Thursday, September 8, 2011

NHƯỜNG CHỖ

NHƯỜNG CHỖ

        Chuyện xảy ra trước 1975 trên một chuyến xe lam đã đầy khách, và sắp di chuyển, thì có một ông già cầm một cái lồng chim, đang cố gắng trèo lên, mặc dầu xe đã chật chỗ, mọi người thấy vậy cũng ráng nhích vô một chút để có đủ chỗ cho ông già ngồi, tuy nhiên còn cái lồng chim thì mới thật phiền, không biết nhét vào đâu, ông già nhìn quanh quất, rồi nói với cô gái ngồi bên cạnh với ánh mắt khẩn khoản : 
        - Cô ơi cô ! cô làm ơn lấy cái chân cô ra một chút, đặng tôi để con chim của tôi dzô được hông ?
                                                         ( Theo lời một người bạn kể lại )

Post a Comment

 
Copyright © 2013 Chuyện Cấm Cười (Pmanth) | Powered by Blogger