Monday, October 24, 2011

CHẤM LÁ NUÔI CON

CHẤM LÁ NUÔI CON

  Cầu tre lắt lẽo gập ghềnh
  Dòng sông lờ lững lênh đênh lục bình
  Rặng dừa khóm trúc xinh xinh
  Hoa cau vườn cũ ngát tình quê hương


  Hương trầu vương vấn niềm thương
  Mẹ quê se sắt đêm trường quạnh hiu
  Chằm từng tấm lá chắt chiu
  Nuôi con khôn lớn sớm chiều gian nan


  Ối ! lời ru mẹ nồng nàn
  Ầu ơi ! con ngủ cho ngoan má mừng
  Nhớ con dòng lệ rưng rưng
  Trọn đời má gánh cồng lưng một mình


   Cũng vì vận nước điêu linh
   Nên con không trọn hiếu tình má ơi !
   Con xin cầu nguyện đất trời
   Mẹ về cực lạc đời đời an vui
   Sao Linh
         

Post a Comment

 
Copyright © 2013 Chuyện Cấm Cười (Pmanth) | Powered by Blogger