Sunday, July 5, 2015

Té ngã

Té ngã

                                    Ảnh: longchuathuongxot.vn
 
 
Một linh mục già, nghe các tín đồ thú tội, vì có quá nhiều những câu thú tội rằng:  Họ đã ngoại tình
      
Chán nản vì quá nhiều tín đồ bê bối như vậy, trong một lần thuyết giảng, ông đã nói :
      
- Kể từ hôm nay, nếu tôi còn nghe bất cứ người nào còn thú tội ngoại tình, thì tôi sẽ bỏ xứ đạo này để trở về nhà dòng.
      
Hội đồng của giáo dân bèn triệu tập các giáo dân, để tìm cách
      
Cuối cùng họ đều đồng ý! Nếu ai phải xưng tội ngoại tình, thì nói là bị té ngã.  Tất cả mọi người đều đồng ý, và từ đó, nếu họ ngoại tình thì nói :
      
Thí dụ:  - Thưa cha con bị té 2, 3, 4 lần
       
Thời gian trôi qua, vị linh mục già này, chẳng còn nghe một lời thú tội ngoại tình nào nữa. Nên cả giáo xứ đều vui vẻ, ai đi thì cứ đi, ai té ngã, thì cứ té ngã
       
Thế rồi một ngày, vị linh mục già qua đời. Một linh mục khác đến thay thế.
       
Một hôm, vị linh mục hỏi ông hội trưởng của giáo xứ :
        
Đường xá ở đây thế nào, mà có quá nhiều người bị té ngã?
       
Ông này bật cười. Và định nói, ngụ ý của việc thú tội " té ngã " , thực ra là tội "ngoại tình". Nhưng chưa kịp nói gì, vì còn bận cười quá nhiều .
       
Vị linh mục nhìn ông hội trưởng cứ cười hoài, nên bực mình hỏi:
        
Ông cười cái gì? Tuần rồi, vợ của ông thú tội, bà ấy đã bị té ngã 3 lần . 
Theo Trẻ Magazine
 

Post a Comment

 
Copyright © 2013 Chuyện Cấm Cười (Pmanth) | Powered by Blogger