Saturday, August 13, 2011

CÓ THẰNG MỸ ĐEN ĐỨNG Ở ĐÓ ??

CÓ THẰNG MỸ ĐEN ĐỨNG Ở ĐÓ ??

     Chuyện kể : có một ông phó giám đốc nọ,một hôm vì hơi vội ,khi đi làm, đã quên gài cái phéc mơ tuya quần, ,lúc đến sở,cô thư ký vô tình nhìn thấy, bèn nhắc khéo :  " thưa ông, hình như ông quên đóng cửa sổ ?? ,ông phó chợt nhận ra, bèn quay vội đi, để kéo ngay cái phéc mơ tuya lên và ông bẻn lẻn hỏi : thế cô có nhìn thấy gì không ??
     Cô thư ký ngại ngùng nói,dạ thưa ông không ! em không thấy gì ,chỉ thấy có một thằng Mỹ đen đứng ở đó thôi ! ...ha..ha
                               Câu chuyện trên,nếu có gì thất lễ xin các bạn thứ lỗi,tớ chỉ mong các bạn có thêm một nụ cười thật relax trong ngày mà thôi,không có ý gì khác
                                                                   

Post a Comment

 
Copyright © 2013 Chuyện Cấm Cười (Pmanth) | Powered by Blogger