Wednesday, October 12, 2011

XIN LẠI MỚ DĂM BÀO

XIN LẠI MỚ DĂM BÀO

       Cô Hai Lan là con gái độc nhất trong gia đình nên cô được ba má cưng chiều mọi đàng . Cô sắp lấy chống.
       Một hôm hai mẹ con tỉ tê trong bếp.  Cô lấy hết can đảm hỏi má :
       - Má ơi, con nghe bạn bè bảo rằng đêm tân hôn người vợ bị đau đớn lắm phải không ? Bà mẹ nhìn con âu yếm rồi nói :
       Chỉ đau chút xíu thôi, rồi hết ngay ấy mà
       Cô Hai làm nũng  :
       - Mà con không muốn đau chút nào hết .
      Bà mẹ không biết trả lời cô con gái cưng thế nào, bèn bảo cô đem chuyện này hỏi ba.  Ba cô trả lời :
      - Người vợ thường bị đau đớn vì hai nguyên nhân, một là do anh chồng hấp tấp vội vàng, hai là do dụng cụ của nó bự quá . Con hãy an tâm . Ba sẽ giải quyết việc này cho con, để con không bị đau đớn chút nào.  Ba sẽ sang nhà nó dặn nó không được hung hăng hấp tấp. Rồi để ba xem đồ nghề của nó, nếu của nó bự quá thì ba sẽ đẽo bớt đi.
      Nói xong thì ông già xách cái rìu bửa củi sang nhà chú rể tương lai . Đến trưa thì ông gìa trở về, mặt mũi vui vẻ. Ông bảo con gái rằng mọi chuyện cô lo lắng đã được giải quyết êm đẹp. Và Cô Hai đã lên xe hoa về nhà chồng giữa sự vui mừng của mọi người.  Một tuần sau, cô về thăm cha mẹ, nét mặt vô cùng sung sướng. Cô nói nhỏ với mẹ :
      - Con chỉ bị đau chút xíu rồi hết ngay.  Sau đó thì sung sướng vô cùng. Con hỏi nhỏ mẹ việc này nha
      -Hôm đó ba xách cái rìu sang nhà chồng con để đẽo bớt cái ấy của chồng con. Mớ dăm bào của việc đẽo này chắc ba đem về nhà. Má có biết mớ dăm bào này ba cất ở đâu không  ?
                                                  Theo Truyện Cười của Trà Lũ

Post a Comment

 
Copyright © 2013 Chuyện Cấm Cười (Pmanth) | Powered by Blogger