Saturday, August 13, 2011

LỤC BÌNH THÌ CHO QUA LUÔN

LỤC BÌNH THÌ CHO QUA LUÔN

       Có môt anh lính gác cầu Cái Răng ,thật đáng chết, trong giờ thi hành nhiệm vụ,mà không hiểu chè chén ở đâu làm hắn say quắt cần câu luôn ,ngồi trên câù.... hắn cứ gật gà gật gù,ở dưới sông có hai tên vici đang đội lục bình bơi ngang,thì bất thình lình, anh lính say bí tỉ chợt quát lên !  ,ai đó.. ! lục bình... hay..vici ..dzậy..?? hai tên việt cộng hoảng hốt đáp...Dạ ..thưa ..xếp dạ...em là lục bình,không phải vici.... anh lính say, lại tiếp tục lè nhè...lục bình hả...lục bình...thì cho ......qua ....luo ...luôn...          (. ha...ha...ha...)
                                                                           

Post a Comment

 
Copyright © 2013 Chuyện Cấm Cười (Pmanth) | Powered by Blogger