Tuesday, July 17, 2012

THI RỚT HAY HẾT ĐẬU

THI RỚT HAY HẾT ĐẬU



        Một cậu công tử vác lều chỏng đi thi có mang theo một tiểu đồng nhỏ để hầu hạ, trên đường đi cái khăn quấn trên đầu thằng tiểu đồng bị rơi xuống đất, tiểu đồng than:

         - Chết chửa lại "rớt rồi"

        - Cậu công tử nghe tên tiểu đồng nói như vậy thì mắng :

        - Này.... cấm mày từ rày về sau không được nói chữ "rớt" chỉ được nói chữ "đậu" mà thôi, có nghe rõ chửa?

        Tiểu đồng sợ hãi nói:

        - Bẩm cậu.... con xin ghi nhớ, rồi vừa nói nó quấn chặt cái khăn trên đầu lại và nói:

        - Bây giờ thì .....mày hãy nằm yên trên đầu tao mà không được "đậu" nữa nhé! 

        Công tử bức tóc kêu Trời........

                                      Sưu tầm ở Việt Nam

Post a Comment

 
Copyright © 2013 Chuyện Cấm Cười (Pmanth) | Powered by Blogger