Tuesday, September 30, 2014

Vợ chồng em giết chết vợ chồng anh vì con mèo



KIÊN GIANG (NV) - Chỉ vì con mèo mà hai vợ chồng người em đã đón đường ra tay giết chết hai vợ chồng người anh ruột ở huyện Hòn Ðất, tỉnh Kiên Giang. 


 Theo báo Tuổi Trẻ, khoảng 7 giờ sáng ngày 29 tháng 9, tại xã Mỹ Hiệp Sơn, huyện Hòn Ðất, vợ chồng Danh Thanh Phương (38 tuổi) và Võ Thị Thu Nga (41 tuổi) đã đón đường đánh chết vợ chồng ông ruột Danh Thanh Hậu (41 tuổi) và chị dâu là bà Danh Thị Li Na (30 tuổi).

Theo lời nhân chứng tên T. ở cùng xóm, thời điểm xảy ra án mạng thấy ông Phương đang đè bóp cổ ông Hậu, còn bà Võ Thị Thu Nga (41 tuổi) thì bóp cổ và đánh nhiều cái vào mặt bà Na.

Thấy vậy, anh T. vào kéo ông Phương ra rồi khuyên: “Chú mà đánh nữa là chú Hậu chết, chú cũng sẽ ở tù.” Tưởng sự việc đã dừng lại, anh T. bỏ về nhà, kể lại sự việc với gia đình. Khoảng 30 phút sau, anh T. hay tin cả ông Hậu, bà Na đều đã bị vợ chồng ông Phương, bà Nga đánh chết.

Theo ông Bằng Tiết Cương, chủ tịch xã Mỹ Hiệp Sơn, cho biết nguyên nhân có thể bắt nguồn từ việc vài ngày trước, con mèo của ông Phương sang nhà ông Hậu ăn vụng bị người anh đập chết khiến hai gia đình bất hòa dẫn đến mâu thuẫn.

Ông Cương cho biết thêm, gia đình Phương trồng dưa, làm ruộng, mua bán nhỏ. Vợ chồng người anh ruột ở sát vách cũng thuộc dạng gia đình nghèo.

Công an tỉnh Kiên Giang bước đầu khám nghiệm tử thi cho thấy, người chồng thiệt mạng có thể bị đánh bằng cây sắt gây vỡ trán, còn người vợ bị sụp mắt.

“Vụ án con mèo” để lại hậu quả là 6 đứa trẻ, lớn nhất 8 tuổi, nhỏ nhất chưa đến thôi nôi bơ vơ không ai chăm sóc. (Tr.N)

Lúng túng ngoại giao: Thủ tướng Ấn ngồi nhìn tổng thống Mỹ...ăn tối



 WASHINGTON (NV) - Thông thường các nguyên thủ quốc gia Ấn trước đây khi đến thăm Hoa Kỳ đều được Tòa Bạch Ốc thết đãi với đầy đủ các món “nem công chả phượng,” nhưng hôm thứ Hai, theo CNN, khi lãnh đạo tân cử của Ấn gặp Tổng Thống Barack Obama, chiếc đĩa của ông... hoàn toàn trống không.
 


Thủ Tướng Narendra Modi đang trong thời kỳ của 9 ngày mùa chay Navratri, một lễ Ấn Giáo về sự thị hiện của thần nữ Shakti, một biểu tượng của sức mạnh và sự tinh khiết.

Ngày lễ tính theo Âm lịch nhưng thường rơi vào trong khoảng Tháng Ba và Tháng Tư Dương lịch và lập lại vào giữa Tháng Chín và Tháng Mười.

Ông Modi dự tính chỉ dùng bữa “nimbu pani” tức chỉ nước với chanh trong chín ngày.

Năm nay, lễ Navratri bắt đầu vào 25 Tháng Chín, ngày mà ông Modi đáp chuyến bay của hãng Air India từ Ấn bay sang New York.

Như thể dùng chay chưa đủ làm mệt một ông lão 64 tuổi, chương trình chuyến đi Mỹ của ông Modi lên đầy danh sách với hơn 50 mục, trong đó có một buổi đọc diễn văn tại Liên Hiệp Quốc và một buổi ăn tối thảo luận với Tổng Thống Obama.

Ðiểm khó chịu là làm sao các giới chức Hoa Kỳ có thể ngồi ăn trước mặt ông Modi nhưng ông Syed Akbaruddin, phát ngôn viên ngoại vụ Ấn cho biết ông đã báo trước việc ông Modi ăn chay với Tòa Bạch Ốc.

Bà Caitlin Hayden, nữ phát ngôn viên Hội Ðồng An Ninh Quốc Gia nói, Tòa Bạch Ốc đã ý thức được điều đó và tiên liệu là điều này không trở nên vấn đề hệ trọng. (TP)

Monday, September 29, 2014

Một nửa số con nghiện ma túy ở Việt Nam là nông dân

                                         Việc tiêm chích ma túy đã lan rộng đến mọi ngóc ngách tại Việt Nam. (Hình: báo An Giang)


HÀ NỘI (NV) - Bộ Công An CSVN vừa đưa ra con số làm bất kỳ người dân Việt Nam cũng phải giật mình và bất ngờ, đó là 50% con nghiện ma túy là nông dân.


  
Tại phiên giải trình “Thực hiện chính sách pháp luật về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện” do Ủy Ban Các Vấn Ðề Xã Hội Quốc Hội tổ chức ngày 27 tháng 9 cho biết, tính đến cuối tháng 8, 2014 trong số hơn 185,000 người nghiện ma túy thì nông dân chiếm tới 49,57%; công nhân chiếm 6,11%.

Như vậy, phần lớn số người nghiện tập trung vào nhóm những người lao động và đều tăng qua từng năm.

Báo Lao Ðộng dẫn phúc trình của Bộ Công An Việt Nam giải thích thêm, tình trạng mang lậu ma túy vào Việt Nam ngày càng phức tạp theo mọi tuyến đường hàng không, đường bộ và đường thủy.

Bắt đầu từ thuốc phiện, cao hơn là heroin, hiện nay ma túy tổng hợp, ma túy đá và các chất sử dụng gây nghiện tràn vào Việt Nam ngày càng nhiều, làm tăng số lượng người nghiện ma túy hàng năm.

Vẫn theo phúc trình, trong số các con nghiện, thì nghiện heroin chiếm 83%, ma túy tổng hợp chiếm hơn 10%. Ðáng chú ý là con nghiện ma túy tổng hợp đang dần nhích lên. Hình thức tiêm chích là chủ yếu, song hiện xu hướng hít tăng lên thay cho tiêm chích.

Phúc trình cho biết thêm, tại tất cả các tỉnh, thành phố, gần 90% quận huyện và khoảng 60% số xã, phường, thị trấn đều đã có người nghiện ma túy. Một số địa phương có nhiều người sử dụng ma túy tổng hợp là Ðà Nẵng, Tây Ninh, Trà Vinh...

Người ta dự đoán rằng, tình trạng nghiện ma túy sẽ còn tăng cao và phức tạp hơn một khi đời sống xã hội ở Việt Nam ngày càng phân cấp, tỉ lệ thất nghiệp và dân trí vùng miền còn quá chênh lệch chưa được nhà nước quan tâm. (Tr.N)

Mưa lớn, dân Sài Gòn lại bì bõm

                                         Giao thông di chuyển khó khăn trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh). (Hình: Người Lao Động)


SÀI GÒN 28-9 (NV) .- Cơn mưa chiều chỉ kéo dài khoảng hai giờ hôm Chủ Nhật, 28 Tháng Chín khiến nhiều đường phố ở Sài Gòn ngập sâu trong nước, xe cộ chết máy, nước tràn vào trong nhà.


Nhiều con đường ở các khu vực các quận Bình Thạnh, Thủ Đức, quận 2, quận 6, quận Bình Tân v.v... bị ngập nặng, nhiều nơi ngập sâu nửa bánh xe hay lên tới yên xe máy, gây rối loạn giao thông.
Theo tờ Dân Trí, trên tuyến quốc lộ 13 (đoạn qua quận Thủ Đức) nước ngập sâu đến nửa xe gắn máy. Đường ngập khiến hàng trăm xe các loại bị chết máy, người dân phải "bì bõm" đẩy bộ xe qua vùng ngập.


Đường biến thành sông, nước ngập lênh láng tràn vào trong nhà. (hình: Dân Trí)
Tương tự, tại đường Kinh Dương Vương (quận Bình Tân), nước ngập đến yên xe, một số đoạn ngập sâu gần cả mét khiến hàng loạt phương tiện chết máy, người dân phải khổ sở đẩy xe lội qua dòng nước đen ngòm. Do đường ngập quá sâu nên một số người đành dắt xe lên lề đường chờ nước rút chứ không dám đi tiếp.

Ngoài ra, mưa lớn còn khiến nước tràn vào nhà dân hai bên đường, nhiều hộ dân đã phải lập bờ bao để chắn nước tràn vào nhà. Theo tờ Dân Trí, dân sống hai bên đường Kinh Dương Vương cho biết, tình trạng ngập ở đây diễn ra thường xuyên mỗi khi có mưa lớn. Để ngăn không cho nước tràn vào nhà, người dân phải dùng các vật dụng như: thanh gỗ, bạc, bao cát… để làm đê ngăn lũ.



Xe chết máy, chủ xe phải lội nước, dắt bộ. (Hình: Dân Trí)

Hai thành phố lớn nhất nước, Sài Gòn và Hà Nội đều trong hoàn cảnh như nhau mỗi khi có mưa lớn. Nhiều kênh mương nhỏ thoát nước trước đây đã bị san lấp lấy chỗ làm nhà trong khi hệ thống ống cống 

vừa nhỏ vừa cũ nên mỗi khi có mưa là lại xảy ra cảnh ngập lụt.


Một cơn mưa lớn vào chiều 15 Tháng Tám cũng làm người dân Sài Gòn vất vả như thế. Dân chạy xe bị chết máy phải dắt xe lội nước bì bõm trong khi nhà thì bị nước tràn vào. 

Nhà cầm quyền thành phố từng đưa ra các dự án dấu tư chống ngập rất tốn kém, tiền đã tiêu hàng trăm triệu đô la nhưng ngập lụt thì vẫn còn nguyên. (TN)

Cuba sản xuất nước hoa vinh danh Che và Chavez

                                          Hai chai nước hoa vinh danh hai lãnh tụ Che và Chavez. (Hình: AP Photo/Franklin Reyes)


HAVANA, Cuba (AP) - Nhà sản xuất sản phẩm thiên nhiên lớn nhất Cuba vừa tung ra hai loại nước hoa dành riêng cho giới ủng hộ xã hội chủ nghĩa quốc tế, những người muốn có những gì khác lạ ngoài áo T-shirt có in hình Che Guevara.



Một loại có phảng phất mùi gỗ rừng và citric, mang tên “Ernesto,” để vinh danh lãnh tụ du kích Ernesto “Che” Guevara. Còn những ai thích mùi dịu hơn và có vị trái cây, pha lẫn mùi xoài và đu đủ thì chọn chai “Hugo,” tên cố Tổng Thống Hugo Chavez của Venezuela.

Hai loại nước hoa, làm theo công thức của một công ty ở Pháp và sản xuất tại Cuba, được đưa ra giới thiệu tại hội nghị Labiofam ở Havana, đựng trong chai tạm và giản dị với tên nhãn mà thôi.

Labiofam cho biết họ đang thiết kế kiểu chai và nhãn hiệu hấp dẫn hơn, với hy vọng được đem bán trên đảo quốc này và cả trên khắp thế giới.

Giới chức tại Labiofam cho biết họ làm việc với công ty Pháp Robertet trong hơn một năm rưỡi để sản xuất hai loại nước hoa này.

Labiofam hiện đang sản xuất hai loại nước hoa dành cho phụ nữ mang tên “Amalia” và “Alba.”

Riêng ALBA trong tiếng Tây Ban Nha là chữ viết tắt chỉ liên minh cánh tả ở Châu Mỹ Latin do ông Chavez thành lập.

Bà Isbel Gonzalez, phó giám đốc nghiên cứu và phát triển của Labiofam, không cho biết tên nhãn hiệu được chọn cho hai loại nước hoa mới có mang ý nghĩa chính trị nào không.

Ðược người nổi tiếng ủng hộ là phần hệ trọng trong ngành kinh doanh nước hoa, nhưng gây cảm hứng bằng các nhân vật chính trị là chuyện khá hiếm có. (TP)/Người Việt

Cặp lừa được tái hợp sau vụ "tai tiếng tình dục"


                                                      Cặp lừa ở sở thú nay được tái hợp. (Hình: AP Photo/Joanna Piechorowska, File)

 


POZNAN, Ba Lan (AP) - Một cặp lừa tại một sở thú ở Poznan, Ba Lan, từng sống bên nhau suốt 10 năm phải bị tách ra riêng vì các bà mẹ phản đối, không muốn con cái họ thấy cảnh chúng làm chuyện phòng the giữa thanh thiên bạch nhật. Sau một tuần, sở thú nhận sai lầm và cho chúng tái hợp.


 Thế là Napoleon lại về với Antosia, tên của cô chú lừa đáng yêu, khi sở thú ra thông báo: “Chúng tôi không bao giờ có ý định làm cho loài thú phải sống không được thoải mái vì trái với tập quán tự nhiên.”

Trước sự ta thán của nhiều bà mẹ, bà Lydia Dudziak, một giới chức bảo thủ địa phương, đem vấn đề thuyết phục với giám đốc sở thú ở Poznan, đem nhốt cặp lừa ở hai chuồng khác nhau.

Vụ này lập tức trở thành tin hàng đầu của cả nước Ba Lan. Gần 7,000 người ký thỉnh nguyện thư đòi cho hai con lừa tái hợp.

Hai trang Facebook của những người ái mộ, cổ động yêu cầu, thu được gần 10,000 người chọn “like,” đồng thời đăng nhiều bức hình cho thấy cặp uyên ương này đang giao hợp.

Giới chuyên gia xen vào, nói rằng việc tách chúng ra có hại đến tâm sinh lý của chúng, đồng thời nhiều chính trị gia cũng được người dân nêu thắc mắc.

Ông Stefan Niesiolowski, một luật gia của đảng cầm quyền Civic Platform, nhận định, “Ðem hai con vật nhốt riêng vì chuyện tình dục của chúng à? Quả là chuyện quá điên rồ.”

Ông Adam Hofman, phát ngôn viên đảng bảo thủ Law and Justice mà bà Dudziak là thành viên, cũng không bênh vực bà, khi nói, “Thật là vô lý khi vượt quá giới hạn mà chính tôi cũng không muốn đọc hay nghe nói đến.”

Trong một thập niên sống chung, Napoleon và Antosia đã có với nhau được sáu mặt con, gồm lừa con Tadeusz mới được hai tháng. (TP)/Người Việt

Sunday, September 28, 2014

Nhật: Bé gái 6 tuổi bị cắt rời thi thể



KOBE - Cảnh sát Nhật đã bắt giữ một người đàn ông 47 tuổi, sau khi thi thể bị cắt rời của một bé gái 6 tuổi được tìm thấy trong nhiều túi ni lông được giấu ở gần nhà cô bé. 

Sự việc hiện đang gây chấn động tại Nhật, do quốc gia này có tỷ lệ tội phạm ở mức thấp nhất thế giới, và loại tội phạm bạo lực là vô cùng hiếm.

Bé Mirei Ikuta bi mất tích ở thành phố Kobe, miền Tây Nhật Bản từ ngày 11 tháng 9 vừa qua sau khi tan học. Việc trẻ em 6 tuổi ở Nhật, thậm chí là ở các thành phố lớn, tự đi bộ một mình từ trường về nhà được coi là điều rất thông thường.



Nhà chức trách hôm thứ tư cho biết, thi thể bị cắt rời của cô bé 6 tuổi đã được tìm thấy trong nhiều túi ni lông khác nhau ở gần nhà cô bé. Cảnh sát sau đó đã bắt giữ Yasushiro Kimino, 47 tuổi, một người thất nghiệp sống gần đó.



Sau khi Mirei mất tích, cảnh sát đã tiến hành một cuộc tìm kiếm rộng lớn, nhưng không có bất kỳ manh mối nào cho mãi đến tận mãi ngày Thứ Ba, khi các túi đựng thi thể được giấu trong bụi rậm cách nhà cô bé 100 mét bắt đầu bốc mùi. Cảnh sát cho biết, các túi chứa hầu hết phần thi thể của bé gái, nhưng một số phần khác vẫn chưa được tìm thấy. 



Quần áo và giày xăng-đan của bé cũng được tìm thấy tại hiện trường. Có 6 túi đựng thi thể của nạn nhân, và trong 1 chiếc túi, cảnh sát đã tìm thấy 1 thẻ ghi danh có tên của nghi can đã giết hại bé gái.
(Theo Người Việt Tự Do)

Khu rừng "Aokigahara Jukai ma quái"



Aokigahara Jukai hay "Biển cây" là một khu rừng nằm dưới chân núi Phú Sĩ. Nằm ở quận Yamanashi, Phú Sĩ, là ngọn núi cao nhất Nhật Bản (3,776m), nổi tiếng và sườn núi có nhiều hồ nước và rừng. 


Khu rừng Aokigahara Jukai nằm ở sườn Tây Bắc, hình thành từ dòng dung nham do đợt phún xuất năm 864. Tuy chỉ có 1.200 năm tuổi và diện tích khiêm tốn (3,000 mẫu), khu rừng này đã nổi tiếng vì các huyền thoại và những hiện tượng kỳ lạ xảy ra tại đấy.

Người ta chỉ mất 3 hay 4 giờ để đi bộ từ đầu này sang đầu kia của diện tích 3,000 mẫu, thế nhưng trong khu rừng này, điều đó rất khó thực hiện. 




Huyền thoại kể rằng, những ai bước vào đại dương cây cối đó chưa bao giờ trở ra. Ngay cả hiện nay cũng có nhiều người thực hiện những chuyến dã ngoại bị lạc đường.

Hài cốt của họ hoặc phần thi thể bị "thứ gì" ăn bớt luôn được tìm thấy trong khu rừng âm u, rậm rạp đó. Đến lượt những ai đi tìm kiếm các nạn nhân hoặc muốn làm sáng tỏ bí ẩn của khu rừng lại bị lạc đường.



Một truyền thuyết cổ cho rằng có rất nhiều dơi sống trong rừng. Chúng sẽ tấn công những du khách và làm họ chết ngạt bằng cách che phủ mặt.

Trong khu rừng đó, một chiếc la bàn sẽ mất hướng Bắc và chỉ hướng Nam hoặc chỉ lệch 90 độ.

Nhiều người bảo rằng nếu đi theo la bàn, bạn chỉ đi vòng quanh rồi trởi lại điểm xuất phát. Sự rối loạn hoạt động của các dụng cụ điện tử cũng được ghi nhận. 

Rừng Aokigahara Jukai rất rậm nên ánh mặt trời khó lọt qua, chỉ có khu bìa rừng là tương đối thưa. Rất nhiều người nói lên rằng không thể nào ngẩng đầu lên, bạn chỉ thấy một khoảng nhỏ của bầu trời. Ngay cả thiết bị GPS (định vị qua vệ tinh) cũng khó hoạt động do cây rừng quá dày đặc.




Khung cảnh chung quanh giống nhau khiến cho bạn mất khả năng định hướng. Nếu nhìn thẳng phía trước và bước đi, bạn sẽ có nguy cơ bị trượt ngã vì mặt đất có vẻ bằng phẳng, nhưng thật ra lại thấp đến 30 cm bên dưới một lớp lá cây mục và rễ cây dày. 



Trong rừng có nhiều ổ voi to và sâu do nền là dung nham. Người ta cũng rất dễ ngã xuống hố và kinh hoàng khi đối mặt với các bộ xương đã nằm đó từ lâu. Sẽ chẳng có sự cứu giúp nào nếu bạn đi một mình. Có rất nhiều hang động kỳ lạ ẩn bên dưới mặt đất. Lạ lùng hơn nữa là chúng bị giam hãm dưới lớp tuyết, dù là mùa hè.

Nhiều người bị lạc lối trong địa ngục xanh đó, đi lang thang suốt nhiều ngày, bắt gặp đây đó vài bộ xương và thi thể đang phân hủy, rồi đến lượt họ bị chết đói trước khi làm bữa cho thú hoang.

Tất cả những hiện tượng đó cộng với các sự việc khác đã tạo nên nhiều huyền thoại đáng sợ về quái vật, thần lùn và ma quỷ lảng vảng trong rừng.

Năm 1959, nhà văn Seicho Matsumoto đã viết một truyện ngắn về "khu rừng tuyệt đẹp bị bỏ rơi, hoang sơ" đó, đồng thời tuyên bố rằng đấy là một nơi lý tưởng để chết một cách thầm lặng mà người ta không thể tìm thấy xác. Truyện có nhan đề "Kuroi Jukai" (khu rừng đen) đó đã được đăng trên một tạp chí, kết thúc bằng vụ tự sát của những cặp tình nhân. Sau khi truyện được đăng khu rừng đen trở thành địa điểm nổi tiếng để tự sát.




Năm 1993, một nhà văn khác Wataru Tsutsumi, ấn hành một quyển sách đáng sợ: Sách hướng dẫn đầy đủ về tự sát. Ông ta chỉ ra vài địa điểm chính xác trong rừng để treo cổ và đó là những nơi mà người ta khó tìm thấy xác, do vậy sẽ kết luận là đương sự đã mất tích.

Sau đó, tỷ lệ tự tử đã gia tăng đáng kể tại Nhật Bản và nhiều thi thể được tìm thấy tại đúng những nơi mà sách đã chỉ dẫn, dưới chân họ là tác phẩm của Wataru Tsutsumi.

Do độ ẩm cao và số lượng chim muông, dã thú rất nhiều, nên các thi thể phân hủy rất nhanh trong khu rừng âm u đó. Một báo cáo kể lại chuyện một phụ nữ được tìm thấy 3 ngày sau khi đi lạc. Thi thể của bà bị kiến và loài gặm nhấm hủy hoại đến mức không còn nhận dạng được. Nhiều người đến cắm trại ở đấy đã chứng kiến những cảnh tượng ghê rợn và họ đã đưa hình ảnh lên Internet để cảnh báo người dân và làm nản lòng những ai có ý định tự tử.




Dù sao vẫn có nhiều chuyến dã ngoại được tổ chức trong rừng để người ta có thể thưởng ngoạn phong cảnh thiên nhiên hoang dã. Tuy nhiên, trên những thân cây có các tấm biển mang thông điệp lạ lùng 

"Xin hãy liên lạc với cảnh sát trước khi bạn quyết định chết"; hoặc

"Xin hãy xem lại hành động của bạn".

Ngoài ra, những tấm biển đó cũng cảnh báo người ta đừng đi qua khỏi các lối có đánh dấu, cho dù chỉ một khoảng ngắn, bởi vì người ta có thể ngã xuống một khe rãnh, hoặc đối mặt với một bộ xương người hay một cái xác còn nóng hổi.






Có vài người đã gặp rủi ro chỉ cách đường mòn vài mét. Vì sao thế? Bởi vì rất khó đi sâu vào khu rừng đó. Ở một vài nơi, đi 300m phải mất 1 giờ. Thực vật rất dày đặc nên chỉ cần đi sâu vào vài km để nhận ra rằng chẳng có âm thanh nào ngoại trừ tiếng của rừng cây và gió.

Khốn nổi, số vụ tự tử tại đấy hầu như luôn gia tăng. Bình quân mỗi năm người ta phát hiện được từ 30 đến 50 cái xác. Một vài năm, con số đạt kỷ lục, chẳng hạn như năm 2003 có đến 105 thi thể được tìm thấy. Một số xác là do tự tử, còn số khác bị lạc lối. Có nhiều nhóm cứu trợ thường đến thăm dò khu rừng để phát hiện các hài cốt và thi thể. 




Để không bị lạc, họ dùng những dải băng nhựa để đánh dấu đường đi, sau đó chúng được để lại tại chỗ. Rất nhiều người đã thoát ra khỏi khu rừng và sống sót nhờ vào các dãi băng cứu tinh đó.

Bên bìa rừng có một trại huấn luyện của quân đội. Một số binh sĩ nói rằng bạn không nên nhìn vào rừng trong lúc tập luyện, vì dường như nó cuốn hút bạn một cách khó cưỡng lại được.

Nhiều câu chuyện cũng kể về những người đã chứng kiến sự xuất hiện của ma quái. Có lẽ linh hồn của những kẻ tự tử đã bị nguyền rủa phải lang thang mãi mãi trong khu rừng. 





Người ta đồn rằng, Aokigahara là nơi giải tỏa của các hồn ma đã bị tước đi sự sống quá sớm do tự tử hay bị giết. Chúng kêu gào nỗi đau khổ qua tiếng gió. Những kẻ chuộng thế giới tâm linh cho rằng ngay cả cây cối cũng có năng lực ma quái tích tụ từ bao đời. Năng lực này đến từ những kẻ tự tử và sẽ làm mọi cách để lôi cuốn bạn vì chúng không muốn bạn rời khỏi nơi hắc ám đó.




Tuy nhiên, vẫn có những nhân vật kiểm lâm làm việc tại đấy. Thỉnh thoảng họ lại bắt gặp một thi thể đang thối rửa, đang treo cổ hay bị thú hoang ăn mất một phần. Thế là họ phải đưa thi thể về nhà xác tại thị trấn Aokigahara. 

Trong phòng để xác có hai giường, một cho cái xác và một cho nhân viên. Điều này khiến bạn ngạc nhiên, nhưng người ta đồn rằng, nếu cái xác bị bỏ mặc trong phòng, linh hồn sẽ kêu khóc suốt đêm và đi lang thang trong nhà xác. Do vậy, mỗi ngày, các nhân viên phải bắt thăm để xem ai lãnh nhiệm vụ đáng sợ đó.

Vì sao số người tự tử ngày càng tăng trong khu rừng bí hiểm đó? Điều gì thật sự diễn ra trong mê cung cây cối Aokigahara Jukai và có điều bí ẩn gì tại đấy? 
(Tuần Báo Mới - Theo Les Mystèsteres du Monde)

Hàn Tín chôn sống mẹ ruột để được phong thủy



Hàn Tín sinh năm 229 trước Công nguyên trong một gia đình nghèo khó. Hàn Tín không có cha nên thường xuyên bị người xung quanh coi rẻ. 

Hàn Tín là cái tên không xa lạ với nhiều người dân thuộc nền văn hóa Đông Á. Họ Hàn là khai quốc công thần nhà Tây Hán, là một tướng quân anh dũng thiện chiến, một nhà túc trí đa mưu. 

Nhờ chiến thuật linh hoạt, biến đổi khôn lường của mình, Hàn Tín đã góp một công sức không nhỏ trong việc giúp Hán Cao Tổ Lưu Bang giành được thiên hạ trong cuộc tranh chấp với Sở Bá Vương Hạng Vũ, được người đời xưng tụng là “quốc sĩ vô song”, “công cao vô nhị”.

Tuy nhiên, dù công cao cái thế, song trong nhiều truyền thuyết dân gian, Hàn Tín cũng có những chuyện chẳng lấy gì làm quang minh chính đại. Người ta nói rằng, để “được phong thủy” phục vụ cho sự thăng tiến của bản thân, Hàn Tín đã chôn sống mẹ ruột của mình…

Khi lớn lên, cũng không có chút chí hướng nào, thường vác kiếm lang thang khắp nơi lại càng bị cười chê. Tuy nhiên, Đình trưởng Nam Xương Đình lại thấy ở Tín có tướng mạo đường hoàng, không phải hạng phàm phu tục tử, nên đã mời về nhà làm môn khách. Tuy nhiên, Tín sớm đắc tội với Đình trưởng phu nhân nên phải bỏ đi. 

Trước khi rời khỏi nhà Đình trưởng, Tín mới nhớ lại một việc. Ây là một hôm nhà Đình trưởng có mời một lão tiên sinh râu dài như cước, mặt mũi hồng hào giống như một cao nhân đắc đạo. Đình trưởng và vị cao nhân uống trà rồi cùng nhau lên núi, Tín mới tò mò bám theo. 

Đình trưởng và ông lão đi vòng qua mấy ngọn núi, nơi này thì nhìn ngó tìm kiếm, nơi khác lại xem xét, thi thoảng lại dừng lại, đo đo đạc đạc, sau một hồi lại đi. Đột nhiên, hai người dừng lại ở một nơi, chỉ thấy mặt ông lão lộ ra vẻ vui mừng. Hàn Tín mới tiến sát tới trốn ở một bụi rậm cách rất gần 2 người. 

Ông lão nói: "Đây thực là một nơi bảo địa phong thủy hiếm gặp! Ta đã xem phong thủy rất nhiều năm, đi khắp Nam Bắc nhưng chưa bao giờ gặp một nơi phong thủy đẹp như nơi đây. Trên đầu của nơi này chính là hồ Hồng Trạch, phía dưới chân thì có rất nhiều ao hồ nhỏ, bên tay trái chính là Ác Kim Hồ, bên tay phải là Nữ Sơn Hồ. 

Theo phong thủy mà nói thì, nơi sông hồ uốn khúc quay vòng trở lại, đó chính là nơi tích tụ long mạch". Nói rồi ông lão đi về hướng Đông 10 bước, dùng chiếc cọc tre cầm trên tay đóng xuống đất. Tới lúc này, Hàn Tín mới biết rằng, hóa ra hai người này đang xem phong thủy để tìm nơi chôn cất người. 

Sau khi rời khỏi nhà Đình trưởng, Hàn Tín trở thành kẻ vô gia cư, nghèo khó, nghĩ lại càng căm ghét nhà Đình trưởng. Nghĩ vậy, Hàn Tín đi theo đường nhỏ chạy lên núi. Đương lúc định nhổ cây cọc lên thì Tín lại nghĩ, đây là nơi có phong thủy đắc địa, chi bằng ta mang phần mộ của nhà ta tới đây, nếu đúng như ông lão phong thủy nói thì gia đình ta rồi cũng có lúc phong hầu bái tướng. 

Nghĩ thế, Hàn Tín nhổ cây cọc tre rồi dùng một ký hiệu riêng đánh dấu vào chỗ cây cọc vừa bị rút. Xong, lại đem cây cọc đánh dấu vào một chỗ gần đó có địa hình không khác bao nhiêu.

Hàn Tín vốn là đứa trẻ không cha, phần mộ tổ tiên thế nào cũng không biết, bèn về nhà hỏi mẹ. Tuy nhiên, bất kể Hàn Tín hỏi thế nào, bà mẹ cũng không chịu nói nửa lời. Hàn Tín đành phải đem chuyện viên Đình trưởng chọn mộ cho mẹ nghe. Lúc này, mẹ của Hàn Tín mới mở hòm lấy ra một thứ, Hàn Tín nhìn theo, hóa ra đó là một bộ da động vật. 

Bà mẹ vừa khóc vừa nói: "Khi ta lớn lên, một đêm, trong phòng ta bỗng nhiên xuất hiện một chàng công tử vô cùng tuấn tú. Cứ cách vài hôm chàng lại tới 1 lần nhưng đi không ai biết, đến chẳng ai hay. Chúng ta qua lại với nhau suốt hơn 1 năm nên mới có con. Rồi một đêm, chàng lại tới thú nhận với ta sự thật. Chàng vốn là một con khỉ đã tu luyện hơn nghìn năm, đắc đạo thành tiên, nay lại phạm vào luật trời, bị trừng phạt nên không sống được nữa. Bộ da khỉ là thứ mà chàng để lại". 

Hàn Tín nghe xong, chẳng nói chẳng rằng, cầm bộ da khỉ lên núi. Sau khi đào được một cái huyệt lên, Hàn Tín ném bộ da khỉ xuống. Tuy nhiên, khi bộ da khỉ còn chưa rơi xuống tới đáy huyệt thì một cơn gió từ đâu thổi tới, đẩy ngược bộ da lên. 

Chung quanh không có gió mà Hàn Tín ném đi ném lại mấy lần, thậm chí đè cả đá lên trên thì bộ da vẫn bị đẩy ngược lên. Thấy lạ, Tín mới về gọi mẹ.

Khi gọi mẹ tới, Hàn Tín nói mẹ mình xuống huyệt để đón bộ da khỉ cho mình, đợi khi mình dùng xẻng xúc đất đổ đè lên bộ da xong thì sẽ kéo mẹ lên. Mẹ Hàn Tín nghe theo lời của con trai trèo xuống hố, hai tay nhận bộ da khỉ. Không ngờ khi Hàn Tín chỉ mới xúc được một xẻng đất thì một cơn cuồng phong không biết từ đâu thổi tới, cuốn toàn bộ đất cát mà Hàn Tín đào lên lúc trước lấp xuống huyệt mộ. Mẹ Hàn Tín cũng bị đất đá chôn luôn dưới huyệt. 

Hàn Tín sợ quá, chẳng biết làm thế nào, đứng ngây ra một lúc rồi mới vội vã dùng xẻng đào đất lên để cứu mẹ. Thế nhưng, đất bị đào lên tới đâu thì như có phép lạ lại bị hút trở lại tới đó. Hàn Tín biết rằng, mình không thể cứu được mẹ, khóc một trận lớn, khấu đầu lạy ba cái rồi ngậm ngùi trở về nhà. 

Khi Hàn Tín từ mộ mẹ mình trở về, đi ngang qua khu chợ thì có một người mổ lợn tuổi tác tương đương với Hàn Tín bước ra chặn lại. Anh chàng mổ lợn này cơ thể cao lớn, khỏe mạnh, tay lúc nào cũng lăm lăm con dao mổ, đi lại nghênh ngang, khiến cả thành Hoài Âm ai cũng sợ hãi.

Tên mổ lợn chặn Hàn Tín lại nói: "Nhìn ngươi cao to, người tốt, lại đeo ben mình một thanh kiếm giống như ai cũng phải sợ ngươi! Nếu như ngươi có gan thì rút kiếm ra tỷ thí với ta, xem kiếm của ngươi mạnh hơn dao mổ lợn của ta bao nhiêu.

"Nếu như ngươi sợ chết không dám thì hãy qùy xuống bò qua háng của ta mà đi tiếp". Lúc này, những kẻ ăn theo tên mổ lợn cũng không ngớt đứng bên ngoài hò reo thách thức Hàn Tín.

Hàn Tín nhìn bộ dạng cao lớn của tên mổ lợn, cảm thấy không ổn. Lúc đó, đến cơm Hàn Tín cũng chưa ăn, lấy đâu ra sức mà đánh bại một tên mổ lợn to lón thế này. Nếu như mình bị đánh chết, mọi người đều sợ tên đồ tể, không ai ra làm chứng thì chẳng khác gì mình chết oan.

Thôi được rồi, chẳng phải ta muốn sau này được phong hầu bái tướng hay sao? Tới lúc đó ta trả mối thù bị xỉ nhục này cũng chưa muộn. Nghĩ vậy Hàn Tín chầm chậm cúi đầu qùy xuống và bò qua háng của tên đồ tể mà đi. Những người đứng xem chung quanh ai nấy được một trận cười vỡ bụng.

Hàn Tín ôm ấp chí lớn ngang dọc chiến trường, mang thanh kiếm gia truyền tới đầu quân dưới trướng của Hạng Lương bại trận bị chết, Hàn Tín theo về với Hạng vũ, làm chức chấp kích lang trung, thực tế là chức canh cửa.

Hàn Tín cảm thấy mình ở dưới trướng của Hạng Vũ sẽ không thể thi triển được tài năng vì thế quay sang đầu quân cho Lưu Bang, làm một chức quan nhỏ trông coi kho lương.

Quân sư của Lưu Bang là Tiêu Hà sau nhiều lần nói chuyện với Hàn Tín, phát hiện Hàn Tín là một nhân tài, nhiều lần tiến cử Hàn Tín với Lưu Bang. Tuy nhiên, Lưu Bang cũng như Hạng Vũ không mấy để ý đến Hàn Tín.

Trong một lần đại quân của Lưu Bang hành quân, mưới mấy vị tướng lĩnh đã tìm cách bỏ trốn Hàn Tín cũng cảm thấy mình không được Lưu Bang trọng dụng nên cũng bỏ trốn theo.

Tiêu Hà sau khi biết chuyện, vội vàng đuổi theo Hàn Tín.

Đây là nguồn gốc của giai thoại nổi tiếng: "Dưới trăng Tiêu Hà đuổi theo Hàn Tín". Sau khi Tiêu Hà tìm được Hàn Tín trở về, đã hết lời tiến cử Hàn Tín với Lưu Bang. Nể tình của quân sư họ Tiêu, Lưu Bang mới chấp nhận phong cho Hàn Tín làm Tướng quân.

Sau khi có được sự trọng dụng, Hàn Tín có cơ hội thi triển tài năng. Những chiến thắng vang dội của quân Hán trước quân Sở đều do Hàn Tín thực hiện. 

Do công lao ngày càng lớn, tước vị của Hàn Tín cũng ngày một cao  hơn.

Trước sau, Hàn Tín đảm nhiệm các chức tướng quân  kiêm tả thừa tướng, đại tướng quân, Tướng quốc, Tề vương, Sở vương. Tuy nhiên, cuối cùng Hàn Tín bị giáng làm Hoài Âm hầu.

Do công cao át chủ, Hàn Tín trở thành mối đe dọa đối với Triều đình nhà Hán. Vì thế, sau khi Lưu Bang chết, Lã Hoàng hậu vu cáo Hàn Tín mưu phản rồi ra lệnh giết chết.

Năm bị giết, Hàn Tín mới chỉ 32 tuổi. Người ta đều nói, do Hàn Tín chôn sống mẹ mình để được phong thủy làm tổn thương tới dương thọ vì thế mới chết trẻ như vậy.
Theo Tâm Linh Việt




Nga buộc Mỹ phải xin phép Syria trước khi oanh kích ISIS trên lãnh thổ họ



Moscow, Nga - Hôm thứ ba 23/9, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Nga Alexander Lukashevich đã lên tiến chỉ trích Hoa Kỳ về việc đơn phương cho phi cơ đi oanh kích các vị trí ISIS trên lãnh thổ của Syria mà không hề có sự chấp thuận của chính phủ Syria do Tổng thống Bashar al-Assas cầm đầu.

Syria là một nước đồng minh thân cận củ Nga, từng hợp sức với Trung Quốc phủ quyết các nghị quyết trừng phạt Syria tại Hội Đồng Bào An Liên Hiệp Quốc về hành động tàn sát dân lành bằng vũ khí hóa học hồi đầu tháng 8 năm 2013, Nga muốn Hoa Kỳ phải tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của Syria, bất chấp sự thể chính Nga hiện đang bị quốc tế lên án là đã xâm phạm chủ quyền Ukcrain tại bán đảo Crimea hồi tháng 3 và tại miền Đông Ukcrain mới đây, trước khi có cuộc ngưng bắn hồi giữa tháng 9.
Theo Việt Tide.

Truy tố 11 Giám đốc, lãnh đạo, cán bộ ngân hàng Agribank vì gây thiệt hại nghìn tỷ

  Trụ sở chính của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) ở Hà Nội - Ảnh: Nguyễn Khánh


 Liên quan vụ thiệt hại cả ngàn tỉ đồng tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh 6 này, VKSND Tối cao đã truy tố 11 bị can.

 VKSND tối cao vừa tống đạt cáo trạng vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn, vi phạm trong cho vay tín dụng xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Chi nhánh 6 (Agribank CN 6), truy tố 11 bị can trong vụ án.
 
11 bị cáo bị truy tố về nhiều tội danh: lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Các bị cáo bị truy tố gồm:

Hồ Đăng Trung - nguyên Giám đốc Agribank Chi nhánh 6; Hồ Văn Long - nguyên Trưởng phòng Tín dụng Agribank Chi nhánh 6  và 3 nhân viên Agribank Chi nhánh 6 là: Trương Quốc Bảo, Trương Nhật Quang và Nguyễn Hoàng Quốc Thụy.

Nhóm các doanh nghiệp bị truy tố gồm: Lê Thành Công - nguyên Tổng giám đốc Công ty dệt kim Đông Phương; Đỗ Trọng Nhân - nguyên Giám đốc công ty TNHH Siêu mẫu Việt; Dương Thanh Cường, Thái Cường - nguyên Tổng giám đốc và Giám đốc công ty TNHH đầu tư xây dựng Tấn Phát; Lê Sơn Hùng, Phạm Hoàng Thọ - đều nguyên Phó giám đốc công ty TNHH sản xuất - xây dựng thương mại Thành Phát. 

Theo cáo trạng, thực hiện chủ trương di dời nhà máy, xí nghiệp sản xuất gây ô nhiễm môi trường về khu công nghiệp, công ty Đông Phương đã ký hợp đồng với công ty Phương Nam hợp tác xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ và chung cư cao tầng tại số 10 Âu Cơ, TP.HCM.

Lợi dụng việc thực hiện dự án, từ năm 2007-2010, các bị can Lê Thành Công, Dương Thanh Cường và nhiều giám đốc doanh nghiệp khác đã làm các bộ hồ sơ không hợp pháp, vay của Agribank Chi nhánh 6 hàng trăm tỉ đồng và đến nay không có khả năng hoàn trả.

Liên quan vụ án này, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ 4 vụ việc nữa:

Về việc Agribank đồng ý nâng quyền cho Chi nhánh 6 quyết cho công ty Thanh Phát vay đến 700 tỉ đồng, cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Cụ thể là trách nhiệm của Ban Tổng giám đốc trong giai đoạn này mà điển hình là của ông Kiều Trọng Tuyến (nguyên Phó tổng giám đốc Agribank, bị can trong một vụ án khác) cùng các bộ phận giúp việc tại Agribank.

Đối với việc các cán bộ ngân hàng Phương Nam cho các công ty của Dương Thanh Cường được thế chấp 23 sổ đỏ đất tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh vay số lượng lớn khi chưa có dự án, tài sản thế chấp là đất nông nghiệp, chưa sang tên cho công ty Thành Phát, hợp đồng thế chấp không công chứng... cơ quan điều tra đã tách ra để xử lý sau.

Đối với việc một số cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM làm thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất khi chưa có quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng của UBND TP.HCM là trái với quyết định của UBND thành phố.

Cơ quan điều tra tách ra điều tra xử lý sau cùng với hành vi tự ý thế chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại số 10 Âu Cơ của bị can Lê Thành Công.

Về đơn của công ty TNHH bất động sản FPT tố cáo Dương Thanh Cường lừa đảo chiếm đoạt 2,6 triệu USD (tương đương hơn 41 tỉ đồng) của công ty này, cơ quan điều tra đã trưng cầu Viện Khoa học hình sự giám định 3 giấy đỏ mà Cường giao cho FPT.

Kết luận có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong vụ này nên cơ quan điều tra tách ra điều tra xử lý bằng một vụ án khác.
Minh Quang - Tuoitre

Khách đi đường đập vỡ kính xe, cứu em bé bị nhốt trong thời tiết nóng bức

                                           Ảnh minh họa

San Antonio - Texas - Hôm Thứ Bảy 20/9, một phụ nữ đi đường đã phải hành động mau lẹ để cứu mạng một em bé bị người cha bỏ quên lại bên trong chiếc xe hơi trên một bãi đậu xe ở San Antonio, Texas, giữa lúc trời đang nắng gắt bên ngoài. 

Bà Angela Radtke đã dùng một cái búa đập vỡ cửa kiếng xe hơi rồi thò tay vào trong mở cửa xe để đưa em bé ra ngoài. 

Cảnh sát cho biết cậu bé này đã được chở vào bệnh viện  nhi đồng Children's Methodist với triệu chứng khát nước và mất nước sau khoảng 40 phút ở trong xe.

Người cha của cậu bé này đã bị bắt về tội bỏ bê con trẻ trong chốn nguy hiểm. Người mẹ của cậu bé thì vào lúc đó đang ở nhà.
Theo Việt Tide

Florida: Một ông bắn con gái và 6 cháu ngoại rồi tự tử


                                          Khu vực nơi có căn nhà xảy ra vụ án mạng. (Hình: Getty Images)
  
BELL, Florida (AP) - Một người đàn ông, từng ở tù về tội hình sự, đã bắn chết người con gái 28 tuổi cùng 6 đứa cháu ngoại, rồi tự tử trong vụ nổ súng ở căn nhà tại thị trấn nhỏ ở phía Bắc Florida hôm Thứ Năm, theo nguồn tin cảnh sát.

 Cảnh sát trưởng quận Gilchrist County, ông Robert Schultz, trong cuộc họp báo đã cho biết tên hung thủ là Don Spirit, 51 tuổi.

Ông Schultz nói rằng một cảnh sát viên đã lái xe tới nơi sau khi ông Spirit gọi điện thoại cấp cứu 911 nói rằng ông có thể tự gây hại cho chính mình cũng như những ai khác đến gần, rồi sau đó tự sát. Giới hữu trách tìm thấy 7 xác người trong căn nhà ở khu đồng quê này.

Sở cảnh sát sau đó cung cấp tên của các nạn nhân gồm: Sarah Lorraine Spirit, 28 tuổi; Kaleb Kuhlmann, 11 tuổi; Kylie Kuhlmann, 9 tuổi; Johnathon Kuhlman, 8 tuổi; Destiny Stewart, 5 tuổi; Brandon Stewart, 4 tuổi; và Alanna Stewart, vừa sinh ra hồi Tháng Sáu.

Ông Schultz cho hay ông Don Spirit là nghi can duy nhất và có mấy người khác được để cho sống sót trong căn nhà này. Ông Schultz cũng nói rằng ông Spirit trước đây từng nhiều lần phạm pháp.

Theo cơ quan Cải Huấn tiểu bang Florida, ông Spiriti được ra tù hồi Tháng Hai năm 2006 về tội liên quan tới vũ khí.

Theo một bài báo của tờ Orlando Sentinel vào năm 2003, Don Spirit, 40 tuổi, nhận tội giữ súng dù bị cấm do từng bị kết tội hình sự, trong vụ nổ súng khiến đứa con trai 8 tuổi của ông ta, Kyle Spirit, thiệt mạng trong một cuộc đi săn năm 2001. Ông bị bản án ba năm tù.

Bài báo nói rằng trong cuộc đi săn trong rừng với Kyle và một người con trai khác, ông Spirit chỉ cho hai con thấy rỉ sét trên nòng súng của mình. Khẩu súng cướp cò, bắn vào đầu Kyle, theo văn phòng cảnh sát quận Osceola County. Ông Spirit cũng từng bị tội tàng trữ cần sa số lượng lớn vào năm 1998.

Cảnh sát trưởng Schultz không cho biết là súng gì bị tịch thu hay lý do vì sao xảy ra vụ giết người này, tuy nhiên cũng cho hay là cảnh sát từng đến nhà này trước đó vì nhiều lý do.

“Hiện vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được trả lời. Và cũng sẽ có những câu hỏi mà chúng ta sẽ không bao giờ có câu trả lời,” ông nói.

Cảnh sát đã chặn con đường đất dẫn vào căn nhà gần Bell, thị trấn với 350 dân, nằm cách thành phố Gainesville chừng 48 km về phía Tây.  

(V.Giang)/Người Việt

Không thể đánh bại IS bằng không kích



Trong bài viết mới đây về mối đe dọa của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đối với an ninh thế giới, cựu Thủ tướng Tony Blair (ảnh) cho rằng Anh và các quốc gia khác phải thành lập một liên minh rộng lớn hơn mới có thể đánh bại nhóm vũ trang Hồi giáo này.


Theo ông, Anh cần tham gia một liên minh gồm nhiều nước để có thể triển khai bộ binh, bao gồm cả lực lượng đặc nhiệm, nhằm chống lại mối đe dọa từ IS. Cựu Thủ tướng xứ sương mù cảnh báo rằng các cuộc không kích thôi sẽ không đủ để đánh bại IS mà chỉ có khả năng kiềm chế chúng. "Các cuộc không kích là bộ phận quan trọng trong chiến lược chống IS, đặc biệt khi chúng ta có những vũ khí mới. 
 
Tuy nhiên, chỉ có sức mạnh không quân thì chưa đủ. Chúng (IS) có thể bị bao vây và tới mức độ nào đó bị kiềm chế nhưng chúng không thể bị đánh bại bằng không lực" - ông viết trên trang cá nhân. Nhận định của ông Blair cũng có phần tương tự với Chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Martin Dempsey nhưng trái với Tổng thống Mỹ Barack Obama, người tuyên bố không sử dụng bộ binh trong chiến dịch tiêu diệt IS.

Cựu Thủ tướng Blair ngoài ra cũng giục Luân Đôn triển khai các hành động nhằm chống lại "vòi bạch tuộc" của IS.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn trong chương trình "60 phút" của đài truyền hình CBS hôm 21-9, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta cho biết sự trỗi dậy ngày càng khó kiểm soát của IS là một thất bại của Tổng thống Obama do Washington đã không sớm trang bị vũ khí cho quân nổi dậy "ôn hòa" Syrie. 

Ông Panetta nhấn mạnh ông và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton từng kêu gọi ông chủ Nhà Trắng vũ trang cho quân nổi dậy Syrie trong cuộc chiến chống lại Tổng thống Bashar al-Assad từ năm 2012. 

"Tôi nghĩ rằng mối quan tâm của Tổng thống Obama khi ấy là ông lo ngại nếu chúng ta cung cấp vũ khí cho quân nổi dậy Syrie, chúng ta không biết được số vũ khí đó sẽ chảy về đâu. Theo tôi, chúng ta phải trả giá vì đã không làm điều đó " - ông Panetta phát biểu. Vị cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cảnh báo rằng Washington sẽ "mất một thời gian dài" mới có thể đánh bại IS.


Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã trực tiếp đề cập với người đồng cấp Iran Mohammed Javad Zarif về mối đe dọa ngày càng gia tăng của IS ở Iraq và Syrie. Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết trong cuộc hội đàm kéo dài hơn một giờ tại thành phố New York, hai ngoại trưởng đã thảo luận về mối đe dọa từ IS cũng như những tiến triển trong các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran. Nhà ngoại giao Mỹ tuyên bố Tehran có vai trò như Washington trong việc tìm kiếm liên minh chống IS.

Tại Syrie, tính đến ngày 21-9, số người đổ xô qua Thổ Nhĩ Kỳ tránh mối đe dọa từ IS đã lên tới 100.000 chỉ trong vòng chưa đầy một tuần. Kể từ khi nội chiến xảy ra ở Syrie cách nay hơn 3 năm đã có hơn 1,5 triệu người nước này chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ lánh nạn.

Trong một diễn biến có liên quan, IS hôm qua đã kêu gọi quân nổi dậy ở Bán đảo Sinai của Ai Cập đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng an ninh nước này và tiếp tục việc hành quyết con tin. "Cài chất nổ trên đường. Tấn công các căn cứ và nhà của chúng. Cắt đầu chúng. Không để chúng có cảm giác an toàn"- người phát ngôn của IS Abu Muhammad al-Adnani hô hào.
Citi News/TRÍ VĂN (Theo Guardian, AFP, Reuters)
 
 

Saturday, September 27, 2014

Luyện thi lấy chồng ngoại

                                          Đám cưới của cô gái Việt lấy chồng Hàn Quốc. (Hình: báo vnexpress.net)

Hải Phòng thành phố hoa phượng đỏ, nữ sinh trong trang phục học trò với những chiếc áo dài trắng tinh một màu hồn nhiên. Không hẹn cứ vào tháng 5, màu hoa đỏ rực trên vùng đất biển con nước xanh biếc với các bãi tắm tuyệt vời Đồ Sơn.

 
Cảng Hải Phòng, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Sài Gòn…với những chiếc tàu như luôn há mồm chờ đón những món hàng từ nội địa và mang đến những làn gió mới của văn minh. Các đoàn thương thuyền càng nhộn nhịp như Cảng Alexandre đã sớm mang lại nền văn minh Ai Cập, cảng Piraeus với nền văn minh cổ Hy Lạp.

Hải Phòng là một trong những thành phố văn minh trước tiên của vùng đồng bằng Bắc bộ và sau đó tỏa đi khắp nơi. Bây giờ vào đầu thế kỷ 21, tại làng Tiểu Bàng, Đại Hợp, Kiến Thụy, Hải Phòng – ‘một luồng văn minh mới’ cho dù đang mùa tuyển sinh nhưng không còn nghe thấy chuyện thi cử đại học, thiếu nữ của vùng này đều lo học ngoại ngữ, học đi đứng, học làm đẹp… học sao cho thật tốt ‘vành ngoài bảy chữ, vành trong tám nghề’ để ôm mộng lấy chồng ngoại hầu đổi đời!

Các “Lò luyện” lấy chồng ngoại quốc ở Hải Phòng nở rộ như hoa phượng đỏ, các cô gái từ làng quê đến thành phố đều tham gia theo học những khóa đào tạo ngắn ngày này, họ dạy về ngoại ngữ theo nhu cầu gồm tiếng Hàn, tiếng Anh… vừa nói vừa ra dấu miễn sao đạt mục đích đó là phương cách ‘giáo dục thực hành’ của các trường loại này!

Họ mở lớp dạy ngoại ngữ giao tiếp cho các cô gái sắp lên máy bay đến xứ lạ làm dâu là đông nhất, Có lớp học 4 đến 5 ca một ngày, từ sáng sớm đến đêm khuya. Nhiều em gái đang tuổi dậy thì, được cha mẹ “hướng nghiệp” cũng theo học, để “chờ thời”, khi lớn là “xuất khẩu”. Một phụ nữ trung niên có lẽ đã từng là một ‘tú bà’ phát biểu ‘Những cuộc thi sắc đẹp khắt khe thế nào, thì cuộc thi tuyển để lấy được chồng ngoại cũng không kém phần căng thẳng, có khi một “chọi” vài chục. Thế nên, việc dạy dỗ dáng đi, nét cười, cách ăn nói và tập luyện làm đẹp thân hình cũng diễn ra căng lắm. Các khóa học kiểu này thường do các bà mai mối chuyên nghiệp trực tiếp dạy bảo gái làng.

Người đàn bà biết cách làm cho các cô gái ‘trổ mã ra’, xinh lên gấp bội khi qua tay bà. Bà dạy các cô đi, đứng, giao tiếp… đủ cả. Có người hỏi bà học ở đâu những ngón nghề đó, bà chỉ cười ranh mãnh rồi phán: “Sống lâu lên lão làng."

Còn bà kia cho hay ‘tôi có khả năng biến các cô gái làng thành “ngôi sao” đi thi tuyển chồng ngoại. Có thể biến “vịt trời” thành “thiên nga”. Bà kể chuyện về một cô gái thô kệt trên đồng ruộng nhưng vì cha mẹ quyết tâm cho con xuất ngoại đổi đời qua ‘vốn tự có’ nên đã bán bớt ruộng vườn để bà huấn luyện và quả thật sau một thời gian khổ luyện đã đẹp gần như hoa khôi. Chính người yêu cũ ở làng quê cũng không còn nhận ra cô bạn tình của mình nữa như nào quần áo bó sát không phải để ngăn những con đỉa chui vào người trên đồng ruộng nhưng như lời bà vừa cười vừa nói ‘giờ đây bó sát để mời đỉa vào’, nịt bụng nữa với eo phải co lại, ngực nở ra, chân thon lại… Lúc đầu thấy khó chịu nhưng về sau nhìn bóng mình trong gương quen mắt, tự thấy thích và mong có ngày được tuyển chọn để làm vợ người ta…

Các lò luyện đã tẩy răng thay vì cà răng căng tai như các bộ tộc hay làm, tẩy da, ép tóc uốn lượn tùy theo khuôn mặt, tập đi nhẹ nhàng uyển chuyển chứ không còn đi nặng thình thịch như trên các ruộng sình…Nhiều em thật buồn trong những ngày đầu xa quê nhưng rồi từ nhu cầu bản thân, song phần lớn bố mẹ không còn muốn cho con học hành vì thực tế học xong đại học cũng không giúp gì được gia đình, nay nếu may mắn có tiền sẽ mua bao nhiêu bằng cấp cũng được, Hải Phòng ngày nay có tiền không chỉ mua tiên, mua cả những cái Tiên không có vì Tiên chưa chắc đã có tiền và biết tham nhũng! Thế giới của Tiên, Thánh theo các sách Kinh cõi này là trung tính nên chắc chắn sẽ không có cái như của người.

Cái giá cho công sinh thành và học phí ‘khổ luyện’ nếu được chọn với thành phần có chút nhan sắc, bố mẹ sẽ được nhận ngay 50 triệu VND thời giá hiện tại!

Nhiều người có trình độ bắt mối được với người nước ngoài khá giả và tuyển chọn từ những gia đình đàng hoàng được học hành, sau đó với những khóa huấn luyện thì giá cả với của ‘hồi môn’ chắc chắn sẽ cao hơn nhiều! Và những cuộc hôn nhân như thế thường bền vững vì họ biết rõ lẫn nhau qua các ‘đầu mối chuyên nghiệp."

Hải Phòng tiếng ve ran trên những mái phố nhấp nhô hình bóng cổ nay chỉ còn là dư âm, những người dân Hải Phòng tươi cười rạng rỡ vẫn còn đó nhưng vội vã hơn, những khẩu hiệu tuyên truyền như “thành tựu quan trọng và cùng nhau tin tưởng vững bước đi lên… không còn phải lo chuyện đói cơm rách áo, Hải Phòng đang có bước tăng trưởng mạnh, hàng loạt sản phẩm mới ra đời, mang lại giá trị tổng sản lượng gấp hàng trăm lần… từng bước hiện đại hoá."

Hình ảnh Bà Lê Chân khai lập làng An Biên xưa, biết bao thế hệ tiếp nối quai đê lấn biển, dựng làng, làm ruộng, ngày nay vẫn chỉ là những dải cát hoang vu cho sóng vỗ chập chờn trong mỗi tâm hồn người dân. Hải Phòng vẫn vươn mình ra biển lớn, thành phố có năm cửa ô, hà tất càng thấy vui hơn vì đã có thêm hàng chục cây cầu mới, cùng những con đường mới hiện đại, khang trang, thênh thang, thẳng tắp từ bốn đến sáu làn xe, những cửa ô xoè ra nhưng lại đang hứng lấy những xấu xa tệ nạn nhất với lịch sử dân tộc này, con tàu quốc doanh Vinashin kia với nợ chồng lên đất nước này đến khủng hoảng, tiền bạc vào túi bọn quan tham 90 ngàn tỷ! Có thể nói đó là biểu tượng của Hải Phòng ngày nay!

Con tàu phá sản, lủng đáy, con cháu chúng ta lủng quần, phải bán trôn nuôi miệng xứ người trong khi nguồn tài nguyên đất nước Việt Nam hiện tại vẫn rừng vàng biển bạc!


Theo Người Việt


Bài thuốc dược thảo trị chứng ngủ "chập chờn"




Nói đến mất ngủ là chúng ta nghĩ ngay tới mất quân bình của tạng tâm. Tâm là chủ hoạt động của cơ thể. Công năng chủ yếu của tâm biểu hiệu dưới hai điểm chính là tàng thần và chủ về huyết mạch.

Tuy nhiên thận là tạng quan trọng nhất mà cũng thường là nguyên nhân gây ra ngủ chập chờn, không ngon giấc và nặng có thể đưa tới thức trắng đêm.

Thận âm suy gây ra mất ngủ (tâm thận bất giao).

Như chúng ta đã biết vạn vật đồng nhất thể, vũ trụ vần xoay từ ngày (dương) sang đêm (âm). Cơ thể con người cũng phải biến đổi nhịp nhàng với vũ trụ, cho nên khi vũ trụ vần xoay từ dương sang âm, nghĩa là từ sáng qua chiều và đêm, nếu cơ thể yếu không thể điều chỉnh theo sự biến đổi của âm dương vũ trụ được, thì phần âm và dương trong cơ thể lại cách biệt nhiều hơn, sẽ gây ra phần giả nhiệt nhiều hơn. Cho nên người bị thận âm suy về chiều sẽ mệt mỏi hơn buổi sáng, càng về đêm hư hỏa (giả nhiệt) càng gia tăng. Theo ngũ hành thận thuộc hành thủy và tim thuộc hành hỏa tương khắc với nhau, một khi thận âm suy sẽ làm tim không có chỗ tựa, nên đập nhanh hơn bình thường vào đêm.

Vì tim tàng thần, mà thần không có chỗ để tàng nên gây ngủ chập chờn, ngủ không ngon giấc, nếu thận suy nhiều thì đôi khi thức trắng đêm. đi tiểu nhiều lần nhất là về đêm, phừng mặt để lâu gây nám mặt, dưới mắt quầng đen, miệng, lưỡi khô, khát nước, nhưng không uống nhiều. Nếu giả nhiệt nhiều thì bị lở miệng, lở lưỡi làm ăn uống trở ngại, đau miệng, thắt lưng đau và yếu, chân yếu bất lực, chóng mặt, váng đầu, ù tai, mắt khô và mờ nhất vào buổi chiều, ăn lúc ngon lúc không, mệt mỏi, đau nhức mình và chân tay, đàn ông xuất tinh sớm, đàn bà lạnh cảm và ra mồ hôi đêm. Lưỡi đỏ và khô. Mạch vi và sát.

Chủ trị: Bổ thân âm, thanh tâm hỏa và an thần 
Bài thuốc
 
1- Sơn thù du 9 gram
2- Mẫu đơn bì 9 gram
3- Phục linh 9 gram
4- Trạch tả 9 gram
5- Hoài sơn 9 gram
6- Thục địa 12 gram
7- Hoàng kỳ 9 gram
8- Quế bì 9 gram
9- Toan táo nhân 9 gram
10- Viễn trí 9 gram
11- Thạch xương bồ 9 gram
12- Bá tử nhân 9 gram
13- Liên tử tâm 9
14- Ðăng tâm thảo 6 gram
15- Ích trí nhân 9 gram
16- Tang phiêu tiêu 6 gram
17- Xa tiền tử 9 gram
18- Ðại táo 3 trái

- Thục địa: Bổ thận và gia tăng lượng huyết, thanh nhiệt

- Sơn thù: Ôn gan và giúp tăng cường sức mạnh cho thận

- Mẫu đơn bì: Thanh nhiệt, lương huyết

- Sơn dược: Bồ tỳ và tăng cường thận

- Phục linh: Tăng tiểu tiện, giảm sưng, giảm thấp nhiệt trong tỳ...

- Trạch tả: Lợi tiểu, giảm ù tai, mắt bớt khô và mờ

- Quế bì: Dẫn hòa quy nguyên (dẫn hỏa xuống chân), giúp phần thượng tiêu mát và hạ tiêu ấm áp

- Hoàng kỳ: Bổ khí

- Toan táo nhân, viễn chí, thạch xương bồ, bá tử nhân: An tâm, ngủ ngon

- Liên tử tâm, đăng tâm thảo: Bổ tâm và thanh tâm hỏa

- Ích trí nhân, tang phiêu tiêu: Bổ thận, bớt tiểu nhiều lần

- Xa tiền tử: Lợi tiểu và thanh nhiệt

- Ðại táo: Bổ âm và phối hợp các vị thuốc
Tâm khí suy gây ra mất ngủ
Huyết do tâm làm chủ, mạch do các mạnh máu và vi ti huyết quản lưu hành. Tâm và huyết mạch làm việc nhịp nhàng và chặt chẽ với nhau, nhưng chủ động vẫn là tâm. Tinh hoa của tâm hiện ra sắc mặt, cho nên sắc mặt có thể cho biết sự thịnh suy của tậm.

Tâm chủ về thần minh, thần nhờ khí huyết mà tươi sáng. Khí huyết không làm việc nhịp nhàng thì thần khì tổn thương. Cho nên tâm khí hư thì thần khí sút kém và hay buồn bã. Tâm khí thịnh thì thần mạnh và tươi vui.

Hoạt động của cuộc sống hàng ngày và dinh dưỡng cũng ảnh hưởng tới thần minh và huyết mạch. Nếu lo âu quá độ cũng ảnh hưởng tới tâm khí. Nếu ăn uống thất thường không đủ dinh dưỡng giúp tạng phủ hoạt động bình thường, để sinh khí huyết cho cơ thể, sẽ gây cho tâm làm việc bất bình thường...

Tóm lại hoạt động của thần minh, huyết mạch và tạng phủ phải phối hợp chặt chẽ với nhau, từ đó cho chúng ta thấy tâm là chủ của hoạt động toàn thân.Một khi tâm ngừng đập là coi như sinh mệnh chấm dứt.
Ðối với y khoa Ðông phương, màng bao tâm còn gọi là tâm bào lạc. Nó là tổ chức phần ngoài của tạng tâm, có tác dụng bao tâm và bảo vệ tâm. Bệnh thường từ ngoài vào trong, cho nên tà khí từ ngoài xâm nhập vào trong phải qua tâm bào lạc. Nhiệm vụ tâm bào lạc báo động cho biết tâm bị thụ bệnh, nhưng thực ra mới chỉ vào tới tâm bào lạc là bị cản trở lại, chưa hoàn toàn là tâm thụ bệnh...

 Khi thận dương suy, có nghĩa là hỏa suy ảnh hưởng tới quan hỏa là tâm. Tâm hỏa bị suy có những triệu chứng sau: Ngủ chập chờn, tim hồi hộp, khó thở, không nằm được, phù toàn thân, nhất là chi dưới, tiểu ít, hay ra mồ hôi, tứ chi lạnh, không đau ngực, sợ lạnh, mệt mỏi, mặt trắng bệch, cảm thấy trong lồng ngực chống không và không còn cảm giác.

Lưỡi trắng nhợt, có nhiều điểm ứ huyết và rêu lưỡi trắng. Mạch trầm, trì và khổng.
Chân vũ thang (gia giảm)
1- Phụ tử chế 12 gram
2- Can khương 6 gram
3- Bạch truật 16 gram
4- Nhục quế 6 gram
5- Bạch thược 16 gram
6- Sa tiền tử 12 gram
7- Phục linh 12 gram
8- Ðương qui 12 gram
9- Ðan sâm 16 gram
10- Cam thảo 6 gram

- Phụ tử, nhục quế và can khương: Bổ dương khí cho thận, tỳ và tâm

- Bạch thược và đương qui: Bổ tâm huyết và hòa hoãn tâm mạch

- Phục linh và sa tiền tử thông điều thủy đạo, đưa nước tiểu xuống bàng quang và tống ra ngoài

- Ðan sâm: An tâm

- Cam thảo: Phối hợp các vị thuốc để đưa đi các tạng phủ

Châm cứu: Các huyệt quan nguyên, khí hải, tam âm giao, túc tam lý, tâm du, tì du, thân du và nhĩ châm shenman (thần môn)
Bác sĩ Đặng Trần Hào

Hollywood được dùng máy bay không người lái để quay phim




WASHINGTON - Cơ quan Quản Trị Hàng Không Liên Bang (FAA) hôm thứ Năm chấp thuận yêu cầu của sáu hãng làm phim được quyền đặc miễn, theo đó họ được phép sử dụng máy bay không người lái (drone) trong công việc của ngành kỹ nghệ quay phim và truyền hình, theo tin của Market Watch.

Hồi Tháng Sáu, FAA từng cho phép drone bay trên vùng các giếng dầu ở Prudhoe Bay, ngoài khơi Alaska thuộc hãng dầu khí Conoco Philips.


 
Việc xin miễn trừ do hiệp hội điện ảnh Motion Picture Association of America (MPAA) thỉnh cầu và một nguồn tin thân cận cho biết, MPAA từng làm việc với FAA từ năm 2013 “xin được sử dụng máy bay nhỏ không người lái trong việc quay phim và truyền hình.”

Mặc dù FAA cấm dùng drone trong các mục đích thương mãi, kỹ nghệ phim ảnh có khuynh hướng quay sang sử dụng drone, vốn bay nhanh hơn và ít tốn chi phí hơn, chưa kể có thể quay phim ở cao độ thấp, bên trong các tòa nhà, nơi cần trục và trực thăng không thể hoạt động được.

Nhiều cảnh trong phim “The Wolf of Wall Street” của đạo diễn Martin Scorcese là một ví dụ cho thấy drone được dùng đến.

FAA duy trì lệnh cấm dùng drone trong mọi hoạt động thương mãi từ thập niên trước, điều ngày càng khó duy trì được vì một thẩm phán liên bang hồi Tháng Ba đưa ra phán quyết rằng lệnh cấm của FAA khó có thể thi hành.

Việc Hollywood được cho phép dùng drone sẽ mở đường cho giới vận động dùng drone và các nhà hoạt động thương mại, vốn không thỏa mãn với tiến trình chậm chạp để đi đến qui định tối hậu của FAA về không gian dành cho drone trên không phận nước Mỹ.  


(TP)/Người Việt

Nhật đuổi lực sĩ bơi lội khỏi Á Vận Hội vì nghi ăn cắp

 Lực sĩ bơi lội Naoya Tomita trong cuộc thi đấu tại Á Vận Hội 17, Incheon, Nam Hàn. (Hình: AP Photo/Rob Griffith)


INCHEON, Nam Hàn (AP) - Nhật đã vừa đuổi một trong các lực sĩ bơi lội của họ ra khỏi Á Vận Hội trong khi bị điều tra về tội ăn cắp máy chụp hình.

 Naoya Tomita, người từng đoạt huy chương vàng môn bơi ếch 200 m trong kỳ Á Vận Hội trước, có thể bị truy tố tội hình sự vì tình nghi ăn cắp máy chụp hình của một cơ quan truyền thông Nam Hàn, theo các giới chức phái đoàn Nhật hôm Thứ Bảy.

Lực sĩ Tomita bị máy thu hình an ninh ghi lại cảnh anh ta bỏ chiếc máy chụp hình vào túi xách của mình hôm Thứ Năm, sau khi xem các bạn đồng đội tranh tài và giới chức đội tuyển Nhật nói rằng Tomita thú nhận đã lấy máy hình.

“Tôi chưa từng thấy điều như thế này xảy ra với một lực sĩ Nhật tại Á Vận Hội,” theo lời Tsuyoshi Aoki, người đứng đầu phái đoàn Nhật. “Ðây là sự vi phạm quy luật căn bản nhất. Chúng tôi hết sức xin lỗi.”

Ông Aoki cũng cho hay Tomita sẽ phải tự trả tiền máy bay về lại Nhật.

Lực sĩ 25 tuổi này đã về hạng tư trong cuộc thi bơi ếch 100 m và không giành được huy chương nào trong cuộc tranh tài Á Vận Hội năm nay ở Incheon.  


(V.Giang)/Người Việt

Dân làng Afghanistan treo cổ 4 tay súng Taliban



GHAZNI Afghanistan (Reuters) - Dân làng Afghanistan hôm Thứ Bảy treo cổ bốn tay súng Taliban bị bắt, trong lúc quân chính phủ giao tranh với phiến quân trong ngày Thứ Sáu liên tục tại một quận thuộc tỉnh Ghazni, theo giới hữu trách.

 Vụ treo cổ này xảy ra sau khi phía Taliban hạ sát hơn 100 người trong vùng này tuần qua, theo phó tỉnh trưởng Ghazni, ông Mohammad Ali Ahmadi.

Giao tranh tại quận Ajrestan thuộc tỉnh Ghazni, nằm về phía Tây Nam thủ đô Kabul, nằm trong kế hoạch gia tăng các cuộc tấn công của Taliban trên cả nước để lợi dụng cơ hội quân đội ngoại quốc đang rút đi khiến việc không yểm cũng giảm sút.

Cuộc tấn công của khoảng 700 tay súng Taliban khởi sự sáu ngày trước đây, tuy nhiên các đơn vị biệt kích chính phủ Afghanistan được gửi đến tăng viện và khả năng không yểm của Mỹ đã giúp quận này không bị thất thủ trong thời gian qua, theo ông Ahmadi.

Giao tranh lớn tiếp tục diễn ra hôm Thứ Bảy ở Ajrestan, xa hơn về phía Tây của tỉnh này.

Bốn tay súng Taliban bị bắt được giao cho dân trong làng Arzakai, theo ông Ahmadi. Hiện chưa rõ ai là người có quyết định này cũng như lý do tại sao.

Lính biệt kích có sự hỗ trợ của phi cơ Mỹ đến khu vực này hôm Thứ Sáu để trợ giúp quân đội và cảnh sát địa phương, theo nguồn tin trên.

“Phi cơ đồng minh bay ở trên đầu nhưng không thả bom vì sợ gây tổn thất cho thường dân,” ông Ahmadi nói.

Không yểm của đồng minh sẽ hoàn toàn chấm dứt sau khi quân đội ngoại quốc rút khỏi Afghanistan vào cuối năm nay.  


(V.Giang)/Người Việt

Núi lửa Nhật phun bất ngờ: 7 mất tích, 40 bị thương




TOKYO, Nhật (AP) - Một ngọn núi lửa ở trung bộ Nhật bất ngờ khởi động hôm Thứ Bảy, tạo sự bất ngờ cho người leo núi và làm ít nhất 40 người bị thương trong các khu vực nhân viên cấp cứu chưa thể vào được. Có khoảng 7 người khác được báo cáo mất tích. Thủ tướng Nhật sau đó ra lệnh cho quân đội trợ giúp các nỗ lực cấp cứu nơi này.


 
Những người bị thương không thể tự mình trở xuống ngọn núi Ontake cao khoảng 3,067 m này, hiện đang tạm trú trong các nhà nghỉ trên núi, theo lời Sohei Hanamura, một giới chức cơ quan cứu nạn ở tỉnh Nagano. Có 37 người bị thương tích coi là trầm trọng, với ít nhất 7 người ngất xỉu.

Cảnh sát, cứu hỏa và quân đội dự trù sẽ đi bộ vào khu vực này sau khi trời sáng hôm Chủ Nhật, sau khi nhận định rằng tro than trong không khí nơi đây quá nguy hiểm cho việc sử dụng trực thăng.

Ông Hanamura nói có 7 người được báo cáo mất tích trên núi.

Những người điều hành các nhà nghỉ trên núi đều đã được huấn luyện cách cấp cứu và đang liên lạc với nhân viên cứu nạn trong thị trấn phía dưới, theo ông Hanamura.

Sau tiếng nổ ầm vang như tiếng sấm, ngọn núi lửa bùng lên ngay trước giữa trưa một ngày mùa Thu trong trẻo, phun ra các cột khói trắng lớn gồm khí đốt và tro than, bao trùm khu vực rộng lớn chung quanh với tro bụi.

Trong suốt đêm Thứ Bảy cũng tiếp tục có thêm các vụ phun núi lửa. Khoảng 250 người lúc đầu bị kẹt trên núi, nhưng sau đó phần lớn đã xuống được chân núi trong đêm, theo đài truyền hình NHK của Nhật. Một số đang ở trong khu tạm trú được thành lập tại bốn thị trấn quanh đó.

Mikio Oguro, một ký giả làm việc cho NHK, đang ở trên núi lúc đó, cho đài hay rằng ông ta thấy một cột khói khổng lồ bốc lên hố núi lửa, che hết cả ánh mặt trời và hoàn toàn che lấp tầm nhìn.

“Ðám tro bụi khổng lồ bất ngờ rơi xuống và toàn thể khu vực đầy tro,” ông cho hay qua điện thoại.

Hai chuyến bay của hãng hàng không Jetstar đang trên đường tới phi trường Narita ở Tokyo đã phải đổi hướng sang Kansai ở miền Tây Nhật.

Cơ quan khí tượng Nhật khuyến cáo dân chúng nên tránh xa ngọn núi Ontake, nói rằng tro và các chất khác có thể rơi xuống khu vực rộng 4 km quanh núi.

Núi Ontake, cách Tokyo chừng 210 km về phía Tây, nằm ngay biên giới hai tỉnh Nagano và Gifu, trên đảo chính Honshu của Nhật. Lần sau cùng ngọn núi này phun lửa là vào năm 1979. 


(V.Giang)/Người Việt
 
Copyright © 2013 Chuyện Cấm Cười (Pmanth) | Powered by Blogger