Tuesday, June 30, 2015

Nhà tù và tù nhân

Nhà tù và tù nhân

                                      Ảnh: glamour.com
 
 
Đêm tân hôn cô dâu thẹn thùng nói với chú rể :
    
- Em không biết việc làm tình sẽ như thế nào ?  Anh hãy giải thích 
     
Chàng rể cười :
    
- Việc đó dễ lắm ! Em cứ tưởng tượng " bộ phận sinh dục của phụ nữ là nhà tù " còn " bộ phận sinh dục của đàn ông " là tù nhân."
    
Chúng ta cứ nhốt tù nhân vào nhà tù là xong !
     
Sau khi cùng nhau ân ái xong.  Cô dâu thích quá, một lúc sau lại nói với chồng của nàng :
     
- Tù nhân đã xổng chuồng rồi.
     
Chàng rể nói :
     
- Vậy thì chúng ta hãy bắt nó nhốt lại.
     
Sau khi nhốt tù nhân lại lần thứ hai....Chàng rể châm thuốc lá hút, để lấy lại sức, cô dâu lại thỏ thẻ:
     
Tù nhân lại xổng chuồng nữa rồi, chúng ta hãy bắt nó nhốt lại.
      
Thế là chàng rể lại uể oải đi bắt tù nhân nhốt lại.  Xong việc lần thứ ba, thì chàng rể cũng mệt muốn chết.      
 
Nhưng chỉ được một lát, cô dâu lại nói:
     
- Chúng ta hãy bắt tù nhân nhốt lại nữa đi .
     
Lần này thì chàng rể vì đã quá mệt, nên hét tướng lên :
     
- Tù nhân này, nó ở tù đã hết hạn, thì phải thả nó ra, nó không thể bị làm tù nhân mãi mãi được, okay!                                                            
Theo Phụ Nữ Diễn Đàn

Post a Comment

 
Copyright © 2013 Chuyện Cấm Cười (Pmanth) | Powered by Blogger