Tuesday, November 8, 2011

REMEMBERED .......

REMEMBERED .......

       Bài thuyết giảng của cha xứ, đang đề cập đến 10 điều răn.  Khi đến điều răn thứ 7  :
       - " Bạn không được ăn cắp ".
      Cha xứ nhìn thấy một tín đồ có vẻ bồn chồn lo lắng.....  Lúc cha đề cập đến điều răn thứ 9 .
       - " Bạn không được ngoại tình " .
      Cha xứ thấy người đàn ông này bỗng mỉm cười trở lại.
      Sau buổi lễ, cha đạo đến gần người đàn ông nọ, và hỏi nguyên nhân về thái độ đặc biệt của ông ta, người đàn ông kia ngượng nghịu trả lời  :
      - Lúc cha giảng điều răn thứ 7, tôi nghĩ rằng mình đã bị mất một cây dù, nhưng khi cha nói đến điều răn thứ 9, tôi chợt nhớ ra đã để nó ở đâu   ! .
                            
                                                                       Theo Young Magazine.

Post a Comment

 
Copyright © 2013 Chuyện Cấm Cười (Pmanth) | Powered by Blogger