Đạp xích lô cũng tốt chán
Ảnh: xexichlo.vnCặp vợ chồng kia hiếm muộn đã lâu, cầu khấn bao nhiêu nơi mà vẫn không có con.
Về sau thì có người bạn thân mách một ông thầy Tàu chữa bệnh 
hiếm muộn hay có tiếng. Hai vợ chồng đến xin thầy chữa.  
Ông Thầy xem 
mạch xong thì cho một viên thuốc. 
Thầy dặn rằng :  khi vợ uống xong, 
thì vợ chồng hãy làm tình ngay.  Nếu làm tình thật thong thả, thì đứa 
con sau này sẽ làm tới bác sĩ. 
Nếu làm vội vàng thì đứa con chỉ có thể 
học tới kỹ sư. 
Còn nếu làm hùng hục thì đứa con sau này chỉ làm nghề đạp
 xích lô mà thôi.  
Hai vợ chồng tạ ơn ông thầy Tàu và đêm đó họ làm y 
như lời thầy dặn.
      
Ban đầu thì hai người yêu nhau rất thong thả vì họ muốn có đứa con
 sẽ làm bác sĩ.  
Yêu nhau được một lúc thì anh chồng bỗng nổi hứng.. yêu
 vợ ào ào. Anh bảo vợ : Chúng mình có đứa con làm tới kỹ sư cũng là quá 
tốt rồi.  
Cô vợ cũng đồng ý như vậy.  Nhưng ít phút sau, cô vợ thở hổn 
hển gấp rút.. rồi nói khẽ vào tai chồng : 
Anh ơi, con nó làm nghề đạp 
xích lô cũng tốt chán rồi.  
Theo Truyện Cười của Trà Lũ
Theo Truyện Cười của Trà Lũ

 
 
 
 
 
 
 
Post a Comment