Monday, January 6, 2014

5 hiểu lầm về bệnh lây qua đường tình dục

5 hiểu lầm về bệnh lây qua đường tình dục





Theo Nam/Đàn ông

 
Các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục là nỗi ám ảnh của hầu hết mọi người khi trót dại làm bừa.


Nó có thể kéo tụt mọi cảm hứng yêu đương. Nhiều người muốn biết về vấn đề này nhưng lại ngại tìm hiểu từ sách vở hay các chuyên gia tình dục mà lại truyền tai nhau dẫn đến một số hiểu lầm về các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục.
1.Tình dục bằng miệng là an toàn tuyệt đối

Nó chỉ tránh được nguy cơ mắc bệnh HIV/AIDS thôi chứ bạn vẫn bị lây các bệnh như lậu, giang mai hay có nguy cơ mắc bệnh ung thư cổ họng

2.Trẻ khỏe thì miễn nhiễm với những căn bệnh này

Dù là già hay trẻ chỉ cần có quan hệ tình dục không an toàn thì đều có nguy cơ mắc bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Do đó thông tinh này là sai hoàn toàn

3.Tôi không thể bị lây nhiễm bệnh nếu người tình không có dấu hiệu mắc bệnh


Không có những dấu hiệu bệnh cụ thể không có nghĩa là không bị bệnh mà rất có thể người đó mới bị nhiễm virut nên bệnh chưa phát tác và bạn vẫn có nguy cơ lây nhiễm nếu quan hệ với người ta.

4. Chỉ cần khám qua loa

Nhiều bệnh không thẻ phát hiện bằng mắt thường mà cần phải xét nghiệm mới có kết quả chính xác do đó không thể đổ lỗi cho bác sĩ nếu họ không thể kết luận ngay được

5. Cắt bao qui đầu sẽ không bị nhiễm HIV

Thực tế cho thấy việc cắt bao qui đầu làm giảm nguy cơ nhiễm virut HIV thông qua quan hệ tình dục và đây cũng là kết quả của nhiều nghiên cứu công bố mới đây. Các nhà nghiên cứu cũng nhận thấy rằng HIV ít phổ biến ở những nơi mà số người cắt bao qui đầu cao. Nghiên cứu kéo dài trong vòng 2 năm và kết quả cho thấy những người đàn ông cắt bao qui đầu giảm từ 48 – 53% nhiễm HIV. Tuy nhiên thì việc cắt bao qui đầu không thể thay thế cho các biện pháp bảo vệ an toàn tình dục khác được. Do đó các bạn nên trang bị kiến thức tình dục cũng như các biện pháp an toàn khi quan hệ tình dục để phòng tránh tuyệt đối các nguy cơ lây bệnh.


Theo NAM

Post a Comment

 
Copyright © 2013 Chuyện Cấm Cười (Pmanth) | Powered by Blogger