Saturday, July 4, 2015

Tìm ra nguyên nhân

Tìm ra nguyên nhân


Ảnh: dantri.com.vn

 
 
Một trại nuôi dê, vì chăm sóc tốt, nên con dê nào cũng béo mập.
    
Sữa dê, là thu nhập chính của họ. Đàn dê với cả trăm con dê, trong đó có 4 con dê đực, nhiệm vụ của chúng, chỉ là ăn, và làm cho con dê cái có thai.
     
Nhưng một hôm, có 1 con dê đực khỏe nhất, đột nhiên bị mắc bệnh.  Nó ăn uống bình thường, nhưng luôn thở khò khè, thỉnh thoảng lại khạc nhổ có vẻ rất khó chịu.
     
Sau khi, tìm đủ mọi cách chữa trị, nhưng không có hiệu quả, bà chủ trại dê, quyết định mời một bác sĩ thú y đến nhà. Khi ông bác sĩ thú y đến khám con dê xong, hỏi  :
      
- Nó ăn uống bình thường, Thưa bà   ?
      
Bà chủ trại trả lời :
      
- Vâng, đúng như vậy !
      
Bác sĩ thú y nói :
      
- Vậy thì con dê của bà không mắc bệnh gì cả.
      
Bà chủ trại thắc mắc hỏi :
     
- Nhưng tại sao nó thở khò khè ,và khạc nhổ liên tục...
      
Bác sĩ thú y trả lời :
      
- Bởi vì, con dê đực có thói quen, hay ngửi và cắn lông con dê cái, lông dê cái đã trôi vào cổ họng, làm nó khó thở và muốn khạc nhổ.
      
Bà chủ dê nghe xong, thì gương mặt đột nhiên chuyển sang màu tím và tức giận nói :
      
- Bây giờ thì tôi đã biết tại sao?  Tuần nào chồng tôi cũng đi lên thành phố!
      
Bác sĩ thú y hỏi :
      
- Ông ấy đi bán sữa dê phải không, thưa bà?
      
Bà chủ trại trả lời  :
      
- Không đúng!
      
Bởi vì chồng tôi, ăn uống bình thường, nhưng đêm nào, cũng thở khò khè, còn ban ngày lúc nào cũng khạc nhổ liên tục.   !

Trẻ Magazine

Post a Comment

 
Copyright © 2013 Chuyện Cấm Cười (Pmanth) | Powered by Blogger