Friday, September 9, 2011

HÀNG GIẢ

HÀNG GIẢ

      Có một thanh niên nọ, đến gặp bác sĩ để khám bệnh, sau khi đo tim, đo máu và nắn bóp khắp nơi xong bác sĩ hỏi :                                                                                               
      - Thế hôm nay anh có vấn đề gì về sức khỏe ?
      Anh chàng bệnh nhân  trả lời với sắc mặt lo lắng
      - Thưa bác sĩ, không hiểu dạo này em bị bệnh gì, mà bộ phận sinh dục của em nó có màu  xanh lè lạ lắm !
     Bác sĩ bảo :
      - Được rồi, anh hãy tụt quần ra và nằm xuống để tôi khám xem thế nào !
     Sau khi ngắm nghía và xem xét thật kỹ, bác sĩ hỏi :
     - Thế anh có cảm thấy bộ phận sinh dục của mình,có bị đau đớn gì không ?
     Anh thanh niên nói :

     - Dạ em không thấy đau đớn gì cả !
    Bác sĩ nói
    - Tôi nghĩ anh phải được xắp xếp, để được phẩu thuật cắt bỏ chỗ ấy, và sẽ thay thế vào một bộ phận giả bằng plastic, hầu tránh những hậu quả tai hại có thể xảy ra sau này !
    - Chàng trai trẻ nghe như vậy thì mặt mày tái xanh vì sợ hãi, và lắp bắp hỏi
    - Có.... Có .. cách nào khác để tránh bị cắt mất không ?
    Bác sĩ nói :
    - Không có cách nào khác, nếu bạn không muốn chế,t thì chỉ có cách đó mà thôi
    - anh chàng bệnh nhân mặt mày buồn bả, phờ phạc, nhưng cũng đành phải chấp nhận lời khuyên của bác sĩ, vì không muốn bị chết....
    - Ba tháng sau, sau khi đã làm phẩu thuật, cắt bỏ bộ phận sinh dục, anh ta lại tìm đến gặp bác sĩ nữa, và lần này anh ta càng sợ hãi  hơn cả lần trước
    Bác sĩ hỏi :
   - Sao ?  Cậu lại có chuyện gì nữa, chàng trai nói :
   - Bác.... sĩ ơi ! cái bộ phận sinh dục làm bằng plastic của em, bây giờ, không hiểu tại sao, nó cũng biến thành màu xanh nữa rồi !
   Bác sĩ nói :
   - Được rồi, bạn nằm xuống để tôi khám lại xem sao, và sau khi xem xét kỹ lưỡng, bác sĩ nói :
   - Sở dĩ nó bị xanh, là vì cái quần lót bạn đang mặc, là hàng giả được làm tại Trung Quốc,nên nó đã ra màu, làm cho bị xanh, anh chàng bệnh nhân nghe xong, bức tóc.... kêu.. trời ! 
                                                          (  Theo lời một người bạn kể lại  )
   

Post a Comment

 
Copyright © 2013 Chuyện Cấm Cười (Pmanth) | Powered by Blogger