Monday, November 9, 2015

Nhớ lời mẹ dặn

Nhớ lời mẹ dặn

                                     Cười lên, đừng có dòm chim tao nữa


Nhớ lời mẹ dặn

Mẹ dặn con gái: "Đi về trễ nhớ cẩn thận nghe con. Lỡ có bị chặn đường làm bậy, thì con nhớ phải bình tĩnh, vui vẻ vén váy lên....Rồi bảo nó tụt quần nó xuống, rồi mới bỏ chạy. Kiểu đó thì đố cha nó đuổi theo cũng không kịp. Nhớ chưa.


Nhật rộ mốt túi xách giống mèo thật
Trào lưu bò như động vật để tăng sức khỏe ở Trung Quốc
Điều gì hấp dẫn phụ nữ hơn tình dục
Nở rộ trào lưu cấy ghép râu
Bất ngờ ngồi cạnh người giống hệt mình
Nhỏ thuốc thông ống cống vào mắt vì muốn mù
Nữ lực sĩ thể hình có khuôn mặt đẹp nhất
Treo cổ tự tử vì chồng không cho dùng Face book
Săn ma: Thú vui mới của dân Na Uy

Post a Comment

 
Copyright © 2013 Chuyện Cấm Cười (Pmanth) | Powered by Blogger