Sunday, November 27, 2011

TRAO ĐỔI

TRAO ĐỔI

       Một người Mỹ du lịch sang Việt Nam.  Ông thấy Việt Nam có rất nhiều hãng sản xuất ra gạch, nên hỏi hướng dẫn viên :
       - Việt Nam sản xuất nhiều gạch thế này, vậy chắc là xây cất nhiều  cao ốc lắm ?
       Hướng dẫn nói :
       - Không đúng.  Chúng tôi sản xuất gạch để gửi đi Tiệp khắc.
        du khách lại hỏi :
       -  Tiệp Khắc trao đổi máy móc với Việt Nam ?
        hướng dẫn trả lời :
       - Không đúng. Tiệp Khắc gửi máy móc cho Thái lan.
       du khách lại hỏi ":
       - Thái Lan sẽ gửi trái cây sang cho Việt Nam.
        Hướng dẫn viên trả lời  :
       - Không đúng. Thái Lan gửi trái cây sang cho Cuba.
       Du khách lại hỏi :
       - Cuba sẽ gửi sugar sang cho Việt Nam.
       Hướng dẫn viên nói :
       - Không đúng. Cuba gửi sugar sang Trung Quốc.
       Du khách lại hỏi :
       - Trung quốc sẽ gửi máy móc dụng cụ sang Việt Nam.
       Hướng dẫn viên nói  :
       - Không đúng. Trung quốc gửi đất sét sang cho Việt Nam sản xuất gạch.

                                      Theo Truyện Cười của Trà Lũ

Post a Comment

 
Copyright © 2013 Chuyện Cấm Cười (Pmanth) | Powered by Blogger