Wednesday, October 12, 2011

GA SỐ NĂM

GA SỐ NĂM

       Trên một toa xe lửa, một bà mẹ trẻ và đẹp cho con bú nhưng đứa bé cứ khóc không chịu bú. Bà mẹ liền dọa  :
       - Bú đi nào.  Con không bú thì mẹ sẽ cho chú kia bú bây giờ.
       Đứa bé vẫn không chịu bú, vẫn tiếp tuc khóc.  Bà mẹ dọa đến lần thứ ba mà vẫn không có kết quả . Chú thanh niên ngồi đối diện sốt ruột quá liền nói  :
      - Chị bảo cháu quyết định nhanh lên, tàu sắp đến ga thứ tư rồi đó .
                                             ( Theo Truyện cười của Trà Lũ  )

Post a Comment

 
Copyright © 2013 Chuyện Cấm Cười (Pmanth) | Powered by Blogger