Sunday, November 6, 2011

HÃY THƯƠNG YÊU TẤT CẢ MỌI NGƯỜI

HÃY THƯƠNG YÊU TẤT CẢ MỌI NGƯỜI

      Con người không phải là đồ vật, mỗi người đều cảm nhận được sự đau khổ.... Hay hạnh phúc....Vì thế, cho dù mọi người có đối xử với chúng ta như thế nào, chúng ta cũng hãy đối xử với họ bằng lòng tử tế và sự chân thật của chúng ta, khi đối xử tốt với họ, chưa chắc là họ sẽ tốt với chúng ta, nhưng dù sao..... cũng còn hơn......sự đối xử đầy ác ý..... với nhau.
                                                                           Theo Chu Thiên ( Yoga nhẹ nhàng )

Post a Comment

 
Copyright © 2013 Chuyện Cấm Cười (Pmanth) | Powered by Blogger