Monday, September 5, 2011

ĐỔI TÊN

ĐỔI TÊN

      
          Có một cô gái ở miệt vườn, được cha mẹ đặt cho một cái tên rất mộc mạc là Trần thị Gáo ,lúc sau nó được người quen giới thiệu lên Sài Gòn làm ôsin, để giúp đỡ thêm cho cha mẹ, lên Sài Gòn được một thời gian thì nó thấy cái tên Gáo nghe sao mà lúa làm sao ấy, nên nó quyết định phải đổi một cái tên khác  nghe cho nó sang hơn ,sau nhiều đêm suy nghĩ nát óc, cuối cùng nó cũng nghĩ ra được một cái tên khác nghe rất sang cả theo ý của nó, vì nó đã nghe  lóm được từ một tuồng cải lương, nhân vật chánh là một tiểu thư con nhà giàu, có cái tên là Loan, thế là từ đó nó quyết định lấy tên là Loan, ai có hỏi nó tên gì ? thì nó thường bẻn lẻn ấp úng nói tui tên là lon.

        Và từ đó nó rất sung sướng với cái tên Loan ấy, một hôm nó được ông bà chủ cho phép về quê thăm nhà, nó vui mừng, bèn khăn gói quả mướp leo lên xe đò để về quê thăm nhà, ở bến xe đò nó cũng không quên mua mấy ổ bánh mì đem về làm quà, cho các em, về đến nhà cả xóm chạy tới mừng con Gáo về, cha me và các em nó cũng vui không kém khi gặp lại nó,bây giờ trông nó khác hẳn ngày xưa nó trắng trẻo và có lẽ ngộ hơn, mẹ nó nói sao mày ở Sì gòn chắc dzui lắm hả Gáo ? nó đang vui nhưng nghe mẹ gọi tên Gáo thì bực mình gắt, má đừng gọi tui là Gáo nữa, tui đã đổi tên khác rồi, má nó nghe vậy thì hỏi , dzậy thì mày đổi thành giống gì, nó vênh mặt lên  nói, tui đổi tên lại là Lon, má nó nghe xong bèn kêu trời! Rồi nói, ý mèn đét ơi!....... tưởng mày đổi tên gì chứ, sao mày lại đổi tên là Lon ,tự dzì Lon hay Gáo gì thì cũng là đồ để người ta múc nước mà......

Post a Comment

 
Copyright © 2013 Chuyện Cấm Cười (Pmanth) | Powered by Blogger