Sunday, August 28, 2011

KHÔNG XÀI THÌ ĐEM CHO

KHÔNG XÀI THÌ ĐEM CHO

      Một ông nhà giàu khi xưa lấy phải vợ già nên suốt ngày suốt tháng bỏ vợ ở nhà rồi đi ăn chơi khắp nơi.  Một hôm ông được người bạn thân cho biết bà vợ già của ông đang dan díu với một gã ăn mày.  Ông vô cùng tức giận liền về nhà ngay và tra khảo vợ  :
      - Thiệt hết thuốc chữa ! Sao bà có thể ngủ với một tên ăn mày  thế ?
      Bà vợ thản nhiên đáp :
      - Vì nó năn nỉ tôi quá và vì tôi thấy nó nói đúng nên tôi xiêu lòng .
      - Thế nó nói làm sao ?
      - Nó nói :  Lạy bà,xin bà thương con,cái gì trong nhà không xài nữa thì xin bà cho con
                                                               Theo Truyện cười của Trà Lũ

Post a Comment

 
Copyright © 2013 Chuyện Cấm Cười (Pmanth) | Powered by Blogger