Thursday, November 17, 2011

GẤP GÁP

GẤP GÁP

      Trong một pharmacy, rất nhiều người xếp hàng rất dài , và họ phải nhẫn nại nhích lên từng bước. Bỗng nhiên có một người đàn ông, bộ dạng hớt hãi, quần áo sộc xệch chen lấn lên phía trước, miệng liên tục nói :
      -  Xin lỗi cho tôi qua, tôi cần gấp lắm, có người đang nằm chờ tôi ở nhà.
      Mọi người tỏ vẻ thông cảm và đồng ý nhường cho ông ta đến trước.
      Khi được gặp người bán hàng, ông này thở hổn hển và nói :
      - Làm ơn cho tôi mua một condom .

                                                      PNDĐ Magazinr

Post a Comment

 
Copyright © 2013 Chuyện Cấm Cười (Pmanth) | Powered by Blogger