Thursday, January 25, 2018

Say rượu

Say rượu




Hai ông say rượu đến khách sạn thuê một phòng. Sau khi tắt hết đèn, họ mò mẫm lên giường.

Một người nó: "Ồ, trên giường của tớ còn có một người".

Người thứ hai cũng kêu ầm lên: "Trên giường của tui cũng thế".

Hai người cùng nói: "Đạp hắn xuống".

Và thế là hai người đấm đá nhau, trong phút chốc một người bị ngã xuống sàn.

Người bị ngã nói: "Cậu làm sao thế?".

Người say rượu nằm trên giường đắc ý nói: "Tui đã đá thằng cha đó xuống rồi!". Còn ông?".

Tui bị thằng mất dzạy đá ngã xuống sàn rồi!".

"Thật vô dụng".

"Thôi thì cậu hãy lên đây ngủ với tớ".

Post a Comment

 
Copyright © 2013 Chuyện Cấm Cười (Pmanth) | Powered by Blogger