Monday, January 23, 2012

BÀ VÀ MẸ

BÀ VÀ MẸ

  
      Ông khách đến nhà chơi bất ngờ, chủ nhà vội xuống bếp pha trà. Trong phòng khách chỉ còn cô bé 5 tuổi. Trông cô bé thông minh và dễ thương quá, ông khách bèn lên tiếng làm quen. Ông nói :
      - Bác đố cháu nhé . Người mà bố cháu gọi là mẹ thì cháu gọi là gì ?
      Cô bé trả lời  :
      - Thưa là bà
      Ông khách khen cô bé và hỏi tiếp :
      - Cháu giỏi quá. Thế còn người mà bố cháu gọi là bà thì cháu gọi là gì ?
      Cô bé ngây thơ trả lời :
     - Thưa là mẹ ạ.

                                          Theo Truyện cười của Trà Lũ

Post a Comment

 
Copyright © 2013 Chuyện Cấm Cười (Pmanth) | Powered by Blogger