần nhất cho ả thỏa sức với cơn khát dục vọng.

Riêng trường hợp của tài xế D, cánh lái xe taxi trên địa bàn vẫn lấy ra kể cho nhau như một câu chuyện để đời về sự khổ cực khi rơi vào bẫy tình của ả Việt kiều N.

Sáng sớm, ả kiều N gọi cho D vào đón, nhưng đã vào chẳng có đường ra. Sau 2 ngày bị N lạm dục, D lê lết bò ra cửa kêu cứu. Do nhà rộng, cửa đóng kín, chẳng ai nghe tiếng D. Phải gắng hết sức D mới bấm được số của quản lý cầu cứu. Khi quản lý đến, D như kẻ mất hồn, thều thào: "Cứu em với, em chết mất, nó bắt em quan hệ hơn 30 lần rồi".

Sau đó, D xin về quê tĩnh dưỡng và lấy lại thăng bằng. Hãng taxi nơi D làm việc nhiều lần gọi D quay lại làm việc, nhưng anh chưa dám bén bảng vì vẫn kinh hồn bạt vía sau 2 ngày kiệt quệ, thân tàn ma dại.

Theo Nguoiduatin
 
Copyright © 2013 Chuyện Cấm Cười (Pmanth) | Powered by Blogger