Friday, November 25, 2011

TRỞ VỀ SAU CÁI CHẾT

TRỞ VỀ SAU CÁI CHẾT

      MANILA  -  Sau khi bị người anh họ hãm hiếp và chôn sống ở một thị trấn nhỏ tại Philippines, cô bé 10 years old này đã chui ra khỏi ngôi mộ, và đi về nhà tố cáo việc này với cha mẹ.
      Việc kinh hoàng này xảy ra tại thị trấn Magpet, Bắc Cotabato.  Cảnh sát trưởng Magpet là Roberto Ocumen nói rằng, nạn nhân đã bị người anh họ 21 years old tiếp cận vào sáng Chủ nhật 2/10 . Sau vài phút nói chuyện với cô bé, người anh họ, bất ngờ đánh cô bé bằng một vật cứng, sau đó lôi nạn nhân đến bãi cỏ và hãm hiếp.
      Để giấu kín sự việc, nên kẻ hiếp dâm đã thủ tiêu và chôn sống nạn nhân trong ngôi mộ đào không được sâu lắm, và sau đó phủ lá chuối lên phía trên. Cô bé đã tỉnh lại, và cố gắng đào đất để chui lên khỏi ngôi mộ.
       Sau khi nhìn thấy cô bé bước đi khập khễnh trên đường, những người hàng xóm đã giúp đưa cô bé về nhà. Từ lúc đó, cha mẹ của cô bé mới biết được câu chuyện kinh khủng vừa xảy ra.  Người anh họ của cô bé đã bị bắt giữ ngay sau đó.

                                                          Theo Tuần Báo Mới

Post a Comment

 
Copyright © 2013 Chuyện Cấm Cười (Pmanth) | Powered by Blogger