Thursday, September 1, 2011

TRỘM RÌNH

TRỘM RÌNH

       Một đêm nọ trời thật tối có một gã trộm đang rình, căn nhà kia, vào lúc nửa đêm, trong lúc hắn đang thập thò nép sát vào vách căn nhà lá, để nghe ngóng động tĩnh, thì đúng lúc đó, đôi vợ chồng trẻ trong nhà đang quấn quýt, âu yếm nhau,không hề biết có kẻ trộm đang rình rập nhà của mình..đang lúc gay cấn.. bỗng cô vợ rên rỉ thều thào...Cưng ơi ...trật rồi ..nó không phải ở đó.. đâm lại đi.. chỗ này nè.. .tên trộm đang đứng rình ở ngoài nghe thấy vậy thì nghĩ có lẽ họ đã phát giác ra mình.. nên đã định dùng dao để đâm nó.. thế là nó hốt hoảng, ù té chạy trối chết ..   

Post a Comment

 
Copyright © 2013 Chuyện Cấm Cười (Pmanth) | Powered by Blogger