Wednesday, February 29, 2012

ĐỀ NGHỊ KHÔNG Ý KIẾN

ĐỀ NGHỊ KHÔNG Ý KIẾN


      * Vợ cằn nhằn :

       - Từ hồi lấy nhau tới bây giờ, tôi làm cái gì...ông cũng cản, nào là :

       - " Đừng mua đồ..." Đừng ăn diện....nào là

       - " Đừng ngồi lê đôi mách với mấy người hàng xóm....Tôi chán mấy chữ " Đừng đó lắm rồi.

       - Sao chẳng bao giờ ông nói :

       - " Ừ mua đi em.....Ừ làm đi em.....Chắc tôi phải dọn về nhà ba mẹ tôi ở quá !

         * Chồng :

          - Ừ, về đi em !

                                      Theo Sống Magazine

Post a Comment

 
Copyright © 2013 Chuyện Cấm Cười (Pmanth) | Powered by Blogger