Thursday, January 5, 2012

BÁNH BAGEL

BÁNH BAGEL

      Một cặp vợ chồng kia hiếm con, Ông bà chỉ có mỗi một cậu con trai đã được 5 tuổi. Cậu được đủ mọi thứ đều tốt, ngoại trừ con chim thì nhỏ xíu, không tốt tí nào . Bố mẹ cậu bé rất phiền muộn vì việc này, và đã đem cậu bé đến gặp bác sĩ để khám chim .....và xem bác sĩ có cách nào... làm cho chim cậu bé bự lên không ?
      Sau khi khám chim xong, bác sĩ liền nói :
     - Trường hợp này không sao cả. Ông bà chỉ việc mỗi sáng cho cháu ăn bánh mì bagel và phó mát, chừng 3 tháng là con chim sẽ bự ra ngay.
      Sáng hôm sau, trên bàn ăn có 3 cái bánh mì bagel thật bự và một hộp phó mát lớn. Cậu bé con ngạc nhiên hỏi mẹ :
     - Con chỉ ăn một ổ thôi, sao mẹ mua tới 3 ổ lận ?
     Bà mẹ trả lời :
    - À ! còn 2 ổ bagel kia là phần của bố con !

                                                    Theo Truyện Cười của Trà Lũ

Post a Comment

 
Copyright © 2013 Chuyện Cấm Cười (Pmanth) | Powered by Blogger