Tuesday, September 20, 2011

KHÔNG SỢ SÚNG ĐẠN

KHÔNG SỢ SÚNG ĐẠN

      Có hai vợ chồng cãi nhau :
      Vợ hét to lên thề rằng :
      -  " Tui mà còn sống với anh nữa, thì cho súng đạn nó giết tôi !
      Và kể từ hôm đó, chị vợ dọn mền gối ra ghế salon, ngoài phòng khách ngủ, nhưng chỉ được vài  hôm, có lẽ đã hết giận, một đêm, vợ mon men đến gõ cửa phòng chồng đang ngủ, và gọi khẽ  ;
      -Anh ơi ... Anh à ......nhưng không nghe thấy tiếng chồng trả lời:
      Chị tiếp tục gọi :
      - Anh ơi .....Anh à !
      Mãi, mới nghe tiếng chồng gằn giọng hỏi :
     - Ai đó ?
      Vợ ấp úng nói nho nhỏ
      Dạ là em đây !
      Chồng khoái chí, vì biết vợ đã chịu xuống nước, nhưng cũng cố tình trêu vợ :
      - Em nào ?
      Vợ hơi mắc cở, nhưng củng đành trả lời yếu xìu ;
      - " Dạ em là người không biết sợ súng đạn  ! "
                                      ( Theo lời bà Tám vợ ông Tám kể )                                          

Post a Comment

 
Copyright © 2013 Chuyện Cấm Cười (Pmanth) | Powered by Blogger