Monday, January 23, 2012

SỐNG LẠI THUỞ BAN ĐẦU

SỐNG LẠI THUỞ BAN ĐẦU

        Một cụ ông nói với vợ :
     
        - Để kỷ niệm 60 năm ngày cưới, chúng ta hãy sống lại thuở ban đầu thơ mộng lúc chúng mìmh mới yêu nhau nhé. Cụ bà đồng ý. thế là chiều hôm đó, cụ bà đang đan áo thì nhận được cục giấy từ ngoài ném vào. Cụ bà mở cục giấy thì có hàng chữ 206 hẹn em chiều nay 6 giờ tại cầu Trường tiền nhé.
     
       Đúng 6 giờ cậu ông run rẩy cầm bó hoa đứng đợi ở cầu Trường Tiền, thời gian trôi qua 6 giờ 30, rồi 7 giờ, rồi 7 giờ 30 mà cụ ông cũng không thấy bóng dáng cụ bà đâu cả. Tức giận quá... cụ ông vội về nhà, quát bà vợ :
    
        - Tại sao 6 giờ em không ra chỗ hẹn ?
   
       Cụ bà lúc bấy giờ đang sụt sùi khóc và nói :
   
       - Xin lội anh, vì mạ em không cho đi nợ ( xin lỗi anh mẹ em không cho đi . nói theo giọng Huế )

                                                                    Theo Truyện Cười của Trà Lũ

Post a Comment

 
Copyright © 2013 Chuyện Cấm Cười (Pmanth) | Powered by Blogger