Thursday, March 8, 2012

BỒI THƯỜNG

BỒI THƯỜNG


           Một người bán bảo hiểm sôi nổi thuyết phục khách hàng :

                - Nếu bị mất một đi một ngón tay, bạn sẽ được đền bù 10% số tiền bảo hiểm tức 20 ngàn đồng. Còn nếu mất đi một cánh tay, bạn sẽ được hưởng ngay 50 ngàn đồng....

           Người bị dụ dỗ bèn hỏi :

               - Thế mức đền bù cao nhất là bao nhiêu ?

           Vâng ...Nếu bạn bị gẫy xương sống thì thật là...tuyệt! Khi đó ...bạn sẽ giàu to...

                                                                 Theo Thằng Mõ Magazine



  

Post a Comment

 
Copyright © 2013 Chuyện Cấm Cười (Pmanth) | Powered by Blogger