Tuesday, October 25, 2011

NGÔI NHÀ ASHLAND - BÓNG MA LỊCH LÃM ( KENTUCKY )

NGÔI NHÀ ASHLAND - BÓNG MA LỊCH LÃM ( KENTUCKY )

  Ngôi nhà này được xây năm1804 bởi nhà chính khách nổi tiếng Henry Clay.  Nó được xây dựng ở chính giữa cơ ngơi rộng 600 mẫu Anh với kiến trúc tinh tế và tuyệt hảo .
   Thế nhưng khi ông mất đi, con trai là James Clay đã phá bỏ ngôi nhà và xây dựng lại trên nền đất cũ . Số phận ngôi nhà cũng trải qua nhiều lần mua bán vả thừa kế. Cuối cùng nó trở thành một bảo tàng như ngày nay.
    Ngài Clay đã từng chạy đua chức tổng thống, nhưng sau thất bại cay đắng năm 1844 ,ông lui về ngôi nhà Ashland này để viết sách chính trị trong thư phòng sơn đỏ của mình.  Đến tận bây giờ, dường như linh hồn ông vẫn chưa dứt hết phiền muộn, nên còn lưu lại thư phòng đề hưởng sự an lành.
    Người ta đã nói nhiều lần, thấy bóng ma của ông lẫn khuất trong ngôi nhà . Họ nhìn dáng mờ ảo của người đàn ông với mái tóc trắng, mặc lễ phục đen, đứng dựa lưng vào bên lò sưởi, lặng lẽ nhìn sự nghiệp đã qua của mình.  Một bóng ma im lặng và lịch lãm, giống như phần cuối cuộc đời của ông  vậy.
                  Theo  Sống Magazine

Post a Comment

 
Copyright © 2013 Chuyện Cấm Cười (Pmanth) | Powered by Blogger