Wednesday, September 14, 2011

TIẾNG HÀ NỘI HIỆN ĐẠI

TIẾNG HÀ NỘI HIỆN ĐẠI

    
        Một tiểu thư ở Hà Nội vừa dắt xe ra khỏi cửa, thì khám phá ra một bánh xe bị xẹp lép.  Cô cố dắt xe ra đầu ngõ, vừa trông thấy anh vá xe cô liền nói to :
    
       - Anh ơi ! bơm hộ em một phát
   
       - Anh thợ sửa xe nhìn rồi đáp :
    
       - Non thế bơm làm sao được ?
   
       - Tối qua em đã sờ rồi, có non một tẹo nhưng chưa thủng đâu cứ bơm đi
   
       - Thế thì quay đít vào đây.
                                              
                                                              ( Theo truyện cuời của Trà Lũ )

Post a Comment

 
Copyright © 2013 Chuyện Cấm Cười (Pmanth) | Powered by Blogger