Monday, March 31, 2014

Phận trai mồi

Hãy đặt cốc nước của bạn xuống!!!



Chuyện Cấm Cười sưu tầm



Một giáo sư bắt đầu giờ giảng của mình với một cốc nước. Ông giơ nó lên và hỏi các sinh viên, “Các bạn nghĩ cốc nước này nặng bao nhiêu?”

"50 gam!"…"100 gam!"… 125 gam!"… các sinh viên trả lời.

“Tôi không thể biết chính xác nếu không cân, giáo sư nói, "nhưng câu hỏi của tôi là: Điều gì sẽ xảy ra khi tôi cứ giơ cái cốc thế này trong vài phút?"

"Chẳng có gì cả" các sinh viên nói.

"Vậy điều gì xảy ra nếu tôi giơ trong một giờ?" giáo sư hỏi.

"Tay thầy sẽ bắt đầu đau ạ", một sinh viên trả lời.

"Đúng vậy, và nếu trong một ngày thì sao?"

"Tay thầy có thể tê cứng, và thầy có thể bị đau cơ, tê liệt, chắc chắn phải đến bệnh viện," một sinh viên khác cả gan nói. Và tất cả lớp cười ồ.

"Rất tốt. Nhưng trong tất cả các trường hợp đó, cân nặng của cái cốc có thay đổi không?", giáo sư lại hỏi.

"Không ạ," các sinh viên trả lời.

“Vậy, cái gì khiến cho tay bị đau, cơ bị tê liệt? Và thay vì việc cứ cầm mãi, tôi nên làm gì?"

Các sinh viên lúng túng. Rồi một người trả lời, "Đặt cốc xuống!"

"Chính xác!" giáo sư nói, "Các vấn đề trong cuộc sống cũng giống như thế này. Khi bạn giữ nó trong đâu vài phút thì không sao.
"Nghĩ nhiều hơn, chúng làm bạn đau. Và nếu cố giữ thêm nữa, chúng bắt đầu làm bạn tê liệt. Và bạn sẽ không thể làm gì được nữa."

Nghĩ đến những vấn đề trong cuộc sống là điều quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn là hãy nhớ "đặt chúng xuống" vào cuối mỗi ngày khi bạn đi ngủ.

Nhờ vậy, bạn tránh được sự căng thẳng để khởi đầu một ngày mới thật tỉnh táo, khoẻ mạnh. Và đó là thứ giúp bạn có thể giải quyết mọi vấn đề.





Sunday, March 30, 2014

Chồng ca sĩ Thu Phương bị kỳ thị trên đất Mỹ

 


Chuyện Cấm Cười - Theo Tiến Dũng/Giáo Dục.vn


Trong dịp đầu năm, chồng của nữ ca sĩ Thu Phương - Dũng Taylor đã kể lại câu chuyện anh bị kỳ thị.

Trên chuyến bay New Orleans về Los Angeles, có một hành khách vì kì thị với anh nên đã tỏ ra khó chịu khi Dũng Taylor cắn hạt dưa. 

Mặc dù lên tiếng giải thích đây chính là phong tục của người nước mình, năm mới cắn dưa đỏ để gặp may mắn nhưng hành khách này lại khó chịu nói rằng: Stupid Asian Culture" (cái thứ văn hóa dân Á Châu ngu dốt).
 
Bức xúc khi mình bị xúc phạm, Dũng Taylor đã từ tốn nói: "Tôi có thể đấm vào mặt ông dựa trên câu nói vừa rồi của ông, nhưng tôi biết, nếu tôi làm thế thì cơ trưởng sẽ lập tức hạ cánh phi cơ để đảm bảo an toàn cho những khách hàng khác.  
 
Tôi yêu cầu kể từ lúc này, ông không được quyền nói chuyện trực tiếp với tôi và tôi muốn nói chuyện với tiếp viên trưởng và cơ trưởng".

Sau khi đáp chuyến bay, hành khách người ngoại quốc xúc phạm Dũng Taylor đã phải nói lời xin lỗi anh.

Câu chuyện này được Dũng Taylor kể lại với tựa đề "Hạt dưa", đã được rất nhiều khán giả ủng hộ.

"Người cắn hạt dưa chính là tôi, Dũng Taylor. Chuyến bay 263 hãng United từ New Orleans về Los Angeles. Tôi là người khách ngồi ghế số 1F. Trong chuyến bay có ba người bạn đồng nghiệp Việt Nam bay chung, chúng tôi vừa đi họp ở New Orleans trở về.

Tôi bay mỗi tuần 2-3 thành phố và ngồi trên khoảng 4-5 chuyến bay nên không chuyện gì không thấy. 
Cách người Á Châu mình ứng xử với nhau, cách người ngoại quốc đối xử với mình và người ngoại quốc với người ngoại quốc. 

Vì ngoại hình của Dũng không giống người Á Châu nên mình đã là nhân chứng của không biết bao nhiêu sự kỳ thị, miệt thị của người nước ngoài đối với người Á Châu. 

Lý do của sự kỳ thị vì văn hóa khác biệt và cũng vì cái nhìn của họ đối với dân tộc Á Châu, nhưng cũng có rất nhiều hành khách Á Châu kém hiểu biết nên ảnh hưởng đến những người chung quanh.

Vì những lý do trên nên chúng tôi rất ý thức khi bay show mỗi tuần, nhất là những khi ngồi hàng thương gia. 

Thường thì 99% là ngủ từ khi lên máy bay cho đến khi máy bay đáp, tôi thì là người ít ngủ và thường tranh thủ thời gian làm việc trên máy bay và hay quan sát nên đã trở thành nhân chứng của rất nhiều việc chướng tai, gai mắt. 

Nhưng lần này thì ông khách ngoại quốc thật sự đã quá lố, kỳ thị chủng tộc. 

Khi tiếp viên hàng không nói với tôi, người khách ngoài ghế sau lưng tôi số 2F tỏ vẻ khó chịu với tôi về việc tôi cắn hạt dưa. 

Tôi đã giải thích rằng: "Đây là dịp đầu năm mới, mùng 4 Tết và văn hóa Á Châu chúng tôi thường cắn hạt dưa đỏ trong dịp năm mới, tượng trưng cho sự may mắn" và tôi cảm thấy không làm ồn người khác, bằng chứng là những người khách ngồi cạnh tôi đã ngủ từ đầu chuyến bay cho đến giờ. 

Hai người khách ngồi phía bên kia cười nói ồn ào cả chuyến bay mà sao không thấy ông khách phía sau lưng tôi lên tiếng?

Vì tôi luôn hãnh diện một phần của tôi là người Á Châu, nên tôi không ngại nói cho cô tiếp viên biết tôi là người Á Châu. Vì thế nên người khách ngoại quốc phía sau lưng tôi mới nói câu "Stupid Asian Culture" (cái thứ văn hóa dân Á Châu ngu dốt). 

Sau khi nghe câu nói này, tôi đã quay lại nói với ông khách ấy rằng: "Tôi có thể đấm vào mặt ông dựa trên câu nói vừa rồi của ông, nhưng tôi biết nếu tôi làm thế thì cơ trưởng sẽ lập tức hạ cánh phi cơ để đảm bảo an toàn cho những khách hàng khác. 

Tôi yêu cầu kể từ ngay lúc này, ông không được quyền nói chuyện trực tiếp với tôi và tôi muốn nói chuyện với tiếp viên trưởng và cơ trưởng".

Tôi sẽ yêu cầu phi cơ trưởng gọi điện thoại với cơ quan cảnh sát và tôi sẽ truy tố ông tội phỉ báng và xúc phạm tinh thần của tôi.

Dung Taylor: Hello, Captain. My last name is C. Taylor, I'm sitting in first class cabin seat 1F and I was verbally attacked by a customer seatting right behind me in seat 2F. I avoided the confrontation for obvious reasons, however I will press charge against the man and would like you to request a police officer and a United representative present at the gate after we arrived at LAX.

Captain: Thank you for your civilize action, I will notify the ground immediately. If the man continues to speak to you, I will have the purser move him to a different seat. I also advise you not to speak to him directly from this point forward.

Dung Taylor: Thank you Captain.

Kể từ lúc tôi nói chuyện với cơ trưởng thì thái độ và sắc thái của người khách ngoại quốc và cô bạn gái ngồi bên cạnh thay đổi hoàn toàn. Ông ấy gọi tiếp viên trưởng đến hỏi: 

Khách ngoại quốc: Vậy là sao? Chuyện gì sẽ xảy ra khi đáp máy bay.

Tiếp viên trưởng: Người khách ngồi phía trước ông đã yêu cầu cơ trưởng gọi cảnh sát, ông ấy muốn tố cáo ông tội kỳ thị chủng tộc, tấn công tinh thần bằng lời nói. 

Khách ngoại quốc: Tôi có quyền phản ảnh sự bực mình của tôi đúng không?

Tiếp viên trưởng: Vâng, ông có quyền nhưng ông không có quyền dùng những lời kỳ thị và miệt thị người khác như thế. Tôi nghĩ ông không nên nói gì nữa với người khách Á Châu này cho đến lúc gặp cảnh sát ở phi trường.

Trước khi máy bay đáp, người khách ngoại quốc có tranh thủ nói một lời xin lỗi với tôi khi cô tiếp viên trưởng mang chiếc áo vest của tôi mà cô ấy treo trong khoang tủ của hàng khách thương gia đến cho tôi. Tôi đứng lên mang áo khi quay mặt lại thì người khách ngoại quốc nói rằng: "Ê, ông bạn, tôi xin lỗi cậu nhé".

Hai người bạn đồng nghiệp Việt Nam đi chung cũng khuyên tôi nên bỏ qua, đừng làm lớn chuyện vì đầu năm đầu tháng. Tôi nghĩ nếu không làm rõ chuyện này, tôi sẽ cắn rứt trong lòng và tôi sẽ trở thành loại người thấy chuyện bất bình mà không lên tiếng vì sợ phiền. 

Tôi sống với thái độ, người yếu cần được bảo vệ và nếu thấy chuyện bất bình và có khả năng thay đổi vấn đề thì hãy hành động, đừng lên tiếng than phiền mà không hành động. 

Bình thường thì một câu nói xin lỗi cũng đủ rồi, nhưng tôi thừa hiểu những hạng người như tên này sẽ xin lỗi cho qua chuyện nếu không làm rõ chuyện và dạy cho hắn một bài học thì sau này sẽ còn nhiều nạn nhân bị nó ăn hiếp nữa. Tôi đưa ngón tay lên miệng ra dấu với hắn: "Đừng nói".

Khi máy bay đáp, cơ trưởng và tiếp viên trưởng lập tức đứng ngay trước cửa buồng lái. Phi cơ trưởng bắt tay tôi và chào.

Captain: Hello Mr. Taylor. Xin ông đứng yên ở đây đợi đại diện của hãng United đến.

Đại diện hãng United: Hello Mr. Taylor. Ông ngồi ghế số 1F đúng không? Xin ông đứng cạnh tôi và cho chỉ cho tôi biết mặt người khách đã tấn công ông bằng lời lẽ kỳ thị. Cảnh sát đang chờ tất cả chúng ta bên ngoài. 

Khi người khách ngoại quốc vừa rời khỏi máy bay, đại diện của hãng United đã ngưng bước ông ấy và hỏi ông ấy.

Đại diện United: Xin ông cho biết tên.

Người khách ngoại quốc: Michael 

Đại diện United: Có phải ông ngồi ghế 2F và đã có lời qua tiếng lại với ông Taylor không?

Người khách ngoại quốc: Đúng như thế. 

Đại diện United: Thưa ông Michael, ông Taylor muốn tố cáo ông và cảnh sát đang chờ chúng ta bên ngoài để lập biên bản.

Người khách ngoại quốc: Sác thái biến dạng, mặt đỏ như cà chua, tay hắn run lên và hướng về phía tôi nói. Tôi xin lỗi ông. 

Người bạn gái của Michael tỏ vẻ bực mình và túm lấy cổ áo hắn ta.

Bạn gái: Em không muốn anh xin lỗi. Anh có biết hắn nói anh là kẻ kỳ thị chủng tộc hay không? Cái cáo buộc này nặng lắm đó.

Có lẽ cô bạn gái biết luật pháp nên khuyên hắn ta đừng nên nói nhiều, coi như mình đã nhận tội. Sau đó, cô bạn gái hỏi người đại diện United rằng: Ông Taylor có tố cáo tôi không? Nếu không thì tôi đi được phải không? Tôi chuyển tiếp chuyến bay khác. 

Đại diện United: Không, ông Taylor chỉ tố cáo bạn trai cô thôi. Cô có quyền đi.

Sau khi cô bạn gái bỏ đi thì người khách ngoại quốc không còn ngần ngại chuyện sĩ diện nữa, ông ta bắt đầu nói chuyện hạ giọng và rưng rưng nước mắt.

Người khách ngoại quốc: I humbly apology for my action... 

Khi bước ra khỏi jetway, tôi đi trước và người khách ngoại quốc đi sau lưng. Ông ấy gọi tên tôi, ông Taylor.

Người khách ngoại quốc: Một lần nữa tôi thành thật xin lỗi ông, cảm ơn ông đã bỏ qua và không làm lớn chuyện này để tôi kịp chuyển tiếp chuyến bay với bạn gái tôi. Đây là một bài học, tôi nhớ đời.

Dung Taylor: Tôi hy vọng rằng giữa hai người đàn ông chúng ta, ông sẽ giữ lời hứa của ông trước mặt bao nhiêu người lúc nãy. Nên tôn trọng người khác dù là sắc tộc gì, đây là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, lý do chúng ta là một cường quốc cho dù lịch sử của chúng ta trên dưới 200 năm mà thôi là nhờ sự đóng góp của tất cả sắc tộc. Chúc ông một chuyến bay an toàn. 

Khi người khách ngoại quốc đi rồi thì anh cảnh sát gọi tôi đến và hỏi:

Policeman: Anh thật là người Vietnam à?

Dung Taylor: Vâng, mẹ tôi là người Vietnam. 

Policeman: Không ngờ. Tôi cũng là người Vietnam. Tôi rất thích hành động vừa rồi của bạn, tôi hy vọng ông ấy sẽ không tái diễn. Chúc mừng năm mới.

Khi rời khỏi phi trường tôi gọi cho hai người bạn đồng nghiệp (Giám đốc Trung tâm Thuý Nga) cùng chuyến bay biết rằng tôi đã chấp nhận lời xin lỗi của ông khách ngoại quốc đó và không truy tố ông ấy. Bạn tôi vừa cười và nói: "Thôi, về nhà mau đi để ăn miến gà, vợ anh đang nấu chờ anh đó". 
Chúc mừng năm mới mọi người.

T.B: Hôm nay nhận được email của hãng United cảm ơn cách giải quyết của mình đã không làm trễ chuyến bay và đồng thời không ảnh hưởng đến sự an toàn của hành khách"../.




Kiện bác sĩ vì tăng kích cỡ "cậu nhỏ" quá đà



kiện bác sĩ, thủ thuật, cậu nhỏ, dương vật, phóng to
Anh Koma (trái) dự định kiện bác sĩ Mutambara ra tòa để đòi bồi thường vì quá tay làm dương vật của anh phình đại quá mức mong muốn. Ảnh: The Voice


 Chuyện Cấm Cười - Theo Tuấn Anh/Việt Nam Net


Một người đàn ông Botswana đã trở nên vô cùng tức giận và đe dọa sẽ kiện một thầy thuốc y học cổ truyền Zimbabwe ra tòa vì đã can thiệp phóng to kích cỡ dương vật của anh quá mức mong muốn.

Anh Koma, 32 tuổi đang lên kế hoạch kiện tiến sĩ Mutambara, 48 tuổi ra tòa để đòi bồi thường vì lỗi cơi nới "cậu nhỏ" quá đà. Koma kể, mọi rắc rối bắt đầu khi anh tới gặp vị thầy thuốc y học cổ truyền này nhằm tăng kích cỡ dương vật để "thỏa mãn" người yêu.

"Bác sĩ Mutambara đã trao cho tôi thuốc pha chế từ một loại cây moporota, được cho là có thể giúp tăng 'súng ống' của tôi tới kích cỡ vừa ý. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là, dương vật đã phình to tới mức quá 'khủng', không còn vừa với cô gái mà tôi yêu. Việc điều trị thực tế đã đẩy tôi vào tình trạng còn tồi tệ hơn trước kia", anh Koma nhớ lại.

Hậu quả là Koma đã bị người yêu bỏ và đuổi khỏi căn nhà mà họ đang thuê chung. Cô gái giải thích rằng, cô không còn muốn Koma nữa vì "cậu nhỏ" quá cỡ và rằng anh thậm chí sẽ không thể sử dụng nó với bất kỳ người phụ nữ nào khác.

Vận rủi tiếp tục không buông tha Koma. Tất cả các cô gái ở vùng Old Naledi, nơi Koma cư trú, thậm chí không muốn hẹn hò với anh vì người yêu cũ đã loan truyền câu chuyện về việc anh sở hữu "vũ khí" đồ sộ khác thường.

Trong khi đó, bác sĩ Mutambara thừa nhận đã trao cho anh Koma thuốc moporota, nhưng phủ nhận trách nhiệm về việc cơi nới "cậu nhỏ" quá đà cho bệnh nhân. Ông biện minh rằng: "Moporota là loài thực vật được sử dụng để tăng kích cỡ dương vật và nó thực sự hiệu quả. Vấn đề nảy sinh chỉ khi bạn không tuân thủ đúng hướng dẫn, và đó có lẽ là những điều Koma đã làm, dẫn đến tình trạng 'vũ khí' của cậu ấy phát triển lớn quá mức mong muốn".

Vị bác sĩ bị buộc tội giải thích thêm rằng, ông đã trao cho Koma một cây giống moporota nhỏ trồng trong một cái chậu và hướng dẫn anh thu hoạch lá để sắc lấy nước uống. Ông thậm chí khuyên Koma đổ dầu diesel giết chết cây ngay sau khi đạt kích cỡ dương vật như ý, nếu không muốn nó tiếp tục lớn hơn.

Trước câu hỏi liệu ông có thể đảo ngược tình trạng cho Koma hay không, bác sĩ Mutambara đáp: "Không thầy thuốc y học cổ truyền nào có thể đảo ngược kích cỡ của một dương vật đã được phóng đại. Koma hoặc đã không tuân thủ hướng dẫn hoặc đơn giản đã dùng thuốc quá liều, nên sẽ phải chung sống với vấn đề đó".

Tuy nhiên, vị bác sĩ Zimbabwe này tuyên bố sẵn sàng hoàn lại toàn bộ số tiền ông đã đòi Koma phải trả khi thực hiện thủ thuật cho anh.
Tuấn Anh(Theo Zimbabwe Focus)

Monday, March 24, 2014

Bệnh tiểu đường và cách kiểm soát

 


Chuyện Cấm Cười - Theo Dược sĩ Mã Gia Minh/Chí Linh Thời Mới


Muốn kiểm soát bệnh tiểu đường, điều quan trọng nhất là biết cách ăn uống, tập thể dục và dùng thuốc.


Thế nào là ăn uống lành mạnh

Bạn phải ăn các nhóm thực phẩm khác nhau mỗi ngày để cơ thể hấp thụ được đầy đủ các loại sinh tố và khoáng chất cần thiết.

Thí dụ:

Ngày 1: Cơm, táo, rau broccoli, sữa, thịt gà.
Ngày 2: Gạo lức, xoài, cà chua, yogurt, thịt bò.

Những cách ăn uống lành mạnh như sau:

- Bánh mì, cereals làm từ ngũ cốc nguyên chất (whole grain). Bánh mì, mì ống làm từ cám, gạo lức và từ bột mì nguyên chất.

- Ăn ít các loại tinh bột chiên, nhiều chất ngọt, chất béo như: Donuts, muffins, bánh nướng.

- Mua trái cây đóng hộp với chữ "đóng hộp với chính nước trái cây canned in their own juice.

- Mua trái cây tươi

- Dùng dầu ăn thực vật thay thế mỡ, bơ, margarine, hoặc mỡ heo khi nấu nướng.

- Cách nấu ăn tốt nhất là nướng, đút lò, quay, hấp, hầm, áp chảo và nướng vĩ.

- Đừng dùng nhiều dầu mỡ khi nấu ăn.

- Chọn các loại thịt ít mỡ như gà, gà tây, cắt bỏ mỡ thịt bò, thịt heo và thịt muối.

- Uống các loại sữa không chất béo hoặc 1%.

Tinh bột hay carbohydrates là gì?

Tinh bột từ bánh mì, ngũ cốc, cereals, mì ống, các loại đậu, rau có bột. Tinh bột cung cấp năng lượng, sinh tố b, các khoáng chất và chất xơ cho cơ thể. Chất sơ giúp bạn đi đại tiện được đều đặn.

Ăn tinh bột thì lành mạnh cho mọi người kể cả người bệnh tiểu đường.

Tùy theo theo lượng calories và chương trình ăn uống cho bệnh tiểu đường cho mỗi cá nhân. Thông thường bạn cần từ 6 - 11 phần tinh bột mỗi ngày.

Một phần tinh bột như sau:

1 lát bánh mì, hoặc một củ khoai tây và 1 trái chuối, hoặc 1/2 chén cereal oatmeal, hoặc 3/4 chén cereal khô hay bắp flakes, hoặc là 1/3 chén cơm.

Bạn phải cần 2 - 3 phần tinh bột cho mỗi bữa ăn và các loại tinh bột cần phải chia ra cho cân bằng mỗi bữa ăn.

Điều này sẽ giúp bạn kiểm soát được lượng đường trong máu.

Rau và trái cây

A. Rau rất tốt cho mọi người chúng ta kể cả những bệnh nhân tiểu đường. Ăn rau sống và rau chín mỗi ngày. Rau cung cấp các loại sinh tố, khoáng chất, chất xơ và có rất ít calorie.

Nên chọn các loại rau có màu xậm như: cà rốt, ớt, cà tím, cải broccoli, cà chua và spinach.

Một phần rau là bao nhiêu?

- 1/2 chén rau luộc như đậu đũa, cà tím, spinach và bí luộc.

- Một chén rau sống như xà lách, cà rốt và dưa leo xắt lát.

- 1/2 chén nước cốt cà chua hay cà rốt.

Bạn phải cần ăn 5 - 6 phần rau mỗi ngày.

B. Trái cây rất tốt, cung cấp năng lượng và sinh tố, khoáng chất cho cơ thể.

Mỗi ngày bạn cần 2 - 4 phần trái cây

Một phần trái cây là bao nhiêu?

- Một trái táo hay lê nhỏ; 1/2 chén nước cốt táo hay cam; 1/2 trái bưởi; một trái chuối cau hay 1/2 trái chuối già; 1/2 chén trái cây cắt nhỏ, hoặc 1/4 chén nho khô.

C. Sữa và yogurt:

Sữa và yogurt không có chất béo hay 1% chất béo rất tốt cho mọi người. Bạn cũng cần uống 2 - 3 ly sữa hoặc yogurt mỗi ngày.

Thịt gia cầm, cá, trứng, đậu nành.

Loại thực phẩm này gồm có: thịt bò, heo, trừu, gà, gà tây, trứng, cá và đậu nành. Chúng cung cấp chất đạm, sinh tố và khoáng chất cho cơ thể.

Chất đạm rất cần cho mô và bắp thịt tăng trưởng.

Bạn cần 3 phần thịt mỗi ngày.

Một phần thịt là bao nhiêu?

- 30 - 45 grs cá nấu chín hoặc gà nấu chín hoặc đậu nành non.

- Một quả trứng gà hoặc 1 miếng phó mát mỏng hoặc 2 muỗng canh bơ đậu phụng.

Bệnh nhân tiểu đường nên ăn uống cẩn thận để kiểm soát lượng đường trong cơ thể. Nên tránh ăn những thức ăn có nhiều chất béo, dầu, mỡ và các loại kẹo bánh...

Hồ sơ chăm sóc cho bệnh nhân tiểu đường

1. Thử đường theo toa bác sĩ ghi chép kết quả mỗi ngày.

2. Đo áp huyết và ghi chép

3. Kiểm soát cân lượng.

4. Thử a1c mỗi tam cá nguyệt

5. Hằng năm phải khám bàn chân, thử nước tiểu thận, khám mắt, thử cholesterol, triglycerides, chích ngừa cúm, sưng phổi.

6. Khám răng mỗi lục cá nguyệt.

Nên thường xuyên tham khảo với bác sĩ về cách ăn uống tập thể dục, và dược liệu cho bệnh tiểu đường.

Bốn cao cho người cao tuổi

- Cao máu

- Cao mỡ

- Cao đường và cau có

Người Á đông chúng ta thường dùng chữ tứ quý, quái, sắc, khoái, đỗ tường, nhưng có một chữ tứ mà tôi muốn chia sẻ là tứ nguy:

Nhất huyết, nhị đường, tam cô, tứ béo. Đó là 4 cái nguy đưa đến nhiều tử vong trên đất Mỹ.

Mục đích là làm cho bệnh nhân tiểu đường là  làm giảm lượng đường trong máu huyết sắc tố a1c thấp hơn 7% bằng cách ăn uống đúng, điều độ, tập thể dục, và dùng dược liệu.







Những cách chữa nghẹt mũi vô cùng hiệu quả

 


 Chuyện Cấm Cười - Theo tổng hợp


Dù trong điều kiện thời tiết như thế nào bạn cũng có thể bị nghẹt mũi. Dưới đây là vài phương pháp đẩy lui chứng nghẹt mũi rất hiệu quả không cần thuốc.
 

Mũi không chỉ là đường lưu thông không khí mà còn có thể lọc sạch, làm ấm và làm ẩm không khí. Do đó nếu hốc mũi bị tắc do viêm nhiễm, phải thở bằng miệng thì không khí hít vào sẽ không được lọc sạch, không được làm ấm và ẩm nên rất dễ gây viêm họng và viêm thanh quản, viêm khí phế quản và phổi.
Nhỏ mũi bằng nước muối 

Nhỏ vài giọt nước muối sinh lý vào mỗi bên mũi, để một lát rồi xì sạch mũi ra ngoài giúp đường thở của bạn thông thoáng, dễ chịu. Làm vài lần trong ngày.
Xông hơi
Cho nước nóng vào một chiếc xô hay chậu nhỏ, nhỏ thêm 3 - 5 giọt dấm, hoặc dầu khuynh diệp, hay tinh dầu bạc hà.
Dùng hỗn hợp này để xông mặt, không chỉ giúp bạn hết nghẹt mũi gần như ngay lập tức mà còn giúp cơ thể thư giãn rất hiệu quả.
Ngửi hành tây
Thực tế, không ít người cảm thấy khó chịu với mùi hương khá nồng của hành tây. Nhưng theo các nhà khoa học, hành tây có thể đẩy lùi chứng nghẹt mũi nhanh chóng mà không có bất kỳ tác dụng nào.
Cách sử dụng hành tây trị nghẹt mủi cũng rất đơn giãn, bạn chỉ cần cắt nhỏ hành cho vào khăn mỏng, dùng để ngửi nhiều lần trong ngày cho tới khi hết nghẹt mũi.

Ngủ
Khi bị nghẹt mũi, hãy gối cao hơn bình thường một chút, sao cho cổ và đầu bạn tạo thành góc 15 độ chênh với giường, bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Uống nhiều nước

Bạn nên uống từ 8-10 ly nước mỗi ngày hoặc tiêu thụ các loại thức uống lỏng như nước canh, nước rau luộc, nước ép trái cây, trà thảo dược để trị chứng nghẹt mũi.

Dùng gừng tươi
Là một trong những biện pháp hiệu quả mà đơn giản nhất. Các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học Columbia đã tìm thấy hợp chất làm giảm tình trạng tắc nghẽn đường hô hấp. Thêm gừng vào súp, các món xào hoặc trà gừng.

Xoa bóp
Nếu bị nghẹt mũi trái hãy nằm nghiêng về phía bên phải và ngược lại. Dùng ngón trỏ bấm vào huyệt gọi là nghinh hương ở hai bên cánh mũi, vài ba phút sẽ thấy hiệu quả ngay.

Làm sạch không khí trong nhà
Dị ứng với không khí bẩn từ vật nuôi trong nhà, bụi bẩn cũng là một trong những nguyên nhân gây nên hiện tượng nghẹt mũi.
Bạn có thể sử dụng máy lọc không khí để làm sạch không khí trong nhà, đồng thời đặt máy phun hơi nước để đảm bảo đủ độ ẩm không khí trong nhà bạn.

Ăn gia vị cay nóng
Nếu bạn ăn được cay, thì đây cũng là cách để trị ngạt mũi. Những thực phẩm cay nóng như ớt, hạt tiêu, mù tạc… sẽ làm chảy nước mũi. Điều này giúp loại bỏ vi khuẩn và làm dịu triệu chứng ngạt mũi.

Nước chanh hoà mật ong
Lấy một thìa mật ong và vài giọt chanh tươi bỏ vào một cốc nước ấm. Khấy đều và uống mỗi ngày 3 cốc. Mật ong sẽ nhanh chóng loại bỏ tắc mũi và chống ho hiệu quả.

Chườm khăn nước nóng lên tai
Đây là mẹo mà nhiều người thường sử dụng. Trước khi đi ngủ, bạn lấy khăn thấm nước nóng đặt ở hai tai trong vòng khoảng 10-15 phút. Nó sẽ làm chứng ngạt mũi dịu đi. Lý do là ở tai có những dây thần kinh nhỏ xíu có tác dụng điều tiết máu ở mũi, khi gặp nhiệt độ cao, huyết quản sẽ giãn ra và giúp thông lỗ mũi.

Massage mũi
Lấy ngón cái và ngón trỏ hoặc hai nhón trỏ vuốt nhẹ nhàng lên sống mũi. Thực hiện như vậy nhiều lần trong ngày cho đến khi bạn có thể thở dễ dàng.

Lá húng quế
Bài thuốc đơn giản nhất để trị chứng nghẹt mũi là hãy nhai từ 2-4 lá húng quế, bạn cũng có thể uống trà húng quế cũng mang lại lợi ích tương tự.

Tỏi
Bạn có thể nhỏ vài giọt dầu tỏi vào mũi để giúp tẩy sạch vi khuẩn trong xoang mũi nhằm trị chứng nghẹt mũi.
Dùng nước cà chua
Cà chua được xem là một trong những trợ thủ đắc lực giúp cơ thể loại bỏ chứng nghẹt mũi phiền toái nhờ vào các thành phần dưỡng chất như vitamin C, A....nước ép cà chua sẽ càng hiệu quả hơn khi bạn dùng nóng.
Theo các bài thuốc cổ truyền, bạn nên đun nóng nước ép cà chua, cho thêm một muỗng nước chanh, một ít tỏi băm và uống 2 lần/ngày.
Chứng nghẹt mũi sẽ nhanh chóng bị loại bỏ.

Tránh thực phẩm nhiều đường
Tránh xa những loại thực phẩm có nhiều đường và cacbonhydrat vì nó sẽ làm chứng nghẹt mũi của bạn trầm trọng hơn.
Tốt nhất hãy ăn nhiều rau, ngũ cốc nguyên chất và các loại cá.
Nếu muốn bạn có thể dùng bài thuốc dược thảo dưới đây để trị chứng nghẹt mũi hay thần kỳ.





Saturday, March 22, 2014

Bài thuốc trị cảm, nghẹt mũi, sổ mũi, ho

 ị thuốc cát cánh còn gọi là Tề ni (Bản Kinh) Bạch dược, Platycodon grandiflorum (Jacq) ADC. var. glaucum Sieb. et Zucc. thảo (Biệt Lục), Lợi như, Phù hổ, Lư như, Phương đồ, Phòng đồ (Ngô Phổ Bản Thảo), Khổ ngạch, (Bản Thảo Cương Mục), Mộc tiện, Khổ cánh, Cát tưởng xử, Đô ất la sất (Hòa Hán Dược Khảo).

























Pmanth / Chuyện Cấm Cười 


Vào mùa lạnh, hay khi thời tiết thay đổi đột ngột, nếu sức khỏe kém, bạn có thể dễ bị cảm lạnh, làm sổ mũi, nghẹt mũi, ho, hay nếu nặng thì còn thêm đau họng nữa.

Nếu cảm lạnh, mà bị sổ mũi thôi không có triệu chứng gì khác.

Dùng bài thuốc Cát cánh số 1

1/ Cát cánh 4 gr
2/ Cam thảo 6 gr
3/ Tía tô 6 gr
4/ Mạch môn 6gr
5/ Sả 15 gr
6/ Gừng 3 lát

Sắc với 5 chén nước còn lại 1 chén, sắc lần thứ hai 4 chén nước còn lại 1 chén, hòa hai chén thuốc chung lại rồi chia ra làm 3 lần uống trong ngày.

Nếu cảm lạnh với triệu chứng sổ mũi, có thêm ho.

Dùng bài thuốc số cát cánh số 2 

1/ Cát cánh 4 gr
2/ Cam thảo 8 gr
3/ Tía tô 8 gr
4/ Mạch môn 6 gr
5/ Gừng 3 lát
6/ Sả 15 gr
7/ Tiền hồ 10 gr

Sắc giống như cách trên

Nếu cảm lạnh kèm thêm triệu chứng sổ mũi, ho, kèm đau họng

Dùng bài thuốc Cát cánh số 3

1/ Cát cánh 4 gr
2/ Cam thảo 8 gr
3/ Tía tô 8 gr
4/ Mạch môn 6 gr
5/ Gừng 3 lát
6/ Sả 15 gr
7/ Tiền hồ 15 gr

Nếu có thêm triệu chứng nhức đầu cho thêm Hương phụ 8 gr

Nếu ho nhiều và lâu ngày cho thêm Xuyên bối mẫu 15 gr.

Bài thuốc này tuy đơn giãn nhưng rất hiệu nghiệm nếu bị cảm lạnh, uống thuốc tây hoài không khỏi









Microwave Oven: Bạn đã xử dụng đúng cách chưa?

image


Chuyện Cấm Cười - Theo Bảo Mai.Blogspot

 
 
Không hâm đồ ăn bọc plastic trong microwave.
Không ăn đồ ăn bọc plastic rồi gói lá chuối đem luộc,
như chả, bánh chưng bán ở các tiệm ăn VN.
Tiện lợi cuả Microwave đã trở nên một thiết bị điện không thể thiếu trong đời sống ngày nay. Rõ ràng microwave là một trợ thủ đắc lực đứng ngay sau cái bếp lò (kitchen range) trong việc nấu nướng và hâm thức ăn nguội trong việc ẩm thưc hàng ngày của chúng ta.
image

Cách đây mấy hôm đọc một e-mail của người bạn, khuyên rằng hãy cất microwave đi vì nó tạo chất phóng xạ (radiation) dùng hằng ngày sẽ bị Cancer (Ung Thư). Tôi cũng đi vào trong những web site có tính thẩm định cao như USDA, FDA, Havard Medical School ,ect.. và học hỏi được những điều ích lợi, xin được chia xẻ với mọi người...

Microwave làm việc thế nào?

MW Dùng một loại sóng gọi là bức xạ điện từ (electromagnetic radiation). Sóng này làm những phân tử nước đang nằm sẵn ở thực phẩm di chuyển cực nhanh (vibration). Khi di chuyển nhanh như vậy, chúng tạo nên nhiệt năng có thể nấu chín thức ăn hoặc làm cho ấm lên cấp kỳ!!

Ðược tình cờ phát hiện bởi Dr. Spencer năm 1946. đến năm 1970 chiếc microwave đầu tiên ra mắt thị trường tiêu thụ và được đón nhận nhiệt liệt bởi người dân. Cũng như thế những chủ nhân ông đặt làm những microwave khổng lồ để đưa vào quy trình chế tạo thực phẩm nhằm giảm thiểu sự tiêu xài Gas và than đá.
image
Tất cả các loại Microwave có mặt trên thị trường đều phải đáp ứng những sát hạch nghiêm ngặt của cơ quan FDA Hoa Kỳ (Food and Drug Association) về an toàn và sức khoẻ cho người tiêu thụ. Sóng điện từ trên phát ra từ một ống Magnetron chiếu vào tấm kim loại đặc biệt bên trong Mw (ta có thể thấy miếng này hình chữ nhật nằm trong vách phải, hoặc trái tùy theo máy), sau đó đi xuyên qua các vật chất như giấy, nylon, thủy tinh, sành sứ v.v.. và được đồ ăn hấp thụ vào trong. Do vậy không có cơ sở để nói microwave nấu chín đồ ăn từ bên trong ra bên ngoài như phần đông lời đồn. Mà thực ra, Mw làm tăng nhiệt từ ngoài bề mặt của thức ăn và đi dần vào trong, khoảng từ 1 đến 2 inches. (bạn có thể kiểm chứng điều này khi lấy đồ ăn hoặc nước soup ra vẫn còn chỗ nóng chỗ lạnh, Phải không?- là vì số lượng "dầy" quá tia sóng thẩm thấu chưa đến trung tâm được).
image

Nhưng còn chữ Radiation thì sao, có phải là PHÓNG XẠ không?

Phóng xạ có nhiều cấp. Phóng xạ mạnh như lò phản ứng nguyên tử. Thấp hơn, là phóng xạ của máy quang tuyến X-Ray. Thấp hơn nửa là máy Radio dùng tần số mình hay nghe. Thấp nữa là ánh sáng mặt trời, tia cực tím.

Microwave dùng rất nhỏ lượng bức xạ ngang bằng với nghe Radio nên bạn có thể yên tâm..

Vậy thì vật dụng nào đựng hay đậy thức ăn cũng đều bỏ vào Mw VÔ TƯ được chăng?

Dứt khoát trả lời ngay với bạn rằng NO NO... NO!!
image

Nhiều người trong chúng ta không biết là nhiệt lượng đốt quá nóng có thể làm leak chemical (rò rỉ hoá chất) trong những chén tô, hộp nhựa, bình nhựa, nilon, film, khay thức ăn togo, nắp đậy... vào trong đồ ăn, khiến ta nuốt vào bụng những hoá chất gây bệnh về sau cho cơ thể!!

Hâm bình sữa cho em bé, ly cafe đã nguội trong ly giấy, gói xôi,, gói bánh, phần cơm gà cơm chiên bọc nylon từ tiệm food to go v.v... Có người còn bọc bắp, bọc khô mực... bằng plastic bỏ vào Mw cho lẹ... Nguy hiểm là đây!!

Lưu ý bạn tuyệt đối chỉ đựng hay đậy đồ ăn thức uống với những hộp, ly, bình, tô, dĩa có chữ Microwave Safe hoặcMicrowave Use trước khi có ý định cho vào Mw mà thôi. Uhmm...mất công quá nhỉ, nhưng đỡ phải gặp bác sĩ, đành mất công vậy!
image

Bạn nên bỏ đi những hộp nhựa, hộp giấy, những bao bì mua ở chợ, ở tiệm ăn..Những bao bì này tiện sử dụng thật đấy, nhưng là những bao bì cho phép chỉ sử dụng một lần, nếu không dùng hết phải để vào tủ lạnh- xin bạn lưu ý san ra hoặc chứa vào những bao bì có chữ Microwave Safe ở trên. Có thể san ra diã sành, dĩa hay tô thủy tinh, ly thủy tinh hoặc men sứ trắng tuỳ ý bạn. Lỡ người nhà làm biếng, cứ theo thói quen cũ hâm... đại chăng?

Dùng microwave safe plastic wrap để bọc thức ăn cho khỏi hôi tủ lạnh được không?

Ðược chứ! nhưng khi bỏ vào Mw để hâm thì lấy miếng film ra. Ðậy lại bằng một cái nắp an toàn dùng cho Mw có khe thóat hơi ở trên là tốt nhất. (Mách bạn một cái nắp đậy hiệu NORDIC Made in USA có bán tại Walmart và Target chừng $16.00 rất tiện) . Xin nhớ không để miếng film tiếp xúc trực tiếp vào đồ ăn, chất DEHA là nguyên nhân gây cancer đã tìm thấy. Xem đính kèm ở dưới.
image

"Ngại bỏ hai đồng rút cuộc bỏ hai ngàn", câu nói vui này ngẫm lại cũng có lý, nhất là cho sức khoẻ cuả chúng ta.
Bài viết này chỉ mang tính cách chia xẻ cũng tương tự như bài Tiết Kiệm Xăng vừa qua. Nếu thấy bổ ích xin forward cho bạn bè hoặc người thân. Chúc bạn nhiều sức khoẻ và khôn ngoan trong chuyện ăn uống hàng ngày..Nhé!


BM

Friday, March 21, 2014

Những hình ảnh cũ của Sài Gòn năm 1972

Con người tồn tại ra sao sau khi bị chặt đầu?

 Con người tồn tại ra sao sau khi bị chặt đầu?


Chuyện Cấm Cười - Theo Khoa học.com

 

Một thí nghiệm gần đây đưa ra giả thuyết, ý thức của con người vẫn tồn tại dù cho đã bị chặt đầu…

 

Trong lịch sử, chặt đầu bị coi là một trong những hình phạt nặng nhất dành cho tội phạm. Do tính chất tàn bạo, hiện nay hình thức xử tử này đã bị bãi bỏ trên toàn thế giới.

Tuy vậy, nhắc tới hình phạt chặt đầu, hầu hết ai trong chúng ta cũng có cảm giác sợ hãi. Song, điều thú vị là các nhà khoa học lại rất quan tâm, ưa thích tìm hiểu vấn đề này. Nguyên nhân là bởi họ muốn tìm hiểu liệu sau khi bị chặt đầu, con người có còn ý thức, nhận thức nữa hay không. Hãy cùng tìm hiểu điều này qua bài viết dưới đây. 

Từ những hiện tượng kỳ lạ trong lịch sử…

Nếu đúng theo những suy nghĩ đơn giản thông thường, khi đầu lìa khỏi cổ, não không còn nguồn cung cấp máu, con người sẽ chấm dứt cuộc sống. Khi đó, không cảm xúc, không cảm giác, nhận thức… chúng ta sẽ không còn cảm nhận, ý thức được bất cứ điều gì.

Song, những tài liệu lịch sử lại ghi chép về một vài trường hợp kỳ lạ, đó là những người mà sau khi bị chặt đầu, họ vẫn có thể mở mắt, nổi giận… Câu chuyện này đã truyền cảm hứng cho các nhà khoa học tiếp tục đào sâu nghiên cứu.

Hai trường hợp đầu tiên được ghi nhận có phản ứng sau khi bị chặt đầu là hoàng hậu Anne Boleyn (1501 - 1536) và vua Charles I (1625 - 1649) của Anh. Có thể nói, đây là hai trường hợp khá hi hữu bởi họ bị chặt đầu bởi gươm và rìu chứ không phải bằng máy chém.


Con người tồn tại ra sao sau khi bị chặt đầu?
Chân dung hoàng hậu Anne Boleyn
 
Con người tồn tại ra sao sau khi bị chặt đầu?
...và cái chết của bà

Theo nhiều nhà khoa học, trước khi máy chém ra đời, việc xử tử bằng chặt đầu bằng đao, kiếm, rìu thường phải dùng rất nhiều lần chém mới thành công. Và khi đầu chưa lìa hoàn toàn khỏi cổ, việc con người vẫn còn nhận thức là đương nhiên.

Song trường hợp của hoàng hậu Anne Boleyn và vua Charles lại khác. Theo đó, dù đầu lìa khỏi cổ ngay trong lần chém đầu tiên, cả hai vẫn đều có thể cố gắng nói chuyện sau khi bị chặt đầu.


Con người tồn tại ra sao sau khi bị chặt đầu?
Chân dung vua Charles I của Anh


Con người tồn tại ra sao sau khi bị chặt đầu?
...và hình ảnh ông bị chém đầu ở pháp trường

Tới thế kỷ XVIII, khi máy chém được người Pháp phát minh ra và sử dụng phổ biến hậu cách mạng Pháp, tình trạng trên mới được cải thiện. Với trọng lượng thông thường lên tới hơn 80kg và lưỡi dao ở độ cao 4,3m xuống, không một tù nhân nào có thể sống sót khi lưỡi dao máy chém được thả xuống. Nhưng có một điều kỳ lạ, vẫn có những người “sống” sau khi đầu lìa khỏi cổ.


Con người tồn tại ra sao sau khi bị chặt đầu?
Chân dung Charlotte Corday khi bị giam giữ trong tù....


Điển hình là trường hợp của Charlotte Corday – một cô gái nổi tiếng ở Pháp sau cách mạng Pháp. Cô đã bị xử tội chết và hành quyết bởi máy chém năm 1793 với tội danh ám sát nhà lãnh đạo nổi tiếng Jean-Paul Marat.

Tại pháp trường, sau khi lưỡi đao máy chém được thả xuống, một thợ mộc tên Legros vì không kiềm chế được cơn giận đã tiến tới, nhặt đầu Charlotte lên và tát vào má cô. Và thật ngạc nhiên, các nhân chứng khi đó đều kể lại rằng, mặt nữ sát thủ đã nhăn lại, biểu hiện vẻ mặt phẫn nộ với hành động của người thợ mộc.


Con người tồn tại ra sao sau khi bị chặt đầu?
...và hình ảnh Charlotte trước khi bị xử tử bằng máy chém

Năm 1795, theo báo cáo của bác sĩ người Đức Sommering, một nạn nhân bị chặt đầu thậm chí còn nghiến răng khi thấy một bác sĩ dùng ngón tay chọc vào hậu môn mình. Khi đó, nạn nhân này đã “đầu lìa khỏi cổ”.

Cuối cùng, nổi tiếng nhất vẫn là trường hợp của tên tội phạm Henri Languille. Sau khi bị xử tử, mắt Henri vẫn mở trừng trừng và gọi tên đao phủ trong suốt 25-30 giây.

…tới giả thuyết khoa học…

Các nhà khoa học đã dành rất nhiều thời gian, công sức nghiên cứu những hiện tượng trên với mong muốn trả lời câu hỏi: “Liệu con người có còn ý thức sau khi bị chặt đầu?” Một nhóm các chuyên gia đã tiến hành một thí nghiệm vào năm 2011 tại ĐH Radboud Nijmegen, Hà Lan để tìm ra câu trả lời.


Con người tồn tại ra sao sau khi bị chặt đầu?


Theo đó, họ cho gắn vào đầu những con chuột thí nghiệm một máy đo điện não đồ. Sau đó, họ chặt đầu chúng và tiến hành đo sóng não của cái đầu bị rời ra. Kết quả cho thấy, trong vòng khoảng 4 giây, sóng não của chuột vẫn còn tồn tại với tần số 13-100Hz. Tần số này đồng nghĩa chỉ ra rằng, 4 giây trên là 4 giây não chuột vẫn còn ý thức và nhận thức.


Con người tồn tại ra sao sau khi bị chặt đầu?


Bằng phương pháp ngoại suy, nhóm các chuyên gia trên cho rằng, hiện tượng trên có thể tồn tại ở người. Sau khi đầu bị chặt, trong khoảng thời gian vài giây, não vẫn tiếp tục hoạt động nhờ lượng máu khi đó có sẵn trong đầu. Chỉ tới khi không còn máu tiếp lên não, con người mới thực sự chết, không còn cảm nhận, ý thức được điều gì nữa.

Hàng ngàn người chờ được cậu bé 9 tuổi "sờ' chữa bệnh



Ðể cậu bé 9 tuổi sờ vào bụng để chữa bệnh. (Hình: báo Một Thế Giới)


Chuyện Cấm Cười - Theo Người Việt


ÐỒNG NAI
Thêm một hiện tượng hiếm thấy gây xáo trộn vùng quê yên tĩnh. Hàng trăm, hàng ngàn người tứ xứ lũ lượt kéo đến xã Bàu Hàm 2 thuộc huyện Thống Nhất, tỉnh Ðồng Nai, chờ được một cậu bé 9 tuổi sờ vào người để chữa bệnh.




Chính quyền địa phương tìm mọi cách để giải tán đám đông, cấm cậu bé hành nghề, nhưng hầu như bó tay.

Theo báo Tiền Phong, cậu bé tên Phùng Minh Quân, đang học lớp 4 trường tiểu học Trần Bình Trọng, huyện Thống Nhất, tỉnh Ðồng Nai, con nuôi của bà Nguyễn Thị Tất và ông Phùng Văn Ðộ.

Tin đồn lan nhanh nói rằng, Quân được ông Ðộ và bà Tất nhặt được ở bên đường, mang về nhà nuôi. Ðến 4 tuổi, Quân vô tình vuốt chân của bà Tất đang bị vẹo làm bà hết đau, đi đứng trở lại bình thường. Bà nội của Quân cũng nhờ cậu bé vuốt lưng mà không thấy đau và đi đứng trở lại.




Bệnh nhân kéo đến nhà cậu bé chờ chữa bệnh mỗi lúc một đông. (Hình: báo Một Thế Giới)

Cuối năm 2013, hàng trăm người từ khắp nơi đổ dồn đến nhà của Quân, chờ được cậu bé “thần y” vuốt vào thân thể để chữa bệnh. Có người từ Huế, từ Ninh Thuận, Ðắc Lắc, ngồi xe 4 chỗ, 12, 15 chỗ tấp nập đổ về. Khách nằm ngồi la liệt, có người ngồi trên xe lăn, ghế xếp... Trong số này, không ít người bị ung thư giai đoạn cuối, người bệnh tiểu đường nặng, hoặc bị sỏi thận, u não,...

Người ta đồn rằng cậu bé chỉ cần xoa bàn tay vào chỗ đau của người bệnh, tức thì người đó khỏi bệnh ngay.

Ðể ngăn chặn tình trạng tụ tập đông người, chính quyền địa phương cố giải thích đó là tin đồn nhảm nhí, vớ vẩn. Ban giám hiệu trường tiểu học Trần Bình Trọng cũng báo động việc học hành sa sút của Phùng Minh Quân. Cô giáo nói nhiều lúc em Quân ngủ gục trên bàn học, có lần còn ngất xỉu trong lớp, có lẽ vì quá mệt.




Người bệnh ngồi xe lăn chờ được cậu bé “sờ.” (Hình: báo Một Thế Giới)


Bà Ðặng Thị Thơm, trưởng phòng y tế huyện Thống Nhất nói rằng, tin đồn lan nhanh khiến bé Quân phải “chữa bệnh” hầu như mỗi ngày. Chính quyền đã cho mời cha mẹ nuôi của em Quân đến trụ sở, buộc phải cam kết chấm dứt việc để Quân “sờ người, chữa bệnh,” nhưng hầu như không tác dụng.

Theo báo Tiền Phong, ngành y tế tỉnh Ðồng Nai đã khẳng định việc chữa bệnh của cậu bé là vô căn cứ, phản khoa học nhưng hầu như không thuyết phục được ai. Người dân khắp nơi vẫn ùn ùn đổ về, lên đến hàng trăm. Vào cuối tuần, con số lên tới hàng ngàn, vượt ngoài tầm kiểm soát của chính quyền địa phương. (PL)

Thursday, March 20, 2014

15 điểm khác biệt thú vị giữa vợ và bồ



15 điểm khác biệt thú vị giữa vợ và bồ

 


Chuyện Cấm Cười - Theo Phụ Nữ Today


Hẳn bạn sẽ rất ngạc nhiên với những điểm khác biệt giữa vợ và bồ dưới đây. Cùng đọc để xem nó có hoàn toàn đúng không các bạn nhé.
 

1. Một người vợ giúp chồng quản lý tài chính của mình đúng cách, tiêu những khoản tiền hợp lý. Trong khi một cô bồ giúp chàng trai của mình chi tiêu xa hoa tiền của anh ấy vào những bữa ăn linh đình, những món quà đắt tiền.

2. Một người vợ là một nhà sản xuất, nhà quản lý cho ngôi nhà của 2 người tốt nhất. Trong khi một cô bồ trong nhiều trường hợp có thể là một người phá gia cho chàng trai của họ. Cô ấy chỉ đến để tham quan và vui chơi, và quay trở lại sự thoải mái ở nhà riêng của cô ta.

3. Một người vợ cầu nguyện với chồng và mong mỏi những điều tốt đẹp đến với gia đình bé nhỏ của mình. Trong khi một cô bồ hầu như không cầu nguyện, hoặc cầu nguyện một mình.
 

 
4. Một người vợ suy nghĩ và cầu nguyện cho sự thành công và tiến bộ của chồng và gia đình. Trong khi một cô bồ chỉ hy vọng cho sự thành công của chàng trai yêu cô, vì lợi ích của riêng mình.

5. Một người vợ thích nấu ăn cho chồng, để tận hưởng cái hạnh phúc khi người chồng ăn hết những món ăn của cô ấy, và cũng là để tiết kiệm kinh phí cho người chồng nữa. Trong khi một cô bồ thích ra ngoài ăn (ăn tại các nhà hàng thức ăn nhanh) để không phải vào bếp và mất thời gian với nó.

6. Một người vợ luôn chờ đợi, suy nghĩ về chồng mình với tất cả các thời gian mà họ rảnh. Trong khi một cô bồ suy nghĩ về cách làm thế nào, ăn mặc, trang điểm và nói gì để bạn trai của mình lúc nào cũng nghĩ đến chỉ cô ấy mà thôi.

7. Một người vợ đã sẵn sàng và sẵn sàng đứng bên cạnh chồng cả trong những hoàn cành tốt hay xấu. Trong khi một cô bồ chỉ đến xung quanh chàng trai một khi anh ta đã có tất cả mọi thứ.

8. Một người vợ có kế hoạch cho tương lai với chồng. Trong khi một người bồ chỉ quan tâm đến ngày hôm nay (hiện tại).

9. Một người vợ sẵn sàng hỗ trợ chồng / gia đình trong mọi công việc. Trong khi một cô bồ thấy khó để hỗ trợ chàng trai ngay cả khi cô ấy có điều kiện đi chăng nữa.


10. Tình yêu của vợ dành cho người chồng của mình là 100%. Trong khi tình yêu hay sự quan tâm của một bồ được phân chia cho rất nhiều thứ: chàng, chính bản thân cô ấy và những người yêu tương lai, những người tán tỉnh cô ấy.

11. Một người vợ là sẵn sàng hy sinh cho chồng và nhà chồng, sẵn sàng làm mọi thứ khó khăn để giúp chồng và gia đình thoát cảnh khó khăn. Trong khi một người bồ sẽ sẵn sàng rời bỏ khi mọi thứ trở nên khó khăn đối với chàng trai của mình.

12. Một người vợ làm những việc vì lợi ích của nhà mình. Trong khi một bồ làm những điều đó chỉ vì lợi ích của mình.

13. Một người vợ làm nhà đầu tư cho nhà mình. Trong khi một người bồ chỉ đầu tư cho tương lai của mình, không có bạn trai không nằm trong kế hoạch của cô ấy.

14. Một người vợ giúp chồng tiết kiệm cho tương lai. Trong khi một người bồ chỉ nghĩ về ngày hôm nay và làm sao để có thể có mọi thứ trong ngày hôm đó.

15. Một người vợ sẽ đưa chồng đi khám, đi uống thuốc khi lâm bệnh. Trong khi một cô bồ đưa bạn trai đi uống rượu.

Theo Phụ nữ Today

10 cách khiến nàng thêm yêu bạn




10 cách khiến nàng thêm yêu bạn

 
Chuyện Cấm Cười - Theo VnExpress
Phụ nữ luôn muốn người đàn ông của mình thật trưởng thành, một người đàn ông nghĩ bằng cái đầu hơn là trái tim, người có thể bảo vệ và che chở cho cô ấy.

Cô ấy muốn người đàn ông của mình sẽ ở bên hôm nay, ngày mai và suốt đời, một người đàn ông có thể lau nước mắt và vẽ một nụ cười trên khuôn mặt cô ấy. Nếu muốn làm nàng yêu bạn, quan tâm và chăm sóc bạn nhiều hơn, hãy nỗ lực nhiều hơn cho mối quan hệ của mình.

Giữ lời hứa

Việc giữ lời hứa của bạn rất quan trọng đối với nàng. Phụ nữ ngưỡng mộ người đàn ông giữ lời hứa. Vì vậy, nếu muốn làm cô ấy yêu bạn mãi mãi, giữ lời hứa là điều bạn cần làm.

Quan tâm từ những điều nhỏ nhất

Có những điều nhỏ nhưng rất quan trọng, quan trọng hơn cả vật chất đắt tiền trong cuộc sống. Phụ nữ có thể yêu vật chất, nhưng một người đàn ông tự tay nấu bữa sáng cho cô ấy, quan tâm cô ấy từ những điều nhỏ nhặt nhất lại quan trọng hơn vật chất rất nhiều.
Nói với cô ấy tiếng nói từ tâm hồn

Hãy nói với cô ấy tiếng nói từ tâm hồn và sau đó là trái tim. Đây là một trong những điều bạn có thể làm để người phụ nữ của bạn yêu bạn nhiều hơn. Phụ nữ thích người đàn ông của họ thẳng thắn và thực tế.

Cư xử như một người đàn ông

Điều này có vẻ lạ, nhưng nhiều người không thể cư xử như một người đàn ông thực sự khi có sự hiện diện của cô ấy. Ghi nhớ điều này nếu bạn muốn cô ấy mãi mãi yêu bạn. Cô ấy sẽ chắc chắn hài lòng với chàng Adam của mình.

Lắng nghe ngôn ngữ cơ thể của cô ấy

Lắng nghe ngôn ngữ cơ thể của cô ấy là chi tiết quan trọng trong mối quan hệ. Điều ấy cho phép bạn thể hiện rằng bạn yêu và tôn trọng cô ấy, và bạn là một quý ông thực sự.

Trêu đùa cô ấy

Đây là một cách để thân mật hơn với cô ấy. Nếu muốn cô ấy yêu bạn mãi mãi, bạn cần khởi động nút lãng mạn của mình.

Tôn trọng cô ấy

Hãy tôn trọng cô ấy. Đánh giá cao ngoại hình, tài năng, hay mùi hương cơ thể, tất cả những điều đó đều làm cô ấy hạnh phúc.


10 cách khiến nàng thêm yêu bạn

Ở bên cô ấy

Không nhiều người đàn ông biết điều này, một người phụ nữ sẽ yêu thương nhiều hơn khi một người đàn ông ở bên cô ấy, bây giờ và mãi mãi. Cô ấy sẽ cảm thấy thật tự tin, hạnh phúc và tràn đầy hy vọng khi người đàn ông của mình luôn ở bên, ủng hộ trong mọi tình huống, mọi hoàn cảnh.

Sự gần gũi

Sự gần gũi, thân mật đưa hai bạn đến gần với nhau hơn. Hãy thường xuyên gần gũi với cô ấy, để cảm xúc và thể chất của hai người hòa làm một.

Giới thiệu cô ấy với gia đình

Nếu bạn chưa lập gia đình, giới thiệu cô ấy với gia đình bạn sẽ khiến cô ấy thêm tin tưởng và yêu bạn nhiều hơn. Một người phụ nữ, cho dù đã kết hôn hay chưa, luôn cần có một người đàn ông vững vàng, độc lập và có thể chăm sóc, chở che cho cô ấy. Vì vậy, hãy chứng minh với nàng, bạn là người đàn ông đó.


Theo VnExpress

Mật ong: Giải pháp hiệu quả điều trị vi khuẩn kháng thuốc

 



Chuyện Cấm Cười - Theo Dân Trí


Mật ong có thể là giải pháp mới nhất trong cuộc chiến chống lại vi khuẩn kháng kháng sinh.

 

Từ vi khuẩn dưới đáy biển đến thuốc giảm đau dùng cho thú y, các nhà khoa học đang tìm kiếm khắp nơi một giải pháp cho vi khuẩn kháng kháng sinh. Nhưng một nghiên cứu mới đây đã phát hiện ra rằng giải pháp có thể nằm ngay trong tủ bếp của bạn. Mật ong, đã được chứng minh tác dụng trong điều trị vết thương hở, có lẽ cũng hữu ích trong việc chống lại nhiễm trùng.

 Theo một cách nào đó thì điều này khá hợp lý. Nếu mật ong có thể điều trị các thương và nhiễm trùng ngoài cơ thể, thì nó cũng hoàn toàn có thể chống lại nhiễm trùng ở bên trong. Theo BS. Susan M. Meschwitz, Trường Đại học Salve Regina “Giá trị đặc biệt của mật ong nằm ở khả năng chống lại nhiễm trùng trên nhiều mức độ, khiến vi khuẩn khó phát triển tính kháng hơn”.
“Mật ong tấn công vào vi khuẩn theo nhiều hướng, vì nó sử dụng hydro peroxid, a xít, hiệu ứng thẩm thấu, nồng độ đường cao và các polyphenol để tiêu diệt tế bào vi khuẩn. Những đặc tính kháng khuẩn này phối hợp với nhau sẽ khiến vi khuẩn khó thích nghi. Hiệu ứng thẩm thấu có tác dụng đặc biệt tốt do nồng độ đường cao của mật ong sẽ hút nước ra khỏi tế bào vi khuẩn, khiến vi khuẩn “chết khô”.
Mật ong cũng ức chế khả năng “giao tiếp” giữa các tế bào vi khuẩn với nhau, khiến chúng không thể tạo thành đội quân đông đảo, do đó không thể tấn công với số lượng và sức mạnh lớn hơn. Đồng thời, các polyphenol, hay những chất chống ôxy hóa, như a xít caffeic, p-coumaric và a xít ellagic trong mật ong có những đặc tính kháng khuẩn. BS Meschwitz cho biết “Chúng tôi đã phân tách và xác định những hợp chất polyphenol chống ôxy hóa khác nhau.
Trong các nghiên cứu, chúng tôi đã thử hoạt tính của mật ong chống lại các vi khuẩn E. coli, Staphylococcus aureus (tụ cầu vàng) và Pseudomonas aeruginosa”, BS Susan giải thích.
Tình trạng vi khuẩn kháng thuốc xảy ra khi vi khuẩn thích nghi với kháng sinh dùng để ức chế quá trình phát triển của chúng. Khi ADN của vi khuẩn thích nghi, chúng trở nên “miễn dịch” với tác dụng của kháng sinh và do đó trở nên nguy hiểm hơn. 

Nếu chúng ta tiếp tục sử dụng kháng sinh một cách bừa bãi, thì những căn bệnh đã được chữa trị sẽ quay trở lại và tàn phá khủng khiếp. 

Để giảm việc sử dụng kháng sinh không cần thiết, đang xảy ra ở cả các phòng mạch của bác sĩ cũng như trong các trang trại chăn nuôi, cả ngành y tế cần phải cùng hành động.
Cho tới lúc việc sử dụng kháng sinh được giảm xuống đến mức dễ kiểm soát hơn, thì có vẻ như chúng ta sẽ phải tiếp tục tìm kiếm những kháng sinh mới.

Theo Dân Trí

Monday, March 17, 2014

Hận tình (kỳ 11)

  Hận tình (kỳ 10)

  Pmanth - Theo Crime Library


Sau nhiều lần trì hoãn. Vào ngày 7 tháng giêng, năm 1980, tại Toà án Quận Cam ở Orlando, Florida, phiên tòa xét xử vụ án giết Kimberly Leach được bắt đầu mở ra. 

Lần này Ted đã để cho các Luật sư Fulius Africano và Lynn Thompson đại diện bào chữa cho mình.

Chiến thuật của họ là phải chứng minh Ted bị điên loạn, mất trí.

Để cho bồi thẩm đoàn tin tưởng Ted là một kẻ điên rồ khi giết người thật không khó khăn. Tuy nhiên, không giống như những vụ xử khác, vì Ted ngày càng trở nên kích động trong suốt phiên xử. 

Có lúc gã đã không thể kiểm soát được hành động của mình, khi đứng dậy la hét, chửi bới một nhân chứng. 

Có lẽ Ted đã nhận ra sự thật gã đã thua trong trận chiến pháp lý này, và chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi bản án tử hình.

 

 Phản ứng Bundy để phán quyết

 

Mọi việc ngày càng trở nên thật ảm đạm đối với Ted. Luật sư của chính phủ ông Bob Dekle đã đưa ra 65 nhân chứng có thể liên kết một cách trực tiếp hoặc gián tiếp đến vụ án của Kimberly Leach. 

Một trong những nhân chứng sáng giá nhất, đã nhìn thấy một người giống như Ted, đưa cô gái nhỏ có vẻ khó chịu vào chiếc xe tải màu trắng ngay trước cổng trường của cô bé, nhưng vì người này lại không thể nhớ chính xác là ngày nào đã nhìn thấy Ted và cô gái, nên những lời khai của nhân chứng này không được cho là hợp pháp.

Tuy nhiên, luật sư Bob Dekle tiếp tục nhấn mạnh và trình bày những bằng chứng khác, có tính thuyết phục hơn. Các bằng chứng hiển hiện nhất như những sợi chỉ được may trong quần áo của Ted tại hiện trường của vụ án và chiếc xe mà gã đã lái ngày hôm đó. Hơn nữa, những sợi vải phù hợp từ quần áo của Kimberly Leach đã được tìm thấy trong xe và trên quần áo mà Ted đã mặc trong cái ngày gây án.

Các chuyên gia, những người đã thử nghiệm các mẫu sợi vải cũng đã xác định, ở một thời điểm nào đó Ted và Kimberly Leach đã có sự va chạm, tiếp xúc với nhau trong khoảng thời gian cô gái bị giết chết. 

Tất cả mọi chứng cứ đều cho thấy Ted chính là hung phạm đã giết Kimberly Leach.

Đúng một tháng sau. Vào ngày 7, tháng hai, phiên tòa lại được mở ra, Thẩm phán Wallace hỏi ý kiến của Bồi thẩm đoàn để tuyên án, và sau gần 7 giờ đồng hồ nghị án, Bồi thẩm đoàn đã trở lại phiên xử, với đề nghị "CÓ TỘI". 

Vào ngày 9, tháng Hai, đánh dấu kỷ niệm năm thứ hai, ngày mất của Kimberly Leach. Cũng chính là ngày mà Ted bị tuyên án tử hình. (đón đọc kỳ 12)

Trâu biết vái chào và hiểu tiếng người

 Trâu biết vái chào và hiểu tiếng người


Chuyện Cấm Cười - Theo Đất Việt


Con trâu nhà ông Lê không chỉ có thân hình đẹp mà còn biết quỳ chào và hiểu một số khẩu lệnh của chủ nhân.

Từ mấy tháng nay, câu chuyện về một con trâu biết quỳ, biết bò, biết vái chào khiến người dân ở khắp vùng Sông Lô, Phú Thọ như lên cơn sốt. 

Việc trâu bò hiểu tiếng người là chuyện xưa nay không hiếm. Bởi lẽ, với truyền thống của nền nông nghiệp lúa nước, sử dụng sức kéo chủ yếu là trâu, bò từ xa xưa của ông cha ta thì những con vật nuôi ấy hiểu được tiếng và tuân theo một vài khẩu lệnh đơn giản của chủ cũng là chuyện bình thường.

Thế nhưng, việc thuần và huấn luyện trâu để nó biết làm những công việc, hay thực hiện những động tác phức tạp rất khó khăn, vất vả. Thế nên, việc ông Nguyễn Ngọc Lê, thôn Đại Nghĩa, xã Nhân Đạo, huyện Sông Lô, tỉnh Phú Thọ sở hữu một con trâu biết quỳ, biết bò và hiểu được tiếng người là chuyện rất kỳ lạ, được đồn thổi nhiều nơi.

Ông Nguyễn Ngọc Lê (xã Nhân Đạo, huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc) kể, gia đình ông có truyền thống nuôi trâu. Từ nhỏ, ông đã được lớp cha anh truyền cho nhiều bí quyết chọn trâu. Thế nên, để tìm được con trâu ưng ý, nhiều khi ông phải cất công xuống tận Hà Nội, rồi ngược lên mạn Hà Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang… mới tìm được. “Mỗi chuyến đi như thế vất vả lắm, có khi lặn lội hàng tháng trời khắp hang cùng ngõ hẻm đến rừng xanh núi đỏ mà không tìm được trâu, đành tay trắng ra về”, ông Lê chia sẻ.

Cuối năm 2011, ông Lê có ý định đổi trâu. Ròng rã suốt hơn một tháng trời, ông lặn lội khắp vùng Tuyên Quang, Phú Thọ mà vẫn chưa tìm được con trâu nào ưng ý. Bởi theo ông Lê thì “con trâu là đầu cơ nghiệp”, nên nhất định phải chọn lựa kỹ càng. Nếu rủi mà mua phải con trâu chậm lớn thì rất khó làm ăn.

Tình cờ vào cuối tháng 2/2012, người cậu họ xa của ông ở Tuyên Quang muốn bán một con trâu đực mới 8 tháng tuổi để đổi sang nuôi trâu cái. Nhìn dáng trâu cao ráo với khung xương đẹp, móng khít, mông nở, sừng tròn… ông Lê đã đồng ý mua lại với giá hơn 15 triệu đồng.

Tìm được con trâu ưng ý nên dù đang trong thời gian cày cấy bận rộn, ông vẫn quyết định bán con trâu cũ rồi phụ thêm tiền mua cho kỳ được.

Theo ông, con trâu này có nguồn gốc từ Tuyên Quang, nơi mà người dân xã Hải Lựu, huyện Sông Lô thường đến tìm trâu để nuôi chọi hằng năm. Những con trâu ở đây thường rất nhanh, khôn và thuần. Trong những lần đi xem hội, thấy chủ trâu bắt trâu chọi quỳ để làm lễ, ông cũng nghĩ đến việc huấn luyện để con trâu biết quỳ.

Ngay sau khi thử, không những con trâu này biết quỳ mà nó còn biết bò.

Có lần, do vô tình trong khi đang chăm sóc trâu, ông Lê nắm dây thừng bảo nó quỳ xuống, tự nhiên hai chân trước nó khuỵu xuống như đang chào chủ vậy. Thấy thế, ông Lê mới tập luyện cho nó thành thục. Hiện giờ trâu không chỉ biết quỳ mà còn bò được một đoạn khá xa ngay cả trên đường bê tông.

Lần đầu tiên mọi người trong thôn Đại Nghĩa biết đến chuyện kỳ lạ về con trâu hiểu tiếng người này là khi ông Lê đưa nó đi tiêm phòng ở thôn. Và, trước sự chứng kiến của nhiều người, ông Lê đã ra lệnh cho nó cúi chào cán bộ thú y.

 “Đầu tiên mọi người cũng tưởng tôi nói đùa nhưng sau khi nó quỳ chân xuống chào thì mọi người hết sức thán phục”, ông Lê nói. Cũng từ đó, việc một con trâu biết quỳ, biết bò và hiểu được tiếng người đã trở nên nổi tiếng khắp vùng.

Nhiều đêm không ngủ được, ông thường ra “tâm sự” với trâu, ông bảo cứ thủ thỉ với nó, dần nó sẽ gần gũi và nghe lời mình hơn. Nhiều khi trong nhà bận việc, không dắt được, ông thả trâu ra vườn cho nó đi ăn cỏ và có dặn trước là không được phá hoại hoa màu.

Tuyệt nhiên, nó không “ăn vặt” những thứ ở vườn mà ông cấm, mặc dù bao quanh những ngôi nhà ở đây là ruộng lúa và hoa màu.



Trâu biết vái chào và hiểu tiếng người
Không chỉ ông Lê mà người lạ như anh Thành cũng ra lệnh cho chú trâu này quỳ được

Có lần đưa nó đi cày ở ruộng trũng, khi ông Lê đang vác cày xuống ruộng thì nó đã đi theo con trâu cái khác, phải mất rất lâu ông mới đuổi theo được. Để phạt cho cái “tội hư”, ông đã bắt nó quỳ, bò gần 2m trên đường bê tông của thôn.

Từ đấy, hễ con trâu này cứ không nghe lời là ông bắt phạt. Bây giờ con trâu này không đơn giản chỉ là vật nuôi lấy sức kéo mà nó còn là một thành viên trong gia đình ông.

Ông Lê bảo: “Nó như vật may mắn của gia đình tôi vậy. Từ khi nuôi con trâu này trong nhà làm ăn cũng thuận lợi hơn, ít ốm đau mà mọi người trong gia đình cũng vui vẻ hơn. Thực ra, gặp được con trâu này xem ra là tôi có duyên và cũng ăn may nữa, nuôi con trâu này nhanh lớn lắm”.

Đến nay, con trâu đã được gần hai năm tuổi, vẫn chưa thay răng sữa. Nó có thân hình đẫy đà, có 4 xoáy ở bốn góc lưng, một xoáy ở đầu và có móng chân to.

Theo con rể ông Lê thì: “Con trâu có đóng xoáy 4 bên thường người ta sẽ nuôi đến già và không có ý định bán”. Mỗi năm, gia đình ông làm hơn một mẫu ruộng, tất cả đều sử dụng sức cày, kéo của nó.

Hiện tại, chưa có ai hỏi mua và ông cũng chưa có ý định bán vì trâu đang trong thời kỳ phát triển nhanh.

Mỗi ngày, khẩu phần ăn của con trâu này gồm một kg bột sắn hòa với nước, rơm khô và cỏ voi.

Những ngày vào đông buốt giá, hết rơm khô, gia đình ông không cắt được cỏ thì nó chỉ được uống nước bột sắn.

Đây không phải là lần đầu tiên tại xã Nhân Đạo có trâu hiểu tiếng người. Trước kia tại thôn Tiền Phong, gia đình ông Điền cũng từng có con trâu biết quỳ, biết bò, biết cười và biết tự móc càng xe kéo để đi. Thậm chí, khi đi cày không cần có trạc, trâu vẫn đi thẳng hàng. Tuy nhiên, con trâu này đã bị điện giật chết cách đây hơn 10 năm trước.

Anh Nguyễn Trung Thành ở thôn Tiền Phong cho biết: “Việc có những con trâu hiểu được tiếng người không phải hiếm ở đây. Nhưng hiện nay, không còn nhiều người sử dụng sức kéo của trâu nên giống trâu không được thuần như trước nữa”.

Với hơn 20 năm đánh xe trâu đi chở thuê, anh Thành đã gặp rất nhiều con trâu khôn và loại trâu thuần nhất phải kể đến trâu kéo. “Những con trâu này thường được chọn lựa một cách rất kỹ lưỡng và có khi trong đời chỉ gặp được 1 – 2 con như thế.

Trâu đẹp là con trâu có mông nở, chân to, móng khít, sừng không được nhọn. Tuyệt đối không nên chọn những con trâu có xoáy chính giữa trán vì những con trâu như thế thường rất bướng, khó bảo và dễ húc người”, anh Thành cho biết. Theo anh Thành, con trâu của gia đình ông Lê không chỉ có dáng đẹp mà còn là một con trâu đặc biệt.

Hiện tại, ông Lê đang có ý định huấn luyện con trâu này biết cười và biết tự móc càng xe kéo như con trâu của gia đình ông Điền ở thôn bên.

Khi hỏi về việc có cho con trâu này tham gia hội chọi trâu ở xã Hải Lựu không, ông bảo: “Muốn trâu được tham gia chọi ở xã ấy mình phải là người của xã, nếu không phải có anh em, họ hàng bên đó. Hiện tại, con trâu này cũng chỉ mới gần hai năm tuổi, nó còn rất non để tham gia hội chọi”.
Theo Datviet


Hé lộ bí mật trong túi xách Nữ hoàng Anh

 Hé lộ bí mật trong túi xách Nữ hoàng Anh


Chuyện Cấm Cười - Theo Hoài Linh/Tin 247.com


Trong suốt nhiều năm, câu hỏi liệu Nữ hoàng Anh có mang theo tiền mặt trong túi xách tay hay không là điều gây nhiều tranh cãi và khiến không ít người thắc mắc. 

Sau rất nhiều đồn đoán, cuối cùng, bí mật đã được tiết lộ. Đó là, bên cạnh thỏi son lúc nào cũng phải có và một chiếc gương gập, người đứng đầu hoàng gia Anh lúc nào cũng mang "chính xác" một tờ 5 bảng hoặc 10 bảng được gập lại, chỉ để cúng cho nhà thờ vào Chủ nhật.

Đó là theo người viết tiểu sử của hoàng gia Sally Bedell Smith, người đã tiết lộ những bí mật bên trong chiếc túi của Nữ hoàng trong cuốn sách mới ra của bà là: Nữ hoàng Elizabeth: Người phụ nữ đằng sau ngai vàng.

Nói với tạp chí The Lady, tác giả cuốn sách cho hay, trong túi của Nữ hoàng thường chứa các vật dụng thường ngày như kính đọc, một chiếc bút máy và vài viên ngậm bạc hà.

Tuy nhiên, tờ tiền để cúng cho nhà thờ không phải là điều gây ngạc nhiên duy nhất trong túi Nữ hoàng. Theo Sally, Nữ hoàng Anh còn hay mang theo một chiếc móc cầm tay để treo túi bí mật dưới gầm bàn.

Jean Willis, một trong những người anh em họ của Nữ hoàng Anh cho biết: "Tôi đã nhìn thấy Nữ hoàng mở túi cầm tay, lấy ra một cái cốc cao su màu trắng (có khả năng hút chân không). Sau đó, bà cho cái cốc xuống dưới bàn. Chiếc cốc có một cái móc và bà móc cái túi vào đó.

Túi xách tay của Nữ hoàng luôn được cầm bên tay trái và đã từ lâu là một biểu tượng quen thuộc của Nữ hoàng.

Những thứ chứa trong các chiếc túi của Nữ hoàng, từ túi cầm ban ngày tới những chiếc túi nhỏ hơn vào buổi tối, luôn là một bí mật được canh giữ.

Tuy nhiên, theo Bedell Smith, những món không thể thiếu trong túi của Nữ hoàng Anh là một chiếc gương nhỏ và thỏi son, những thứ nữ hoàng luôn dùng ngay cả khi ngồi bên bàn ăn.

Bedell Smith viết: "Vào cuối bữa trưa hay bữa tối, hoặc thậm chí là tiệc với những món đồ sứ cổ, Nữ hoàng luôn mở túi, lấy gương gập ra và tô lại son". Đây không phải là lần đầu tiên, Bedell Smith cố tiết lộ bí mật bên trong túi của Nữ hoàng Anh.



  • Hoài Linh (Theo DailyMail)
 
Copyright © 2013 Chuyện Cấm Cười (Pmanth) | Powered by Blogger