Sunday, August 14, 2011

NƯỚC MẮM KHO QUẸT , NGON HƠN CANH CHUA

NƯỚC MẮM KHO QUẸT , NGON HƠN CANH CHUA

      Một bác nhà quê nọ,có vìệc phải đi xa mấy tháng,lúc trở về,cô vợ quê mừng rỡ,vì gặp lại người chồng đã xa cách hơi lâu của mình,nàng vội ra chợ mua một con cá lóc thật bự để nấu canh chua và  lại còn âu yếm vác thêm một sị rượu đế,để chồng có thể đánh chén thỏa thuê chiều nay,bên bên cạnh mâm cơm thịnh soạn của mỉnh,nàng sung sướng nghĩ đến bữa cơm chiều và mỉm cười đắc ý......tối hôm đó,bên tô canh chua nghi ngút khói,hai vợ chồng quê xì xụp đánh chén,bác nhà quê rất hạnh phúc thưởng thức tài nghệ nấu nướng của vợ mình....bác nhắm rượu và mút cái đầu cá ngọt lịm tới xương....ăn uống no say....bác nhà ta lăn đùng ra ngủ,chẳng còn biết trời trăng,mây nước gì ...cô vợ quê lúc đó,mặt mày bí xị ...nhìn chồng ngủ như chết....miệng lầu bầu ....biết thế này thì bà cho ăn kho quẹt  ....nàng thở dài...ứ hự.....Ngày hôm sau,để trừng phạt anh chồng,cô nàng dọn cho chồng ba bữa ăn,sáng,trưa, chiều,toàn là kho quẹt ăn với cơm trắng,cũng chẳng có tí gì để chàng đưa cay,cho quên đời...thế nhưng tối hôm đó..vì không bị say  rượu,chàng đã rất ân cần,âu yếm,phục vụ vợ cho đến khi .....cùng...nàng lên đến tuyệt đỉnh.....vu sơn....rồi mới lăn đùng ra ngủ....lúc ấy,cô vợ nằm bên cạnh,âu yếm.. nhìn chồng, ..rồi lại lẩm bẩm......nước mắm kho quẹt...ngon hơn....canh chua..... ( ha..ha...ha )

Post a Comment

 
Copyright © 2013 Chuyện Cấm Cười (Pmanth) | Powered by Blogger