Wednesday, October 5, 2011

ĐẶT TÊN

ĐẶT TÊN

   Gia đình nọ có ba đứa con trai, một đứa tên là Đớp, một đứa tên là Cu, một đứa tên là Cút
   Một  hôm có người bạn tới chơi, người mẹ liền bảo :
   - Dọn cơm cho bác Đớp
   Người bạn nghe rất là khó chịu, nên ăn lẹ lẹ, xong muốn rửa tay, người mẹ laị bảo con :
   - Lấy nước cho bác rửa Cu
   Người bạn nghe xong rất tức giận chỉ muốn đi ngay, người mẹ thấy vậy liền nói :
   - dắt xe cho bác về Cút
       ( Theo Trẻ magazine )

Post a Comment

 
Copyright © 2013 Chuyện Cấm Cười (Pmanth) | Powered by Blogger