Thursday, November 24, 2011

TỘI TỬ HÌNH

TỘI TỬ HÌNH

      Hai cậu bé có cha làm luật sư, đang khoe khoang với nhau, cậu bé tên Tom nói :
      - Cha tôi thật là tài giỏi, chỉ trong vòng có mấy ngày tranh cãi trước toà, cha của tôi đã giúp một tên cướp thoát khỏi tù tội .
      Cậu bé tên David nói :
      - Vậy cha của bạn còn thua cha của tôi  !  Cha của tôi chỉ nói vỏn vẹn có một câu thôi, mà giúp cho một người đã giết hai phụ nữ thoát khỏi lao tù .
     Tom tức giận hỏi   ?
      - Vậy cha của bạn đã nói gì   ?
      David trả lời, cha của tôi chỉ nói :
      - Đề nghị án tử hình !

                                                               Sống Magazine 

Post a Comment

 
Copyright © 2013 Chuyện Cấm Cười (Pmanth) | Powered by Blogger