Wednesday, January 4, 2012

HỐI HẬN

HỐI HẬN

      Có một gã đàn ông đến nhà thờ quỳ trước mặt chúa và rất thành khẩn lâm râm khấn nguyện :
      - Lạy chúa.... xin cho con  " được kết hôn .....  với người con yêu " !
      Sau đó không lâu.... hắn đã kết hôn được với người con gái mà hắn thầm yêu ...trộm nhớ !  Rồi một hôm khi đi lễ.... Hắn cũng quì trước mặt của chúa và lại lâm râm cầu khẩn  :
     - Lạy chúa ....xin cho  "con yêu được  ......người con vừa mới kết hôn  ....."
                                                
                                                    Truyện Cười của Trà Lũ
     
 
   

Post a Comment

 
Copyright © 2013 Chuyện Cấm Cười (Pmanth) | Powered by Blogger