Sunday, February 19, 2012

CƯỜI VUI - VÀ SÁU MƯƠI NĂM CUỘC ĐỜI

CƯỜI VUI - VÀ SÁU MƯƠI NĂM CUỘC ĐỜI



         Tại bờ biển thơ mộng, một quí bà tuổi độ khoảng 60 năm cuộc đời, ăn mặc rất điệu đà với cái áo đầm đang đi dạo, bỗng một cơn gió mạnh thổi qua, khiến cụ bà hốt hoảng.....vội giữ chặt lấy cái mũ đang đội trên đầu.....Có người thấy vậy hỏi

         - Thưa bà....sao bà không giữ cái khác.....nên giữ .....hơn là... chỉ giữ cái mũ trên đầu.....
 
        Cụ bà thản nhiên trả lời

        - Những cái mà bạn nhìn thấy....tôi đã dùng được 60 năm rồi, nhưng cái mũ này, thì tôi chỉ mới mua ngày hôm qua mà thôi ....Không thể để nó bay mất.....

                                                      Theo Nhã Lan kể trên Little Sài Gòn Radio

        -

Post a Comment

 
Copyright © 2013 Chuyện Cấm Cười (Pmanth) | Powered by Blogger