Monday, September 12, 2011

HỎI CHO CHẮC ĂN

HỎI CHO CHẮC ĂN

    
         Chuyện xảy ra ở thủ đô Moscow khi Sô viết chưa sụp đổ.  Trên một chuyến tàu điện, người ta nghe cuộc đối thoại này :
    
             - Thưa ông, có phải ông là đảng viên không ạ ?
   
             - Không
    
             -Thế ông có thân nhân nào làm đảng viên không ạ ?
    
             - Không
    
             - Thế ông có làm cho cơ quan an ninh không ạ ?
   
             - Không
    
             - Thế ông có ai quen trong hội đồng nhân dân không ạ ?
   
             - Không, nhưng sao ông hỏi nhiều câu thế ?
    
             - À..... tao muốn cho chắc ăn, này hỡi thằng khốn nạn, mày hãy bỏ cái chân thối của mày đang gác lên tao xuống, không thì tao đạp cho mày một cái vỡ bụng bây giờ !
                                         
                                                                      ( Theo truyện cười của Trà Lũ )

Post a Comment

 
Copyright © 2013 Chuyện Cấm Cười (Pmanth) | Powered by Blogger