Ảnh khỏa thân của đệ nhất phu nhân Kennedy gây bão
Những bức ảnh khỏa thân của đệ nhất phu nhân Jackie Kennedy Onassis, đã được chụp trên bãi biển Hy Lạp vào năm 1972, sau khi chồng cô chính là người đã mách vị trí chính xác của cô cho các nhiếp ảnh gia, theo tiết lộ mới nhất.
Theo đó, các bức
 ảnh cho thấy đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ trong tình trạng khỏa thân trên 
bãi biển ở Skorpios, Hy Lạp được cho là một phần trong chiến dịch nhằm 
bôi nhọ cô bởi chính người chồng thứ 2 của cô, ông trùm Hy Lạp – 
Aristotle 'Ari' Onassis, theo những tuyên bố mới nhất trong quyển sách ‘The Good Son: JFK Jr. and the Mother He Loved’ của tác giả Christopher Andersen.
|  | 
| Ảnh khỏa thân của đệ nhất phu nhân Kennedy gây bão năm 1972 | 
|  | 
| Đám cưới của Jackie và trùm tỷ phú Aristotle | 
Năm 1972, những bức ảnh khỏa thân này đã
 nhanh chóng bị lan truyền trên khắp các tờ báo, tạp chí, truyền thông 
khắp thế giới, khiến cho hôn nhân giữa Jackie và Aristotle vốn đã đầy 
sóng gió càng trở nên căng thẳng.
Bên cạnh đó, cuốn sách cũng mô tả cách 
Aristotle bắt nạt và hành hạ vợ mới của mình. Theo đó, ông luôn miệng 
khinh miệt cô bằng cách miêu tả cô như một ‘góa phụ’ trong suốt buổi 
phỏng vấn, theo một đoạn trích được xuất bản bởi tờ New York Daily News.
Jakie Oanassis Kennedy – biểu tượng của sự tinh tế về văn hóa ở Toà Bạch Ốc 
Bà Jacqueline Lee Bouvier (28.7.1929 –
 19.5.1994), còn gọi là Jackie Oanassis Kennedy - tên kết hợp lấy từ họ 
của hai người chồng. Bà được gọi thân mật là Jackie hay Jackie O. Hai 
đời chồng của bà đều là những nhân vật nổi danh: Tổng thống Mỹ John F. 
Kennedy và nhà tài phiệt Hy Lạp Aristotle Onassis.
|  | |||||
| Marilyn Monroe và các anh em nhà Kennedy |  | 
|  | 
| Đệ nhất phu nhân và chồng John.F.Kennedy ngày ông bị ám sát | 
Jackie là con của một chủ tịch ngân 
hàng, cha mẹ ly dị từ khi bà còn nhỏ, mẹ tái hôn với một người giàu có. 
Thuộc dòng dõi thượng lưu, bà nổi tiếng thông minh, xinh đẹp từ thời thơ
 ấu. Công việc đầu tiên của Jackie là làm phóng viên ảnh cho tờ báo The Washington Times-Herald,
 nhờ đó bà có cơ hội tiếp xúc với nhiều chính trị gia tại Washington, 
trong đó có người chồng đầu tiên là Tổng thống Mỹ John F. Kennedy.
Bà kết hôn với Thượng Nghị sĩ John 
Kennedy (tại thời điểm năm 1953), đến năm 1961 Kennedy nhậm chức Tổng 
thống thứ 35 của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, và Jackie trở thành một trong 
những Đệ nhất Phu nhân trẻ nhất từ trước đến nay.
Tuy nhiên, ẩn sau vẻ ngoài ấy là một 
người phụ nữ luôn khát khao gần gũi đàn ông bất cứ lúc nào cũng giống 
như việc chồng bà, Tổng thống Kennedy ngoại tình với hàng loạt phụ nữ 
khác, trong đó có cả quả bom sex lớn nhất thế kỷ 20 mang tên Marilyn 
Monroe.
Trước đó, trong cuốn sách Jacqueline Kennedy Onassis: A Life Beyond Her Wildest Dreams (Tạm
 dịch: Jacqueline Kennedy Onassis: Một cuộc sống vượt trên cả những giấc
 mơ hoang dã) của tác giả Darwin Porter và Danforth Prince, xuất bản 
ngày 7.6 trước đó đã tiết lộ việc Jackie còn “qua lại” với nhiều ngôi 
sao điện ảnh nổi tiếng của Hollywood như Warren Beatty, Peter Lawford, 
Paul Newman, Gregory Peck, Frank Sinatra và trải qua cuộc tình nồng cháy
 với diễn viên điển trai William Holden và Marlon Brando.
|  | 
| Ảnh khỏa thân của đệ nhât phu nhân Kennedy | 
 
 
“Trinh tiết là thứ mà Jackie có thể 
vứt bỏ ngay khi có thể. Nếu tính toán của tôi là chính xác, cô ấy đã lên
 giường với ít nhất 5 thanh niên trước John”, Truman Capote, một người bạn của Jackie cho biết.
“Ba anh em người Mỹ đều đem lòng yêu Jackie và cô ấy cũng yêu tất cả ba người”, Porter và Prince viết.
Song bà chưa bao giờ làm cho John cảm thấy hài lòng trong chuyện chăn gối.
Tháng 11.1957, Jackie hạ sinh cô con gái
 Caroline và 3 năm sau, bé trai John chào đời. Hai đứa trẻ đã mang lại 
niềm hạnh phúc lớn cho Jackie và thay đổi cuộc đời của bà.
Ngày 22.11.1963 tại Dallas (Texas, Mỹ) 
bà đã ngồi kế chồng trong xe hơi khi ông bị bắn chết. Sự can đảm của bà 
trong đám tang của chồng khiến cả thế giới nể phục. 
Bà rời Toà Bạch Ốc, một
 tháng sau cái chết của chồng và không xuất hiện trước công chúng trong 
một năm trời.
‘Ảnh khỏa thân của đệ nhất phu nhân’ bị lộ là sự đỉnh điểm của hôn nhân
Một trong những người khách thường 
xuyên đến nhà Jackie sau khi John qua đời chính là nhà tài phiệt tàu 
thuyền người Hy Lạp Aristotle Onassis. Sự táo bạo, kiên trì và giàu có 
của Aristotle Onassis cuối cùng đã giúp ông ta giành được Jackie.
|  | 
| Ông Aristotle công khai chụp hình với nữ ca sĩ Opera - Maria Callas | 
Khi biết Jackie đang qua lại với 
Aristotle, Bobby Kennedy đã trở nên ghen tuông. Không ít lần Bobby đã có
 những lời không mấy tốt đẹp và thiếu bình tĩnh về phía Aristotle 
Onassis và xem ông ta như một kẻ thù. Còn Aristotle, ông tin rằng có thể
 khiến cho cuộc đua chính trị của Bobby sụp đổ bằng cách tiết lộ mối 
quan hệ giữa Bobby và Jackie.
Năm 1968, bà tái hôn với Aritotle và tin
 rằng thế lực của tài phiệt Hy Lạp có thể bảo vệ bà và các con khỏi tầm 
ngắm của âm mưu chính trị. Song hôn nhân luôn gặp phải sự phản đối quyết
 liệt từ gia đình và bạn bè của bà.
Tuy nhiên, trong suốt quá trình hôn nhân
 với Jackie, ông Aristotle được cho là cũng có nhiều lần qua lại với nữ 
ca sĩ Opera nổi tiếng – Maria Callas. Trong khi thường xuyên sử dụng mối
 liên lạc trong giới báo chí như là một thứ vũ khí để công khai làm bẽ 
mặt cựu đệ nhất phu nhân.
Đỉnh điểm nghiền nát mối quan hệ của họ 
là vào năm 1972, vì quá mệt mỏi trước việc liên tục bị Jackie kiện lên 
các phương tiện truyền thông là xâm phạm đời tư. Ông Aritotle đã thuê 10
 phóng viên ảnh và cung cấp cho họ đầy đủ những chi tiết về vị trí chính
 xác của bà Jackie trên bãi biển ở Skorpios.
Không biết sự việc trên là do chính 
chồng mình âm mưu, bà Jackie đã yêu cầu ông khởi kiện tất cả các nhà 
xuất bản đã cho in các bức ảnh này. Thay vào đó, ông đã đi đến luật sư 
của mình và yêu cầu ly hôn - mặc dù họ không bao giờ thực sự ly dị trước
 khi ông qua đời vào năm 1975. 
Hơn thế, ông vẫn tiếp tục hẹn hò lén lút
 với Maria Callas cho đến khi qua đời khiến bạn bè ông gọi Maria là tình
 yêu thực sự của đời ông, trích dẫn theo sách.
Có giai đoạn ông Ari đã nhẫn tâm bỏ 
mặc bà Jackie một mình ở nhà khó chịu suốt 2 tuần trong khi ông sang 
châu Âu để làm ăn. Chỉ khi nhận được thư than phiền từ bà, ông mới lập 
tức bay về và dành trọn vẹn 3 tuần trong một kỳ nghỉ xa hoa, trước khi 
trở về với vòng tay của Maria.
 
 
Năm 1970, khi bức thư bí mật của bà 
Jackie gửi cho ông Roswell Gilpatric, một tình nhân của bà, bị lộ trước 
công chúng, đã khiến ông Ari ghen tức do cảm thấy mình bị xỏ mũi công 
khai.
“Thực chất ông ấy cũng không quá bận tâm
 nhưng do nó quá công khai khiến ông cảm thấy bị xúc phạm”, Christopher 
Andersen viết. Sau khi lá thư bị lộ, ông Aristotle và người tình trong 
mộng – Maria Callas đã cố tình công khai hẹn hò và ăn tối để khiến báo 
chí Mỹ điên cuồng. 
Bất ngờ, bà Jakie phản ứng bằng việc rủ 
ông Aristotle đi ăn tối tại chính nhà hàng và đặt chỗ ngồi ngay chỗ mà 
bà biết rằng ông và Maria đã ngồi. Qua đó, gửi một thông điệp đến Maria 
rằng bà vẫn đang là người nắm quyền.  
Về phía ông Aristotles, ông tỏ ra thích 
thú trước việc nhiều phụ nữ cấu xé nhau vì ông. Theo đó, ông từng khoe 
khoang với báo chí một cách công khai rằng: “Tôi ngủ với Maria Callas, 
tôi ngủ với vợ của Kennedy và tôi cực kỳ giàu có”. Tỷ phú Aristotle 
Onassis qua đời năm 1975, Jackie về New York sống đến cuối đời và mất 
năm 1994, và được chôn ngay cạnh tổng thống John Kennedy.
Theo Một Thế Giới 

 
 
 
 
 
 
 
Post a Comment