Wednesday, October 12, 2011

KIỂM SOÁT BỆNH ĐAU BAO TỬ

KIỂM SOÁT BỆNH ĐAU BAO TỬ


         Có vài bệnh....nếu chúng ta hiểu biết và thay đổi cách sống thì chúng ta có thể kiểm soát được. Sau đây là bệnh đau bao tử rất thường gặp, và rất nhiều người bị.bệnh này....Tuy nhiên khi các bạn có những triệu chứng dưới đây, cũng nên gặp bác sĩ để xem mình có cần được soi bao tử không  ?  Vì có rất nhiều trường hợp là do vi trùng .....Nếu do vi trùng thì chỉ có thuốc kháng sinh mới khỏi bệnh. 
   
        Đau bao tử có ba loại
   
       1/ Bao tử bị viêm vì dư acid :

       Acid trong bao tử là một chất mà bao tử tiết ra để tiêu hóa thức ăn, nhưng nếu vì một lý do nào đó, khiến cho dịch vị tiết ra quá nhiều, dư thừa, và thường xuyên bị như vậy, sẽ khiến cho lớp màng nhầy của thành bao tử, bị dịch vị ( acid ) làm cho tổn thương...không còn khả năng bảo vệ cho thành bao tử nữa...... Bao tử " sẽ bị lở loét, hoặc bệnh phát triển quá nặng, khiến những vết lở ăn sâu vào thành bao tử, làm cho bao tử bị thủng và chảy máu, nếu người bệnh không hiểu biết nguyên nhân và coi thường bệnh không uống thuốc đều đặn hoặc không ăn uống đúng giờ, đúng cách....
    
      Triệu chứng  :  Ăn không thấy ngon, luôn bị xót ruột, có khi quặn đau vùng bụng trên...hoặc hay ợ chua...
     
      Nguyên nhân : thường hay nhịn đói, ăn uống thất thường, hoặc quá căng thẳng trong đời sống. Hay khi cơ thể thiếu những khoáng chất cần thiết cũng làm cho bao tử tiết ra nhiều acid.
    
      - Uống thuốc ngăn không cho acid tiết ra nhiều như Pepcid, Prevacid....Những thuốc này có bán ở Costco hoặc CVS....Walgreen . Không cần toa .  Khi uống những thuốc này nên uống lúc bụng đói, thì hiệu quả mới cao, nếu bạn thấy sót ruột nhiều vào ban ngày thì nên uống vào buổi sáng, lúc vừa mới ngủ dậy, nửa tiếng trước khi ăn, còn nếu thấy sót ruột nhiều vào ban đêm thì nên uống trước khi đi ngủ.  Acid thường tiết ra nhiều vào ban đêm, cũng có thể uống sáng và tối, thì có thể kiểm soát lượng acid cho cả ngày, và đêm  .

      - Nên ăn uống điều độ, đúng giờ, ăn nhiều bữa nhỏ, hơn là chỉ ăn hai bữa lớn.

      - Mỗi sáng sau khi ăn nên uống 1 viên thuốc bổ multi vitamin 
   
      - Uống thêm trà thanh nhiệt ( mua ở hiệu thuốc bắc loại hột phơi khô không có đường, giúp bao tử dịu lại bớt nóng vì quá nhiều acid, rất có hiệu quả )

      - Nếp ( sweet rice ) và đậu xanh ( mung bean ) mỗi phần bằng nhau, cho tí muối, nấu chín, rồi vo thành từng vắt nhỏ cứ hai tiếng ăn một vắt .  Nếp lâu tiêu, nên giúp lấy đi rất nhiều acid, đậu xanh thì giúp an thần, làm cho acid sẽ không tiết ra nhiều.

       - Bánh mì nâu trét với bơ đậu phộng ( ăn 1lát bánh mì trét bơ mỗi 2 tiếng )

       - Chuối cũng lấy đi nhiều acid.

       - Đậu hũ trắng, không nên chiên, chấm với nước tương pha vào và giọt dầu mè ăn rất ngon lại có nhiều protein ( chất đạm ) cũng giúp bao tử bớt ra acid.

       Những thức ăn vừa kể, giúp kiểm soát bệnh bao tử dư acid.....Nên tránh uống cà phê, rượu, trà, các gia vị cay nóng.....
      

        2. Bệnh bao tử thiếu acid  : 

        Dịch vị tiết ra quá ít không đủ để tiêu hoá thức ăn....
     
        Triệu chứng  :

        Ăn không tiêu cảm thấy đầy hơi, bụng cứ lình xình, không thấy đói, không muốn ăn, hơi thở hôi, đôi khi cũng làm nhức đầu, sụt cân 
       
        Nguyên nhân  : Chức năng bao tử bị suy yếu, hoặc do vấn đề tâm lý lo lắng thái quá .
       
        Bệnh này thì tuyệt đốí không nên ăn các thức ăn khó tiêu như nếp, chuối, bơ đậu phộng, dưa hấu, mà phải ăn những thức ăn dễ tiêu, như bánh mì, bánh tây lạt, cháo, soup ...
     
         3. Bệnh bao tử chức năng bị rối loạn  :
      
         Triệu chứng  :  Lúc thì ra quá nhiều acid làm cho thấy sót ruột, lúc thì ra quá ít không thể tiêu hoá được thức ăn.
      
          Nguyên nhân  :  Bao tử suy yếu hoặc bị nhiễm vi trùng .
      
          Nếu bị có vi trùng, đó cũng là một trong những nguyên nhân, gây ra chứng ung thư dạ dầy.   Cần phải gặp bác sĩ sớm, để được soi bao tử và nếu đúng là do vi trùng gây ra, bác sĩ sẽ cho uống thuốc kháng sinh thì mới khỏi bệnh. (PMANTH)
 

Post a Comment

 
Copyright © 2013 Chuyện Cấm Cười (Pmanth) | Powered by Blogger