Saturday, December 20, 2014

Chuyện bắt cóc hóa ra sát nhân ở New York

Chuyện bắt cóc hóa ra sát nhân ở New York

 Bé Kenneth White, 5 tuổi, bị siết cổ chết, có thể là nạn nhân của chính người babysitter. (Hình: Ty Cảnh Sát Albany County)


ALBANY COUNTY, New York (NV) - Một cô gái 19 tuổi trông coi một bé trai 5 tuổi, gọi cảnh sát Albany County, báo rằng bé bị hai người đàn ông bịt mặt bắt cóc. Sau đó xác bé trai được tìm thấy vùi dưới tuyết gần nhà. Theo FoxNews, cô gái bị bắt vì tình nghi sát nhân.


Cô Tiffany VanAlstyne, con gái của người giám hộ bé trai Kenneth White, bị truy tố với tội danh sát nhân cấp độ hai.

Cảnh sát trưởng Albany County, ông Craig Apple nói, bé trai bị siết cổ chết một “cái chết lãng xẹt” và rằng em bị “đem quăng bỏ như người ta vứt rác.”

Ông Apple tiếp: “Ðây không phải là một vụ bắt cóc” và cho biết chưa rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Thi thể bé trai được chó săn đơn vị K-9 của cảnh sát tìm thấy vào sáng sớm Thứ Sáu tại vùng quê Clarksville, cách Albany 10 dặm về hướng Tây Nam.

Thi hài em được khám phá dưới một đường cống dẫn nước, phía bên kia đường, đối diện với nhà trailer nơi em cư ngụ.

Cô VanAlstyne khai với cảnh sát, hai người đàn ông mang mặt nạ trượt tuyết màu đen vào nhà cô ở thị trấn Berne lân cận, đè cô xuống sàn rồi mang bé trai đi trên một xe pickup truck lúc 1 giờ 30 trưa Thứ Năm.

Theo cảnh sát, mẹ ruột bé Kenneth sống đâu đó ở New York và cha thì tận bên Massachusetts.
(TP)/Người Việt


Post a Comment

 
Copyright © 2013 Chuyện Cấm Cười (Pmanth) | Powered by Blogger